1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Ô tô -xe máy vô cùng thương tiếc tiễn đưa Thanhbinh_net

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi shaker, 25/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Ra đi thanh thản nhé Bình.
  2. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Thay lời: Anh HOÀNG -LONG XUYÊN điện cho R.O chia buồn hôm CN 24/06/07: Xin chia buồn cùng gia quyến Bình và anh em Môtô SG !
    Được Rock_Opera sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 27/06/2007
  3. dtsac3

    dtsac3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    bất chợt .... buồn, con nhợn !
  4. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ra đi thanh thản bạn thanhbinh_net nhé.....Hãy luôn giử tinh thần :
    LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
    xin gửi lời chia buồn đến gia đình thanhbinh_net
  5. shaker

    shaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có những sự sống kết thúc đột ngột, bao hoài bão, bao toan tính, thế là hết. Bạn tôi thường nói "Mày không lo nghĩ nên trẻ lâu", "Lo chứ mày, còn vợ con làm chi ". Thật ra có rất nhiều những lo toan đời thường. Nhiều lúc nhìn vợ con, chợt nghĩ quẩn, nếu bỗng dưng mà nó mất mẹ hoặc ba thì sẽ ra sao, chắc tội lắm. Rồi người mất chắc cũng chẳng siêu thoát được, nợ còn nặng quá, làm sao thanh thản ra đi. Thành ra, hôm nay sức mình có bao nhiêu, cứ vun đắp cho gia đình, con cái, nếu lỡ mai sau... không phải là nói dại đâu, mà nói về những điều đang xảy ra trước mắt, những đau khổ bạn bè đang gánh chịu... và vẫn như mọi khi, sẽ kết thúc suy nghĩ bằng câu "Kệ, tới đâu hay tới đó, dù sao mình cũng đã ráng...!"
    "Hạnh phúc luôn là một cái chăn hẹp ".
  6. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    đề nghị để topic này dính một tuần .nghĩa tử là nghĩa tận chúng ta kô nên tiết kiệm quá . ngày nào cũng có người vào chia sẻ sao lại cho xuống
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chào bạn, cảm ơn bạn đã góp ý. Tuy nhiên tôi gỡ topic này xuống không phải không có lý do.
    Nỗi đau này tự nó đã thấm sâu vào tâm can những người ở lại. Những bài viết trong chủ đề này cũng đã được anh em SG đốt cho Bình đọc hôm đám tang. Anh em cũng không nên quyến luyến quá mà người đã mất khó siêu thóat được.
    Tuy gỡ xuống nhưng thực ra có ai post bài thì topic lại hiện ra thôi. Tôi làm việc này không ngòai mục đích mong cho em nó ra đi được thanh thản, có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở một phương trời tươi đẹp.
    Trân trọng!
    được khome sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 27/06/2007
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn cùng gia đình anh và chúc cho linh hồn anh bất tử
  9. NSR150RR

    NSR150RR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình bạn và a e MTSG
  10. vhthanh18

    vhthanh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết anh qua box MTSG.
    Xin chia buồn cùng gia quyến và Cầu mong anh an nghỉ thanh thản.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này