1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Phú Thọ, nơi tình yêu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi DanhiPedersen, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    chán nhau rồi à?
  2. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Danhi ơi! tôi đi về đâu ? về đâu để tìm em ? phải chăng giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi sao ? đã bao nhiêu đêm rồi anh lang thang trong màn đêm, em nào có hiểu được nỗi lòng của anh khi anh lê những bước chân nặng nề về nơi mà anh và em đã ngồi bên nhau kể cho nhau nghe về những tấm lòng cao cả. Một mình anh ngồi ôn lai kỷ niệm, anh đã nhận thấy những điều thay đổi của chính bản thân mình, kể từ khi quen em một ngày của tôi không chỉ còn là công việc, lo toan nữa hoà với nó là nỗi nhớ và nỗi lo. Chính cái tình cảm đó đã làm tôi phải cố gắng hơn rất nhiều, tôi phải thể hiện cho em biết rằng tôi cũng là người có nhiều hoài bão để có thể làm điểm tựa cho em sau này. Nhưng mọi việc nhiều khi lại không như mong muốn của tôi. Em đã đi xa bỏ tôi ở lại ôm lấy những kỷ niệm, tôi không hy vọng có thể gặp lại được em, ngồi bên cạnh em để cùng kể cho nhau nghe nhứng câu chuyện thật là hay và cùng nhau lang thang dưới hàng hoa sữa của một mùa thu HN nữa. Có lẽ em đã xa tôi rồi, tôi chỉ hy vọng những điều gì em nói với tôi là sự thật
  3. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Danhi ơi! tôi đi về đâu ? về đâu để tìm em ? phải chăng giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi sao ? đã bao nhiêu đêm rồi anh lang thang trong màn đêm, em nào có hiểu được nỗi lòng của anh khi anh lê những bước chân nặng nề về nơi mà anh và em đã ngồi bên nhau kể cho nhau nghe về những tấm lòng cao cả. Một mình anh ngồi ôn lai kỷ niệm, anh đã nhận thấy những điều thay đổi của chính bản thân mình, kể từ khi quen em một ngày của tôi không chỉ còn là công việc, lo toan nữa hoà với nó là nỗi nhớ và nỗi lo. Chính cái tình cảm đó đã làm tôi phải cố gắng hơn rất nhiều, tôi phải thể hiện cho em biết rằng tôi cũng là người có nhiều hoài bão để có thể làm điểm tựa cho em sau này. Nhưng mọi việc nhiều khi lại không như mong muốn của tôi. Em đã đi xa bỏ tôi ở lại ôm lấy những kỷ niệm, tôi không hy vọng có thể gặp lại được em, ngồi bên cạnh em để cùng kể cho nhau nghe nhứng câu chuyện thật là hay và cùng nhau lang thang dưới hàng hoa sữa của một mùa thu HN nữa. Có lẽ em đã xa tôi rồi, tôi chỉ hy vọng những điều gì em nói với tôi là sự thật
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em đã trở về anh ạ, trở về từ những buổi chiều đầy ắp kỷ niệm của chúng mình. Đường đời dài vô tận, bước chân mỏi mòn đưa em đến bến bờ của tình yêu diệu kỳ, đến bên anh...
    Em đang cô độc, như kẻ lữ hành lang thang vô định... hãy đến bên em, cho em mượn bờ vai vạm vỡ, cho linh hồn em tạm nghỉ trên con đường xa lắc kiếm tìm hạnh phúc, nhé anh!
    Hôm qua em nhìn thấy anh ngồi trong hàng chân gà nướng phố Trịnh Hoài Đức, lòng em nhói đau... anh đi với ai? ngồi với ai? anh cười mãn nguyện lắm lắm... Nhưng cái cô gái ấy, em thật khâm phục... loáng một cái, cô ấy đã quét sạch hai xiên chân gà - mỗi xiên 6 chiếc, cộng với một tá cánh gà, liên tục gọi thêm dưa góp và tương ớt!
    Em ngồi đó mà lòng xót xa... hình như em cũng biết ghen! Hình như số phận đang thử thách em...
    Buồn quá.
  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em đã trở về anh ạ, trở về từ những buổi chiều đầy ắp kỷ niệm của chúng mình. Đường đời dài vô tận, bước chân mỏi mòn đưa em đến bến bờ của tình yêu diệu kỳ, đến bên anh...
    Em đang cô độc, như kẻ lữ hành lang thang vô định... hãy đến bên em, cho em mượn bờ vai vạm vỡ, cho linh hồn em tạm nghỉ trên con đường xa lắc kiếm tìm hạnh phúc, nhé anh!
    Hôm qua em nhìn thấy anh ngồi trong hàng chân gà nướng phố Trịnh Hoài Đức, lòng em nhói đau... anh đi với ai? ngồi với ai? anh cười mãn nguyện lắm lắm... Nhưng cái cô gái ấy, em thật khâm phục... loáng một cái, cô ấy đã quét sạch hai xiên chân gà - mỗi xiên 6 chiếc, cộng với một tá cánh gà, liên tục gọi thêm dưa góp và tương ớt!
    Em ngồi đó mà lòng xót xa... hình như em cũng biết ghen! Hình như số phận đang thử thách em...
    Buồn quá.
  6. mecgh_of_ranfo

    mecgh_of_ranfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hãy đợi , chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu !
  7. mecgh_of_ranfo

    mecgh_of_ranfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hãy đợi , chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu !
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, trông bờ vai cứ như cạnh rũa ấy, híc, đúng là tình yêu, mù quáng thật, nhìn gà hoá cuốc mất rồi
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, trông bờ vai cứ như cạnh rũa ấy, híc, đúng là tình yêu, mù quáng thật, nhìn gà hoá cuốc mất rồi
  10. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chú @vanyeuminhem sau vài buổi đi off với chị về nói năng hay ho hẳn lên. Vỗ tay cái nào!

Chia sẻ trang này