1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Phú Thọ, nơi tình yêu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi DanhiPedersen, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Box Phú Thọ, nơi tình yêu bắt đầu...

    Hẳn là khi lập box Phú thọ, admin chưa từng nghĩ đến điều ấy!

    Hẳn là khi bắt quen, anh cũng chưa từng nghĩ đến điều ấy, phải không anh @chungtm2000?

    Chúng mình gặp nhau lần đầu tiên dưới trời thu Hà nội, vào ngày cả Thủ đô nô nức trong ngày hội... sáng trong lành, hoa nở dọc phố và con gió mơn man tóc, thì thầm bên tai những lời vu vơ...

    Em chưa từng tin vào at the first sign, cho tới khi gặp anh...

    Ngày đầu tiên, anh nói về NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ của Edmundo De Amicis một cách say sưa, còn em, kín đáo quan sát và mỉm cười vì tìm được một người có chung sở thích. Tất cả mới chỉ thế thôi...

    Mai viết tiếp.
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú Chungtm2000, anh mong rằng, cô chú sẽ bước tiếp chuyện ngọt ngào như thế nhé.
    Hãy cố gắng lên, anh em ủng hộ:))
  3. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú Chungtm2000, anh mong rằng, cô chú sẽ bước tiếp chuyện ngọt ngào như thế nhé.
    Hãy cố gắng lên, anh em ủng hộ:))
  4. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại không dùng tiếng Việt của chúng ta để nói lên những điều đẹp như vậy chứ nhỉ?
    hì hì... bạn đã viết sai hay là ý bạn nói khác nhỉ?
  5. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại không dùng tiếng Việt của chúng ta để nói lên những điều đẹp như vậy chứ nhỉ?
    hì hì... bạn đã viết sai hay là ý bạn nói khác nhỉ?
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ admin của chúng ta có chuyện tình lãng mạn thế. Anh chị cố lên! Box mình đẹp lên nhờ những câu chuyện như thế này. Chúc hai người ngày càng gắn bó và yêu nhau nhiều nha!
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ admin của chúng ta có chuyện tình lãng mạn thế. Anh chị cố lên! Box mình đẹp lên nhờ những câu chuyện như thế này. Chúc hai người ngày càng gắn bó và yêu nhau nhiều nha!
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, tên được chỉ mặt này bị chết là cái chắc. Xưa có câu : Anh hùng không qua ải mỹ nhân quả nhiên không sai.
    Câu chuyện 10 năm sau :
    - alo, Đức hả , Đang ở đâu ? ra chỗ đê La Thành làm mấy vại beer.
    - a, chào, xin chào, dạo này em lu bu quá,đi công trình suốt, thằng nhóc thứ 3 nhà em đang ốm, xin lỗi Bác, hẹn bác hôm khác.
    - Ơ, thế vợ đâu ?
    - Vợ em hôm nay có liên hoan ở cơ quan
    - Thôi chết, thế thì để hôm khác vậy, Cuộc sống dạo này thế nào ?
    - Làm ra là em phi ngay về nhà, chẳng có mấy khi có thời gian mà lóc cóc, phọt phẹt với anh em ! Thằng đầu đã vào lớp 4, thằng út đang đi mẫu giáo nên tạch lắm Bác ơi.
    - Hì, ai cũng thế mà, có gia đình phải thế chứ, nhanh quá, mới đó đã có cả 3 thằng Ku.
    - Đang làm gì ở nhà thế Đức ?
    -Em đang rửa bát, vừa cắm nồi cơm xong. thằng nhỏ đang sốt nên vất vả phết.
    - Thôi cố đi, chốc nữa vợ về sẽ khoẻ ngay. Để hôm nào quay lại HN rồi anh em ta ra La Thành làm quả " mặt, mũi, tay chân" nhé. Trông chú vất vả anh cũng xót, một thời oanh liệt nay còn đâu ! Cố nhé.
    - Ô, thế hôm nào Bác ghé nhè em chơi nhé, lâu quá không gặp.
    - Tất nhiên rồi. Thôi, phải đi đây. Gởi lời thăm gia đình và mọi người nhé.
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, tên được chỉ mặt này bị chết là cái chắc. Xưa có câu : Anh hùng không qua ải mỹ nhân quả nhiên không sai.
    Câu chuyện 10 năm sau :
    - alo, Đức hả , Đang ở đâu ? ra chỗ đê La Thành làm mấy vại beer.
    - a, chào, xin chào, dạo này em lu bu quá,đi công trình suốt, thằng nhóc thứ 3 nhà em đang ốm, xin lỗi Bác, hẹn bác hôm khác.
    - Ơ, thế vợ đâu ?
    - Vợ em hôm nay có liên hoan ở cơ quan
    - Thôi chết, thế thì để hôm khác vậy, Cuộc sống dạo này thế nào ?
    - Làm ra là em phi ngay về nhà, chẳng có mấy khi có thời gian mà lóc cóc, phọt phẹt với anh em ! Thằng đầu đã vào lớp 4, thằng út đang đi mẫu giáo nên tạch lắm Bác ơi.
    - Hì, ai cũng thế mà, có gia đình phải thế chứ, nhanh quá, mới đó đã có cả 3 thằng Ku.
    - Đang làm gì ở nhà thế Đức ?
    -Em đang rửa bát, vừa cắm nồi cơm xong. thằng nhỏ đang sốt nên vất vả phết.
    - Thôi cố đi, chốc nữa vợ về sẽ khoẻ ngay. Để hôm nào quay lại HN rồi anh em ta ra La Thành làm quả " mặt, mũi, tay chân" nhé. Trông chú vất vả anh cũng xót, một thời oanh liệt nay còn đâu ! Cố nhé.
    - Ô, thế hôm nào Bác ghé nhè em chơi nhé, lâu quá không gặp.
    - Tất nhiên rồi. Thôi, phải đi đây. Gởi lời thăm gia đình và mọi người nhé.
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Xin chia buồn, sắp có thêm một nạn nhân mới, hê hê
    Anh húng đúng là khó qua được ải mĩ nhân
    Chúc bác thượng lộ bình an

Chia sẻ trang này