1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX TENNIS Ұ PLAZA ?-"Trung tâm giao dịch thương mại (Chú ý : xem update trang 1) ?-?

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hw

    hw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Giá bao nhiêu hả bạn?
  2. chitk1

    chitk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bán 01 cây Wilson nTour, size 95, nặng 288gr, còn mới 95% (thật ra là gần như mới nguyên vì hầu như mình toàn đánh cây Wilson nSix Two).
    Vào đây để tham khảo thêm:
    http://www.tennis-warehouse.com/descpageRCWILSON-WNT.html
    (Đang sửa nhà nên chưa có thời gian để upload photo lên)
    Hiện đang căng dây Luxilon ALU Power 17 (các tay vợt hàng đầu thường hay sử dụng dây của hãng Luxilon, riêng dây đã hết 200K rồi). Mình định bán 1.45M (giá mới khoảng 2,4M)
    Ai có nhu cầu liên hệ ở chữ ký nhé!
    Thanks!
    Được chitk1 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 27/06/2007
  3. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là tôi mới chia tay với con vợ gắn bó mấy năm, thấy ae trên box rất khen 2 địa chỉ vợ cũ tin cậy là nhà bác PhongVau 84 Nguyễn thái Học nên tôi lò dò dẫn xác ra.....
    Chapter 1 : Chinh chiến và yêu đương
    Một buổi chiều đẹp trời nhưng thật không may ko gặp được bác Phong, gặp em bác thôi nên cũng không được tư vấn gì mấy. Nhìn quanh thấy 1 em Dunlop i-Zone 7 còn khá ngon lành cành đào, giá phát ra ban đầu của em là 700k sau khi đã quảng cáo một hồi với em bác tôi ở trên box ra mua. Hôm đấy cuối tháng chưa lĩnh lương đành tạm thời ngậm ngùi hẹn gặp lại em.....
    Chapter 2 : Một cuộc hôn nhân tan vỡ
    Sau chờ đợi mỏi mong, lương đã về... thằng bé tí tởn phi ngay lên nhà người yêu. Hoho, lần này gặp chính chủ, có khi trông mặt thằng bé đang yêu đần đần thế nào mà giá của em nó đã lên 1tr 1... Lòng buồn vô hạn, không biết nói gì hơn chẳng nhẽ lại mặc cả ăn mày tình yêu của em, tôi định chia tay em luôn...
    Đêm dài trằn trọc suy nghĩ và bạn bè vun vào, hôm sau tôi quyết lấy em mặc dù em có là 1tr1 đi chăng nữa nếu em hợp với tôi. Chiều hôm sau, trời cũng kô phụ lòng người tôi đem em nó về dinh với giá 850k.... Sáng tinh mơ, tôi cùng em nó tung tăng ra sân.
    Kết quả : Em nó quá sức của tôi.
    Đành thôi chia tay một cuộc tình đẹp.
    Chapter 3 : Tiếp tục chinh chiến và yêu đương
    Tôi như một con thiêu thân lao vào chinh chiến với thần tình ái để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Vẫn con người đó, cửa hàng đó tôi lại thấy 1 em Wilson n-Code đẹp mỹ miều, tôi bèn đem lòng yêu ngay. Tin tưởng chất lượng đã được quảng cáo tôi liền đưa nàng về dinh trong một chiều chủ nhật trời trong.
    Chapter 4 : Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đưa em về hôm chủ nhật mà kô được làm gì em, thật là bức xúc. Đành ăn cơm xong lôi em nó ra ngắm nghía vê vuốt...
    Thứ 2 trời thanh gió mắt, tung tăng dắt em ra giới thiệu với ae sân Công Đoàn. Chưa kịp ra mắt ae thì trời mưa... đành hậm hực cùng em lướt nhẹ cùng lời ong tiếng ve về em. Thứ 3 lại đi bay, vẫn còn lòng tin với em lắm, còn yêu em say đắm mặc lời ong tiếng ve. Yêu em nhẹ nhàng, em không có vấn đề gì , mình mạnh dạn chuyển lên bước sau, yêu em mạnh mẽ cháy bỏng nồng nàn.. em rung bần bật....
