1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX THÁI BÌNH Ở THÁI BÌNH SẼ OFFLINE VÀO 9h30 CHỦ NHẬT NGÀY 30-7 TẠI Vườn Hoa Thành Phố -Đối Diện NV

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cobematbuon2010, 18/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Híc chẳng ai chịu tưòng thuật gì cả ( mình đã cố lì đến hôm nay ma vẫn phải vào mô kích tỉa tót tí )

    Ngày thứ 7 mưa tầm tã làm cho ai cũng lo lắng đến mộtt buổi off không thành công ...Háo hức mông mỏi cho nhanh sáng quá ...
    Quả là trời không phụ lòng ngưòi vừa mở mắt ...chưa thấy một buổi sáng nào đẹp như hôm nay ..( báo hiệu một ngày tuyệt vời ..)
    9 h 15 phi lên mạng chạm ngay matbuon: anh oi đi thôi năm tấn nó đang sang nhà em em về đón nó đây... .Ok
    9h 30 ( đúng giờ hẹn định cao su chút nhưng không nhin được phi vội ra vuờn hoa : chà đông đủ quá ta ...liếc cái thấy chú Bắc cười toe toét vẫy tay ....Còn lại mấy tay lạ hoắc : True to love, domuc74 , bạn domuc , linhk39 ( chưa gặp mà ) túm tụm túi tít với 3 cô bé đuy nhất ...Híc thấy mà thích
    Qua một màn đứng ngồi lẫn lộn rồi cũng phải móc ví ra Hề : mỗi chú 30 k ....nhanh còn lên đường .
    Sau khi lệ quyên đầy đủ mọi nguời thống nhất về nàh domuc trước còn domuc lo khoản ra bến đón minhab ( alô mạnh à tớ vừa tới bến tb ra nhanh còn kịp ) và chợ búa : thịt thà rau cỏ gì đó ( kệ hắn lo vậy hình như có 5 tấn đi cùng roài )
    Một cuộc hành trình cảu 6 tên tiên phong bắt đầu : 1 23 đến nhà domuc ....Híc có đi mới biết nhà hắn quả thật là đường làng khúc khuỷu ngõ nhỏ quanh co ... ga to mà chạy vậy
    Cuối cùng thì cũng đến nơi anh em vô nhà ( tự nhiên như ruồi ) tiết muc chào phụ huynh xong là khoản chén tạm cây nhà lá vườn ( bụng không đói nhưng mà của nhà có sãn ăn tạm vậy....)
    Lúc này mới biết rõ ních name của mấy tên ....Hề nhìn quanh cái ....anh em họp hành chút nhỉ (tranh thu thời gian cho mắt buồn luẩn quẩn với mấy em bé ... gỡ gạc lại 30 k lệ quyên đã ) và thế là .....
    [​IMG]
    Đoành một tiếng nổ lớn ....hề phát đầu may quá kiếm đủ 30 k luôn .....rồi 2, 3, 4......ván ... những đôi tay bộ não hoạt động với công suất tối đa ....
