1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Tennis : Nơi chúc mừng các thành viên : Chúc mừng Cuội Nhi lên chức PAPA, MAMA (new)!!!

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì nhiều, tướng tá mấy cha trong đó nom cũng dữ dằn, kháu khỉnh, bụ bẫm... nhưng mà anh nguyhiem không note tên của mọi người trong ảnh(như anh Truong7888 box miền Bắc vẫn làm) nên không biết ai vào ai cả! ai là nguyhiem, ai là Rulo... cho ace box miền Bắc biết với nhé!
    ___________________________
    Hà hà .... Ông địa làm Mod nên Box có xu hướng vậy đó ....
    [sign]<p align=center><font color=#0000ff><font
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    OK ... mình đã ghi chú tên của các thành viên rồi ... anh em bỏ chút thời gian xem lại hình (trang 38) nhé.
    @tulip : lâu lắm mới thấy online nha .... hihi bận em bé quá à ? chúc vui nhé
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH RỒI ......
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH RỒI ......
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH RỒI ......
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH RỒI ......
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH RỒI ......

    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH RỒI ......
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH RỒI ......
    trời ơi ... dường như 1 giấc mơ ......
  4. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Việt Nam!
    Hoan hô Việt Nam!
    Hoan hô Việt Nam!
    Hoan hô Việt Nam!

    Nhưng đừng có xuống đường!!! Mình vừa mất 1,5h đồng hồ để thoát ra khỏi biển người từ trung tâm quân 1,,, Mọi nẻo đường đều đổ về trung tâm, cờ xí rợp trời, xoong, nồi, chảo, muỗng Inox... nói chung, cái gì phát ra âm thanh đều được sử dụng làm vũ khí cổ vũ cho Việt Nam,... Sướng quá đi thôi, sau 49 năm và 90 phút hôm nay, VN lần đầu tiên làm nên lịch sử, vô địch AFF cup...kakakakaka... muốn ở lại hòa vào dòng người mừng chiến thắng nhưng ''''ngộp'''' quá, ở đâu cũng thấy người và người...Các bạn xuống đường phải cẩn thận nếu không thì tai nạn sẽ xãy ra... Chúc mừng VN, chúc mừng ae!
    Được rocket1349 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 28/12/2008
  5. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Thủ môn Kosin bất lực nhìn bàn thua đúng vào phút bù giờ cuối cùng.
    [​IMG]
    Công Vinh chấm dứt mọi chỉ trích về phong độ bằng bàn thắng quý như vàng.
    [​IMG]
    HLV Calisto xứng đáng được tôn vinh là người hùng của bóng đá Việt Nam.
    [​IMG]
    Thái Lan thua là đúng .... sau mình ghét Thái thế .... kô phải vì mình thua nó hoài .. mà là vì cách nó "khinh" VN mình ... qua ức ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    49 năm, 10 năm, 4 ngày và 30 giây
    Lao Động số 302 Ngày 29/12/2008 Cập nhật: 1:34 AM, 29/12/2008

