1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX ta có chuyện gì vậy...các bác định làm gì thế....!!??

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ducbayern, 08/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Bình tĩnh, bình tĩnh... Chuyện đâu còn có đó mà. Sao mọi người lại nặng lời với nhau thế này????
    Chuyện Sanu ra đi tôi đã nói rồi. Không có gì to tát cả, thực ra chỉ là một thời kỳ muốn được nghỉ ngơi thôi mà? Ai chẳng có lúc mệt mỏi?? Ngay bản thân tôi đây, cũng còn nhiều lúc muốn rũ bỏ mọi thứ, để mong tìm được chút thư giãn cho bản thân, nhưng rồi lại đâu vào đấy hết, có gì đâu nào?
    Còn chuyện lời lẽ của Sanu thì cũng không có gì khó hiểu. Thực ra sanu không có ý kiêu ngạo đâu, mọi người đừng hiểu nhầm. Tính nó tôi còn lạ gì? Chỉ hơi ít nói một chút. Lên diễn đàn cũng ít chịu type nhiều nên hay bị than phiền là câu bài. Thậm chí chính tôi cũng hay gửi than phiền để Sanu tự giải quyết mà rút kinh nghiệm.
    Sanu không phải là người xấu, nên mọi người cũng đừng dùng lời lẽ nặng nề với nó.
    Mong là mọi người bĩnh tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau, như thế tốt hơn.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ai cũng ăn nói khôn ngoan như bác Nico thì tốt biết bao nhiêu, thôi mong bác mod nào khoá cái topic này cho, người ta hiểu được thì hiểu ,không hiểu được thì cũng đành chịu thôi, mỗi một người đều có sự nhận thức khác nhau mà...mong sao sanU sẽ khôn lớn hơn trong cách suy nghĩ...có người yêu rồi đấy, cũng lớn rồi, ăn nói phải suy nghĩ trước sau, đừng như thằng nhóc lên ba...
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
  3. Guest

    Guest Guest

    Bác nói đấy nhé, hôm sau lên đừng trách anh em không cho đi theo. Em cứ rủ bác Giang đi, ông này già làng nhiều kinh nghiệm, con cá nào dám cắn là ông ấy bẻ răng ngay. Ha ha ha!!! Có bác nào đăng ký đi không...
    Hic, vừa vắng mặt, mấy chú đã nói xấu anh rồi .
    Anh cảnh cáo nha, lần sau ko có mặt anh cấm được nói linh tinh (hì hì, nói tốt thì vẫn được ).
    Hoan hô các cụ già bắn rơi máy bay hết xăng .
  4. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hoatimmuathu đã nói nhiều rồi....tui không nói thêm nữa....chỉ mong thằng em nóng tính cứng đầu SANU biết ăn nói một tí....Ăn nói chán phẹt thế này mà cũng tán đổ con nha người ta cơ đáy...chuyện thật như đùa... Hay là Ich_h nhìn thấy bản chất tốt đẹp trong con người của chú em SANU nhỉ ...(không biết ăn nói đôi lúc cũng là một vũ khí lợi hạn đấy chứ...thế nên cái title của thằng kitten mới trở thành..."người không có cái gai nào cũng là một cái gai"..... dân HV toàn thằng thế cả hay sao ấy nhỉ).
    trái tim anh dành trọn cho em
  5. Hic chẳng có chuyện quái gì mà mọi người cũng cãi nhau loạn xì ngậu lên thế nhỉ (một số thành viên của box mình phản đoàn kết quá .)Tôi nghĩ chuyện này chấm dứt ở đây được rồi đó .
    Còn nếu có ai muốn phản ứng gì (hay nói cách khác là cãi nhau chửi nhau gì đó) thì cứ liên hệ trực tiếp với Ring nhé.(mail là ring_finger1982@yahoo.com).Đừng bàn luận chuyện gây mất đoàn kết ở đây mất tư cách lắm.
