1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box ta suy thoái:D

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi davincitki, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Box ta suy thoái:D

    Cái topic này em mở ra để hỏi mod một số điều và nhân tiện để mọi người thảo luận làm thế nào để box đi lên.Em định đào cái topic cải tổ box lên nhưng tìm mãi không thấy.

    Đầu tiên em hỏi mod vài câu:
    -Một số bài hay xa xưa của box ta sao bị xóa đi,xưa box có khoảng 7-8 trang giờ chỉ còn 4 trang phải chăng ttvn không còn coi trọng box ta mà dành bộ nhớ cho việc khác.
    -Mod mong muốn thành viên box mình tham gia bài viết với phong cách nào,chỉ chuyên tâm"tâm lý học hàn lâm"hay nếu bọn em mở rộng thảo luận về cuộc sống,tình yêu,học sống thành công,phương pháp tư duy...cũng được chấp nhận.
    -Mod có định hướng hành động thế nào để box đi lên không?
    .....
    Box đang dần sụp đổ hơn cả trước đây mod ah,anh có chiến lược cụ thể nào không?Hay TTVN hay Box đang chấp nhận sự sụp đổ nay mai???

    Mod thông cảm,dưới sự lãnh đạo của một số nhân,các box bên cuộc sống đã cho bọn em bật bãi,giờ chạy lại ngôi nhà cuối cùng hy vọng được mod trả lời xem có trú ngụ được không?
    Chúng ta có làm box vui và có ích hơn được không?Làm thế nào?Có thực sự muốn điều đó không?Mong mọi người và mod cùng thảo luận
  2. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới lại 1 đêm trăng thanh gió mát thế này, và gió trăng đang lùa qua cửa sổ mở toang.
    box, hay 1 tập thể, 1 tổ chức, 1 nhóm,.... cũng vậy thôi, là nơi mà bạn lựa chọn để tạo nên những quan hệ của bạn với cuộc sống.
    đầu tiên nó sẽ phản ánh dạng quan hệ của bạn, sau đó và sâu hơn, nó phản ánh chính bạn.
    điều cơ bản là, bạn không hề tách rời nhóm, độc lập với box hay đứng ngoài 1 tổ chức để rồi có thể điều chỉnh,thay đổi hoặc phán xét về box như 1 cá thể riêng biệt vậy.
    bạn chính là box, là nhóm, là xã hội.
    là 1.
    box suy thoái phản ánh nên bạn suy thoái.
    thật lạ và có vẻ nghịch lí phải không?
    điều gì đã khiến bạn lựa chọn dạng quan hệ này thay vì các quan hệ khác?
    sao bạn lựa chọn bạn bè này chứ không phải những người khác?
    tại sao những người quanh bạn lại hay làm những việc mà bạn cảm thấy không hài lòng và khó chịu?
    chẳng phải là từ chính trung tâm, chính bạn mà tạo ra thế giới xung quanh bạn đó sao?
    chẳng phải mỗi chúng ta, mỗi người là 1 thế giới khác nhau đó sao?
    nếu đối với tôi, tôi nói: box tâm lí đang phát triển, thì nó có nghĩa gì? sự thật nó là phát triển hay suy thoái?
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    về box.
    đã từng có box nào phát triển vậy, đã từng có xã hội nào phát triển vậy, đã từng có tổ chức nào phát triển vậy?
    nơi mà những người tham gia trong quan hệ được phát triển.
    ở đây tôi không muốn nói tới sự phát triển về các hình thức giải trí, các hình thức thống trị, các hình thức công nghệ,.... mà thay vào đó là 1 sự phát triển trọng tâm, quan trọng, nền tảng nhất : sự phát triển về MỐI QUAN HỆ, hay tính nhân bản trong nó. một mối quan hệ mà qua nó con người đang diễn trình trong tự do và tràn đầy hạnh phúc?
    ở đây, tại box tâm lí này, các bạn đã muốn có nhiều hơn những giờ phút giải trí, có nhiều hơn những hiểu biết 1 cách khoa học về tâm lí con người, muốn được khẳng định nhiều hơn những kiến thức sẵn có trong mình hòng tự tin trong cuộc sống......và cùng 1 cách này đã diễn ra ở các box khác. chẳng phải bạn cho rằng bằng cách đạt được những nhiều hơn trên đây, bạn bạn đang được phát triển? và vì vậy box đang phát triển?
    liệu đó có phải là 1 phát triển, hay là 1 sự suy thoái về cơ bản, 1 sự suy thoái trong quan hệ bạn bè?
    hãy thấy điều này, khi các hình thức giải trí của nhân loại đã ở mức vô cùng phát triển và đa dạng, khi hiểu biết về tâm lí và con người của thế giới đã ở mức sâu sắc nhất chưa từng có, khi sự tự tin của mọi người đã được vun đắp thật đầy đủ, thì điều gì đang diễn ra trên địa cầu này và quanh bạn, nếu không phải là những xung đột, những mâu thuẫn, từ những cấp độ vi tế nhất như những xung đột vô thức, những mâu thuẫn tâm lí, những trăn trở hàng ngày, cho tới những xung đột địa cầu như chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, ......
    chẳng phải, gần như cùng 1 cách diễn ra trong box này đã diễn ra cho thế giới đó sao?
    nơi mà những điều cơ bản không bao giờ được thấy rõ, và dần che phủ lên nó là những giá trị không thực sự cần thiết cho con người: MỐI QUAN HỆ NGỌT NGÀO GIỮA CHÚNG TA.
