1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX ÔTÔ-XE MÁY CÙNG CHIA BUỒN - THƯƠNG TIẾC TIỄN ĐƯA DRAGON_BLANC

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 26/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc xảy ra rất nhanh và cũng lắng đọng trong lòng mọi người rất lâu. Anh đã chảy dài nước mắt khi chứng kiến cảnh phân ly. Duy ơi! Cầu chúc em thanh thản khi em về miền đất lạnh.Anh chưa kịp hỏi em số XIII trên xe em có nghĩa là gì?
    Hãy thanh thản em ơi !
    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Chị chưa một lần gặp em, cũng chưa hề được nghe nói về em trước đó, chỉ còn nhớ là đã có lần em trả lời bài viết của chị. Trưa nay ghé đến thăm em, đến bên quan tài nhìn em, rồi bất chợt nước mắt lăn dài, cảm giác như mình vừa mất đi một người em thân thiết, vẫn biết là cuộc sống vốn ko có gì là mãi mãi, nhưng với em điều ấy hãy còn quá sớm, quá bất ngờ khi em chưa kịp làm nên những ước mơ trong cuộc đời mình..... sẽ ko phải nói hối tiếc nếu như thời gian có quay trở lại, chị vẫn muốn được 1 lần được bá vai em, vỗ đầu em như một đứa em bé bỏng của chị. Em ra đi để lại bao nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi thương tiếc cho những người thân, bạn bè và gi đình.
    Ra đi bình an, thanh thản em nhé !!!!!!
  3. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ rất rõ ...mới hôm chủ nhật tuần trước offline đây , anh có hỏi xe này có phải xe của chú bé ko có ....... em giơ tay lên nói rằng "chính em đây !!!!" . .... Chúng ta còn thảo luận về chiếc xe của em , anh còn muợn xe của em test thử nữa kia mà ....anh khen xe của em chạy ngọt hơn xe của anh nhiều .....em còn hứa với anh sẽ chỉ chỗ cho anh làm 1 cây pô xe giống xe em cho đẹp ...thế mà ....
    Ngày tôi gặp em , mưa thật to và kéo dài hàng giờ ...
    Vĩnh biệt em nhé !
    u?c khome s?a vo 19:30 ngy 26/06/2006
  4. sonic2002_51t3

    sonic2002_51t3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thành kính phân ưu cùng gia đình người quá cố,cho dù không hề được biết mặt nhau.Thành viên TTVNOL không muốn mất đi bất kì một người bạn nào . Rest In Peace,vĩnh biệt một người bạn,Hãy yên giấc ngàn thu và xin hiểu cho rằng lúc nào chúng ta cũng là bạn của nhau.
  5. TitMui

    TitMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tuy chưa có hội gặp mặt lần nào, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cảm tình của một người có cùng niềm say mê, như em Duy. Vẫn biết vòng quay sinh-bệnh-lão-tử sớm muộn ai cũng phải gặp, nhưng chẳng ai ngờ lại đến quá sớm với tuổi 17. Những ước mơ hoài bão phía trước còn quá nhièu, vậy mà số phận lại quá nghiệt ngã.
    Sự chia tay bao giờ cũng là điều đau buồn, nhất là khi biết người mình thương yêu sẽ ra đi vĩnh viễn. Nỗi đau của gia đình em sẽ chẳng có gì bù đắp được. Xin gửi chút lòng thành kính chia buồn cùng gia đình em Duy. Mong rằng có một "kiếp sau", nơi đang hiện diện một linh hồn tươi trẻ.
  6. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Xin được chia buồn gia đình em ! mong em ra đi thanh thản
    Dù chưa một lần biết mặt
  7. Quangnd

    Quangnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng gia đình em Duy, không biết nói gì hơn với những thương tiếc, tuổi còn quá trẻ mà em ra đi sớm vậy.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Khi chị nghe tin về em, chị đã thật sự không muốn tin đó là sự thật. Ôi, em tôi !!!
    Chưa gặp em, qua tất cả những gì đưọc nghe, chị tưởng tuợng ra khuôn mặt em với nụ cuời sáng ngời rạng rỡ ! Sáng qua khi ngồi cafe ....chị ngóng mãi một chiếc xe quen thuộc... Lúc đó chị đã nghĩ là chị sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mà chị đang có để có thể nhìn thấy em chạy vào, em hãy cười toe toét nói "em đùa các anh chị thôi, em ở đây cơ mà" ... ! Chị sẽ bỏ qua, chú bé 17 tuổi nghịch ngợm, chị sẽ không giận đâu, thật đấy !
    Nhưng em đã không xuất hiện, em đi thật rồi, bỏ lại tất cả !
    Hãy ngủ ngoan và bình yên em nhé,
    tạm biệt bé yêu,
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 26/06/2006
    u?c sivextien s?a vo 08:46 ngy 27/06/2006
  9. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Xin chia buồn cùng gia đình em Duy , mong em ra đi thanh thản .
  10. Traibuidoi

    Traibuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình em Duy. Thế là mơ ước một đôi NSR ở Nha Trang đả không thành hiện thực. Hy vọng gia đình em và mọi người sẻ không có ác cảm với moto sau vụ việc này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này