1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Phú Thọ : Chào tạm biệt và chúc thượng lộ bình an bác whynotmoney.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thông tin không vui,được Linh_handsome ,phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại Giao box Phú Thọ tuyên bố lúc 19 h 50 ngày 15 tháng 06 năm 2005.
    Bác Whynotmoney chính thức gửi lời chào thân ái và quyết thắng tới toàn thể anh chị em box Phú Thọ ta,lúc 19 h 20 phút tối nay,bác ấy đã lên máy bay,sang Thái Lan.
    Rất tiếc vì bận giải quyết công việc và thời gian hạn hẹp,không cho phép nên buổi gặp gỡ thân mật giữa bác Whynotmoney và toàn box ta đã không thể diễn ra vì nhiều lý do khách quan.Thật tiếc nhưng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ....
    Bác Whynotmoney hẹn gặp lại mọi người vào tháng 8 này,lần này là chắc chắn vì bác ấy sang Thái để giải quyết 1 số việc gấp,sẽ trở lại Việt Nam ngay sau khi giải quyết xong (Tháng 8 ).(He he,bác ấy nhiều việc lắm,việc công,việc riêng..... ...con gái Thái nổi tiếng xinh mà lại....).Khi đó thời gian sẽ rảnh hơn rất nhiều.
    Thay mặt toàn thể anh chị em trong box Phú Thọ,em xin phép được chúc anh thượng lộ bình an.Chúc anh thành công trong cuộc sống và công việc,hẹn gặp lại anh vào 1 đẹp trời giữa trời thu Hà Nội.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng,lá rơi vàng.......
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ...cam thổng thông cảm vậy chứ biết làm sao . Chúc anh lên đường may mắn , giải quyết việc bên đó rùi sớm về VN chào box 1 buổi anh nhé ! Từ từ khoai nó sẽ càng nhừ
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi chết rồi, bác chưa lấy vợ theo lời khuyên của em à???
    Box PT chuẩn bị năm sau đón hoa hậu về thăm nhé.
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    He he,giờ này bác whynot đang ở trên máy bay rồi.Mọi người thông cảm cho bác ấy nha,bác ấy vì công việc bận rộn nên về nước được hơn 10 ngày đã phải đi rồi.
    Em đã đặt hàng anh Amateur 1 bài thơ tiễn biệt bác Whynot mà sao chưa thấy "hàng về" nhỉ?
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Kìa [nick]Why not[/nick] sao đi vội vã
    Buổi chia ly sao lã chã lệ tuôn
    Ðêm khuya vi vút gió nguồn
    Sương mờ hiu quạnh lệ tuôn cõi lòng
    Sự đời trôi nổi chờ mong
    Cây tàn lá rụng phiền lòng khách xưa
    Ngậm ngùi cách biệt đêm mưa
    Rưng rưng ngấn lệ vẫn chưa phai nhoà
    Ðường xa mờ khuất quê nhà
    Hẹn ngày tái ngộ Box ta vui vầy !​
    @@Linh_kotex : Như vầy được không chú !
    Hơi ngang tí
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chú link nhiều nhé. Nhưng mỗi lần có chuyện gì liên quan đến anh lại fải đổi tên chủ đề thế này nghe "gây cấn" quá. Có nhiều thành viên mới của box chẳng biết whynot là ai nên dễ làm cho mọi người cảm thấy "chướng mắt" lắm. Một lần nữa xin cảm ơn chú nhé, dù sao cũng được nói chuyện trực tiếp với chú để san sẻ chút tâm sự quê hương là được rồi. Khoá giùm anh topic này vào nhé (vì lý do anh đã nêu ở trên).
    @changconai: chắc giờ này chú đang lang thang đâu đó, anh mượn tạm cái fòng của chú nhé.
    @SS: em vẫn như ngày nào fải k? tiếc là anh chẳng thể thu xếp thời gian trong 10 ngày ngắn ngủi để gặp mọi người. Nhưng đường đời còn dài, lo gì chẳng gặp được nhau, em nhỉ?!
    @ama: cảm ơn về bài thơ của bác. Bác được trời fú cho tâm hồn thơ bẩm sinh, xuất khẩu ra thơ chỉ trong tích tắc với nội dung và âm vần ít ai bì kịp. Chắc bác cũng kiêm luôn cả fần đàn ca, sáo nhị đây. Hy vọng có ngày được hội kiến với bác.
    Một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng của anh em box PT. Cho em xin lỗi mọi người và hẹn gặp lại ở lần sau tại VN.
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em ko gặp anh whynot...Bay về VN, tưởng ổn định rồi lại đi, bay qua bay lại , em chóng mặt quá
    Mà sao lần này anh bay sang Thái thì lại mất biệt luôn thế. Chẳng thấy tăm hơi đâu cả, hay là bị bà Thái nào túm cổ lôi vào nhà nhốt luôn rồi???
    Dạo này box mình ít người viết bài quá, có mấy nhân vật nổi trội trước kia cũng ko thấy nữa đâu. Chỉ tại anh why rủ rê mọi người đấy . Mà nah yên tâm đi, ai cúng biết anh là cựu mod của box nên chẳng cần thay đổi tên topic đâu...
    Bà con ở đâu mau mau về đi, ba hồn bảy vía....
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hik, em ơi, anh bay đi bay lại cũng mỏi chân lắm chứ. Sự đời làm sao mà lường trước được. Thôi thì số fận đưa đẩy mà giờ anh phải sống xa quê hương. Tạm biệt, tạm biệt mùa đông Hà nội. Nhưng vẫn tin có một ngày gặp gỡ toàn thể anh em box phú thọ. Cảm ơn tấm lòng của bichong nhé. Còn giờ đang bận chút nên anh ít vào net hơn. Thời gian nữa có thời gian sẽ chăm chỉ post bài hơn. Chúc mọi người khoẻ, vui vẻ và thành đạt!

Chia sẻ trang này