1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Ô tô -xe máy vô cùng thương tiếc tiễn đưa Thanhbinh_net

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi shaker, 25/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CB125

    CB125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sẽ khó quên đi sự thật đau buồn này
    Vĩnh biệt em !
  2. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Anh Bình ơi! Nhớ em hông anh?? nhớ em hông?????.. hix! Vậy là em sẽ ko bao giờ đc nhìn thấy anh nữa rồi sao???!
    Em sẽ không khóc đâu! Anh đi thanh thản nhé!
    Even when we all turn to dust, I''ll still remember you! Brother!
  3. sexsi

    sexsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm nào em đến thăm nhà anh ở Nha Trang, chạy jetski ăn ghẹ chung với nhau. Em chê là ghẹ anh nhỏ, khi nào vô thành phố em sẽ cho anh ăn ghẹ to hơn rất nhiều, anh nghe nói mà thèm chảy nước miếng. Bây giờ thì 0 thèm ăn nữa, mất vui rồi em ơi.
    Lên trên ấy nhớ chơi xe đẹp nha em, rồi lâu lâu post hình lên mạng giấcmơ.com cho anh nha.
    Thương tiếc em lắm!!! xin chia buồn cùng AE motor SG và xin chia buồn đến gia đình em.
  4. 090306

    090306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thôi em đừng bối rối
    Trong ta chiều đã tàn
    Thôi em đừng khóc nuối
    Cho môi còn chút thanh tân
    Tóc em gầy trong gió
    Trong ta giọt máu mủ
    Khô theo ngày thương nhớ
    Vết buồn khắc trên dạ.

  5. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Chân thành gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc.Ra đi thanh thản, người bạn!!!!!!!!!!
  6. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn còn nhớ rất rõ hôm chuyến đi ĐàLạt vào ban đêm (30-12-2006) cùng với Bình , Định Mít , vợ chồng Kiệt Newsol , Tuấn củ cải & Bạn Gái ...chuyến đi rất mệt và nhiều kỷ niệm trong chuyến đi này .......Vì tốp mình là tốp 2 đi vào buổi chiều tối ... Bình dẫn đầu và mọi người theo sau chiếc SF của Bình chở Định mít .....Lúc xe của Tuấn Củ Cải bị hư ....Bình đã cố hết sức đẩy chiếc CB1 của Tuấn đi một đọan đường rất xa .....đến khi mọi người ở ĐàLạt xuống đón về .....
    Ở Tp ĐàLạt , Bình còn chở mình đi mua cái bình ắc-quy cho xe mình ...và còn chọc ghẹo cô bé bán hàng .....
    Ôi ! Đời người sao thật ngắn ngủi quá ! Mới hôm nào đây giờ phải chia tay với người anh em này rồi ! Bình ơi ! Cầu chúc Bình hưởng phúc trên thiên đàng nhé !
    [​IMG]
  7. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống thật ngắn ngủi, xin được chia buồn cùng gia đình của Bình và anh em mô tô SG
  8. bigman168

    bigman168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chưa một lần biết mặt, mình nghe được tin qua bác Hoàn. hic Buồn quá
    Thành thật chia buồn cùng Gia Quyến & anh em MTXM SG.
  9. horsepower

    horsepower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng gia đình bạn ThanhBinh_net..
    Rest in peace...
  10. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, không biết nói gì hơn!
    Cả ngày hôm nay lại mưa nữa chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này