    Chẳng biết bao lâu nữa 1, 2 , 3 tên nữa ...về tới nhộn nhịp hẳn ( tranh nhau một suất chia tiền )
    [​IMG]
    Đang vào cầu thì quangvu 113 gọi đến ....Híc hắn ta đi lạc mất mấy cây số ...lại phải bỏ mỏ tiền ra đón hắn vậy ( cris liền ăn sái ngay ....cha này nhanh hơn mình nghĩ )
    Trời đổ mưa to ( không biết thằng quangvu làm gì mà nắng mưa cũng ghét thế ) ....đành quay lại chờ tạnh mưa ...alô mưa to quá ti tạnh ra đón nhé cứ kiếm tạm quán nào ngồi đi.....uh tôi đang ngồi ăn kem.. ( hic mình lo thừa quá chăng )
    Rồi trời cũng tạnh ra đàu đường đón được quangvu vao thì.... híc quên mất lối vào ...hỏi nhà mạnh thì ..lắm mạnh lắm anh ạ anh hỏi mạnh nào cơ .....à thằng mạnh làm vi tính chứ gì nhà no kia thây ...ờ nhỉ quay lại ngay kia mà mình cứ tìm đâu ...đúng là não thật roai`
    Vào nhà thấy không khi rất hoành tráng ....tầng duới là 3 cô bé cặm cụi .cùng .domuc lo khoản nấu nướng chế tác sản phẩm ....tên nomember_ rain thì loăng quăng hóng hơts chỗ này chỗ kia ...nhìn lạ quá đến lúc nào ấy nhở
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp ......Chật chội quá ( kiếm cớ thôi ) lên tầng cái ...lên tới nơi mới biết là mình quên không mua bộ bài ...làm cho minhab đang nhảy cỡn lên : Hàng về chiến đê , mặt đần thôí ra ( vì thèm đánh bài mà )
    Nhìn quanh thấy cuộc chiến không khoan nhượng vẫn đang tiếp điễn
    [​IMG]
    Criss đang đánh đòn gió với linhk39 , còn chú Trường ( bạn domuc74 ) có vẻ đăm chiêu hoá ra đang thủng nặng .....tội nghiệp nghề này nó bạc lắm mà pà kon....
    Một cơ số chiến binh ngoài ngoài không có phương tiện hành ngề đành chịu chết ...thôi cố vấn vậy ..ngoảnh lại Ối t2 đứa cháu domuc đang nghịc cái gì thế kia ( cái này trông quen quen mà không biết đã thấy ở đâu ...hình như .... thôi kệ vậy )
    Và sản phẩm đầu tay của các nghệ sĩ sân duới đã có ...chà nhìn mà thích ...giá như găm được cái đùi nhỉ
    [​IMG]
    Mătbuồn và 5 tấn chắc cũng tâm trạng giống mình Hề nhìn là bít mà......
    [​IMG]
    quay lên trên hic không biết thằng minhab đã kiếm đau bộ bài ...thế là mâm 2 được thiết lập
    Híc đúng là ....cái đò minhab ( chẳng biết đổ tội cho ai thôi đôt tội cho nó vcậy ai bảo kiếm bộ bài về ) làm quangvu lam phát Khan mất tiêu 10 k .....đã thế lại đến giờ hoàng đạo ...Mọi ngưòi ơi nghỉ thôi chiến đi ( hic đã gần 1 h )
    Nhắc giờ hoàng đạo oài bụng đói quá thui về ăn cơm đã tối tiêp tục nge pà kon ai giup tui thì nốt nhé
  3. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Oái trời phê quá pà kon sau một hồi hô hào anh chị em gần xa pà kon cô bác láng giềng mà không thấy ai giúp sức nhở thôi đành giưong cái sức gầy vai nhỏ ra tiếp tục vậy ( hic mắt đang nhìn chữ tác ra chữ tộ roài ...có lẽ phải học thêm tiếng hán vậy )
    Đến đâu rồi nhỉ ...à đến giờ hoàng đạo rồi pà kon xuống tập trung ngay ( trâu chậm là uống nước đục phải chịu nhé ..
    Nhìn từ một goc độ siêu cao vẹo ( minhab đứng trên cầu thang cu rơ quả này hơi ác toàn cảnh luôn nhìn thế này chắc tui cung chảy hết nước miếng mất ...giờ tập trung mà lị

    [​IMG]
    Một không khí chờ ăn thật hoành tráng ..... ( 1h rồi mà ai chẳng đói ) Khong còn gì mà bình luận thêm nữa khởi cuộc thôi nhỉ ....
    Và cũng như câu chuyện muôn thuở của các bàn nhậu màn đàu tiên là nâng cốc chén thù chén tạc....lý do phải chờ mất 5 phut cho chủ xị ra .... à hôm nay là ngày ....thôi uống đã
    Chiến sự nổ ra thật không êm ả như giây phut ban đầu những hớp bia nhẹ nhàng bắt đầu đuợc thay thế bằng những phát cụng ly thuộc hệ cờ lốc ao của võ sĩ quyền anh ....100% nhé ...thui 50% thôi ...thôi hết đi .......và thế là kéo theo những gì chắ pà kon sẽ tưởng tượg ra
    [​IMG]
    Màn giới thiệu theo chương trình bắt đầutừ linhk39 ...và cũng là màn kêt thúc giới thiệu vì em 5 tấn nay xí hổ không dám .......dạ em là.....Hì nhìn vẻ ngại ngùn của em dễ thương thế không bít .....
