1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX TENNIS - Các hoạt động công tác xã hội

Chủ đề trong 'Tennis' bởi gando, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Chà, xin lỗi và cảm ơn anh NGUYHUN. Cảm ơn thiện ý của anh. Nếu mọi người có đồ cũ không còn dùng nữa như áo thun, áo sơ mi, nón, áo ấm, quần áo trẻ em (nhưng còn sạch chút xíu vì các em cũng là những con người) - đồ chơi (thú nhồi bông sút chỉ, đứt tai, xe hơi sút 1 bánh thôi, máy bay gãy cánh 1 cánh cũng được), cặp da cũ, sách truyện thiếu nhi, tiểu đệ đều xin nhận.
    Đệ khởi hành lúc 22g ngày 21 tháng 7, quay về ngày 23, đi cùng với công ty. Nhưng xe vẫn còn chỗ trống, welcome anh rulo75.
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 17/07/2007
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Các em tuổi bao nhiu vậy bồ ?mình cũng có đồ cũ nhưng không bít tặng các em ,các em có mặc vừa không ?Đồ chơi thì không có ,thằng nhóc nhà mình còn nhỏ nên chưa mua đồ chơi cho nó
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi để gặp mấy em nhỏ ... hay đi công tác rồi ghé qua ? nêu được ... Box Tennis sẽ tổ chức 1 buổi kết hợp cùng bạn để đến thăm các em và quyên góp quà cho các em nhé....

  4. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ở đây nhé
  5. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Hôm chủ nhật vừa rồi em đi Tây Ninh nên không lên sân được để gặp bạn su_30. Sorry nhiều
    Hiện nay nhóm từ thiện Minh Tâm cũng đang quyên góp quà và quần áo cũ để tặng cho trẻ em và đồng bào nghèo ở huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hoà. Thêm 1 phần quà, mỗi phần quà trị giá 100k
    Nhà mình ai có thiện ý đóng góp thì liên hệ em nhanh nhanh nhé, vì thứ bảy này họ lên đường rồi. Hoặc nếu gấp quá thì liên hệ ngay topic sau đây nhé
    THƠ NGỎ MỜI THAM GIA CHUYẾN TỪ THIỆN TẠI KHÁNH VĨNH - KHÁNH HÒA
    Nằm trong danh sách các vùng đặc biệt khó khăn trong cả nước, có 12 xã trong tổng số 26 xã nghèo khó của tỉnh Khánh Hòa, huyện miền núi Khánh Vĩnh sẽ là điểm đến của Đoàn từ thiện Minh Tâm trong chuyến đi thực hiện ?oChương trình từ thiện 3 trong 1? của Đoàn vào ngày thứ sáu 20/7, thứ bảy 21/7 và Chủ nhật 22/7/2007. Năm 2006, lần đầu tiên, đoàn tổ chức thành công ?ochuyến từ thiện 3 trong 1? tại Trà Vinh đã mổ mắt cho 77 người, khám bệnh siêu âm, phát thuốc miễn phí cho 530 người và tặng quà cho 200 hộ nghèo với tổng kinh phí 86.624.000 đồng nhờ tấm lòng từ bi, bác ái và sự đóng góp của mọi người.
    Đầu tháng 6 năm 2007, đoàn lại một lần nữa thành công trong chương trình "từ thiện 4 trong 1" cho xã biên giới Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp trong đó: đoàn đã mổ mắt cho 151 đồng bào mù nghèo; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 565 bệnh nhân nghèo; tặng quà cho 100 hộ gia đình vô cùng khó khăn và cùng với các bạn trẻ trong nhóm Ước Mơ Xanh tặng hơn 200 phần quà và tổ chức vui chơi cho trẻ em nghèo vùng biên giới với kinh phí: 119.225.000đ.