    Tuyển VN nâng cao chiếc cúp vô địch bóng đá Đông Nam Á
    (LĐ) - Chỉ 30 giây trước khi hai đội bước vào hai hiệp đấu phụ, thì một bàn thắng lịch sử trong trận chung kết lượt về Giải AFF Cup 2008 đã diễn ra. Minh Phương vuốt trái bóng thật khéo, cuộn vào cầu môn và cái đầu của Công Vinh mọc lên, đưa quả bóng nằm gọn trong lưới.
    >> Video: Hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến thắng
    >> Peter Reid chúc mừng Calissto
    >> Ngả mũ chào thầy ?oTô?
    Sân Mỹ Đình (Hà Nội) như muốn nổ tung và việc trọng tài đưa quả bóng lên vạch giữa sân chỉ là thủ tục cuối. Giấc mơ sau 49 năm đã thành hiện thực. Lần đầu tiên, đội tuyển VN nâng cao chiếc cúp vô địch bóng đá Đông Nam Á...
    49 năm là quãng thời gian từ khi bóng đá VN thắng Thái Lan tại Bangkok để đăng quang ngôi vô địch SEAP Games đầu tiên (1959).
    10 năm là quãng thời gian đội tuyển VN tiến rất gần đến chiếc cúp vô địch Đông Nam Á đầu tiên sau chiến thắng oanh liệt Thái Lan đến 3-0, nhưng vào đến chung kết lại bất ngờ thua Singapore bởi một chiếc lưng của Sasi Kuma.
    Nhưng 49 năm sau chiếc cúp vàng SEAP Games và 10 năm sau chiếc HCB Tiger Cup 1998, lại không dài bằng 4 ngày chờ đợi để được nhìn thấy các cầu thủ VN bước ra sân Mỹ Đình trong tư thế của một đội bóng vừa đánh bại Thái Lan trên đất Thái và buộc đối thủ này phải run sợ. Bốn ngày mà toàn thể người hâm mộ VN và cả các cầu thủ VN sống trong cái cảm giác sung sướng của một đội bóng "kèo trên", khi dẫn trước người Thái cao ngạo một lượt chung kết.
    Nếu SEAP Games lần 1-1959, bóng đá VN vô địch khu vực sau trận chung kết với Thái Lan tại Bangkok khi đất nước VN còn chia cắt, thì Thái Lan trong thời điểm ấy cả về kinh tế lẫn bóng đá chẳng là cái đinh gì trong khu vực cả.
    Với Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup) thì đấy là một thế hệ xuất sắc nhất trong thời hội nhập và cũng là lần đầu tiên kể từ ngày trở lại với đấu trường khu vực, chúng ta đánh bại được Thái Lan bằng một kết quả không tưởng.
    Thế nên, 4 ngày chờ đội một chiếc cúp thật dài và như đánh đố sự kiên nhẫn của người hâm mộ. Bốn ngày ấy, trong khi Thái Lan soi thật kỹ băng hình đội VN để tìm hiểu tại sao đội VN không lấn át như người Thái dồn nén thế mà lại thua.
    Bốn ngày ấy, các cầu thủ VN lâng lâng, nhưng cũng đầy lo lắng, bởi họ biết Thái Lan là một đội bóng đồng đều và đẳng cấp.
    Và đêm qua lại là một đêm bất ngờ, khi người Thái dùng lối chơi của VN 4 ngày trước để đối đầu với VN. Một bàn thắng từ tình huống cố định và cái đầu của Dangda mọc lên ở phút 21 như muốn nhấn chìm cả Mỹ Đình. Tuy nhiên, sức sống từ những đôi chân không mỏi đã trỗi dậy và các cầu thủ VN đã dám chơi trận cuối của mình trong thế kèo trên.
    Cái thế mà người Thái nghĩ đến chuyện giăng bẫy hoặc chờ hai hiệp đấu phụ rõ ràng không phải là người Thái như ngày nào. Nói đúng hơn là, lần đầu tiên chúng ta khiến các cầu thủ Thái phải chơi thật cẩn trọng và e dè trong thế phòng ngự phản công.
    Thế nên, bàn thắng đúng vào những giây cuối của Công Vinh đã biến Mỹ Đình thành một lễ hội thực sự. Không chỉ các tuyển thủ VN ôm nhau dưới sân, mà tất cả những ai chứng kiến trận đấu đều ôm siết nhau thật chặt và la hét để mừng cho vị vua mới của Đông Nam Á.
    49 năm qua, biết bao cầu thủ của thế hệ cựu trào ấy đã nằm xuống, mà người gần nhất mới ra đi là Phạm Văn Rạng.
    10 năm qua, lứa "vàng" ngày nào giờ đã trưởng thành ở nhiều cương vị. Có người đã thành danh với CLB ở vai trò HLV trưởng (Huỳnh Đức, Công Minh, Triệu Quang Hà), có người đang chăm chút với lộ trình cho bóng đá trẻ...
    4 ngày qua, rất nhiều người sống trong niềm hy vọng và chờ đợi với chung một ước mơ.
    Đêm qua thì ước mơ ấy đã thành hiện thực khi cả đội tuyển VN đã cháy hết cho một ước mơ dài đẵng đẵng, được ghi dấu bằng một chiến thắng tuyệt vời trước các cầu thủ Thái cao ngạo.
    Cảm ơn các tuyển thủ, cảm ơn Calisto đã cho hàng triệu triệu người VN đêm qua cùng cháy với khát vọng và giấc mơ đã thành hiện thực.

