1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Phú Thọ, nơi tình yêu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi DanhiPedersen, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Em bé trong avatar của bạn có nụ cười kháu nhỉ. Trông có cái gì đó rất tinh quái!
  2. cliknc

    cliknc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Đây là đoạn kết mà anh muốn viết cho câu chuyện của chúng ta phải không anh?
    Ngủ ngoan nhé, kỷ niệm của tôi ơi.......
  3. cliknc

    cliknc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Đây là đoạn kết mà anh muốn viết cho câu chuyện của chúng ta phải không anh?
    Ngủ ngoan nhé, kỷ niệm của tôi ơi.......
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hehe , thế là bêtông đã tan rồi ..... Sao lại ko thấy pác có ý kiến gì nhỉ ??????????????
    Mong sao hai pác có một happy ending ( Á quên , mong là các pác đừg bao giờ có happy ending bởi vì như ng ta nói : Tình yêu thật sự ko bao giờ kết thúc có hậu , nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc ... )
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hehe , thế là bêtông đã tan rồi ..... Sao lại ko thấy pác có ý kiến gì nhỉ ??????????????
    Mong sao hai pác có một happy ending ( Á quên , mong là các pác đừg bao giờ có happy ending bởi vì như ng ta nói : Tình yêu thật sự ko bao giờ kết thúc có hậu , nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc ... )
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tớ đấy, hồi lớp 9. Trông thông minh nhỉ?
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tớ đấy, hồi lớp 9. Trông thông minh nhỉ?
  8. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ lại có người tự khen mình kìa, lạ nhỉ...
  9. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ lại có người tự khen mình kìa, lạ nhỉ...
  10. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    DanhiPedersen ơi? đây là hiện thực hay trong mơ, đã 2 ngày nay anh âm thầm ngồi suy nghĩ và cũng có những lúc anh vô tình gọi tên em.
    Nột ngày nữa lại qua đi cũng như bao ngày khác anh luôn nhớ đến em dù cho anh em mình ở xa nhau, mà nếu một ngày nào đó em cảm thấy buồn,em cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông em hãy đến tìm anh nơi bến đợi, nơi mà lần đầu tiên anh và em gặp nhau, có mùi hoa sữa có cái rét se se lạnh và cái rét chính cái rét đó đã mang anh em mình lại gần nhau hơn.
    DanhiPedersen yêu dấu, hãy để cho anh thầm khắc tên em trong trái tim anh như vậy, Hà nội có những mùa thu thật là ý nghĩa phải không em ? nhưng đó chỉ là kỷ niệm phải không em ? đôi khi anh cảm thấy vui và đôi khi cũng cảm thấy buồn khi ai đó nhắc đến 2 tiếng mùa thu, anh buồn vì anh sợ 2 tiếng mùa thu của bài thơ hai sắc hoa ty gôn...
    Nhưng dù sao anh cũng cảm thấy có một gì đó sưởi ấm trái tim đang lạnh dần theo năm tháng. anh muốn gửi tới em bài tình yêu lung linh.
    Thôi đêm đã khuyê hãy ngủ đi em nhé và hay mơ về những giấc mơ bé thích, anh dừng đây xin hẹn bé đêm mai

Chia sẻ trang này