    Nằm rải rác dọc theo các sườn đồi dốc núi, cách không xa danh thắng Yangbay hoành tráng , cách Nha Trang 40 km, cư dân huyện Khánh Vĩnh có đến 14 dân tộc nhưng chủ yếu là người dân tộc Raglay chiếm 72%, còn lại là dân tộc Kơ Ho và các dân tộc khác chỉ sống bằng nghề nương rẫy và chăn nuôi gia súc. Đời sống bấp bênh phụ thuộc vào nương rẫy và thiên nhiên, nước sinh hoạt thiếu trầm trọng. Có rất nhiều hộ dân hằng ngày phải đi xa hàng cây số để gùi nước về dùng cho sinh hoạt. Đời sống không đầy đủ, cơ sở vật chất và y tế thiếu cộng với nguồn nước sạch khan hiếm đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của họ. Dân số đông, nhiều trẻ em bị bỏ rơi sống cuộc đời cơ nhỡ mồ côi trong một vài mái ấm từ thiện. Theo thống kê của Sở Y tế thì hiện nay huyện đang có hơn 70% dân cư là hộ nghèo khó, dân cư chủ yếu bị bệnh về mắt, bệnh ngoài da do sử dụng nước từ các suối nhỏ không đảm bảo vệ sinh, hơn 80% bị sốt rét, khu vực này cũng từng xảy ra ?odịch viêm màng não cấp?, tỷ lệ trẻ em bỏ học khá cao đặc biệt là trẻ em dân tộc, nhiều người bệnh nhưng không có khả năng hoặc không ý thức được sự quan trọng của sức khỏe nên dù cách TP du lịch Nha Trang không xa nhưng đối với cuộc sống cư dân nơi này, hạnh phúc và ấm no chỉ là trong giấc mơ.
    Chuyến đi lần này, đoàn từ thiện Minh Tâm kêu gọi cô bác và anh chị em mở rộng tấm lòng, đóng góp cho việc thực hiện khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 500 bệnh nhân nghèo, cứu trợ cho 350 hộ nghèo và tặng quà cho 47 trẻ mồ côi tại mái ấm Anh Đào.
    Những người nông dân cần cù lam lũ, những người dân dân tộc vùng cao và các trẻ em mồ côi bất hạnh này rất cần đến bàn tay giúp đỡ của Quý ân nhân và các Mạnh thường quân. để các hộ nghèo bớt cảnh khó khăn, các trẻ em bất hạnh có được niềm vui và hạnh phúc. Với sự san sẻ nhường cơm xẻ áo, mỗi người đóng góp một ít quà, mỗi người một tấm lòng?sẽ đem đến hạnh phúc và niềm vui cho đồng bào và trẻ em cơ nhỡ mồ côi tại vùng đất nghèo khó này!
    Kinh phí cho chuyến đi dự kiến gồm:
    1. Khám bệnh: 500 người x 50.000đ /người= 25.000.000đ
    2. Tặng quà các cháu dân tộc: 200 phần x 30.000đ/p= 6.000.000đ
    3. Tặng quà hộ nghèo: 350 phần x 100.000 đ/phần= 35.000.000 đ
    4. Tặng quà trẻ mồ côi: 47 phần x 100.000 đ/phần= 4.700.000 đ
    Tổng cộng: 70.700.000 đ
    Chúng tôi rất cần sự đăng ký tham gia và trợ giúp chuẩn bị chuyến đi của Quí ân nhân để đạt được kết quả mỹ mãn. Xin Quí ân nhân đăng ký:
    - tham gia đóng góp bằng tiền
    - tặng quà (gồm: gạo, dầu ăn, nước tương, đường, muối, bột ngọt, mì gói, quần áo, thực phẩm, MÙNG CHỐNG MUỖI, sách vở, truyện tranh, đồ chơi, cặp xách?..)