    Chapter 5 : Trái đắng tình yêu
    Ngay hôm sau, đi làm về là dắt em ra trả với bố mẹ. Tin sét đánh là lại không gặp bác PhongVau mà chỉ gặp 1 cô gái...
    Sau khi bày tỏ nguyện vọng được chia tay em n-Code, cô gái lạnh lùng bốc điện thoại lên gọi và bảo là anh ơi, anh đợi a. Phong về giải quyết, mấy phút là anh ý ra bi h.
    10''''... 15''''... rồi 15''''... vẫn chưa thấy bóng dáng bác chủ nhà. Thằng bé rụt rè xin được giải quyết sớm còn về với vợ con... Cô gái nói "Nhà em là nhà buôn bán, anh mua được 4 hôm rồi, a cho em xin 50k gọi là tiền thuê vợt... . "
    Hồi kết : Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Lời bình : Mong sớm được bác Phong hồi âm tại sao giá lại dao động thế ?
    Được monmerdefr sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 27/06/2007
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    đọc cái câu chuyện tình trường của Mông đè mà tý thì sặc cả mỳ trứng đang ăn dở, nhân có cái nhã của cậu tớ cũng cho nốt cái hồi ký của tớ lên đây cho cậu có cái mà so sánh xem tình tớ và tình cậu cái nào có hậu hơn, chú thích cái lè là vít được một năm rồi, từ đó đến nay tớ đã kịp có thêm mấy phát tình iu sơ cua chứ không phải cứ cưới vợ tùm lum như cậu iu đương đắm đuối mà chả được cái tích sự rì đâu.
    Đây, tình tang tính của tớ là thế lày:
    Các bé nhớ vụ em đập vợt ở sân bóng rồi chứ gì. Nhắc lại là đập xong con bé thấy con bé ngu éo thể chịu được. Càng ngu hơn khi cả tuần sau con bé chạy long tóc gáy khắp Hà CBN Nội, hỏi các kiểu chuyên gia thật lẫn chuyên gia đểu mà không tìm được cái vợt ưng ý. Cuối cùng được 2 bà chị tròng dây vào cổ dắt đi, bà chị nhớn còn lôi theo một zai nói thì hay đánh chả ra cái rì để làm tư vấn viên. Zai nói như hát hay (mặc dù chiều hôm đấy zai đã chứng minh thực lực bằng việc zai đứng với bạn zai, cũng là một lão phọt phẹt nốt, đánh với Mig và chị Mig - đôi zai thua đôi gái 6-3, he he).
    Tiếp, Zai dẫn đến cửa hàng quen của zai, Zai chỉ trỏ một đống vợt và thuyết trình này nọ, em thì chán nản và lơ đãng nhìn quanh, và trời ơi - trong cái khoảng khắc mệt mỏi và chán ngán ấy - em đã nhìn thấy tình yêu của đời em: Fair Lady Hummer, nhẹ, thanh thoát, nặng có 218,5g, màu xanh ngọc. Ngay tức khắc (như mọi khi) em biết mình đã bị sét đánh, em vồ lấy nó, mân mê, sờ soạng, thấy trống ngực đập mạnh, thấy máu dồn lên mặt, cảm giác gò má đang dần ửng đỏ, mắt em như long lanh hơn, tóc em như mềm đi, những ngón tay em lướt lên lướt xuống nó một cách đầy cảm giác, cảm nhận nó chỗ cứng chỗ mềm với một sự hưng phấn càng lúc càng tăng. Thằng bán hàng dường như cảm nhận được sự run rẩy của em, nó tức tốc lôi trong tủ ra một cái túi - cái túi đi kèm với tình yêu sét đánh. Chời ơi! Cái túi cũng là màu xanh biển, điểm xuyết những đốm trắng duyên dáng như những giọt nước thượng đế hải hà ban cho nhân gian. Mịe! Em chỉ thiếu nước thấy tim mình ngừng đập. Và rồi... em đến đỉnh điểm sung sướng khi phát hiện ra trong cái túi ni lông bẩn thỉu nó để ở góc nhà còn có một bộ quấn cán vợt màu xanh sinh ra cứ như thể để dành riêng cho tình yêu sét đánh của em vậy.