    Cuộc chiến không khoan nhưọng tiếp diễn và tay súng đầu tiên bộc lộ dấu hiệ yếu kém là true love khi quang vu chơi nốc ao liên tục với boy_kis ( Hề ngượng quá đến tên mình ) rồi quay ra lái xe chai bia mà không biét cốc của truel ove đâu ...hoá ra hắn đã chuồn ra sau lưng *( chắc tên này thế thủ thuộc có ngề đây )
    Cầu thủ thứ 2 bắt đầu tỏ thái độ là minhab với khuôn mặt đỏ gay ( giống tui ) và cuời rất hồn nhiên : các bác cứ hết ...còn em tự túc ....Hic chắc quen tự sướng đây
    [​IMG]

    Và cứ thế .....nhậu nhẹt , bàn tán bình luận , ......vèo cái domuc giật mình bảo mình lấy những muời mấy chai mà đau hết roài thằng nào giấu vậy ....Hic quanvu vội thú tội khi lôi ra khỏi gầm tủ nhưng 5 cái chai không ...hề hắn mải nốc ao với boy_kis nên không biết đã chơi đến gần nửa số thuốc súng của anh em.....khổ thê đấy ......ai bảo uống tham lắm vào
    .....Màn tiệc có chut thay đổi khi có một số cuộc điện thoại ....ừm hoá ra củ _ chuối và caunem gọi ra đón .....híc hơi muộn chút nhưng có còn hơn không ........
    Cris xung phong đầu tiên đi đón caunem còn em 5 tấn thì quan tâm đến cu_chuoi khi ăn uống đứng ngồi không yên cố thêm miếng cá nữa rồi để em ra đón ./....... ( không biết co sai không nhở đoạn này minh hoei choáng váng hây sao ấy
    .....pà kon không biết giai đoạn sau còn nhiều kịch tính lắm .....nhưng tác giả của câu chuyện cũng đã vào tầm hồi sau luôn lên pà kon thông cảm ....tê lê phê roài về nghỉ cái đã
    Ai thắc mắc hồi sau sẽ rõ
    Ai trong đời chẳng uống rượu
    Mà uống rượu lại chẳng ..tê lê phê...
    Ruợu còn quý hơn bia
    Mà bia làm sao bằng rượu
    Uống một chén say liền
    Ruợu là rượu mà bia là bia ...Híc ! mệt

    Được boy_1000kis_cn sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 31/07/2006
    Được boy_1000kis_cn sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 01/08/2006
  4. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    ông boy này cũng có khiếu tường thuật đấy chứ , nhìn lại mâm cơm phải có lởi khen ngợi các chị em phụ nữ nhà tb mình thật , giờ nhìn lại cứ gọi là ..thèm, bổ xung thêm là hôm đấy lấy thêm 10 bình beer nữa , hôm đấy trời mưa tôi phải chằng beer vào đằng sau xe nhìn như đi buôn .,. hik nói chung là sức tàn phá trên mâm beer của các thành viên là hơi bị tàn khốc ..mà các thành viên TBFC nhà mình dạo này giờ giấc là hơi bị nghiêm chỉnh trong luyện tập bóng đá và chơi bời nhé.thấy ai cũng đến đúng giờ
    àh anh linh ko biết kế hoạch trung thu và đá bóng ở thái bình thế nào nhi? còn hai tháng nữa nhưng cũng chuẩn bị đi là vừa ..
