1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Ô tô -xe máy vô cùng thương tiếc tiễn đưa Thanhbinh_net

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi shaker, 25/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    - Con nhớ lần tiên gặp, nó goi R.O là em xưng anh
    - Mặc kệ nghĩ nó "già" tuổi hơn mình, mà nó "già" thật nhưng tuổi thì hông ...cự nự chí chóe với nó mỗi khi 2 thằng gặp nhau vụ xưng hô "tre con"
    - Rồi Mày - Tao từ lúc nào .., chỉ biết "gắng khít " sau lần 2 thằng đi chung voi AE chuyến Đà Lạt
    [​IMG]
    Qua nhiều kỷ niệm...... Thành thật chia buồn cùng gia đình & cầu mong mày ra đi trong thanh thản!
    "Ôi kiếp sống bộn bề, kiếp sống chàn chề
    Thấm thía hiền hòa, chất chứa lọc lừa, tỉnh và mê !"

    - -
    Xin mượn tâm tình của nhạc sĩ Phạm Duy trong bài "Những Gì Sẽ Đem Theo Về Cõi Chết" như một lời trần tình gởi đến những người bạn và mày ở xa kia, Bình:
    Rồi mai đây tôi sẽ chết
    Trên đường về nơi cõi hết
    Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây ?
    Rồi mai đây tôi hoá kiếp
    Trong lòng còn bao luyến tiếc
    Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây ?
    Tôi không đem theo với tôi được tiền tài hay danh vọng
    Tôi không đem theo với tôi được gái đẹp hay rượu nồng
    Tôi không đem theo với tôi được lầu vàng hay gác tía
    Tôi không đem theo với tôi được mộng giầu sang phú quý
    Tôi xin đem theo với tôi một nụ cười không nghi ngại
    Tôi xin đem theo với tôi đôi mắt trẻ thơ đẹp ngời
    ......
    Rồi mai đây tôi sẽ chết
    Trên đường về nơi cõi hết
    Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây ?
    Rồi mai đây tôi hoá kiếp
    Trong lòng còn bao luyến tiếc
    Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây ?
    Tôi không đem theo với tôi được quyền hành trong giai đoạn
    Tôi không đem theo với tôi được giới hạn tiếng anh hùng
    Tôi không đem theo với tôi được tượng đồng, bia đá trắng
    Tôi không đem theo với tôi được tuổi vàng trong cõi sống
    Tôi xin đem theo với tôi một cuộc tình không quen thuộc
    ......
    Rồi mai đây tôi sẽ chết
    Trên đường về nơi cõi hết
    Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây ?
    Rồi mai đây tôi hoá kiếp
    Trong lòng còn bao luyến tiếc
    Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây ?
    Tôi không đem theo với tôi được nhiều điều tôi mong đợi
    Tôi không đem theo với tôi danh với lợi ra ngoài đời
    Tôi không đem theo với tôi được cả buồn vui mấy nỗi
    Tôi không đem theo với tôi, và để lại cho thế giới
    Tôi xin dâng cho thế gian một vài điều tôi công nhận
    Tôi xin dâng cho thế gian ôi số phận sinh làm người
    Thương cho em chưa thoát thai trong cuộc đời chưa hết chuyến
    Tôi xin dâng cho cái quên của một người sẽ tái duyên.
    Rồi mai đây tôi sẽ chết, trên đường về nơi cõi Niết
    Tôi sẽ không đem theo với tôi những gì đâu !
    Rồi mai đây tôi hoá kiếp, trong lòng mừng không hối tiếc
    Tôi sẽ không đem theo với tôi những gì đâu.
    R.O
    Được Rock_Opera sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 25/06/2007
  2. beannews

