1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box tâm lý ngày càng chán như bánh rán

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hoatnhiendonngo, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tìm gì cũng được .Ko phải bằng cách kêu chán .Kẻ kêu chán ko bao giờ làm được điều gì cả !
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chà chà
    Không chịu đóng góp gì mà cứ kêu chán thì thôi để chị kêu hộ cho, ngày nào cũng vào post một bài kêu ca cho hoành tráng, biết đâu lại có kẻ ngưỡng mộ âm thầm
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Bánh RÁN thì chán...nhưng ..TÁN.... thì không...NGÁN!
    ĐÓNG...phát! Không ghóp gì đâu mà ....CHỜ!
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Quả thật , trưa nắng ngày càng thất vọng về cái box này quá ! Định sẽ chẳng vào đây nữa .Chẳng ai muốn viết 1 bài có chất lượng ra hồn cả .Trua nang đóng vai tiểu hương cốt để khuấy động lên 1 chút .Nhưng 1 cây làm chẳng nên non , lại bị mọi người xúm vào đả kích .Mà bài đả kích cũng kém chất lượng nốt .Thật là .... ko còn gì để nói nữa .
    Căn bản để xây dựng box là ý thức của các thành viên .Ai vào đây cũng để cốt 2 mục đích , 1 là vui và 2 là học hỏi thêm kiến thức .Vậy mà đọc mỏi cả mắt cũng chẳng thấy thêm được cái gì mới .Topic này thì trùng lên topic kia , mod thì đi phiêu du nơi đâu chẳng biết ! Thành viên thì thích viết những bài 1-2 dòng .Đỡ phải động não suy nghĩ T_T chán.
    2 là nói về tinh thần bài viết 1 chút . Những bài hay thì chẳng có ai đọc ( khó ) , mà nhứng kiến thức đưa vào --> khô như cái bánh mì mốc . Lại còn được những em thích khoe như em Thái my nữa ( đúng là thích làm hotgirl ) . Bác king hoàng tích cực copy and paste . Chị chiaky spam ko tiếc tay . Em tieusumi lúc nào cũng lee ơi với ở đây vui quá ! Còn lại thành viên thì vào viết 1 2 dòng rồi mất tích luôn . Trua nang xưa nay ko thích phê phán ai điều gì bao giờ nhưng giờ thấy nản + thất vọng .
    1 bài viết có chất lượng đưa ra mà nói phải thể hiện được vài yếu tố : đừng có ngắn cụt lun ( 2 dòng đọc mất hết cả hứng ) .2 là đừng quá khô khốc ( copy từ sách vào thì cũng phải làm thế nào cho nó hay , dễ đọc , hài hước , thêm tí dâm đãng vào nữa thì càng tốt ) , 3 là phải tính trí tuệ , học thức ( phải có sự đầu tư chất xám của người viết bài , phải có sự chọn lọc nội dung và chất lượng , thể hiện hàm lượng iq cao ) , 4 là tính hào hoa phong nhã ( đọc lên người đọc phải cảm nhận được cái hay , cái đẹp , cái thanh khiết ) .
    Nói chung thất vọng vẫn hoàn thất vọng .Mình cố gắng chỉ bị chửi , vậy xin rút lui vì chán !
  5. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chài.
  6. focifoci

