1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX ÔTÔ-XE MÁY CÙNG CHIA BUỒN - THƯƠNG TIẾC TIỄN ĐƯA DRAGON_BLANC

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 26/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một lần gặp mặt , 1 ấn tượng ngộ nghĩnh cả người lẫn xe.
    Khi hay tin em ra đi thì mọi việc đã xong , anh chỉ xin gửi với theo bước chân em 1 câu chúc :"Thượng lộ bình an!" với mong ước em luôn được thuận lợi trên con đường mới , sự kết thúc cũng là sự bắt đầu mới mà phải không em!
  2. hoangviet82

    hoangviet82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Dù chưa 1 lần gặp em.. nhưng cũng xin viết vài dòng thay lời tiển đưa em trên chuyến hành trình cuối cùng cua em... hãy yên nghĩ trong tình yêu thương của đại gia đình otô xe máy nhe Duy...
    :( :( :(
  3. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    Vo cung thuong tiec em khi em ra di tuoi doi con qua tre.Xin chia buon cung gia dinh.
  4. hungacma

    hungacma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    1
    17 tuổi,em còn quá trẻ để ra đi khi mà những ước mơ còn dở dang.
    Xin cúi đầu thương tiếc đưa em về nơi yên nghỉ!
  5. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng là người có ý định lấy chiếc xe đó, nhưng duyên số đã đem nó đến với em. Và đó cũng là định mệnh.
    Cái chết chỉ là sự khởi đầu.
    Khởi đầu mới với bao ước mơ mới nhé em.
  6. nguyenanhthi_sg

    nguyenanhthi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cũng mới gặp e Duy 1,2 lần..Nhớ hôm trời mưa đi ăn chả NT cứ tưởng e cùng quê GiaLai với mình..thế mà giờ e đã xa rồi...
    Xin chia buồn với gia đình e Duy sự mất mất mát to lớn này,mong em Duy ra đi đc thanh thản,mọi người ai cũng nhớ và thương em.
  7. hornet250

    hornet250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    thật buồn.xin được chia buồn cung gia đình em Duy ,cau mong em ra đi trong binh yên
  8. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Chắc tôi cũng giống như nhiều anh em khác, dù chưa 1 lần gặp mặt nhưng cứ nghĩ đến cái tuổi 17 của người em có chung niềm đam mê xe cộ là khoé mắt tôi cay.
    Vĩnh biệt người anh em...
  9. hoaman

    hoaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ....hic.Chẳng biết nói gì nữa.. Xin chia buòn cùng gia đình và bè bạn của em Duy.
    Cầu chúc cho em ra đi thanh thản.
    Xin chia buồn.
  10. mioclassico

    mioclassico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trước đây vài ngày khi mình nhận tin nhắn này từ Rock-Opera, gia đình mình cũng nhận được tin ông cậu 70 tuổi bị tai nạn giao thông qua đời, hai hôm sau lại nhận tin bà dì cũng khoảng 70 tuổi bị bồn nước rớt đè lên người và bà đã chết trên đường đưa đi cấp cứu. Thế mới hiểu được nỗi đau mất người thân là như thế nào. Em Duy còn quá trẻ.
    Nhớ lời một người bạn đã từng nói với mình : "Cuộc đời thật ngắn ngủi và mong manh quá."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này