  7. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

     
    49 năm, 10 năm, 4 ngày và 30 giây

    Đúng là không có chiến thắng nào ngọt ngào và trọn vẹn như đêm hôm qua ....

    [​IMG]
    Peter Reid ... ông mới đến thì làm sao bằng thầy Tô ... thầy đã ở cùng chúng tôi hơn 10 năm nay rồi
    [​IMG]
    anh em có ai xuống đường , chia sẽ hình ảnh ở đây nhé ...

     

    được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 29/12/2008
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    HLV Steve Darby bình luận:
    ?oCông Vinh luôn là cầu thủ lớn...?
    Chuyên gia Steve Darby, trợ lý của ông Peter Reid - HLV trưởng đội tuyển Thái, cho rằng VN đã có những may mắn nhất định...
    [​IMG]
    Thật sự tôi rất thất vọng với kết quả của trận đấu. Chúng tôi tưởng có thể sẽ đá thêm hiệp phụ thì đúng vào phút cuối cùng Công Vinh ghi được bàn thắng quyết định. Đó thật sự là một sự sụp đổ. Về trận đấu, Hồng Sơn vẫn thi đấu rất xuất sắc. Ngoài ra Tài Em đã có trận đấu tuyệt vời, là chốt chặn và điều phối rất tốt nhịp của trận đấu, thông minh trong những pha điều phối, chuyền bóng của mình.
    Nhìn chung đó là trận đấu hay. Tôi không nghĩ sân trơn hay có bất cứ phàn nàn gì về mặt sân hay khán giả. Công Vinh luôn là cầu thủ lớn và như người ta vẫn nói, cầu thủ lớn phải biết tỏa sáng đúng lúc. Bàn thắng cũng khẳng định lần nữa việc ông Calisto trung thành với lựa chọn Công Vinh trên hàng công là hoàn toàn có lý. Nói đúng thì đó cũng là bàn thắng có phần may mắn vì rõ ràng thời gian đá bù giờ chỉ là 3 phút trong khi bàn thắng của Công Vinh được ghi vào phút thứ 94. Dẫu thế thì bóng đá là vậy. Luôn có những yếu tố may mắn mà chúng ta chẳng thể phủ nhận được. Tôi cũng không có phàn nàn gì.
    Việc Hồng Sơn giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải là điều hoàn toàn xứng đáng. Anh ta đã có ba tuần thi đấu tuyệt vời. Một chốt chặn xuất sắc của các bạn, cản phá được rất nhiều bàn thua trông thấy cho đội tuyển VN. Một số pha cứu bóng của anh mang đẳng cấp quốc tế thật sự. Việc lựa chọn anh ta là điều hoàn toàn hợp lý. Xin chúc mừng thủ môn Hồng Sơn.
    Trong bóng đá luôn có yếu tố may mắn. Đội VN đã rất may mắn trong bàn thắng cuối cùng vào lưới đội tuyển Malaysia. Trận gặp Singapore đội VN thắng xứng đáng nhưng cũng có những khoảnh khắc thuận lợi cho VN. Trận lượt đi gặp Thái Lan rõ ràng bàn thắng thứ hai của chúng tôi là hợp lệ, không hề việt vị chút nào nhưng đã bị trọng tài phất cờ. Nhưng trong bóng đá thì luôn có những yếu tố may mắn như vậy. Đội VN đã rất nỗ lực trong từng trận đấu và càng đá càng hiệu quả hơn.
    Một điều nữa tôi muốn nói thêm là chúng tôi đã đợi suốt hơn hai giờ từ lúc 21g30 tới giờ mà vẫn chưa về được tới khách sạn Sheraton. Tôi cũng biết trước sự cuồng nhiệt của các khán giả VN nhưng như thế này thì thật sự là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Các CĐV VN thật nhiệt tình và điên cuồng. Xin chúc mừng các bạn.
