1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX ÔTÔ-XE MÁY CÙNG CHIA BUỒN - THƯƠNG TIẾC TIỄN ĐƯA DRAGON_BLANC

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 26/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Chưa được biết DRAGON_BLANC, nhưng cũng cùng chia sẻ nỗi đau với gia đình và anh em box Ô tô Xe máy. Đó là số phận, nhưng qua đó anh em chúng ta càng trân trọng những tình cảm bạn bè chiến hữu chân thành.
    Và cố gắng giữ gìn những gì đẹp đẽ nhất nhé các bạn!
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Trong bộ phim "Biker Boyz", cảnh đưa tiễn 1 người bạn đã khuất vì 1 tai nạn thật hùng tráng và xúc động. Những đồng đội mô tô không cất lên quá nhiều lời thương tiếc, tiếng gầm rú đồng loạt của hàng trăm chiếc mô tô là tiếng khóc thương của họ. Bản nhạc nền cất lên da diết.
    " - Nếu cô đồng ý chúng tôi sẽ chôn lá cờ đội mô tô với anh ấy. Ai cũng đã ký tên vào.
    - Cảm ơn, anh ấy sẽ vô cùng tự hào khi có nó "
    Anh em tiếc rằng chưa có nhiều ngày vui với drangon_blanc, tiếc rằng không thể có mặt đưa tiễn cậu vào ngày tang lễ. Chúng tôi sẽ tới thăm cậu.
  3. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    EM THƯƠNG YÊU CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
    Ranh giới cuộc đời rất mong manh,
    Em vô tư đặt bước chân sai nhịp,
    Nơi mọi người bước tiếp,
    Chỉ còn em đứng lại một mình.
    Em rất nhỏ và tuổi hãy còn xanh,
    Em đến rất nhanh và ra đi rất vội,
    Vẫn còn đó những điều em chưa kịp nói,
    Những ước ao em chưa kịp bắt đầu.
    Thời gian có ngắn đâu,
    Sao với em thời gian nhanh đến thế,
    Dẫu biết cuộc đời là dâu bể,
    Xin thời gian hãy ở lại cùng.
    Đoạn đường về sao em chẳng đi chung,
    Để mọi người còn gặp em lần nữa?
    Nơi quán cũ, mọi người mời em hộp sữa,
    Uống nhé em rồi về với gia đình,
    Đừng một mình nơi xa lạ rộng thênh,
    Gió lạnh lắm và mưa dông, nắng gắt,
    Em hãy ở những nơi thương yêu em nhất,
    Nơi trái tim cha mẹ, bạn bè.
    Cùng về nghe em.
    Được sivextien sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 27/06/2006
  4. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Còn đó mất đó, cuộc sống sao mà mong manh ngắn ngủi. Xin cúi đầu tiễn em về nơi vĩnh hằng, cầu mong em yên giấc ngàn thu. Tất cả mọi người còn mãi nhớ đến em Duy ơi !
    u?c Kasanova s?a vo 12:49 ngy 27/06/2006
  5. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật mong manh. Xin chia buồn cùng gia đình và chúc cho sự thanh thản luôn ở bên Duy.
  6. advrider

    advrider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trái tim tôi thắt lại khi ghe tin em mất. Tuy tôi không ở trong SG nhưng tình cảm ccủa tôi đối với anh em Moto Xemay SG luôn sâu đậm.
    Khi tôi nhìn ảnh chiếc xe của BL khi tôi chụp khi ra mắt U18Sg. Tôi lại nghĩ đến em một chàng trai trẻ có niềm đam mê xe máy đã không còn nữa.
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Tối wa mới biết tin - tuy chưa gặp chú em nhưng nghe mà cảm thấy bàng hoàng lẫn xót xa ( mới hôm nào đây em còn khoe mới mua được xe ) - em còn quá trẻ - tiếc cho em - thế là những anh em đam mê xe máy chúng ta mất đi 1 người bạn . xin chia buồn cùng gia đình em .mong cho ..............................
  8. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    chỉ vừa tháng trước, nó thay mình làm thành viên bé nhất giữa các anh lớn... dành dụm mãi mới mua được 1 con bọ cho thỏa niềm đam mê. mọi người ai cũng can, không cho nó đi... mà nó cũng ngoan, mua xe về để dành. thỉnh thoảng thèm quá lấy ra vi vu chút rồi lại cất đi. "vài tháng nữa em đủ 18 tuổi, lấy cái bằng lái rồi tha hồ"...
    em có nghe không, mọi người viết cho em đấy. em đi thanh thản, mừng cho em... nhưng còn gia đình, người yêu em hay các anh chị thì sao? mắt chợt cay cay... thấy cái sự sống sao mà mong manh. ngẫm lại đời người như gió thoảng, chẳng biết sống chết lúc nào. cười đó, sống đó... nhưng có ai biết được ở ngay phút kế tiếp mình ra sao. nghĩ đến em mà chạnh lòng, thấy mình phải cố gắng, cố gắng nhiều... sao cho từng ngày, từng giờ, từng phút không bị bỏ phí!
  9. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Từ Thủ đô xa xôi, mặc dù chưa từng được gặp em một lần nhưng tình cảm của tôi đối với em khi nghe hung tin là một sự buồn bã sâu sắc. Chúc em ra đi thanh thản, chúc gia đình em sớm vượt qua nỗi đau này! Xin cúi đầu tiễn đưa em về nơi vĩnh hằng ...
  10. chaotyct

    chaotyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng gia đình Duy.
    Mà chú này có linh cảm trước về định mệnh của mình hay sao ấy, mấy hôm trước thấy chú ấy hỏi mãi " không có bằng có đi được không? "
    Đời người cũng có số cả, đi trước biết đâu lại hay hơn người đi sau, ở lại thấy những điều ngang trái lại mất đi sự hồn nhiên ngây thơ. Anh em sẽ luôn nhớ đến chú.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này