    Và ngay tức khắc, em đã biết với tất cả sự rung cảm của tâm hồn - là nó sẽ phải thuộc về em. (Hờ, mặc dù em vẫn bày đặt móc điện thoại ra gọi cho thằng thầy - chú thích: gọi là thằng vì nó bé hơn em đến 3 tuổi - bảo nó khi nào oánh xong thì tạt qua đấy rồi ngó cho chị cái).
    Rút cục, tình yêu màu xanh nay đã là của em. Vì em biết với một người phụ nữ hay loạng quạnh sờ mó tùm lum như em hiện nay - em đã muốn là được.
    Tất nhiên - dân chuyên nghiệp (hay giả vờ là) chuyên nghiệp lúc nào cũng phải có một đôi vợt chứ không phải một chiếc - nó (vẫn y nguyên là nó, chỉ khác màu) còn có một loại màu hồng quyến rũ, trông rứt chi là gợi tình. Em ti tiện chưa hết sét đánh đã nghĩ đến chuyện lập phòng nhì, ngay khi vấp phải cục tiền em sẽ ra thửa cho đủ bộ 2 chiếc.
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Roài. Đến phần khó khăn hơn. Đó là làm sao để tình yêu sét đánh là của mình.
    Hờ, các bé biết đấy - như mọi kiều nữ Ấn Độ khác - muốn có một tấm chồng cho nên hồn thì phải có của hồi môn khơ khớ, dù muốn dù không, em cũng phải xuỳ ra 2 triệu 2 để cướp tình yêu sét đánh về.
    Em không lăn tăn nhìu lém, vì ngày lấy lương của em đã cận kề, em nung nấu, em quyết tâm, em hoang tưởng về cái giây phút em làm chủ tình yêu sét đánh.
    Thôi lằng nhằng, tóm lại, 2 triệu 2 bây giờ là mục đích cụ thể của em.
    Buổi sáng hôm đó, tình đã như gió... Em ngồi họp giao ban. Kế hoạch rứt rõ ràng: họp giao ban, tút ngay xuống tài vụ, lấy tiền, tức tốc lao ra hàng vợt, cướp lấy tình yêu màu xanh.
    Mọi sự đáng lẽ đã diễn ra đúng như thế, thế nhưng...
    Trước khi buổi họp giao ban kết thúc khoảng 10 phút. Bỗng mông em rung lên bần bật, đang định ngoác mồm chửi đứa bên cạnh phởn đếch gì với bài diễn thuyết nhạt phè của sếp mà rung đùi ghê thế - thì em tẽn tò nhận ra rằng cái sự rung có tác động như mát - xa ấy xuất phát từ túi quần của em. từ cái chưa - từng - là - sét - đánh của em: Nokia đời cũ rỉn, bọn 8X nó bảo chó nó thèm.
    Em khẽ khàng đưa hai ngón tay vào túi quần, moi moi, móc móc, đến khi thấy rậm rựt bứt rứt tứt lắm rồi nó mới chịu ra, ra một cái là em lôi tuột lên tai, đầu cúi xuống lưng ghế phía trước: à lố!
    - Con đang ở đâu đấy?
    + Con đang họp ở cơ quan.
    - Thế con thích vợt gì?
    + ờ ờ ... cái xyzạhđjhfjh.....
    - Con xong việc chưa? Chạy qua đây tý đi, cậu đang ở...
    + Hớ, cậu đang ở hàng vợt thật à? con sắp xong, chờ con tý.
    ... và cuối cùng, em đã được sở hữu tình yêu sét đánh mà chẳng tốn xu mịe nào. Zai cậu nhìn em với ánh mắt âu yếm thật tình, hỏi nhẹ nhàng thật tình:
    - Thế Trias đâu, đập vỡ rồi à?
    + Không, con đập vợt mẹ con mua.
    - Thế ưng cái này chưa? Rồi chứ gì, thôi thế về đi, để chú căng dây cho rồi trưa qua lấy nhé.
