1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box THÁI BÌNH tổ chức OFFLINE vào Chủ Nhật 5-10...Bài tường thuật trang 5, ảnh trang 6 zô zô...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kimwoochoong, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimwoochoong

    kimwoochoong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Box THÁI BÌNH tổ chức OFFLINE vào Chủ Nhật 5-10...Bài tường thuật trang 5, ảnh trang 6 zô zô...

    Những con người yêu quê lúa TB thân mến!
    Chúng mình hãy làm một cuộc cách mạng , để thúc đẩy phong trào của box vững mạnh hơn nha!
    Sau đây là kế hoạch của chị Gừng, mọi người cùng bàn bạc nhá

    10am: Gặp gỡ, trò chuyện và uống cafe tại cafe Trung Nguyên 398 Trần Khát Chân (quán này rộng, thoải mái mà đồ uống lại khá mềm)
    11h30_12h: kéo nhau đi ăn, cái này tuỳ thuộc lúc đó mọi người thích ăn gì thì tớ sẽ dẫn đi đó: cơm, bún phở.... cái gì cũng có hết. Tuỳ thuộc vào sở thích và money của mọi người thui.
    13h: Kéo nhau đi hát hò, thử giọng và tra tấn lỗ tai nhau, chúng ta hót hoặc hét cho nhau nghe, tuy mọi người.
    15h_15h30, sau khi nhồi nhau vào cái hộp kín hát hò, đã đến lúc chúng ta cần hít thở khí trời===>>> lang thang phố Hà Nội mùa thu, thưởng thức Kem Tràng Tiền và hương hoa sữa hoặc nếu không chúng ta sẽ đi bơi thuyền. Kế hoạch này kết thúc lúc 18h
    Sau 18h, ai còn sức, còn máu và còn money thì chúng ta sẽ đi tiếp.




    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 06/10/2003
  2. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    tổ chức đi bà con
    hôm đấy mà ai không đến là không được rồi vì đây là kế hoạch của chị GUNG mà
    để tăng thêm tinh thần đoàn kết của các bạn theo tôi thì ta lên lập danh sách những bạn sẽ đến được không

    i love you
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch của chị Gừng thì nghĩa làm sao mà không phải là kế hoạch của chị Gừng là sao?
    Viết lách tối nghĩa quá.
    Kế hoạch offline có vẻ dành cho các bạn đang đi học nhiều hơn, chứ các ông bà già đi làm rùi chả khoái dắt díu nhau cả ngày thế đâu.
    Mà ngày tháng cũng không có, thế hẹn nhau cách nào?
  4. G_Khanh

    G_Khanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.... Toét ui, không được nhăn nhó khó tính như bà già thế đâu nhé, em vẫn nhớ mãi hình ảnh Toét xinh tươi hôm đi Đền Hùng đấy, không được làm mất hình ảnh đẹp hôm đó đâu nhé! Muh hôm gặp mặt Box, nếu có mặt Toét chắc chắn là sẽ rất vui, vì em bít thừa là Toét đầu trò nhiều thứ lắm, thế nên Toét đừng nói là hôm đó Toét bận nhé!
    Còn ngày giờ, hic, em đã nói rùi nhưng chắc bé cafe post thiếu thui ạ, ngày mọi người dự định là chủ nhật tới 5/10 đấy ạ.
    Buổi gặp mặt giành cho tất cả mọi người chứ ko chỉ những kẻ đi học. Tại sao á, các ông già bà cả thì đi với lũ trẻ để thấy mình trẻ ra, yêu đời hơn, còn lũ trẻ gặp nhau ... he he... để đú. Muh em thấy Box mình có ai già đâu nhỉ? Cả Toét cũng đâu có già? Hôm ấy Toét phải đi đấy nhá!
    Lọ hoa trên bàn thơm ngát hương đêm.
    Nhưng hoa nở không thuộc về em nữa.
    Hoa nở thế sao em không đã chết?
    Để anh đừng đến thăm???
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Offline không phải cứ lên tiếng, lập kế hoạch ngày giờ là có người tham gia, bởi ở TB toàn "ông già bà lão". Có thể thấy kinh nghiệm ở những lần offline trước, lần nào cũng chỉ có Connector, Your Friend và Allmyloveforyou. Ngay cả lần đón bác Công Tử ở tận Australia về cũng chỉ có 3 người chúng tui. Năm lần bảy lượt đều thế cả. Đến cả phong trào đá bóng rầm rộ một thời như vậy mà khi họp để phân công chiến thuật cũng chỉ có mỗi bác Longpd đến và ngày ra quân chỉ có nhõn Connector đến cổ vũ...
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ôi trời ơi.Nghe mấy chị kêu mình già mà em suýt nữa sặc.Ở ngoài mà bảo các chị già thì có lẽ ăn guốc từ lâu rồi.Ai mà chả muốn trẻ mà các bác lại khoái già thế.
    Chị Connector ơi.Em muốn nghe giọng hát du dương của chị lắm đó.Chị đi nhé.
    Do Not Give Up
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic, hum nay thứ hai rùi, túm lại là mọi người có định offline ko nhỉ, ko thì em cancer cái vụ offline 5/10 này luôn đấy!
     
