1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box THÁI BÌNH tổ chức OFFLINE vào Chủ Nhật 5-10...Bài tường thuật trang 5, ảnh trang 6 zô zô...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kimwoochoong, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Có thể là chị Gừng rất đỗi thân thuộc và gần gũi với 1 số thành viên nào đó trong Box, và tiếng nói chị Gừng có sức nặng với 1 số người, nhưng không phải là tất cả mọi người, có những thành viên chưa từng gặp ai trong Box, họ sẽ rất ngại tham gia, vì đây là chương trình của chị Gừng - nghe rất khiếp.
    Trêu trêu bà con tí, nhưng muốn buổi gặp gỡ xôm tụ thì nên làm kế hoạch giữa một số chủ chốt, định lượng thành phần người tham gia, sau đó sẽ lên chương trình phù hợp với hầu hết mọi người. Chứ thấy đi bơi thuyền, rồi ngửi hoa sữa, lại ăn kem Tràng Tiền nữa, cánh có tuổi như bọn tớ chịu chết. Bộ nhá bi giờ không còn được như hồi đang vượng, kem cắn là đứt cước ngay.
    Theo tớ nên gặp vào chiều một cuối tuần, sau này khi nhiều người thân nhau hơn thì dễ bề lập chương trình và dễ dàng thiết kế những phút "tình tang tính tang". Nếu gặp vào sáng Chủ nhật, nhiều người có việc nhà, hoặc ngủ muộn, không tiện lắm. Buổi chiều đi, tớ sẽ đành nán việc về TB vào tuần sau vậy.
    butsat@ nói rất hay và có lẽ là có hiệu quả đấy.
    Thôi thì tốt nhất gặp nhau cái rồi ý kiến ý cò cho dễ , nhỉ?
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    G_Khanh@ là bác nào nhỉ? tớ không biết nick. Hay là Gừng à?
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Anh R_Dasaev@ còn ở HN không? Gặp mặt cả Box đi anh, rồi em khao beer, lần này em là chủ nhà đãi người từ SG nắng gió, hi hi.
    Cả Kiên cò nữa, phải đến bao nhiêu năm rồi mình không gặp nhau nhỉ? Có khi bạn cũng chả còn nhớ tớ nữa.
  4. kimwoochoong

    kimwoochoong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình không phủ nhận kế họach của ban GƯNG!
    Nhưng các bạn thân mến!
    Chúng ta sinh hoạt trên diễn đàn này có nhiều thành phần khác nhau: có bạn la học sinh, sinh viên, có cả ngưòi đi làm nữa!Chúng ta phải tổ chức cuộc gặp mặt đó phù hợp với thời gian của đông đảo mọi người!
    Về phương tiện đi lại của mọi người: đi bộ,xe máy,xe buýt....! Chúng ta sẽ thống nhất phương tiện nào đây!
    Về tiền để sinh hoạt thì sao! Có người có thể bỏ nhiều,bỏ ít ....Chúng ta cungphãi chú ý đến cả điều này nữa!
    Chúng ta tổ chức cuộc gặp mặt này mong muốn một điều duy nhất !" Thắt chặt tình đoàn kết của các thành viên trong box TB, xây dựng box TB nói riêng,TTVNOL nói chung tốt đẹp hơn"
    Nói tóm lại chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ để cuôc gặp mặt đó thật có ấn tượng đối với các thành viên, ĐỂ box của chung ta đi vào hoạt động chứ nó không chỉ khởi động một lần rồi chết!

    Mọi ngưòi hãy tiếp tục nha!
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hì hì, Toét ui, G_Khanh là em đấy ạ. Sáng nay mắt mũi thế nào mà lại nhầm nick, cứ nhầm nhọt thế này thì chết. Muh... hic... Toét lại dùng từ "Chị Gừng" thế này thì hoặc là mọi người sẽ nhầm em với chị Gừng già, hoặc là em sẽ tổn thọ muh chết sớm mất thôi!
    Còn kế hoạch gặp mặt, he he, em thấy cái lịch đó nhiều hội áp dụng, hội nào cũng thành công, hội nào khi ra về cũng cười phe phé cả nên mới lôi ra áp dụng với Box mình. Toét đừng nói Toét già cả ốm yếu nhá, em lại chả lôi bằng chứng là Toét đi với Dulịch này, rùi bao nhiêu hội nữa..... Toét mà ko đi là em mang ra tống tiền đấy, lấy tiền rủ Box mình đi ăn, he he
    Vấn đề phương tiện đi lại ko đáng lo lắm. Như em đây này, ko có xe, đi đâu cũng xe ôm, không ôm thì đi xe buýt, lúc nào chả có xe. Lo gì thì lo chứ xe cộ chỉ là chuyện nhỏ thui.
    Nói chung là các bác cứ bàn đi, em thì thế nào cũng được, he he. Được cái em tham gia kha khá hội trên TTVN này, đi offline với những hội nào rồi ko nhớ nữa, gần có, xa có.... chứng kiến đủ cả nên bi h với em thế nào cũng được, chỉ chờ nghe ý kiến của mọi người thui.
    Muh có ai thấy mặt hai "lão" truongdu với buiviet74 không? "lão" truongdu thì đã " một đi không trở lại" cái Box này nữa rồi, còn cụ cố buiviet74 vẫn ngày ngày ghé mắt vào đây, thế mà chả lên tiếng lấy một lời, tệ đến là tệ, hic, hic Ai túm được lão thì lôi về đây cho đông vui nhé!
     
