1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Ô tô -xe máy vô cùng thương tiếc tiễn đưa Thanhbinh_net

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi shaker, 25/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh em ta đã đi cùng nhau chặng đường cuối rồi anh Bình ơi. Đi qua quãng đường mới hôm nọ 4 anh em mình đi BD, xe anh chết máy táp vào cây xăng. Cũng vẫn cây xăng đó mới vài ngày trước a e còn hì hục đẩy xe, quán nước gần đấy, vài chai nước ngọt và khói thuốc của ông anh, mà sao bây giờ đi ngang lòng đau và trống vắng quá. Con đường đó rồi e sẽ lại đi qua nhiều lần, buồn sao cho hết đây anh.
    Mọi người về gần hết còn anh em SG ở lại đốt và hút với anh điếu thuốc, e cũng muốn hút với anh 1 điếu mà e ko biết hút anh ơi. Nói với anh lời vĩnh biệt mà ai cũng nghẹn đắng cuống họng, giọng nức nở. Ừ, biker đấy vậy mà ai cũng khóc nhè như con nít, sụt sịt suốt buổi. Thôi anh nghỉ yên lành anh nhé, rồi vài bữa nữa thằng e lại lên thăm anh.
  2. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Thôi, vậy là xong 1 kiếp người.
    Nhanh lắm, quay đi quay lại là ...........
    Nhìn nhau gật đầu, quay lại đã xong tất cả
    .....................................
    ...................................
    ...............................
    ...........................
    .......................
    ...................
    ...............
    ...........
    ......
    ...
  3. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường Bình đi quá dài mà a e chỉ có thể đi với e được 1 đoạn, đoạn đường còn lại chỉ mình e độc hành Nói lời cuối để tiễn biệt e sao nghẹn ngào mà cay đắng quá. Thường ngày a là thằng nói nhìu nhất trong nhóm, nhưng hôm nay k nói được trọn vẹn dù chỉ có 3 từ " Vĩnh biệt e"
    Trời buồn lòng người càng buồn hơn
  4. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt Bình!
  5. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hãy yên nghỉ trong yên bình nhe cu !
    Anh không tin em đã vĩnh viễn ra đi, tội quá Bình ơi !!!
  6. Minskee

    Minskee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe tin qua một người bạn. Hôm trước còn đang tỵ nạnh với ae là mình không có dịp đi cùng, hôm sau đã thấy báo tin buồn.
    Chẳng có mất mát nào là dễ chịu cả, nhất là khi mất đi người thân, người bạn.
    Tôi đã an ủi bạn tôi ( người vẫn đang chưa hết shock vì chuyện này ) rằng tôi tin sự kết thúc của một sự sống, luôn là sự bắt đầu của một sự sống mới. Vì thế tôi không chúc Bình yên nghỉ đâu, tôi chúc Bình có một khởi đầu mới, một cuộc sống mới ở đâu đó trong cuộc đời này, tốt hơn và đẹp hơn những gì Bình đã có.
    Một người bạn của bạn Bình.
  7. specii

    specii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Xin vĩnh biệt em!
    Tuy chưa biết mặt, nhưng cũng thật lòng chia buồn cùng gia đình và ACE môtô SG.
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đêm chập chờn không ngủ được, khoảng 3h sáng mưa như trút nước, chỉ chờ báo thức réo là bước ra khỏi giường. Nhắn củ cải dậy, gọi R_O dậy.
    Dắt xe ra khỏi nhà, đạp mãi máy mới nổ, chạy qua dốc cầu thì đứt mất dây côn, Bình ơi, đấy là tao với mày lại "giỡn mặt" nhau đấy nhỉ.
    ...
    "Xoảng", tao khóc oà, người ta đập vỡ đồ để gọi mày đi đừng vương vấn gì nữa đấy. Người ta sắp mang mày đi thật rồi, đi thật rồi...
    Tao chẳng bao giờ nghĩ là đến một ngày tao lại đi đằng sau mày như thế này đâu. Tao chẳng biết đâu, thường ngày tao với mày chỉ chọc phá nhau để cười thôi mà, sao mấy hôm nay mày làm tao khóc hoài vậy, Bình ơi!
    ...
    Tao thả từng cành hồng trắng xuống cho mày, này là hoa của tao, này là hoa tao thả thay cho chị Nút ở xa không về được, thay cho thằng Huy phải đi tốt nghiệp, thay cho thằng Sơn không ra được, thay cho những người bạn của tao, của mày không có mặt ở đây với mày hôm nay.
    Tao khóc mãi đến chẳng khóc được nữa rồi, mày nằm xuống thật rồi, tao phải nhắc anh chị em về đi để nhà chùa còn cúng lễ cho mày đấy, chẳng ai muốn bỏ mày lại cả...
    Bình ơi,
    Những cành hoa hồng trắng
    Giành tiễn người anh em
    Anh về với đất quen
    Trần gian tôi ở lại
    Đường tôi về xa ngái
    Nước mắt ngược vào trong
    Đành chỉ biết dặn lòng
    "Gần thôi, còn quay lại"
  9. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    xin chân thành chia buồn cùng gia đình an thanhbinh_net.
    về sài gòn muộn.......... nuối tiếc..........
  10. 1133kietlac

    1133kietlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    "ĐI ĐÂU LANH HOANH CHO ĐỜI MÕI MỆT" đó là câu nói mà tao có thể nói trước khi mày về với đất, thật gẹn ngào làm sao, mõi một giây phút tiễn đưa mày sao ma nhanh wá vậy, ước gì nó chập lại để ae có thể ở bên mày được lậu hơn.....................gẹn ngào wá Bình ơi, gẹn ngào wá Bình ơi.......................... Vĩnh biệt người bạn của tui " đồ con nhợn "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này