    Mọi sự đóng góp dù ít hay nhiều, bằng tiền hay hiện vật đều rất quí giá đối với đồng bào nghèo, Đoàn Minh Tâm sẽ phân phát quà tận tay cho đồng bào và sau chuyến đi sẽ lập bản quyết toán gởi báo cáo cho các MTQ, xin liên lạc:
    BS Sương: 9.200.862/ 09380.80.016 Anh Huy: 0979.79.30.70
    Cô Triều: 0903.64.78.38 Cô Tuyền: 0903.014.175
    Cô Thùy Dương: 0908.213.324 , DS Kiều: 0977.135.899
    Địa chỉ góp quà và các vật phẩm cứu trợ: Phòng Nha Khoa Bác Sĩ Huỳnh Thị Sương - 106 C Nguyễn Văn Cừ P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 TPHCM , ĐT: 9200862 / 2120648
    Trước chuyến đi chúng tôi sẽ thông báo kế hoạch kể cả dự trù đóng góp tiền xe và ăn uống của mỗi thành viên. Sau chuyến đi sẽ có quyết toán thu chi tài chánh gởi đến các Mạnh thường quân và từng thành viên của Đoàn.
    Với tinh thần nhường cơm sẻ áo và đoàn kết chung một tấm lòng từ bi, bác ái, đoàn Minh Tâm xin cám ơn và mong mỏi quí cô bác và anh chị em hãy cùng chúng tôi chung lo cho chuyến đi giúp đồng bào nghèo Khánh Phú ?" Khánh Vĩnh và Mái ấm Anh Đào được chu đáo và thành công tốt đẹp!
    Xin trân trọng cám ơn!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-4uHKCDMlbrJwWKYvXiKtuMYkyv7XVA--?cq=1&p=430

    Tổ chức từ thiện này tự phát thôi nhưng rất uy tín. Em có quen với 1 anh trong ban tổ chức của nhóm từ thiện Minh Tâm này.
    anh hama_bien: quần áo cũ anh cứ liên hệ ở đây nhé
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Công ty đệ tổ chức cho 1 văn phòng đi chơi Đà Lạt, dù thời gian hạn hẹp như mọi người vẫn thống nhất dành thời gian đi thăm và tự túc mua quà tặng cho các bé. Dự định đến thăm nhà nuôi trẻ mồ côi dân tộc K''ho hoặc nhà nuôi trẻ nhiễm chất độc màu da cam. Cả bọn đệ chưa ai đến thăm những nơi này cả. Đang nhờ các anh chị bên box Lâm Đồng chỉ đường đi nhưng chưa thấy hồi âm. Theo như đệ biết thì các em có nhiều cở tuổi (vì không ai đem bỏ con cùng 1 lúc :)
    Bọn đệ hơi ưu tiên các bé mồ côi ở Đà Lạt hơn Sài Gòn 1 tí vì người dân tộc rất nghèo, lá rách phải đùm lá nát. Hơn nữa, thời tiết lạnh, các bé ở đây rất cần quần áo.
    Nhưng mà công chúa MDX đã lên tiếng rồi, đệ ngại quá. Nhờ cả nhà mình ưu tiên cho các em Khánh Hòa trước. Chung 1 tấm lòng vì các bé mồ côi, thì dù là giúp ở đâu cũng quý. Thực sự đệ rất thích tham gia chương trình của chị Giang, tiếc là trùng ngày nên không tham gia được.
    Nếu cả nhà mình kết hợp cùng đi được thì hay quá. . Xã Tà Nung nơi người dân tộc K''ho sinh sống cách Đà Lạt chỉ 20km. K''ho là dân tộc có đông người nhất ở Đà Lạt, khoảng trên dưới 1000 người, đa phần đều nghèo, ít học.
    Chương trình của bọn đệ là tối thứ Bảy khởi hành (vì thứ Bảy vẫn còn làm việc). Đến thác Pongua thì dừng tham quan và để tài xế nghĩ ngơi. 7g trời sáng sẽ lên đèo Pren. Chủ Nhật tham quan Đà Lạt. Thứ Hai đi thăm các bé mồ côi, dành thêm 1 tiếng thăm Trúc Lâm Thiền Viện, 16g về. Thời gian hơi căng 1 chút, box tennis nhà mình có thể đi trước vào ngày thứ Bảy.
