1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX TENNIS :TOPIC CHIA BUỒN - ĐỘNG VIÊN - AN ỦI

Chủ đề trong 'Tennis' bởi rulo75, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ismart

    ismart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hổm rày bên này đọc được tin này tui thật sự rất phẫn nộ, bác sĩ sao không có cái tâm chút nào vậy, đã gây ra lỗi lại còn đổ thừa là "thuốc gây mê này không nằm trong danh mục kiểm tra trước của Bộ Y tế"
    Hôm nay vào forum mới biết bé này là cháu của Rulo.
    Xin thành thật chia buồn cùng gia đình Rulo !
    ismart
  2. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn!!!
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo biết tin này đã lâu. Nhưng hôm nay mới biết là cháu của anh Tuấn rulo75. Xin chia buồn cùng anh và gia đình. Tiếc cho một tài năng trẻ.
  4. thangaoao

    thangaoao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng gia đình bác nhé. Mong cháu được an lành.
  5. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Một mất mát lớn cho cộng đồng và một nỗi đau vô bờ cho những người thân. Xin gửi lời chia buồn đến bác Rulo và gia đình !
  6. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tâc cả các bác đã quan tâm và chia buồn cùng gia đình chúng tôi ! Sự quan tấm của các bác cũng làm Bé Thịnh ở xuối vàng cũng yên lòng nhắm mắt lắm đó .
    Xin nói thêm với các bác là Bé Thịnh là cháu ruột của mình , con của đứa em gái út . Năm nay bé mới có 6 tuổi ( sinh ngày 16-01-2002) chưa vào lớp 1 , chưa biết chữ nhưng nằm trong đội tuyển Tỉnh daklak , học bổng của bé là 1tr/tháng đóa .
    Bé là cháu đích tôn của gia đình xui gia , là cháu trai duy nhất tính tới thời điễm này .
    Sau đây là hình của bé :
    Bé còn con nít chỉ thích đồ chơi thôi :
    [​IMG]
    bé đang thi đấu cờ vua ở Vũng Tàu:
    [​IMG]
    Bé đang ngủ:
    [​IMG]
    Trước linh hồn của bé:
    [​IMG]
    Gia đình ngoại :
    [​IMG]
    Hai người mặc đồ đen là cha và mẹ của bé , đứa bé gái nhỏ là em ruột của bé , chị mặt áo trắng là chị dâu của mình , bà mặc đồ màu hồng là mẹ mình , còn 2 người đứng cuối cùng là Cha và anh hai mình .
    Một lần nữa cám ơn tấc cả các bác đã quan tấm và chia sẽ nỗi đau buồn với gia đính chúng tôi .
  7. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Đau quá ..... anh Rulo ơi .....
  8. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cháu đẹp quá anh. Lại có tài nữa, thật đáng tiếc.
    Mong cháu thanh thản nơi chín suối.
  9. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Bác Rulo mến,
    Thẳng thắn mà nói thì nỗi đau này của bác và gia đình là không thể chia sẻ cùng ai, cho dù bao nhiêu lời chia buồn về mặt tinh thần cũng như vật chất lúc này cũng chỉ làm bác thêm thấy đau đớn và tiếc nuối về sự mất mát to lớn này.
    Em là thành viên mới toanh của box tại HN, đọc và xem hình cháu xong thì chân tình em thấy chua xót, tức ngực và cổ mình như có cục khí nghẹn ngào khó thở làm sao, nhưng cũng không biết nói gì để động viên bác cả. Trong thâm tâm của em từ lâu thì cho rằng cuộc đời con người chúng ta cũng chỉ là vòng luân chuyển tạo hoá, không có gì là vĩnh cửu và cũng không có gì là mất đi vĩnh viễn cả. Mọi sự việc trên đời đều có sắp đặt của số mạng, người mất đi hôm nay có thể sẽ được sớm đầu thai sang kiếp khác sung sướng hơn. Quan trọng là làm sao để những người thân sẽ tiếp tục sống thế nào để người ra đi được thanh thản. Em chắc chắn là cháu ở dưới suối vàng sẽ khó có thể siêu thoát được nếu thấy cha mẹ anh chị em cô dì chú bác của mình quá đau buồn về sự ra đi của mình, bời vì người âm cũng như dương ai cũng mong cho bạn bè người thân của mình luôn được vui vẻ hạnh phúc, không ai muốn chỉ tại vì mình mà buồn cả. Cuộc đời còn nhiều ý nghĩa để chúng ta cố gắng quên đi những nỗi buồn khổ và tiếp tục sống vui sống khoẻ, sống ý nghĩa...