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam vô địch Đông Nam Á đúng là đã mở ra 1 trang sử mới cho bóng đá Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Bóng đá ngày nay không đơn thuần là trò chơi của 22 người trên sân nữa mà nó còn là 1 thứ tôn giáo vô hình, 1 cái gì đó còn gọi là tự hào dân tộc . Không có cách nào quảng bá đất nước hay hơn bóng đá ... khi có hàng triệu, hàng tỷ người trên trái đất này quan tâm đến bóng đá.
    Như nước Cộng Hòa Séc hay Senegan ... hồi trước mình chẳng biết nước đó là ở đâu .. nhưng sau này nhắc đến mình sẽ biết Cộng Hòa Séc là Á Quân Châu Âu và Senegan là 1 nước Châu Phi mà đã thắng Pháp trong vòng chung kết World Cup .
    Thật là tuyệt vời khi chiến thắng Thái Lan ngay trên đất Thái, và vô địch ngay tại sân nhà Việt Nam .. chiến thắng nào cũng ngọt ngào nhưng quả đầu tiên thường là quả ngon nhất , thế nên có lẽ chức Vô địch lần này phải nói là đáng nhớ nhất. Nó giúp cho bóng đá VN từ nay sẽ không còn run sợ trước Thái Lan nữa, nó giúp cho ta thấy không có gì là không thể nếu mình luôn cố gắng và chắt chiu từng cơ hội ...
    Bên cạnh đó nó còn mang 1 ý nghĩa tích cực tác động lớn đến đời sống người Việt Nam trong tình hình bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay ... có thể nói là 1 liều thuốc bổ đúng lúc cho người Việt Nam trong thời khắc cuối năm này. Tết năm nay sẽ khó khăn đó, trên mâm của mỗi gia đình có thể sẽ thiếu nhiều món ngon , trong nhà có thể sẽ không lộng lẫy như mọi năm ...nhưng có lẽ sự hân hoan, sự phấn khởi sẽ luôn có trong mỗi gia đình khi câu chuyện của họ và khách đến chơi nhà sẽ là VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ... sẽ có nhiều điều để nói, sẽ có nhiều sự phấn khích khi bàn luận về chức vô địch ... nào là Thầy Tô phù thủy đã khéo léo sử dụng Quang Hải như thế nào, nào là Như Thành phòng thủ y như Đỗ Khải ngày xưa ....
    Bên cạnh đó , chiến thắng của Đội Tuyển Việt NAm còn khơi lại lòng tự hào dân tộc cho ngườn Việt Nam chúng ta, từ nay người Việt Nam mình đã hãnh diện , tự hào vỗ ngực mà nói rằng Kinh Tế thì mình chưa bằng họ (theo thống kê của Ngân Hàng Thế Giới thì VN mất 50 năm để theo kịp Thái và 98 năm để theo kịp Sing) nhưng về bóng đá thì dứt khoát mình không thua họ.
    Đó cũng là niềm tin tạo sự phấn đấu không ngừng cho cuộc sống , cho gia đình và xã hội.
    Một lần nữa xin gởi lời cám ơn đến đội tuyển bóng đá Việt Nam và đặc biệt là thầy Tô.

    [​IMG]
  10. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng đội tuyển VN !
    Tôi có cái nhìn trung thực hơn . " Phong độ là nhất thời , đẳng cấp là mãi mãi " lịch sử bóng đá thế giới đã chứng minh điều này , Đan Mạch sau khi VÔ Địch Euro 1992 thì tịt ngòi luôn , Hy Lạp vô địch Euro 2002 thì cũng không vào được Word Cup .
    Tôi nghĩ VN không phải là một ngoại lệ , mặc dù đã vô địch nhưng xét về khía cạnh tầm vĩ mô và vi mô của bóng đá Vn thì thua xa Thái và Sin , mà cụ thể là tầm nhìn , cách quản lý , kỵ thuật , thể lực .....thì thua xút .
    VN mặc dù đã vô địch nhưng chỉ là phong độ nhất thời , hãy nhìn lại chính mình và định hướng xa hơn chứ dừng lẫn quãn trong " vùng Trũng của Bóng đá thế giới" nữa .

Chia sẻ trang này