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Sau khi oánh chén không còn cái-gì-ra-cái-gì nữa ( tiếc cái đầu cá gặm không hết, to thía mồ )....ĐI HÁT ĐÊ.. vụ này thằng cris làm Marketing luôn... Hương Giang...Mơ hay Huyền Thanh...Lại có thằng tót ngay ra Trần Hưng Đạo. Sau 1 hồi đua xe từ nhà pác Mạnh sang đến bên kia cầu Bo quay lại không thấy domuc & minhab đâu, pác Tru thì đã ra đến THĐạo rồi ( mới về TB mà sành thía )
    Sau 1 hồi quay lại tìm domuc & minhab, cùng những cuộc chat voice bằng ...điện thoại, thống nhất ra Hương Giang ( Lê Đại Hành chứ không phải dưới Đậu nhá ). Điểm danh thấy thiếu mất cobematbuon và Alink ...( ơ đểu nhỉ, họ off lẻ à ), cuchuoi fải lên HN,rain cáo lỗi,lại cả Cha Già caunem cũng mất hút con m..hàng lươn luôn.
    Anh em oanh tạc thêm 1 chai Anh Đào cho thêm fần hưng phấn, "Chân tình" không thấy đâu toàn thấy "Tranh tình" ... Cơ bản bài này pác nào cũng bảo là sở trường ... Thằng cris nó kêu mất chìa khoá xe , lượn đến chóng cả mặt mà tìm không thấy, 25 tấn làm vòng lại thấy luôn :-". 2 mem ở Tb hát khá nhiệt (quangvu & ....) Có lẽ do quá lo lắng vì papa ở nhà nên anhpharm cứ đòi về bằng được, chia tay với 2 mem nữ cuối cùng tự nhiên anh em ...buồn hẳn. Ác thay không biết cô nào trong 2 cô lại cầm luôn chìa khoá xe của thằng cris về nhà( định giữ làm con tin fỏng) Phi xe của bác Mạnh trên đường 10 em lại cứ tưởng đang cưỡi Lạc Đà trên Sahara, xe bác vãi... hồn , quay về đến Hương Giang thì tạm biệt tiếp bác Tru, anh em làm nốt mấy bài rồi ...tản gi...ái
    Có thể nói buổi Off đã thành công ngoài sức tưởng tượng, với lòng hiếu khách và sự nhiệt tình của các mem, đặc biệt là các mem nữ !
    to các boy : lần sau nếu off mà quân số mem Nam áp đảo chị em như hôm rồi thì miễn cho chị em khoản dưa góp vì trên thực tế sự có mặt của các mem đã là sự đóng to lớn lắm rồi . Anh em nghĩ sao nhỉ
    Thêm chút nữa :(từ các cuộc off mà cris từng tham gia) khi off cố định ở nhà ai đó thì nên có 1 chút quà cho GIA ĐÌNH, nhưng hôm rồi cris không thấy, rút kinh nghiệm lần sau & các mem nữ chú ý cho anh em khoản tế nhị này nhé !
    Chúc Box TB ngày một lớn mạnh !
    Thân

  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Sau đây là cuộc off lẻ nhưng không lẻ chút nào :
    9h30 nhày 31-07 cris nhận được 1 lời mời rất khó từ chối từ domuc : "Xuống nhà em Thuý chơi không?"
    9h45 xuống đến nhà 25 tấn đã thấy 1 chàng trai khá phong độ ngồi đó cô tô mộ dương phục roài : domuc
    10h : tranh thủ làm nốt cốc nước Dừa ,xin phép 2 bác cho em Thuý đi chơi với tụi cháu, lên đường xuống nhà anhpharm
    Đường xuống nhà anhpharm quá gian nan, ổ Voi cứ fải gọi bằng cụ, nói ra mới biết anhpharm nhà ta nhiệt tình như thế nào, đường sá xa xôi như vậy mà không vắng off buổi nào . Trong khi domuc và 25 tấn huyên thuyên trên dời dưới biển gì gì không biết thằng cris chỉ còn biết ngắm cảnh, nhưng mà công nhận nhìn đồng quê thanh bình ...ác
    Sau 1 hồi chờ đợi, anhpharm trong trang phục cũng-như-ai-đấy cực cool xuất hiện và dong cả bọn về nhà. Sau màn chào hỏi là chúng ta đã là người 1 nhà rồi vì thế mà việc oanh tạc chỗ Nhãn trên bàn là điều dễ hiểu . Công nhận bác Mạnh nhà ta có duyên nói chuyện thật, làm cho mọi người cứ gọi là....
