1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX TENNIS :TOPIC CHIA BUỒN - ĐỘNG VIÊN - AN ỦI

Chủ đề trong 'Tennis' bởi rulo75, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cảm ơn sự chia buồn của : Nguyhun hama , Rocket , chucuoi , Powercuong , Yeutraibongni , Khongten , bobotai , Linhbch , nxkhang , Neuyeu , Robot , Blackman , Azazel , Quantoyo , tulip , Khanh và các bác khác .
    Tui thiết nghĩ anh em mình quen biết nhau vì niềm đam mê tennis và chia buồn với nhau như thế này là quý lắm rồi . Không gì hơn một lần nữa xin chân thành cảm ơn .
  2. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Bác Blackman nói cũng đúng và Nguyhun cũng đúng .
    "Cát bụi trở về với các bui "
    Phàm là con người trên thế gian này lúc sinh ra từ con số không khi về trời cũng là con số không mà thôi .
    Công danh ưh !? Tiền bạc Ưh !? Địa vị ưh !? Lòng tôn kính tưởng nhớ ưh !? cũng chỉ là hư vô .
    VÂy một câu hỏi được đặt ra là : " Mình sống trên cõi đời này nhằm mục đích gì " đây là một câu hỏi lớn không thể trả lời được vào lúc này , chỉ đến khi sắp lìa khỏi cỏi đời mới trả lời đươc e là lúc đó đã quá muộn rồi .
    Ông ngoại tui 88 tuổi là nhân chứng lịch sự , là người sống qua 2 cuộc chiến khốc liệt của đất nước . Ông là bắc 45 di cư .Ông có một trí nhớ cực kỳ , từ những câu chuyện cách đây 60 , 70 năm ông nhớ như in . Tui hay được ông kể các câu chuyện từ cổ chí kim từ đông sang tây , có lẽ tui là người cháu duy nhất có thể ngồi nghe ông nói 3 đến 4 giờ liên tiếp . Trong câu chuyện của ông , ông cũng hay đọc các bài thơ và mỗi khi đọc ông xúc động và khóc rưng rưng .Thật thương ông quá . Chỉ tiếc là không được nghe ông nói nữa , không được ông chỉ dạy nữa .
    Đôi khi ông tâm sự , ông già nên có nhiều suy nghĩ tiêu cực . Ông đã sống lâu , cao tuổi nên có nhiều bệnh già , đôi khi không muốn sống thêm một tí nào nữa . Có gần gũi với người già thì mới hiểu được cuộc sống của người già như thế nào !?
    Cô đơn , buồn tủi , đau đớn , bệnh tật ....có lẽ tuổi già và bệnh tật là quãng thời gian khó khăn nhất của một đời người .
    Có lẽ đây là câu trả lời một phần cho câu hỏi trên , chúng ta không thể thay đổi được quy luật " sinh , lão , bệnh , tử " nhưng chúng ta có thể một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu biết quan tâm đến sức khoẻ của chính mình .

  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương tiếc báo tin đến các mem Box Tennis là mẹ của Nhi (vợ Mod Cuội) đã từ trần vào sáng hôm nay (25/09/2009) , tại tư gia.
    Nhi, Cuội .. cho anh gởi lời chia buồn đến gia đình và mong 2 em vượt qua nỗi đau này nhé .
    Lễ động quan vào buổi sáng thứ 2.
    Anh em xem sắp xếp chủ nhật này qua viếng nhé.

  4. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với NHI cùng toàn thể gia quyến nha !
  5. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    XIn chia buon voi 2 vợ chồng
  6. khanhhuydelta

    khanhhuydelta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình Nhi và Cuội nha. Cố gắng vượt qua nỗi đau này.
  7. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    XIn chia buồn cùng Nhi - Cuội và gia quyến!
    Mong 2 bạn sớm vượt qua nỗi đau này!
  8. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình Cuội .
  9. Tiger3636

    Tiger3636 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng 2 em và toàn thể gia quyến.
  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn cùng chị Nhi và gia đình nhé. Mong chị mạnh mẽ để vượt qua.

Chia sẻ trang này