  8. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bà con họp đê , tôi làm nhiệm vụ cổ vũ từ xa ...
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ứ chơi cổ vũ từ xa, bác có về tham gia với anh em thì về, hic... ai lại đứng từ xa mà ngó thế, phải xắn tay áo xông vào cùng mọi người chứ?
     
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, số thành viên tham gia offline phản ánh tương đối khách quan sự nhiệt tình của các thành viên với box. Số người offline ít ko có nghĩa là mọi người ko nhiệt tình, mà là số đông ko đủ nhiệt tình như những người offline. Bởi suy cho cùng, offline cũng đòi hỏi người ta phải dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm, sự tự tin, thái độ xây dựng...
    Vì thế offline nên cứ tự nhiên mà tiến hành, những người nhiệt tình sẽ tự tìm thấy quyền lợi và niềm vui của mình ở đó, còn những người khác ko thể bắt họ làm một việc ko thật thoải mái với bản thân họ.
    Tôi ủng hộ nhiệt tình lần offline sắp tới và nhân đây đưa ra mấy ý kiến nho nhỏ cho box nhà:
    -Số người theo dõi tình hình của box nếu căn cứ vào số người đọc bài thì ko ít, nhưng số bài viết thì lại ko nhiều----->thật sự đặc thù box nhà mình là một box chung rộng lớn về quê nhà, ko đi sâu như một box chuyên ngành.Vì thế theo tôi nguyên nhân chủquan là bị thiếu các topic có thể đi sâu và kéo dài sức thu hút, mà chỉ dạo quanh văn hoá, thời sự chung chung mang tính chất tra cứu, ..sau một thời gian dễ dẫn đến nhàm và khô cứng.----->Nên đưa các vấn đề chuyên ngành tới gần các thành viên hơn dưới dạng các thành viên đaị diện. Ví dụ: các thành viên mới vào box nên có một danh sách link tới các lĩnh vực mình quan tâm mà hoàn toàn có thể được giải quyết với sự trợ giúp của các thành viên phụ trách, như Gừng bên KHXHNV, Butsat bên khối nghệ thuật- mỹ thuật, KTC bên IT...như thế vừa gần gũi vừa thiết thực hơn.
    -Các thành viên phụ trách sẽ có trách nhiệm cập nhật và phổ biến các thông tin về lĩnh vực của mình.Ví dụ: Tuần này có khai trương trung tâm văn hoá này, khoa học nọ, offline kia...mời bà con tới tham gia...như thế vừa tiện vừa là một dạng offline cơ động có sẵn nội dung, ko phải hô hào căng thẳng, mà mọi người lại có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các lĩnh vực KHXH khác nhau hơn...
    -Việc đưa ra các thành viên phụ trách nhóm lĩnh vực chuyên ngành sẽ là sự kết nối tốt ko chỉ tới các thành viên mới vào box mà còn cả cho mọi thành viên khác, chúng ta có thêm một quyền được mở rộng tầm nhìn cho nhau trong nhiều lĩnh vực.
    -Thiển ý đóng góp, mọi người chỉ bảo cho.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ

Chia sẻ trang này