    Bác giai nên nói chuyện 1 lúc rồi tổ chức ăn cơm, lúc này không còn khái niệm về thời gian nữa vì cũng đã đói mà thức ăn đã dọn sẵn rồi. Công nhận anhpharm nhà ta ác chiến thật, bật Bố cứ tanh tách, cãi Bố như chém chả... Bố cứ chưa nói xong thì anhpharm đã cãi xong rồi, về sau mới giải thích là sợ mọi người ngại nên fải đỡ lời Ặc ặc :-" Anhpharm toàn nói Bố khó tính nhưng tôi thấy cả Bố & Mẹ Ánh đều rất vui mà . Cris khoái nhất là món Dưa Hấu và đặc biệt là Mít sau khi đã nhắm mắt nhắm mũi làm hết đĩa thịt Ngan Còn muốn ăn Mít nữa nhưng thấy mọi người "Giã Từ Vũ Khí" rồi mình ngồi 1 mình hơi đỏ mặt chút nên cũng đành ... . Bố Mẹ Ánh và cả Ông Bà nữa, tế nhị thật nhường riêng cho Con Gái cưng không gian để bạn bè thoải mái nói chuyện. Tuyệt vời ! Trong khi domuc tranh thủ ngả lưng thì thằng cris tranh thủ làm nguyên ấm Chè còn em 25 tấn tranh thủ giải quyết nốt chỗ Nhãn
    13h xin phép nốt cho Ánh đi chơi, cuộc hành trình đến nhà cris
    13h45 : vừa đặt chân đến nhà cris domuc đã thăm hỏi cobematbuon, và sau 1 cuộc voice chat tiếp tục bằng điện thoại cobematbuon đã nhận lời mời của domuc và chỉ sau đó ít phút đã có mặt ở nhà cris . Trong khi xem album Ánh nhận ra bạn cris là đồng môn...ơ duyên quá cơ... không chần chừ cris gọi ngay "Cô láng giềng" sang nhà để cho họ có dịp ôn lại những kỉ niệm xưa. Ổn định vị trí xong xuôi đâu đấy là cuộc chiến với Khế & Ổi nhân vật nổi nhất trong trận này là 25 tấn, ăn cơm thì không biết có nhiều thế không nhưng ăn vặt thì nể tài của Bé Kon thật !
    15h : mọi người tạm biệt nhà cris và kéo sang nhà cobematbuon, cris fải về quê nên đành rút lui, sau đó thế nào thì chịu

  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Phai cong nhan Cris kheo mom that. Ong ba minh cu khen mai
  8. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Hề trong cuộc đua từ domuc đến quán karaoke .... caunem sau khi kêu ca tại chiến trường bia rượu đã đã có dấu hiệu mệt mỏi qua địa bàn ....nhà mình hắn đã tranh thủ về nghỉ ngơi chút ...Tí tao gọi mày sau cứ ra quán trước đi ....Híc nhưng mà đến cổ thụ như mình tầm đó về nghỉ thì cũng đến mai luôn.......dành từ rã một chiến binh tự do
    @ CRIS ..Ăc mấy chú này này ghê thật ...đã quả off lẻ ngay được .....bo tay .com luôn ( lần sau có lẻ chẵn gì thì nhớ cho anh ké chút nhé chứ nge kể mà búc xúc qué )
  9. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ông bà chị anhpharm chấm Cris rùi. Xem xét thế nào nhỉ?
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Kô chấm mới là lạ chứ
    Ánh ơi - Em về thưa với Ông Bà Cha Mẹ đi nhé !Mà không nhất thiết fải giết Trâu với Bò đâu, làm con Voi thôi,cho lạ mắt

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này