    Nhân đây blackmen cũng xin chia sẻ một câu chuyện thật buồn của một đôi vợ chồng - bạn tôi: cách đây hơn một tháng blackmen mới đi phúng viếng cậu con trai 9 tuổi của họ. Cháu rất xinh trai, cực kỳ thông minh, ngoan hiền và hiếu học vô cùng. Ngay từ lúc nhỏ, khi theo bố mẹ tới nhà blackmen chơi cháu đã thể hiện là một cậu bé thông minh hiểu biết trước tuổi, lễ phép với cha mẹ và người lớn , đoàn kết hoà thuận và giúp đỡ bạn bè...v.v...v.v. Liên tục từ năm lớp 01 đến năm lớp 4 đạt học sinh giỏi toàn diện và xếp thứ hạng xuất sắc nhất trường, niềm vui đam mê nhất của chaú là học. Sức khoẻ của cháu rất tốt, béo khỏe, nhanh nhẹn...nhưng...lại chữ NHƯNG: cách đây khoảng 4,5 tháng gia tự nhiên một ngày phát hiện trên người cháu nổi lên những nốt thâm tím tròn nho nhỏ, rồi thấy cháu mệt mỏi, sút cân mặc dù vẫn ăn uống tốt. Cha mẹ đưa cháu đi xét nghiệm thì nhận được tin như 1 quả bom tấn - cháu bị ung thư máu(máu trắng) giai đoạn cuối! Chạy xuôi ngược, tốn kém biết bao tiền của và mồ hôi, nước mắt chủa cha mẹ và người thân nhưng Vô phương cứu chữa! Cháu đang học giỏi, tương lai sáng lạn và là niềm hy vọng của cả dòng họ thì đã phải nghỉ học giữa chừng ở nhà để điều trị (cũng chỉ là cầm cự được ngày nào hay ngày ấy), Cha mẹ cháu cũng bỏ làm luôn để ở nhà đi cắt thuốn men và chế biến thuốc cho con, tất cả tiền bạc trong nhà đều được cha mẹ nua thuốc chạy chữa, gia cảnh thì bình thường, mặc dù được sự giúp đỡ của bạn bè người thân về vật chất nhưng chẳng thấm vào đâu, như muối bỏ bể. Đến nhà thăm gia đình, cháu vô tư ngồi chơi game trên máy vi tính (cháu thích chơi lúc rảnh), cháu cười nói thoải mái với các cô chú (gia đình giấu không cho cháu biết bệnh tình của mình mà, cháu chỉ biết sơ là mình bị ôm nên phải nghỉ học), tôi ôm cháu cho ngồi vào lòng mình, sờ cánh tay, bàn tay, đôi chân còi do sụt ký khác hản với trước kia chân tay rắn chắc béo khoẻ - lòng tôi đau đớn , nghẹn ngào chỉ muốn rớt nước mắt nhưng phải kiềm chế lòng mình và giữ khuôn mặt bình thản để nói chuyện hỏi thăm cháu, cháu nói cháu buồn vì không được tới trường đi học, trước mặt là các cô chú đến thăm mặt không giấu nổi sự chua xót thay cho cháu và gia đình, quay sang bên trái-bố cháu với khuôn mặt thẫn thờ đau đớn đến đanh lại vô hồn, còn ngồi bên phải tôi-mẹ cháu nguồi nghiền thuốc rồi vo từng viên thuốc nhỏ nhỏ lại để cho cháu uống mà nước mắt lưng tròng, cúi đầu đưa tay lên quẹt vội giọt nước mắt lăn nhanh trên má mẹ im lặng tiếp tục làm một công việc vô ích mà biết trước là không có hiệu quả gì - tôi chợt chạnh lòng nhớ tới cầu chuyện về chàng Dã Tràng xe cát biển Đông. Trước khi ra về tôi đã động viên 2 vợ chồng rất nhiều nhưng không thể nào xoa dịu nỗi đau của cha mẹ cháu và gia đình khi phải chứng kiến một sự ra đi từ từ của một mái đầu xanh non.
    Anh Rulo, tâm sự tới đây em lại nghĩ tới caơn bão Nagis tại Mianma, và kinh khủng nhất là trận động đất tại Tứ Xuyên Trung Quốc, cả gần 100 nghìn người chết, trong đó có cả người giàu, người nghèo, nam nữ, trai gái già trẻ xấu xí cho đến các hoa hậu người mẫu, từ tên đồ tể xã hội đen tới người lưong thiện nhất, từ trẻ sơ sinh tới ông bà cụ đâu bạc răng long nằm liệt giuờng, từ công an, chính quyền đến người dân thường, từ người của Đảng Nhà nước liêm khiết chí công vô tư đến những kẻ tham nhũng, thâm ô, từ kẻ nghiện ngập đến các nhà bác học, từ kẻ mua dâm đến những người *******, từ ông cảnh sát giao thông vừa rình từ gốc cây lao ra bắt 1 người dân đi xe máy vượt đèn vàng, và đau đớn nhất là hàng ngàn cháu nhỏ còn đang học bậc tiểu học ...tất cả...tất cả đều chết một cách đau đớn, oan uổng chỉ qua một trận động đất, và giờ đây Tỉnh Tứ Xuyên càng hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh cùng quẫn đau đớn có lẽ đến cả mấy đời vẫn chưa thể khôi phục lại được... chúng ta có đau xót cho họ không? Có quá đi chứ, nhưng chúng ta cũng chả thể làm gì được vì đó là số mạng của tạo hóa, mỗi con người chúng ta cũng chỉ là 1 sinh linh quá nhỏ bé, chúng ta vẫn phải tiếp tục tồn tại và tiếp tục không ngừng tìm niềm vui cho cuộc sống ngày mai.