    + Vầng, cảm ơn cậu
    (Biến nhanh nhất có thể)
    được gando sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 28/06/2007
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Và nội tình vụ mát - xa bất ngờ đó đã được con Mai đen (tục gọi Mai gien - đa ) giải thích như sau:
    Chiều hôm qua, cậu em ra hàng nó (chú thích: nó gội đầu, làm móng, cân điêu bán đắt) và nhờ nó nhuộm tóc cho - nhuộm nâu nâu ấy chứ không phải màu lông chuột chết như lần trước.
    Nó vừa pha thuốc, vừa kể lể cho cậu em là "con chó điên" (tức là em) hôm qua đã đập vỡ vợt ở sân bóng rồi cậu ạ.
    Thế rồi, (chả hiểu có phải rơi vào khoảng khắc 15 phút bất thường trong ngày hay không) - cậu em rút ví ra, thò một ngón tay vào lưỡi, chờ 1,5 giây cho chất nước bọt mềm mại thấm vào da tay, rồi thừ người đếm đếm, đong đong. Rồi thở hắt ra:
    - hờ, đủ, thôi. Mai cậu đi mua cho nó cái khác vậy, đúng là con dại cái mang
    Và mối tình sét đánh của em đã có hậu như thế đấy.

    Hơ, Mông đè ạ, đấy, đến giờ tớ vẫn chung thuỷ với 2 em tình iu sét oánh đấy, nhưng vẫn thửa thêm một vài em để xở xoay trong lúc chán cơm thèm phở máu bạo lực nổi lên. Nhân thể báo cho cậu bít là nếu muốn thử thêm thì ngoài hàng Phong vâu vốn đã được dân hành tẩu giang hồ tín nhiệm (sờ soạng em đi ở box mình đã đổi đến 4 "con vợ" ở đấy) thì hàng thèng Vẹt ở 6 ông ích khiêm cũng nhiều con hàng ngon, cậu ghé thử qua xem bít đâu lại bồ kết em nào mới
  7. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tớ chung thuỷ 1 vợ chồng nó wen rồi, kén lắm... cầm tay vợ ngoài hàng thì sao biết được em nó thế nào, cứ phải ra sân huỳnh huỵch vài chục quả mới biết được. Bắt được là bắt luôn, ko bắt được giải tán luôn
    Tình dang dở của bạn nó đẹp kiểu đau đớn ngọt ngào và quằn quại, còn tình yêu tóc bạc răng long thì chịu rồi .
    Thôi khi nào lại ra chỗ đồng chí Vẹt vậy....
    @đồng chí Vẹt nếu bác có lướt qua: Khi nào em ra chỗ bác, bác giới thiệu cho em con nhà lành nhá chứ mấy em cân điêu bán đắt (thanks to Cùn ) bác đừng ép duyên với em, tội thân em ra lại còn mang tiếng lăng nhăng...
    Số 6 Ông Ích Khiêm ơi, tôi tới đây....
  8. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    La-va-bô , à quên, Bra-vô.
    Híc, trong Box mình tưởng chỉ có 2 bác Pharaoh76 và bác Zlite viết phóng sự hay; hôm nay còn được đọc cả 2 thiên tình sử của bác Mông-đè (copyright của neuyeu) và em Neuyeu nữa (vẫn biết là phóng viên xịn thì viết hay roài, nhưng hôm nay mới được đọc, đúng là hoành tá tràng- mặc dù có chút hơi bị fault lý do là trong lúc đang say nhớ lại cuộc tình với cây vợt màu xanh đầu tiên hay là say mỳ trứng- cái đoạn ông Cậu trả tièn vợt xong ấy, lại nói là về đi, CHÚ căng dây rồi trưa qua lấy).
    Bái phục, bái phục
  9. eric1980

    eric1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tính tôi thì nó không "chung thuỷ" với vợ....t cho lắm. Đang 50/50 định ly dị con Pure Driver Standard đây.
  10. votdanhhaitay

    votdanhhaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tóm lại các bác cho e hỏi là giua thằng NCode six two và tour và K factor ( các loại này độ 288-289g) thì khác nhau ở điểm nào. em đang định mua nhưng thực sự còn mơ hồ quá, mà các bác có biết nơi nào cho mượn vợt về đánh thử k và phương thức thế nào, fải đặt cọc bao nhiêu tiền?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này