1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX ta có chuyện gì vậy...các bác định làm gì thế....!!??

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ducbayern, 08/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Không được, không được. Chuyện gì ra chuyện ấy. Hẹn uống bia với chú chứ có hẹn đi bơi đâu?
    Uống bia rồi, lại xuống nước, nhỡ Hà Bá quý quá, lôi anh xuống luôn dưới đấy thì mệt 100 Member.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cái gì cũng chiều bác hết. He he he, giờ em mới biết bác không biết bơi. Hì hì, sozzy nhé . Nếu không bơi ở bể thì anh em mình bơi trong vại bia vậy. Ha ha ha !!! Chỉ sợ lúc đó bác không bít HP ở hướng nào nữa thôi.

    Tôi đi tìm bạn nhậu của tôi
    Đứa nào cũng đi vắng mất rồi
    Hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy
    Để tôi tìm mãi đứt cả hơi
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Xuống biển đi, xuống biển anh với chú kiếm con cá kình về nướng mời bà con Gungland nhậu chơi???
    Chỉ sợ chú hết hơi, lại khổ cái thân anh lôi chú vào bờ.. Ha ha ha
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc khẹc!
    Mấy giờ rồi mà bác còn bảo em xuống biển. Đi đâu cho xa bác, em là em cứ thích mấy cái bể bơi ở HN. Hì hì, bác lên đây, em đưa bác đi bắt mấy con "cá vàng" hay lượn lờ quanh bể. Món này đảm bảo anh em thích hơn cái món cá kình của bác. Ha ha ha!!!!!

    Tôi đi tìm bạn nhậu của tôi
    Đứa nào cũng đi vắng mất rồi
    Hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy
    Để tôi tìm mãi đứt cả hơi
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cá Vàng hả??? Nghe cũng hay đấy. Thích thì cũng thích thật, nhưng mà không ổn... Cá vàng bây giờ nó có răng nanh, cắn đau ra phết. Không cẩn thận, lại chơi với mấy con cá bị SARS thì mệt.
    Anh chả dại.. khoản này anh kiếu!!!
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đấy nhé, hôm sau lên đừng trách anh em không cho đi theo. Em cứ rủ bác Giang đi, ông này già làng nhiều kinh nghiệm, con cá nào dám cắn là ông ấy bẻ răng ngay. Ha ha ha!!! Có bác nào đăng ký đi không...

    Tôi đi tìm bạn nhậu của tôi
    Đứa nào cũng đi vắng mất rồi
    Hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy
    Để tôi tìm mãi đứt cả hơi
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hơ hơ hơ... Chú thuyết phục thêm tý nữa anh xem nào. Biết đâu anh lại đổi ý??
    Gì chứ, có bác Giang già đi cùng thì lo gì nữa. Bác ấy trông thế mà cũng máu ra phết nhỉ???
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thôi đề nghị các mod khoá chủ đề này cho! sanU muốn đi thì đi muốn ở lại thì ở lại, tất cả đều ở hình thức tự nguyện mà..đừng làm ồn ào mãi nữa!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Được thôi , hic , nếu tôi đã sai , tôi xin lỗi mọi người , Ok? Sẽ có lúc các bạn hiểu mục đích tôi làm ....
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại phải nói tiếp về vấn đề của SanU nữa rồi mặc dù tôi không thích để cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy những thực trạng này của box nghetinh nhưng tôi nghĩ là tôi cần phải nói bởi tôi rất bực về những gì mà sanU đã nói!Nhưng có nói ra những sai lầm thì mới mong tiến bộ được, có như thế xã hội mới ngày càng tốt lên được.Tôi thấy rằng đến bây giờ mà sanU vẫn chưa nhận ra được sai lầm của mình đã thế laị còn rất ngạo nghễ" thật nực cười" bạn đang cười ai vậy? bạn cười xã hội này, bạn cười tất cả mọi người đang góp ý cho bạn hay bạn đang cười chính bạn??? đó là một nụ cười đau khổ hay sung sướng?bạn thật không biết trên biết dưới gì hết cả? bạn tự cao quá leo cao quá rồi có lúc bạn bị ngã xuống bạn sẽ bị gãy xương đó bạn ạ! những hụt hẫng cũng theo đó mà rơi xuống bạn, bạn tưởng bạn là mod mà phát ngôn sao thì được sao? bạn lầm rồi đó một mod như bạn như bạn thì trách gì mà cái box này không tìm thấy màu sắc của Nghệ Tĩnh đâu cả? tôi không có ý bảo bạn xấu, trước kia có thể bạn cũng tốt nhưng có lẽ do thời gian do tuổi tác của bạn nên bạn cũng thay đổi theo thời gian , theo quy luật đào thải của tự nhiên mod này đi thì mod khác lên thay bạn bảo bạn đi thế sao mãi tới giờ bạn chưa đi? bạn hối hận rồi sao? bạn từng tuyên bố bạn không vào box nữa cơ mà.....bạn đang hối hận vì quyết định của mình hay sao? Sao bạn không nghĩ kĩ một chút trước khi phát ngôn, bạn hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi nhé!Đến lúc này mà bạn còn nói " nếu tôi sai thì tôi xin lỗi mọi người . okies....."Nếu ư? tức là mọi ngưòi đều đổ lỗi cho bạn rằng bạn đang sai nên bạn bắt buộc phải xin lỗi ư? Oh nếu thế bạn sai rồi. không ai ép buộc bạn cả bạn có quyền tự do ngôn luận của bạn, không ai bắy bạn xin lỗi hết nên bạn không cần từ Nếu đâu, có thể chúng tôi đang sai lầm vì chưa nhận ra được vì sao bạn lại làm thế, đôi mắt chúng tôi chưa nhìn thấu được cái gọi là" nguyên cớ đẹp đẽ bên trong" của những gì bạn đang làm, có lẽ chúng tôi chỉ là người trần mắt thịt nên cũng như nhân vật Hoàng trong tác phẩm " đôi mắt" của nam cao chúng tôi chỉ nhìn thấy đượcnhững gì không tốt ,không hay qua những gì bạn đã viết,mà không thấy được những hành động đẹp đẽ của những lời bạn phát ngôn, có lẽ bởi chúng tôi khong có đôi mắt chiếu yêu như của Tôn Ngộ Không nên chúng tôi không nhìn thấy được đâu là yêu quái đâu là người thường mắt thịt nên thường dễ dẫn tới sai lầm!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Được hoatimmuathu sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 11/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này