    focifoci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không biết nguyên nhân tại sao không ai vào post bài hay, có giá trị nhỉ?Theo e thì...có bánh ăn là tốt rồi.Không thích ăn thì thôi.
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ơ ờ , chú nói hay ,chú ngồi mà gặm mấy cái bánh mốc nhá ! Anh ko ăn được bánh mì ko mà ko kẹp gì . Nguyên nhân àh .Chú tự xem mình viết được bài gì có giá trị chưa . Tự hỏi bản thân ấy .
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nói chung anh ghét những kẻ lười , ko đóng góp mà chỉ đòi ăn bánh ngon ! Đem xử bắn hết xã hội mới tiến bộ lên được .
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Để truanang phân tích cho mọi người nghe nghen !
    Muốn phát triển cái box này áh .Dễ ợt .
    Nếu để truanang ra làm mod . Sẽ làm cho nó đông vui nhộn nhịp ngay .
    Đầu tiên là thanh lý hết cái đông topic trùng cái .
    Điển hình là bác King hoàng .TRuanang ngứa mắt cái kiểu copy and paste của bác lắm rùi ạh .Mà lập tôpic vừa vừa thôi bác .LẬp lấp đầy cả cái trang toàn topic của bác , toàn cái cu cũ , chan chán , để cho gái vào spam . Thật ko thể chấp nhận được . TRua nang cho nó vào sọt rác hết .
    Mà yêu cầu bác để ý chiều sâu tí .Đâu cũng có mặt của bác , trừ bài bác spam ra trua nang còn đọc , con mấy cái topic lãng toẹt của bác . Chỉ muốn nhổ vào ... .Ko thể nuốt được ạh . Mà trùng lặp ko biết để đâu cho hết .Rác hết cả cái box yêu quý này .Tởm !
    Sau đấy phải dạy cho các thành viên coi trọng ban tổ chức tí .TRuanang xin lập ra hồ bơi có cá mập . Ai spam 1 2 dòng , ném xuống cho cá nó xơi vài tuần . Vỗ béo . Sau đem bán lấy tiền phát triển box . Ai ko chịu đọc hết các bài cũ , cứ post trùng lặp xin treo lên cây 3 ngày cho các cô các chú quan sát ạh . Chém hết thẳng cánh những ai làm xấu hình ảnh của box .Đưa vào kỷ luật thép mới tiến lên được .
    Sau đấy dạy cho các thành viên vote cho nhau 1 tí .Ai lại người có nhiều bạn bè thì sao nhiều , có ít thì sao ít .Ko hợp lý tí nào , vote cho uy tín những người bỏ công ra viết các bài hay cho các bác đọc 1 tí chứ .Keo đến cai click chuột . Keo ko biết để đâu cho hết .Keo thế thì làm sao con xây dựng được cái gì nữa ạh .Ít ra phải click để động viên mấy bác nhiệt tình tí , còn cho động lực để các bác cố gắng bơi giữa dòng chứ ạh !
    Rồi phải dạy cho mọi người học cách hài hước tí .Thật hài hước cũng giống như miếng phomát kẹp vào bánh mì ý ạh .HÀi hước , duyên dáng và dâm đãng phải trở thành mục tiêu để các bài viết hút khách .Chứ cứ cop từ google xuống ma nó đọc .Đem chật box mà cứ tưởng ta đây tài giỏi .Thật đáng cho vào hồ cá mập truannang nuôi ! ăn phải mấy cái bánh mốc các bác truanang cứ nhè ra. Nuốt ko thể nào trôi được nữa. Cứ bảo sao càng ngày càng chán !
    Rồi phải đem hàng ra show tí , các bác có hình gái đẹp gì .Cứ lập thành 1 cái tôpic đầu tiên , ghi là tâm lý những cô gái đẹp qua ảnh . Trời ơi , chẳng lũ lượt người kéo đến thăm quan chẳng hết .
    Còn một số ý nữa , tí nữa truanang post nốt ạh .
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Để nhiều người vào viết bài .Các bác phải học văn hoá chửi nhau 1 tí .Chửi sao cho nó duyên dáng , hào hoa phong nhã , văn minh và lịch sự .Thể hiện mình là những hào kiệt , học rộng hiểu nhiều , đến chửi cũng hơn xa mấy bà hàng tôm hàng tép . Chửi mà người đọc ko thấy thô , chỉ thấy sướng là cả 1 nghệ thuật ạh .
    Cao thủ tâm lý đấu nhau trên cái box này bằng cách nào ạh .Toàn ta đây đek thèm chấp nhau thì làm sao thể hiện được bản lĩnh , tài hoa hơn người của các đấng trượng phu ( gái tránh ra 1 bên cho em nhờ ) . Chính thức nick tiểu hương chỉ lập có 2 ngày được 17 trang , trên 1000 lượt truy cập là một minh chứng hùng hồn cho bản sắc quyến rũ của người con gái yếu đuối .
    Kẻ nào ko chịu đựng được xin đứng ra 1 bên ạh . Đừng có quan tâm đến tâm lý học làm gì cho nó nhức đầu .Khi mà ko biết cách giải toả tâm trạng bằng tát những gáo nước sôi vào mặt người khác . Cho người ta thấy thèm khát được nói một lời ấu yếm : càng nói càng lộ vẻ ngu dốt @ tieusumui ! . Đến chị kinkin lúc đầu giảm stress sau đấy cũng phải viết những bài xuất thần , nhỉ nhảnh con cá cảnh , đáng yêu ko bút nào tả xiết .Đúng là cái nhìn của gái ! .

Chia sẻ trang này