  6. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với ông kimwoochong cái gì cũng nên chi tiết, kế hoạch mà. Hôm đó dù hẹn với bạn người bạn rất thân (n) tui cũng cố gắng ra tham dự.
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hi`, hôm trước vội quá em wên khuyấy đi mất là chửa có ngày giờ trong kế hoạch, các bác thông cảm dùm em...
    Kế hoạch là Chủ nhật ngày 5-10
    Có 2 phương án cho buổi offline này:
    1 là bắt đầu từ...trưa ngày 5-10, như chị Gừng đã nêu, 10h có mặt ở một quán cafe nào đấy ( Cái này mọi người cùng góp ý nhá), mà để "đối fó" với tệ nạn giờ cao su thì lịch hẹn fải từ 9h, 9h30 mới fải
    Đảm bảo là vừa nhâm nhi cafe, vừa buôn dưa và...chờ đợi những đệ nhất cao su giờ thì sớm nhất cũng fải 11h hơn mí nhổ neo được
    Tất nhiên là fải kiếm chỗ ăn, cái này thì bàn ở đây cũng ok muh đến hôm đấy gặp rồi bàn cũng ok.
    Ăn uống xong thì đi hát (hiểu theo nghĩa nào cũng được ạ ) và cuối cùng là lang thang đất trời

    Đấy là phương án 1 do chị Gừng nêu ra. Còn theo em thì nên thay đổi 1 chút về thời gian do hoàn cảnh của từng người ko được fù hợp cho lắm
    Thời gian sẽ bắt đầu muộn hơn, từ tầm 4h chiều, cũng bắt đầu ở một quán cafe nào đấy để giao lưu bàn bạc tí , sau đấy đi ăn tối, tiếp theo thì 1 là dạo quanh fố fường, 2 là chui vào một cái hộp để thi "hét". Ah muh nếu có đi dạo thì các bác xem phương tiện thế nào nhá, nếu ko đủ phương tiện thì chúng ta đi hát, em thấy thế cũng hay, chỉ có điều là...em ko hát đâu


    Tiếp theo là vấn đề....năng lượng...Cái này thì, chậc, em cũng chả rõ nữa vì còn tuỳ từng người, tuỳ từng hoàn cảnh...nhưng muh theo em mỗi bác đóng góp từ 30-50k nhá, ai có nhiều hơn càng tốt hí hí.
    Ah tự rưng em nghĩ ra một vấn đề nho nhỏ, có nên mỗi người đến mang theo 1 món quà (vui là chính), sau đấy chúng ta sẽ tráo quà để bốc thăm.
    Bác nào có việc trùng với thời gian trong kế hoạch thì cứ lên tiếng vô tư để mọi người cùng sắp xếp, làm sao để tạo điều kiện càng đông càng vui nhá. Muh ko có kể già trẻ gì đâu nhá
    Ah đúng roài, những ai đi thì giơ tay vào đây cái để còn biết chứ nhỉ, ko cứ bàn bạc chán chê đến lúc đếm ra lại lèo tèo thì chán lắm ạ.
    Từ giờ đến Cn 5-10, nếu có điều kiện thì mọi người thường xuyên online để vào xem kế hoạch nhá, kế hoạch cụ thể và chính xác nhất em sẽ "đúc kết " lại vào thứ 7 vậy.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 30/09/2003
  8. kimwoochoong

    kimwoochoong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ mọi người cùng đồng ý kế hoạch gặp mặt thế là ổn!
    Nhưng hình như mọi người tham gia chưa được đông đảo lắm:
    Mọi người đọc rồi sẽ thấy chỉ có những người như: thu_truong_hung,toet,g_khanh,connector,gung,yourfriend,ca_fe_chieu_thu_7,butsat .chúng ta bàn về vấn đề này.Vậy những thành viên khác của box đâu?
    tai sao họ không lên tiếng , nếu mà cuộc gặp mặt này của chúng ta mà chỉ có các bạn trên tham gia thì làm sao chúng ta co thể thiết chặt thêm tình đoàn kết! Vì mọi người chỉ đứng hò reo chứ có ai hành động đâu.
    Sau đây tôi sẽ trích dẫn một bài của bạn connecttor:
    Chuyện Offline không phải cứ lên tiếng, lập kế hoạch ngày giờ là có người tham gia, bởi ở TB toàn "ông già bà lão". Có thể thấy kinh nghiệm ở những lần offline trước, lần nào cũng chỉ có Connector, Your Friend và Allmyloveforyou. Ngay cả lần đón bác Công Tử ở tận Australia về cũng chỉ có 3 người chúng tui. Năm lần bảy lượt đều thế cả. Đến cả phong trào đá bóng rầm rộ một thời như vậy mà khi họp để phân công chiến thuật cũng chỉ có mỗi bác Longpd đến và ngày ra quân chỉ có nhõn Connector đến cổ vũ...
    bạn nào nhất trí cho cuộc gặp mặt củ chúng ta đề nghị vào danh sách sau nha:
    1. Kimwoochong
    2......
    3....
    Mọi người hãy điền vào nha!
  9. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sao ông Kêu Như Chuông lại ko nêu tên tôi, tôi đồng ý với kế hoạch 1 tức là 10h, tôi ở xa, tối về mai còn đi làm.
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    U hu, iem wên khuyất đi mất là cn iem vẫn fải đi học từ 7h đến 11h hơn cơ, hix hix, thế cho nên nếu có đi theo kế hoạch 1 thì em "xin fép" đến muộn ạ, có bác nào có đt thì cho em cái number để khi đi học vìa iem còn liên lạc xem mọi người đang ở đâu.
    Nhưng muh nếu cn trời muh nắng thì đi chơi tầm ấy cũng khổ các bác ơi. Ah thế bác gì gì ơi định chạy sô ạ, khiếp, bác đi chơi roài chiều lại fải vìa thì đến là mệt....Đúng là ăn chơi ko sợ...hì hì, tinh thần đáng đc biểu rương!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này