    RING_FINGER
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra , tôi ko nói gì thêm nữa ở cái topic này , nhưng htmt đã nói thế , tôi ko thể imlặng . HTMT biết gì về tôi nào , bạn tỏ ra là người hiểu cuộc sống , cái đó tôi không quan tâm , những gì tôi làm tôi biết , tôi ko phải là kẻ học văn , nói thẳng là ngu văn ,nên tôi nói những gì tôi nghĩ , những người ko biết tôi , hiểu thế nào , tôi ko quan tâm , tôi chỉ cần biết mình không làm gì có lỗi với ai là được. Tôi cười , chính bạn đấy , đừng nghĩ tôi là mod, tôi có quan trọng đâu , trong suy nghĩ của tôi , tôi chỉ là một thành viên bình thường , có khác gì ai đâu .Cái box này , tuy bây giờ đang hoạt động tốt , nhưng lại có những những thời điểm , nó như cái chợ không người , bạn cho rằng mình có đủ khả năng sao không vào hoạt động , bạn cho rằng bạn biết nhiều , bạn có thể làm cho xã hội tiến bộ , bạn thử làm đi , còn tôi , tôi không có khẳ năng đó . Đáng nhẽ ra tôi ko nói lý do mình làm như thế này nhưng bạn đã nói thế , tôi sẽ nói , nhưng ko nhiều đâu .Thời gian trước Tết , bạn có biết cái box này , vài ngày mới có một bài viết không , lúc đó tôi cũng đau đầu ,chẳng nghĩ ra được cách gì làm nó sôi động lên cả ,hô hào thế nào cũng ko có người , ra tết , mọi người xôn xao về một bài viết mà nội dung không có thật của tôi , từ đó trở đi , box này hoạt động sôi nổi hẳn lên . Tôi ko nói đó là do tôi , mà là do tất cả mọi người box mới vui vẻ , khi đó cũng có rât nhiều người thắc mắc , thậm chí nói tôi thế này thế khác , nhưng có quan trọng gì đâu , lần này , sau một thời gian box này hoạt động khá sôi nổi , tôi nhận ra , mọi thứ bắt đầu đi xuống , một box địa phương mà lại có quá nhiều chủ đề sai lệch , quá nhiều topic về tình cảm , ngay cả những topic bạn lập ra , tôi thấy hầu hết là bài của bạn mà thôi , ai thảo luận nào , biết rằng mỗi người mỗi ý thích nhưng , đây là cộng đồng , bạn nói vậy đúng ko ? vậy sao những gì bạn viết lại như thế ..., bạn hiểu biết nhiều , có hiểu gì về NT không , hay chỉ là một cô tiểu thư nhà lành ,biết nhiều thứ , nhưng đã sống như những người bần cùng chưa , nếu đủ khả năng , đưa xã hội tiến bộ cho tôi nhờ với, đây là một cái box ttvn , đừng đưa xã hội vào đây nhé , tôi sợ mình còn nhỏ bé lắm , mà nói cho cùng , ở trên diễn đàn chỉ là để gặp gỡ vui chơi cho thoải mái , mọi người chỉ thực sự quan tâm nhau khi đã hiểu về nhau , đã biết nhau ở ngoài ....
    Trở lại vấn đề bạn nói về tôi , tôi cũng chẳng quan tâm lắm , đừng nghĩ tôi bảo thủ , nếu tôi bảo thủ , tôi đã nói theo cách khác , tôi ko hối hận những gì bạn làm , tất cả tôi làm vì cái chung , nếu bạn không nhận ra , thì xin lỗi , cũng đừng nhiều lời , cái "nguyên cớ đẹp đẽ bên trong" mà bạn nói , bạn ko thể biết được gì, về nhiều cái tôi làm , sẽ còn nhiều chuyện tôi làm nữa , nó sẽ gây xôn xao , nhưng mục đích tôi đạt được là cái tôi quan tâm , còn bạn nghĩ gì tôi không qua tâm. Tôi có thể thế này thế khác , có thể là yêu quái đi chẳng nữa ( được thế đã tốt ) , trong mắt bạn tôi ko hề quan tâm , xin bạn nhớ cho , tôi quan tâm là làm sao , trong tương lai , cái box này phát triển hơn nữa , tôi quan tâm là mọi người sống như thế nào với nhau , cái cộng đồng mà tôi đã cùng mọi người xây dựng sẽ như thế nào , không vì một vấn đề nhỏ , không vì một vài cá nhân nói thế này thế khác mà thay đổi được ý kiến của tôi . Thực ra điều tôi nghĩ tôi ko muốn nói ra , ở trên diễn đàn này tôi muốn thể hiện khác con người tôi càng tốt , chỉ ko khác suy nghĩ xủa tôi là được . Bạn hay nhiều người nữa chưa biết gì về tôi đâu , đừng nên lắm lời thì hơn , đừng để cá nhân tôi có những suy nghĩ không hay về bạn , mặc dù tôi biết bạn có hay ko quan tâm .