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Em có 1 ý kiến nhỏ:
    Như thông báo bên trên của em, em không thấy ai hưởng ứng hết vậy ta?
    Kể một câu chuyện nhỏ: Trước đây, khi là sinh viên năm cuối, em đã cùng nhiều bạn trong lớp đi thực tập ở Nha Trang. Ban ngày lên huyện Khánh Vĩnh (cách thành phố Nha Trang 40km) để nghiên cứu về đời sống văn hoá của người dân tộc Raglai. Đó những đồng bào dân tộc nghèo nhưng thân thiệt và đáng yêu lắm.
    Sau khi thực hiện cuộc nghiên cứu ở từng gia đình, bọn em có gửi tặng họ 1 bịt bột giặt. Đồng bào ở đây đã nói 1 câu mà em không bao giờ quên được: "Mấy cháu không cho mì gói, ở đây đói còn ăn chứ xà bông (bột giặt) thì có xài bao giờ? Ra suối nhúng nước cái áo cái quần là xong".
    Đồng bào nghèo, cách thành phố NT chỉ có 40km nhưng hoàn cảnh sao mà thương. Ngôi nhà cho 5 người sinh sống còn tệ hơn cái chuồng gà (xin lỗi, nhưng đó là sự thật).
    Rừng thiêng, nước độc - khiến cho bản thân con người ở đây cũng phải thích nghi để sống. Nhưng có nhiều căn bệnh đã làm người phải khốn khổ.
    Người Raglai còn nói : "Người Kinh ở vùng này ác lắm". Em có thể hiểu được câu nói này, ý của họ là những người Kinh sống ở huyện miền núi này đã thấy dân nghèo mà còn buôn bán với giá cắt cổ những mặc hàng khác nhau.
    Khung cảnh thiên nhiên ở huyện Khánh Vĩnh được ví như 1 Đà Lạt thu nhỏ, nơi đây có khu du lịch thác Yangbay và con đường tuyệt đẹp nối Nha Trang và Đà Lạt; nhưng cuộc sống thì khó khăn lắm.
    Mong cả nhà mình ủng hộ.
    Chuyến đi tiếp theo của đoàn từ thiện Minh Tâm dự kiến là tháng 9, đi Gia Lai. Nhà mình ai ủng hộ thì có thể tham gia, vì em thấy chuyến này cũng cận quá rồi.
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ quyên góp cho đợt tháng 9 tới , mong anh em ủng hộ, cụ thể thế nào ... anh em góp ý kiến nhé .
    Đôi bộ quần áo cũ, 1 chút tiền quà sẽ là tấm lòng của các bạn đối với những ai có hoàn cảnh khó khăn hơn mình .... các bạn nhé.
  9. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chị MDX ơi, sparrow không phải là thành viên của box tennis, nhưng cho sparow tham gia với nhé? Sparrow mong muốn tham gia đợt tháng 9. Có thông tin cụ thể chị post lên sớm sớm dùm nha.
    Gửi su_30: mình chỉ đọc tin đầu, tin cuối, không biết su là ai. Đến khi đọc kỷ lại mới biết su là... Quen thế, gặp nhau thường thế mà không biết, hihi
  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    O.K thôi, khi nào có thông tin cho đợt tháng 9, MDX sẽ kêu gọi mọi người. Lúc đó mong nhà mình ủng hộ
    Bớt 1 chút tiền rượu bia của mỗi trận độ để ủng hộ bà con nghèo đi nhé cả nhà.
    Anh rulo đâu rồi nhỉ? Ăn chơi thì tham gia, còn CTXH thì cũng lên tiếng đi anh..... Có anh vào cho xôm tụ tí, cán bộ ăn chơi

Chia sẻ trang này