  4. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    ban takts (kien truc su?) co một góc nhìn bản chất về xã hội! Đã có khả năng đứng ở góc độ khác biệt như vậy thì hoàn toàn còn khả năng đứng ở nhiều vị trị mới mẻ nữa trong mọi cuộc thảo luận!
    o day, sự phát triển của box là ntn? sự pt gắn với sự gia tăng số lượng chủ đề, bình phẩm hô khẩu hiệu rõ ràng ko phải mục tiêu các box hướng đến! khi ta biết đến 2,3... mà lại muốn thảo luận đến 7,8 thì chỉ đem lại thỏa mãn nhất thời, sau này nhìn lại chỉ là sự nhàm chán! còn khi bạn biết 9,10... bạn có thể nói ngắn hay dài thì sức ảnh hưởng của nó đều bắt người khác, người ko đứng ở góc nhìn đấy phải suy ngẫm!.... thật sự cái box còn thiếu là các bài viết có chiều sâu, những cách nhìn mới mẻ,... là những cái tạo ra sức hút thảo luận! Thà rằng có 1 topic với 200/3000 (hồi âm/được đọc) còn hơn là 100 topic với 20/200 (hồi âm/được đọc),... nhiều mà ko mới chỉ tạo ra sự thất vọng, buồn ngủ, "say good bye"! (box bị thừa chủ đề!)
    ... một điểm nổi bật mà tôi chưa thấy sự chuyển đổi trong box tâm lý là cách nhìn của tiến bộ và phát triển! Thử hỏi một box, một xã hội, thế hệ nối tiếp thế hệ sẽ như thế nào nếu ko có tâm lý này!?
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người vào box với một mục đích khác nhau. Box tâm lý có những lúc rất nhiều người vào, rất nhiều người đọc, nhưng con số post bài thực ra chẳng có mấy. Có người vào chỉ để đọc, để rút ra một điều gì đó cho bản thân. Có người vào để muốn cùng thảo luận, cùng nghiên cứu về một vấn đề mình tâm đắc, hoặc mình thắc mắc. Có người, vào đây chỉ vì đơn giản thấy nó thú vị, và thấy những con người ở đây thú vị.
    Quả thật, nghĩ lại thời kì box nhộn nhịp, rất nhiều đề tài, rất nhiều sự nhiệt tình, thấy hơi buồn và tiếc. Bây giờ, thấy nhạt.
    Đúng như takst nói vậy. Vì sao lại thế? Phải chăng vì những người cũ, đã hết hứng thú khi những cái mới đã được khám phá, những gương mặt mới đã thành cũ? Phải chăng vì những người tâm huyết nhất cũng hết vốn để thảo luận? Các vấn đề, bàn đi bàn lại, cuối cùng cũng chẳng còn gì để bàn, chẳng còn gì để băn khoăn tiếp. Lôi cái cũ ra bàn tiếp? Chỉ là gây hứng thú cho những người mới. Người mới lại vô cùng hiếm. Mà ai cũng như tôi, thì chỉ xây dựng cái Box này thành nơi buôn chuyện nhảm nhí ba lăng nhăng. Vì tôi nhận thấy, ít ra tôi còn biết điểm dừng, nhưng nhiều người ko nhận ra điều đó, khiến mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn.
    Nhưng đòi hỏi một sự phát triển liên tục, là điều thật khó. Trừ khi bạn lôi kéo được rất nhiều người mới với những tư tưởng và suy nghĩ mới. Cái gì cũng có thời điểm phát triển rồi thoái trào, như nền kinh tế thế giới bây giờ cũng vậy. Âu cũng là tự nhiên. Chấp nhận vậy.
    Chẹp chẹp!!!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thịnh _ Suy, ấy lẽ thường tình
    Dẫu Suy hay Thịnh do...mình mà ra!
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tên chủ đề tiêu cực chết đi được :D
    Không hiểu chủ topic có vấn đề gì về tâm lý không mà tự treo nick vĩnh viễn thế kia?
    Tự thiêu để phản đối sự suy thoái à?
    Lạm phát lạm phát đến khổ...
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Người nào thú vị thì thú vị chứ quyết không phải là chị Hiền thú vị!
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước chị nhớ có một ai đó nói là . Những người thích tâm lý là những người hay bị ảnh hưởng tâm lý nhiêù nhất
    Chị cũng có thời gian bị ảnh hưởng có lẽ vì những người thích tâm lý cũng là những người nhạy cảm dễ bị tác động
    Hì hì nhưng sự trưởng thành cùng thời gian với tâm lý chị thích câu nói này
    Tâm lý là vũ khí của nhà ngoại giao , là chìa khoá mở vào cánh cửa lòng người đối thoại là sợi dây ràng buộc người mình yêu quý .
    Mở nick lại đi chơi đi em ...đừng vì một để những vấn đề đó ảnh hưởng đến mình . Người yêu thích môn tâm lý thích tìm hiểu môn tâm lý thì phải là người hiểu tâm lý mình nhất để không bị tác động với những lời khen chê để hiểu được bản chất .
    Nếu thế thì có lẽ chúng ta sẽ không bị rối trong những vấn đề mang tính tâm lý
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    em yêu. em thấy chị không thú vị à? buồn thật đấy! chị đã tốn biết bao công sức cố gắng để làm em thấy thú vị, mà em lại phủ nhận một cách phũ phàng như thế sao
    tiện thể cho chị hỏi khí không phải, quê em ở Thanh Hoá đúng không nhỉ? Chị thấy nghi lắm á
    mà em ơi, tâm sự với em điều này, chị ấp ủ lâu lắm rồi í: em à, có lẽ em đợi thêm 20 năm có lẻ nữa hãy có ý định làm lãnh đạo, chứ làm sớm dễ rước hoạ vào thân lắm đó. Cái hồi có phong trào xem bói ở box mình í, chị cũng tiện thể nhờ xem cho em một quẻ mà
    sorry cả nhà tớ spam tí nhé , cấm đọc trừ em yêu king_hoang của tớ

Chia sẻ trang này