1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Phú Thọ, nơi tình yêu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi DanhiPedersen, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Vắng DanhiPedersen rồi phố núi cũng buồn hơn , kể từ khi anh em mình chia tay khỏi hàng ghế đá biết bao giờ gió mưa trở lại, có những ngày trời nắng trói trang mà không hiểu sao anh lại cảm thấy lòng mình ớn lạnh, và anh bỗng nhận ra một điều cực kỳ giản dị Anh đã yêu em mất rồi, và cũng kể từ ngày đó anh mới cảm nhận được các cung bậc tình yêu trong bài thơ sóng của xuân quỳnh, anh mới cảm nhận được trái tim này không thể lạnh giá hơn được nữa, nó đã bị đánh thức bởi thiên thần bé nhỏ của anh. Danhi Pedersen, 2 chữ thân thương và thật yêu dấu, không biết em có cảm nhận được những làn sóng lăn tăn đang diễn ra và cản trở tình yêu của anh em mình không ? một trong những làn sóng nhỏ đó là khoảng cách em nhỉ ? tại sao ông trời lại tạo ra khoảng cách như vậy, nhiều lúc anh thầm mơ và đã từng nghĩ đến một viễn cảnh cực kỳ êm đềm: Chiều thứ 7 anh cùng em dạo phố năm ngón tay thô đan với năm ngón tay mềm anh che cho em khỏi ướt tà áo tím( anh quen rôi không lạnh lắm đâu em ) và khi đó anh với em núp bên thềm mưa 2 đứa xem.........
    Danhi Pedersen, ban ngày anh sẽ là con sư tử đứng trên đỉnh núi cai trị muôn loài, ban đêm anh sẽ là con thỏ đế dưới bàn chân em, em cứ yên tâm đi tình yêu anh dành cho em là vĩnh hằng nên dù ai nói ngả nói nghiêng mà lòng anh vẫn vững như kiềng ba chân ....
    Tạm biệt em yêu trong giây lát, anh phải đi có việc vì sự nghiệp tương lai của con em chúng ta, em hãy mặc kệ tương lai con em chúng nó nhé
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu có cảm giác "như là chuyện đùa" rồi đây! Các bác mà dám qua đêm với nhau á??? Em méc phụ huynh các bác cho coi!
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu có cảm giác "như là chuyện đùa" rồi đây! Các bác mà dám qua đêm với nhau á??? Em méc phụ huynh các bác cho coi!
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe anh nói, em lại tìm ra một điều rất thú vị giữa hai chúng mình... và em về nhà ôm ngay đống đĩa, lôi ra một chú... hmmm, Shrek đấy anh ạ! Phải yêu Shrek thế nào thì mới hiểu được Chân giá trị của Con lừa có cá tính, anh nhỉ? Chỉ buồn cười bà con nghe em gọi anh là Con lừa có cá tính lại thắc mắc thôi...
    Tối nay bên nhau, anh thích thưởng thức gì nào? Finding Nemo, Phi đội Gà bay hay Shrek nữa? Toàn hoạt hình thôi, tình yêu của chúng mình thật trong sáng... chứ đâu có nghĩ đến chuyện "qua đêm" hư hỏng để phải mách phụ huynh, anh nhỉ?
    Và em thấy yêu anh hơn vì điều ấy, Con lừa có cá tính của em ạ.
  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe anh nói, em lại tìm ra một điều rất thú vị giữa hai chúng mình... và em về nhà ôm ngay đống đĩa, lôi ra một chú... hmmm, Shrek đấy anh ạ! Phải yêu Shrek thế nào thì mới hiểu được Chân giá trị của Con lừa có cá tính, anh nhỉ? Chỉ buồn cười bà con nghe em gọi anh là Con lừa có cá tính lại thắc mắc thôi...
    Tối nay bên nhau, anh thích thưởng thức gì nào? Finding Nemo, Phi đội Gà bay hay Shrek nữa? Toàn hoạt hình thôi, tình yêu của chúng mình thật trong sáng... chứ đâu có nghĩ đến chuyện "qua đêm" hư hỏng để phải mách phụ huynh, anh nhỉ?
    Và em thấy yêu anh hơn vì điều ấy, Con lừa có cá tính của em ạ.
  6. dream_lands

    dream_lands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời ơi....., tình yêu ơi.......sao mà đẹp thế
    Em đã lang thang...em đã dặt dẹo mỗi chỗ một tẹo, mỗi box một hồi....nhưng hôm nay(và còn nhiều nhiều nữa) em sẽ ở lại đây thôi !
    Lý do thật đơn giản : biết đâu lại " bắt được tình yêu"...he...he..
    Em cũng là dân Phú thọ các pác àh !
    Em đã tìm được chốn nương thân!
    Và hơn cả, hôm nay em mới cảm nhận được tình yêu đẹp như vậy đó. Cũng có thể tình yêu qua lời kể của những người đang yêu nên mới đẹp thế, nhưng dù sao..em cũng xin chúc hai người Danhi....và Chung.. sẽ cũng nhau bước mãi trên con đường ....tình đó.
    Hai người ơi, ngày mai lại.......kể tiếp chuyện tình nữa nhé...!
    He...he..........
  7. dream_lands

    dream_lands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời ơi....., tình yêu ơi.......sao mà đẹp thế
    Em đã lang thang...em đã dặt dẹo mỗi chỗ một tẹo, mỗi box một hồi....nhưng hôm nay(và còn nhiều nhiều nữa) em sẽ ở lại đây thôi !
    Lý do thật đơn giản : biết đâu lại " bắt được tình yêu"...he...he..
    Em cũng là dân Phú thọ các pác àh !
    Em đã tìm được chốn nương thân!
    Và hơn cả, hôm nay em mới cảm nhận được tình yêu đẹp như vậy đó. Cũng có thể tình yêu qua lời kể của những người đang yêu nên mới đẹp thế, nhưng dù sao..em cũng xin chúc hai người Danhi....và Chung.. sẽ cũng nhau bước mãi trên con đường ....tình đó.
    Hai người ơi, ngày mai lại.......kể tiếp chuyện tình nữa nhé...!
    He...he..........
  8. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    Mới về quê được mấy hôm mà tán ngay được một co Phú thọ
    con gái phú thọ dẽ tin người thật
  9. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    Mới về quê được mấy hôm mà tán ngay được một co Phú thọ
    con gái phú thọ dẽ tin người thật
  10. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    không hiểu đó là quê ngoại hay quê nội của đồng chí, nhưng mà đừng có giàu trí tưởng bở, đừng có ngủ mơ giữa ban ngày nữa đi

Chia sẻ trang này