1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Ô tô -xe máy vô cùng thương tiếc tiễn đưa Thanhbinh_net

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi shaker, 25/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Ngồi lại đọc những dòng chữ này, Nút khóc ngon lành, khóc như mình vừa mất đi một người em trai thực thụ, bao nhiêu kỷ niệm với em nó cứ ùa về, cả ngày hôm qua chẳng làm được gì, chỉ biết suốt ngày leo lên mạng vào cái topic này đọc từng lời chia buồn của anh em mà lòng ngậm ngùi.
    Mỗi khi Nút vào Saigon chơi cùng anh em, rồi Nút lại chia tay về lại Nha Trang, cũng buồn, cũng bịn rịn, nhưng rồi Nút biết lần sau Nút sẽ gặp lại anh em, gặp lại bạn bè trong lần đi kế tiếp, còn với Bình, đây là cuộc chia tay mãi mãi, một cuộc chia tay mà ko ai muốn có.
    Nút ước là mình được có mặt trong ấy chỉ để thắp cho Bình 1 nén nhang, thả cho Bình ném đất, cành hoa, hay chỉ để cùng với những người bạn cùng nhau tiễn đưa Bình về nơi an nghỉ cuối cùng,....
    Nút còn nhớ mỗi lần đt cho Bình là được Bình tắt máy gọi lại, vì sợ chị Nút "tám" lâu hết tiền đt rồi lại cúp máy nửa chừng, để Bình gọi lại cho chị nói chuyện lâu hơn, bây giờ Nút chỉ mong muốn mình được tốn tiền đt để gọi cho Bình, để được có một lần nữa cơ hội được "tám" thật lâu cùng Bình, nhưng sao em ko nghe đt của chị hả, Bình ơi?????????? Còn nhớ lần vào SG trước, sau khi ăn tối xong anh em lại kéo nhau đi ăn kem, trong người Bình còn đúng 1,500đ, vậy mà anh chị đùa vui cứ để em nó ngồi mãi đó mà ko ai chịu trả tiền giúp, giờ thì ai cũng muốn được trả tiền kem cho em, vậy sao em không để anh chị có cơ hội trả tiền kem cho em nữa hả, Bình ơi ?????????????
    Lần tới vào Saigòn nhất định chị sẽ đến thăm Bình, em ra đi bình an và thanh thản nhé. Anh em và bạn bè sẽ mãi không bao giờ quên em.........
  2. thosancao

    thosancao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Xin chia buồn cùng gia đình thanhbinh_net ! Hãy ra đi thanh thản Bình nhé !
    Người bạn mà mình chưa một lần gặp mặt.
  3. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    2 tuần nay chả đọc tin gì cả. Giờ mới biết chuyện ko vui này.
    Mình cũng có ít nhiều kỉ niệm. Thôi thì khởi đầu lại nhé em.
  4. thinhnt83

    thinhnt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Rất nghẹn ngào khi nghe hung tin....
    ............. ko biết nói gì hơn anh Bình ạ
    Em còn bảo: " Hôm nào em về SG anh em mình cafe nhậu nhẹt , vậy mà....., ngày nào cũng chat với anh vậy mà.............
    Vĩng Biệt Anh.....
  5. xikaque

    xikaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    thôi anh cũng mong sao em ngủ ngon
  6. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    tuy rằng chưa gặp mặt lần nào nhưng nghe các anh các bác nói thì em cũng gởi lời chia buồn tới gia đình bác Bình
  7. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc mày thuận buồm xuôi gió trong cuộc hành trình mới trên con đường mang chính tên mày. Nhớ cẩn thận nha mày, tao ko ngồi sau nhắc mày nữa đâu đó!
  8. beboHCM

    beboHCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh Bình quá, cứ đêm về nỗi nhớ lại cứ dâng trào............................
  9. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy điện thoại mình reng lên chữ
    "TTVN A.BINH PHANTOM"
    Đấy, tôi biết là anh vẫn còn đấy. Những ngày qua các anh chỉ đùa, còn mà, vẫn còn mà...
    Anh đi, còn để lại nhiều dự định. Sáng hôm ấy coffee ở gần nhà anh, vẫn lộ trình cũ, mình chở ổng ra điểm "hide-out" để lấy xe, rồi mình mới trách ổng "Sao mua xe về để một đống cả hai tuần rồi không chịu lấy ra chạy? "
    Ổng nhăn mặt cười, biểu "Nếu biết trước điểm đến thì mới chạy, chứ lòng vòng với chiếc này trong thành phố oải lắm"
    Uh đúng là oải thiệt, ngồi sau, dừng đèn đỏ, mình như UFO vậy ...
    Anh nói về dự định chuyển không làm về I.T nữa mà chuyển qua nhánh kinh doanh khác, vì cái nghề anh đang làm bây giờ đấu đá ganh ghét nhau nhiều quá, kiếm ra đồng tiền mà nhức đầu khó ngủ. Làm riết chán, anh ta muốn đổi.
    "Sắp tới anh đi Sing đó, em có mua gì thì lên list trước đi"
    "Anh khuân được bi nhiêu mà biểu em lên list? Mà làm đek gì có xe để chăm mà đòi lên list he he"
    Nhớ có lần mình cho thằng chả té đái khi ngồi sau SF02 từ tiệm ông Hiếu về Nguyễn Tri Phương, sáng 10h, đường khá đông. Ổng thề không bao giờ ngồi sau xe mình nữa. Giờ có muốn ngồi thì còn được đâu ...

  10. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    thật là buồn làm sao khi phải nghe tin này,dù chưa 1 lần biết mặt nhưng lòng sao vẫn cứ nghẹn ngào,anh ra đi thanh thản nhé anh bạn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này