1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX ÔTÔ-XE MÁY CÙNG CHIA BUỒN - THƯƠNG TIẾC TIỄN ĐƯA DRAGON_BLANC

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 26/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    BOX ÔTÔ-XE MÁY CÙNG CHIA BUỒN - THƯƠNG TIẾC TIỄN ĐƯA DRAGON_BLANC

    Thưa các bạn,

    Ngày 24 - 06 -2006 : vừa qua là một ngày buồn với Box Ôtô-Xemáy của chúng ta. Thành viên Dragon_Blanc đã qua đời vì một tai nạn giao thông. Em tên thật là Trương Tấn Minh Duy, SN 1989.

    Vừa đây thôi còn cafe Offline với anh em SG, vậy mà...

    Mong mọi người cùng chia xẻ nỗi đau này

    Còn đây là topic Chia buồn của Box Nha Trang ( quê nhà của em )

    http://www2.ttvnol.com/NTC/774487.ttvn

    Được sivextien sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 26/06/2006
  2. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    chuyện cứ như đùa... mới mấy hôm trước anh em còn ngồi với nhau! một ngày mưa, mưa như trút nước... đi đâu bây giờ? "nem nướng đi cho nóng các anh"... ừ thì nem, nhưng mưa to thế này. "đi đi... mưa ướt tí ăn cho ngon"... ừ thì chiều thằng bé... ướt hết. người ướt, xe cũng ướt... "nem xong rồi kem đi"... bố sư mày, trời mưa ướt, lại lạnh, kem để chết à? "sao đâu anh, chả chết được đâu. kem đi"... ừ thì lại kem... trên căn gác gỗ âm ấm, co cả chân lên ghế, đút 2 tay vào túi quần co ro ngậm cái thìa... nghe thằng bé huyên thuyên. về những ước mơ, về những dự định rất "người lớn" của 1 thằng nhóc... "em vừa có người yêu, có lẽ dừng chân thôi. không bay nhảy nữa! dạo này ngoan rồi"... "phải ráng mà học, mục tiêu của em là tậu 1 con CBR 250cc. em thích con ý cực"... 17 tuổi, biết bao mơ ước vẽ vời, thấy nó trẻ con và yêu đời lạ! rồi lòng vòng với nó mua quà tặng bạn gái, rồi lang thang các cửa hàng tìm mũ bảo hiểm... dưới trời mưa... như một lũ dở hơi! "thì anh em motor có người nào bình thường đâu"...
    mắt chợt cay cay... ngẫm lại đời, thấy cái sự sống sao mà mong manh đến thế! cười đó, sống đó nhưng có ai biết trước mình sẽ thế nào ở ngay phút kế tiếp? nếu mình đi, có thể người bị tai nạn sẽ không phải là nó. nếu là mình thì sao? đeo mẹ đời... khốn nạn đến cùng cực... người đi chẳng đành... kẻ ở lại mới khổ sở. gia đình, bạn bè, người yêu em rồi các anh... Duy ơi!
    Được leo508 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 28/06/2006
  3. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đấy, chú bé còn nhỏ quá, chỉ mới 17T, vừa học xong lớp 11 và đc nghỉ hè, thế mà nay đã đi xa rồi.
    Kính xin đc chia xẻ nỗi đau cùng gia đình em Duy.
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Cậu ấy mới 17 tuổi. Mình còn chưa biết mặt. Lần đầu tiên mình biết cảm giác khi 1 đồng đội mãi mãi ra đi.
    Một chuyện mình chưa bao giờ nghĩ đến.
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em chị còn rất trẻ, 17 tuổi, và trong tên em có tên chị, tên em là Minh Duy.
    Em hay cười, buổi tối cuối cùng em qua đón chị đi chơi thì trời mưa, chị em mình như đi vào cơn mưa, càng đi mưa càng lớn. Chị nói với em rằng mưa làm đường trơn mình chỉ nên đi chậm thôi, em nghe lời và đi rất chậm.
    Chị vẫn còn nhớ những ngón tay nhỏ nhắn của em khi em chỉ cho chị coi bài viết trên điện thoại. Nhìn em lạnh lắm, chị nói chị em mình đi về đi?
    Chị chở em một vòng theo con đường ra sân bay, chỉ cho em thấy công viên mà mỗi chiều chị vẫn chạy bộ.
    Em kể cho chị nghe về những ước mơ, nhìn em thật đúng là một cậu bé mới lớn, luôn nói về những ước mơ.
    Mới gặp em đó thôi, mà giờ em đã đi rồi...
    Có lần em nói với chị là em nghịch lắm, lúc đó chị nghĩ trong lòng, bây giờ chơi với mấy anh chị thì mọi người sẽ không để em hư đâu. Nhưng tất cả chúng ta đều không còn cơ hội.
    Chị mời cơm em một tuần rồi em đi thanh thản, nghe Duy.
    Gửi em chị
    Chị ở lại một mình
    Chợt cảm thấy bơ vơ
    Em nằm lại một mình
    Mắt hãy còn ngác ngơ
    Chị trách mình không chờ
    Để em đi lặng lẽ
    Em về nơi đất Mẹ
    Có giận chị nhiều không?
    Em đi sớm mai hồng
    Hừng đông còn phía trước
    Dòng xe vẫn xuôi ngược
    Chị bó gối gục đầu
    Trời đổ trận mưa mau
    Chắc em nằm lạnh lắm
    Tay em không ai nắm
    Tay chị cũng bỏ không
    Em nằm lại bên đồng
    Ước mơ còn dang dở
    Đời người như tiếng thở
    Lướt nhẹ qua trần gian
    Mai hồn theo gió ngàn
    Đừng vấn vương em nhé
    Thương em còn quá trẻ
    Mắt ai cũng lệ tràn?

    Mong em đi bình yên, thật bình yên.
    Thương nhớ, 26/6/2006
  6. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Thật đau lòng, xin chia sẻ mất mát lớn này cùng gia đình Duy. Cầu mong Duy ra đi trong thanh thản!
    Giờ tôi vẫn còn bàng hoàng cho dù chưa một lần được gặp mặt em! Duy ạ....
    Funeral for a friend, passion lies bleeding!!
    Được Rock_Opera sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 26/06/2006
  7. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH EM DUY
    Đây là một mất mát lớn cho gia đình và Box Motor xe máy.
    Khi anh đến thì em đã đi rồi...
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Mất mát lớn lao quá, em ra đi khi mới có 17 tuổi...
    Vẫn biết, đời người như gió qua... Nhưng nghĩ đến cái tuổi 17 của em lại thấy rưng rưng.
    Xin chia xẻ nỗi đau này với gia đình em Duy. Xin được cúi đầu tiễn em về cõi vĩnh hằng.
  9. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Em ra đi khi tuổi còn quá trẻ với những ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
    Anh sẽ nhớ mãi món nem nướng trong 1 chiều mưa được ăn lần đầu với em và cũng là lần cuối cùng.
    Em đi bình yên nhé
  10. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì tuổi đời còn trẻ quá, cậu bé này còn trẻ hơn cả mình trong box nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này