1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Phú Thọ : Chào tạm biệt và chúc thượng lộ bình an bác whynotmoney.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Box Phú Thọ : Chào tạm biệt và chúc thượng lộ bình an bác whynotmoney.

    Kính thưa bà con.
    Bác Whynotmoney sắp về nước rồi,box ta có offline gặp gỡ không nhỉ?Ít ra cũng phải cafe 1 tí,gặp mặt 1 người con PT ta sau 1 thời gian bôn ba tìm đường cứu nước ở nước ngoài đã trở về nước.
    Mà bác whynot đâu rùi nhỉ.
  2. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà
    Hình như bác ấy không muốn về nữa rồi, có một chút chuyển biến nhỏ hy vọng mọi người thông cảm, chắc là dạo này còn đang bận chia tay chia chân với đồng bào nên không thế pót bài được, thay mặt những người ở xa bôn ba gian khó kíu nước cảm ơn tấm lòng của mọi ngưòi, khi nào về rất mong được chú Link sắp xếp ọp ẹp một lần nữa cho anh em được gặp nhau, uống trà đá thoải mái hiiiiiiiiiiiiiiii
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chú đã đỡ lời nhé. Mấy hôm nay bận bụi lung tung lên, làm gì có thời gian vào net đâu mà chú link trách cứ anh zữ vậy. Anh hoãn lại chờ đến ngày 4 về cùng changconai roài. Giờ đang bận chia tay người yêu thông cảm nhé! Về nước sẽ thu xếp gặp gỡ anh em box nhà ta chứ.
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Xong ngay,ngày 4 tháng 6, 2 bác có cần chúng em bố trí băng rôn khẩu hiệu chào đón 2 bác ở sân bay không ạ.Các bác về sẽ được gặp mặt toàn thể anh chị em của box ta đang sinh sống ,học tập tại HN.
    Bác bác thông báo chính xác ngày,giờ về nước và giờ về tới sân bay nhé,để bọn em còn bố trí.Riêng em Phuthuyali em ấy đợi bác changconai về đến mòn cả con mắt rồi.
    Bác whynot kinh quá,còn chia tay người yêu nữa,hic.Ở nhà có mấy em bác "cua để dành,bác không sợ mấy em đấy biết sao ? "
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hay hay hai bác whynot và changconai mà cùng về thì lại càng hay...Tranh thủ 1 lần làm băng rôn luôn cho tiện anh Linh_kotex nhỉ?Còn bác Whynot làm sao mà lại chia tay người yêu thế.Về nước thì cứ về nước.yêu thì cứ yêu chứ
    Vụ bác ấy yêu và "cưa để dành" anh Linh chẳng biết thừa còn cứ phải trả vờ là sao?
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Sao lại bảo là anh cua để dành, một lần bị "mẹ vợ hờ" chê là xấu trai bất tài mà k gả con gái cho. Tủi thân đến tận bây giờ, mấy cái gọi là "cua để dành" sợ quá. Lại còn mấy em nữa, thực ra mình k có ý như vậy nên k có sợ. Mà k có sợ nên mới post bài lên đây chứ? fải k chú? cảm ơn chú rất nhiều, nhưng tài sức còn kém mà anh làm chú fải thất vọng.
    Mấy hôm nữa về chắc fải về thẳng quê, khi nào ra hn sẽ gặp anh em sau nhé. Một lần nữa cảm ơn thịnh tình của chú khi mở riêng 1 topic chỉ để hỏi thăm anh. Giờ máy tính đóng hộp để bên changconai rồi, k có cái ảnh tốt nghiệp nào để post lên cả, thôi để khi khác vậy.
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Các bác về cứ về thăm quê hương,cha mẹ trước rồi lên HN,anh em ta gặp mặt sau.Ngày đó cũng không còn xa nữa đâu.Bọn em thì đợi được nhưng không biết em Phuthuyali em ấy có chịu được không?
  8. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Xin có nhời chúc mừng bác WHYNOTMONEY!!! Chúc bác đã công thành danh toại, học hành thành tài về xây dựng tổ quốc.
    Về việc đi đón của chú KOTEX, tớ nghĩ cứ nên. Ngoài chuyện đón bác WHYNOT với tư cách cùng hội ra, thì còn có một tư cách nữa là đi đón một nhân tài về xây dựng tổ quốc. Hơn nữa, cũng nên cho bé PhuThuyAli được gặp mặt người yêu chứ nhỉ? Em ấy đợi chờ từng micro giây một. Không nên để em nó chết mòn mỏi trong đợi chờ.
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác John nói hay quá, đúng thế, đúng thế. Băng rôn, khẩu hiệu phải làm cho thật hoành tráng vào. Vừa nhìn thấy bác Whynot nhà ta, các bác phải hồ hởi ôm chầm lấy bác không cho bố mẹ bác kịp trở tay. Tương tự, các bác phải làm thế nào giấu được em Phùthuyali và bác changconai vào một cái restroom trước khi bố mẹ của bác ấy kịp trông thấy con. Xong việc gửi chả bác changconai cũng không muộn.
    Chúc mừng bác Whynot nhé, anh em mong mãi giây phút này của bác đấy! Chúc bác thành đạt trong công việc và dự định sắp tới nhé!
    Bà con ạ, còn bác John nhà ta nữa, cuối tháng 6 đầu tháng 7 gì gì ấy, bác ấy cũng về nước. Hili nghĩ, chúng ta cũng phải đón bác thật hoành tráng. Tiến sĩ box Phú Thọ chứ có ít đâu! Tiến sĩ không dây nhé (bác ấy nghiên cứu về wireless mà nị), xịn lắm.
    Gi gỉ gì gi, còn gì nữa nhỉ. Àh, các bác mà làm thế nào để em Tereda ra được sân bay đón bác John thì mới phải lẽ. Cũng là để ra mắt bà con Phú Thọ luôn, và nếu điều kiện thuận buồm xuôi gió, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, thì còn là lần ra mắt của dâu Phú Thọ chúng ta nữa. Phải thế không bà con nhể?

    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 28/05/2005
  10. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém không thấy em HILI post bài. hihi.
    Bác whynot sắp về quê, bọn em định tổ chức đón rước linh đình, không biết ông bác về có què cho tụi iem không nhẩy?

Chia sẻ trang này