    Vậy thông điệp của blackmen ở đây là: sự mất mát , nỗi đau của của chúng ta ngày hôm nay đã là gì, vẫn chỉ là quá bé nhỏ so với nỗi đau của nhiều sinh linh khác trên thế gian này. Vậy không có lý do gì để chúng ta phải buồn về những mất mát hoặc sai lầm của chính mình hay của bất cứ ai khác của ngày hôm qua. Ngày hôm nay đã là một ngày mới, ta càng gặm nhấm nỗi buồn thì ta càng cảm thấy mình bất hạnh, ta sẽ chóng già-chóng đổ bệnh và chóng chết thôi...VẬY TA HÃY VUI LÊN VÀ HÃY ĐỘNG VIÊN NHỮNG NGƯỜI QUANH TA CŨNG PHẢI RÁNG VUI LÊN.
    Nói cho ngắn thì trong sự mất mát này, người đau đớn nhất phải là cha mẹ của cháu, những người dày công mang nặng đẻ đau nuôi cháu khỏe mạnh thông minh như vầy. Anh Rulo đau 1 thì cha mẹ cháu đau 10. Em thiết nghĩ, pác là người anh trong gia đình, là chỗ dựa tinh thần cho cha mẹ cháu cùng với tính cách mạnh mẽ của dân chơi thể thao(nhất là dân tennis-là môn luôn vượt qua chính mình, ý chí cực mạnh) thì pác phải là người tỉnh táo nhất và phải tìm cách làm sau động viên thật chính xác cho tinh thần cha mẹ cháu lúc này. Đặc biệt gia đình cần phải thường xuyên tổ chức cắt cử người thân trong gia đình tới thăm hỏi thường xuyên với bố mẹ cháu lúc này (và người cần quan tâm nhất vẫn là người MẸ), nếu mẹ cháu còn khả năng sinh nở thì nên có kế hoạch mang bầu thêm đứa nữa luôn - bởi vìđiều này có ý nghĩa rất quan trọng làm vơi bớt nỗi buồn trong lòng cha mẹ cháu và cả những người thân trong gia đình.
    Nếu có thể, khuyến khích cha mẹ cháu tham gia các hoạt động chung của họ hàng và bè bạn như du lịch, nghỉ mát, liên hoan, thể thao(học và chơi tennis giỏi như pác Rulo càng tốt).......để sớm nguôi ngoai phần nào nỗi buồn.
    Anh và gia đình cũng không cần phải oán trách gì các bác sĩ vô trách nhiệm nữa cho mệt đầu, con cháu mình cũng không vì thế mà cải tử hoàn sinh nữa, hãy rộng lương và tha thứ để trái tim mình sớm thanh thản, sớm quên đi các nỗi đau buồn và hoà vào nhịp sống của cuộc đời còn nhiều thi vị này.
    Blackmen em có mấy lời tâm huyết chân tình này, mong pác hiểu là em chỉ muốn giải toả phần nào nỗi buồn của pác và gia đình. Có chỗ nào quá lời mong pác Rulo và gđ lượng thứ cho em.
    Trân trọng,
    Blackmen!
  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Những lời Blackman nói nghe có lý lẽ đó chứ. Mỗi người một số phận khác nhau, đúng là nhìn bé nằm, đẹp như thiên thần. Nhưng biết đâu thế giới mà bé đến sẽ đẹp hơn, cứ tin như thế để bé đi thanh thản. Ngày trước, chị em mất đi lúc mới hơn 1 tuổi. Mãi đến bây giờ mẹ em cứ buồn hoài. Mỗi khi trời mưa, sấm sét, mẹ cứ nhớ chị, mẹ nói : "Con của mẹ sợ sấm sét, vậy mà bây giờ con phải nằm một mình ngoài đồng".
    Nói như thế chỉ để thấy rằng, mất con thì không bao giờ người cha người mẹ có thể quên đi được.
    Tuy nhiên, hãy động viên thôi và cố tự nhủ con mình đang ở một thế giới bình an hơn cái thế giới này. Hỗn độn và phức tạp.

Chia sẻ trang này