    Đúng là thời gian wa , tôi đã gặp một số chuyện không vui , cũng có mất tinh thần , trong khoảnh khắc nào đó , tôi có ý định từ bỏ tất cả , nhưng tôi không thể , tôi biết mình phải làm gì , và ko ân hận về điều đó , những người biết rõ về tôi , biết rằng tôi không thể bỏ NT , bỏ ttvn,còn bạn ko thế , tôi nực cười về những gì bạn nói , thế nên , nếu có quan tâm , mong bạn đừng tin những gì tôi nói , chỉ cá nhân bạn mà thôi , có lẽ tôi đã nghĩ sai về bạn ngay từ đầu , nhưng giờ tôi đã rõ , và tôi biết , tôi phải làm gì .
    To all : sanu này có sai hay không chăng nữa cũng chỉ mong mọi người đoàn kết xây dựng box mà thôi , mong mọi người hiểu , có lẽ đây cũng là cơ hội để một lần nữa khẳng định tính chất con người NT trong mọi người ... tôi biết hơn về mọi người và tôi vui mừng về điều đó .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu anh đinh nói gì , tính cách em có lẽ khó mà thay đổi , anh em mình rồi sẽ hiểu nhau , với em thì chẳng có gì , những gì em làm có mục đích rõ mà anh .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    bạn sanU kính mến!
    Tôi đã đọc những dòng bạn viết , tôi thấy bạn viết rất hay, rất trôi chảy, mặc dù mới chỉ đọc qua nhưng tôi thấy nụ cười của bạn hẳn là dành cho tôi, tôi cám ơn bạn nhé, không có gì hơn một nụ cười của bạn bè tặng cho mình mà đúng không? Tôi cũng công nhận rằng tôi viết bài rất ít người trả lời lại có lẽ bởi tôi chỉ mới là một con nhóc mới vào box hoặc cũng có thể những bài viết của tôi không được như bạn, nhưng tôi thấy những bài viết của tôi lại mang một tầm vóc suy nghĩ nhiều hơn, tôi muốn người ta phải động não một chút khi đọc những bài viết của tôi để người ta không mắc bệnh lười suy nghĩ nhưng có lẽ mục đích của tôi lại chẳng được ai ủng hộ, có lẽ bởi nó quá khô khan qúa dài và không thực tế, những bài viết của tôi lại chẳng hề mang sắc thái Nghệ tĩnh như của bạn, bởi tôi chẳng phải là người con xứ nghệ nên không nắm bắt được sở thích của người xứ nghẹe chăng? có lẽ tôi cần xem lại mình một chút, tôi ko hề muốn tỏ ra hiêu đời đối với bất cứ ai, tôi chỉ mới 18 cuộc sống của tôi chưa nhiều bằng bạn nhưng có thể suy nghĩ của tôi lớn hơn bạn vì tôi nhận thức đưọc mình cần phải làm gì? tôi tự nhận thấy mình theo kịp được bước tiến của xã hội,có thể bạn không quan tâm tới những gì tôi suy nghĩ những gì tôi nói, nhưng tôi lại rất quan tâm tới những gì bạn nói bởi bạn là mod là một nhân vật nổi đình nổi đám nhất của box có thể bạn không nhận ra rằng bạn là một ngưòi có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới box, khi người khác ra đi chẳng ai quan tâm, nhưng khi bạn đòi" nghỉ ngơi" ngưòi ta đã bàn tán xôn xao và coi đó như một hiện tượng của" thế giới" ngay cả tôi cũng rất quan tâm, có thể bạn nghĩ tôi lắm chuyện rằng tôi chưa đủ tư cách để nói khôn bạn....cũng có thể chúng ta chưa hiểu hết về nhau, nên chúng ta có những cách nhìn lệch lạc nhau, tôi chỉ muốn nói với bạn là tôi không có cái kính chiếu yêu như Tôn Ngộ Không mà bạn đã làm ầm lên là tôi bảo bạn là yêu quái bạn đọc cho kĩ bài viết của tôi đi .... bạn bảo bạn đang làm vì cái chung nhưng tôi không thấy vậy tôi thấy bạn thật ích kỉ? bạn chỉ là một hạt cát nhỏ trong vô vàn hạt cát lớn mà thoi bạn ạ, tuy một hát cát có thể làm đau một con mắt nhưng thời buổi bây