    beannews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn! Cầu chúc cho vong hồn bạn được siêu thoát - một người bạn chưa bao giờ quen biết Thanhbinh_net.
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tôi là Minh, bạn tôi là Bình, bọn tôi thân nhau đủ để gọi nhau là ?oMày ?" tao?. Mãi đến hôm tháng 4 vừa rồi đi Nha Trang, Bình nói ?oÊ mày, lớn rồi, đừng gọi nhau mày tao nữa, từ nay kêu tên nghen? Và Bình thực hiện tốt điều này, chỉ có tôi vẫn hay bắt nạt, thậm chí còn đầu têu gọi Bình là ?onhợn?.
    20/6 Bình nói để tối qua nhà tôi chở tôi đi ăn, tôi từ chối.
    21/6 Bình nói để chiều qua chổ tôi làm chở tôi ra Trương Quốc Dung, tôi lại từ chối.
    22/6 bọn tôi hẹn nhau chiều hôm sau ra Đinh Tiên Hoàng
    23/6 tôi ôm vai một người lạ khóc òa, đêm thành đêm trắng.
    24/6 có lẽ là lần đầu tiên bọn tôi nhìn nhau mà không ai cười, không ai nói.
    25/6 tôi ngồi đọc lại hết mấy câu chuyện tủn mủn, cãi vã, chọc ghẹo mà bọn tôi thi thoảng chat với nhau.
    26/6 tôi sẽ đưa Bình đi đoạn cuối của cuộc đời bạn.
    Mất đi một người thân là kinh nghiệm mà tôi không bao giờ muốn có trong đời. Còn nhớ sáng hôm đi mắt tôi nháy mãi, tôi cũng thấy lòng không yên, có ngờ đâu đó là cho Bình!
    Tôi tin vào số phận, nên tôi tin Bình đi để nhiều người được ở lại.
    Thôi, mai tôi tiễn bạn đi đoạn cuối, mong bạn mãi được như tên mình: THANH BÌNH.
    Bình ơi: Chủ Nhật buồn đi lê thê, cầm một vòng hoa đê mê. Bước chân về với gian nhà với trái tim còn nặng nề. Xót xa gì, oán thương gì, đã biết mùi hương chia ly...
    Thương nhớ,
    Tịnh Minh
  4. BTW

    BTW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Yên nghỉ Bình nhé, rồi ai cũng phải về với đất.
  5. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ muốn nhận được tin buồn như này............
  6. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0

  7. nguyenanhthi_sg

    nguyenanhthi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt người bạn vui tính hói đầu & già trước tuổi..Lúc nào cũng xưng anh với mình tuy bằng tuổi nhau.Ai ngờ chuyến đi NT vừa rồi là lần cuối ae gặp mặt,B lấy xe mình đi thăm mộ em Duy,thế mà...,cuộc đời sao ngắn ngủi quá..
    Mong Bình ra đi yên bình,xin gửi lời chia buồn tới gia đình Bình.
    Buồn quá!!!
  8. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    ...
    Mới ngày này anh và Bình còn đứng giữa rừng Hồ Cốc vì xe chú hết xăng. Anh còn dặn, lần sau nhớ phải đổ xăng đầy bình khi đi chơi xa nhé!
    Mới ngày nào anh còn gặp Bình ở nhà cu Hải, chú còn mời anh điếu thuốc.
    Mới ngày nào gặp nhau ở quán lẩu bò, anh còn cưa 50/50 với chú 1 ly rượu.
    Mới ngày nào ở quán cafe, em chìa bao thuốc lá và nói: em chỉ có Con Mèo, anh có hút không?
    ...
    Mới ngày hôm qua đây thôi, anh còn nghĩ: Khome bỏ thuốc lá rồi, chắc vài bữa đi off, chỉ còn mình và Bình là hút thuốc thôi...
    Vậy mà.... ...
    Bình ơi, cầu mong cho linh hồn em được siêu thoát. Em ra đi thật thanh thản Bình nhé! Mọi người sẽ luôn nhớ đến em.
    Được camapsaigon sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 25/06/2007
  9. yuna_admirer

    yuna_admirer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dù không biết anh, nhưng cũng xin chia buồn cùng gia đình và bạn bè.
  10. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn và cầu chúc an lành .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này