giờ với khoa học kĩ thuật hiện đại ngưòi ta có thể gắp hạt cát ra một cách dễ dàng mà không làm tổn thưong tới con mắt, khoa học thật hiện đai phải không bạn???bạn nhắn với mọi người rằng bạn muốn mọi người đoàn kết nhưng chính bạn lại là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ...bạn bảo bạn chỉ là một con ngưòi nhỏ bé đièu đó là tất nhiên rồi ....tôi cũng chỉ là một con người như bạn mà thôi ...bạn cũng hãy thử nhìn lại những bài viết của bạn luôn đi nhé.... hình như bạn đang viết tiếu lâm thì phải...đây là mái nhà chung của Nghệ TĨnh nói rộng ra là của những người con xứ nghệ nên việc xã hội ta cũng nên bàn vào bởi chúng ta càn phải hoà mình vào xã hội để biết xã hội đang nghĩ gì về mình....đừng sống tách rời xã hội làm gì, nếu không chính bạn sẽ bị tẩy chay, bạn hãy cứ cười tôi đi, tôi không trách bạn bởi một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà......đáng ra bạn phải cám ơn tôi vì tôi đã cho bạn những nụ cưòi sảng khoái như vậy chứ.....giwò bạn đã biết bạn phải làm gì rồi đó vậy bạn hãy làm theo những gì bạn muốn...tất cả là tuỳ thuộc vào chính bạn
    Tôi chỉ là một nhân vật mới cóng của Box Nghệ Tĩnh này nên tôi chưa đủ uy tín như một box lâu năm như bạn , tôi cũng chả quen được mấy người vì thời gian tôi lên mạng hầu như để làm việc khác, nên những bài viết của tôi không được trang bị một cách kĩ lưỡng nhưng nếu có thể tôi vãn có thể viết những bài viết mang tính nghiêm túc hơn, mang một màu sắc đúng của xứ nghệ nhưng tôi lại sợ tôi viết ra lại chẳng ai thích thú đọc vì dường như nó hơi khô khan mang tính chất lí thuyết nhiều hơn là thực tế, mà những thành viên của box thường chỉ thích cái gì rôm rả một chút, dù thực sự nó chả hay ho tẹo nào.....
    Tôi cũng không dám nói tới những cái ung nhọt của xã hội bởi có mấy bác bên chính tri họ lo cho rồi họ sẽ thay tôi làm việc đó, tôi còn trẻ còn bồng bột nhiều nên nói ra có người lại không vui....tôi chỉ muốn nói với bạn tôi tôn trọng sự thật , tôn trọng những gì bạn viết và vì thế nên có lẽ tôi đã bị lừa..........
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Được Hoatimmuathu sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 12/05/2003
  9. Guest

    Guest Guest

    SanU, chú làm sao vậy, tự dưng lại cãi nhau trên diễn đàn. Mà mọi người làm sao vậy, chuyện chẳng đâu vào đâu cả, ai cũng cho mình là người hiểu biết nhiều, chán wá đi. Có lẽ mình phải tìm sư phụ học thêm vậy, mình vẫn kém wá mà.
    Tự nhiên lại có cái topic dở hơi này, ko ra sao cả.
    Hoan hô các cụ già bắn rơi máy bay hết xăng .
  10. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy cô chú quá.....có mỗi chuyện cỏn con chẳng ra đâu vào đâu mà cứ ầm ĩ lên...chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả...........Sanu muốn đi đấy là việc riêng của Sanu...con người luôn có quyền quyết định những hành vi của mình mà....Mọi người cứ mổ xẻ ra làm cái quái gì nhỉ.......Cần tôn trọng quyết định của người khác thì hay hơn...còn chưa biết được vì sao Sanu đi cơ mà...bới móc làm gì chứ ..mất đoàn kết quá. vì những cái không đâu..trẻ con thật...
    Xoá cái topic đi thôi.... Mà công nhận box mình tình trạng câu bài hơi nhìu...bài viết chưa được chất lượng lắm.............
    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này