1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box THÁI BÌNH tổ chức OFFLINE vào Chủ Nhật 5-10...Bài tường thuật trang 5, ảnh trang 6 zô zô...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kimwoochoong, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thấy dân nhà mình có vẻ bận bịu ghê nhỉ.Hì hì,tất cả tuỳ lòng trời.
  2. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tình hình đến đâu rồi nhỉ ????? Chắc đang đi chơi vui lắm đây !! Tiếc quá tôi lại không đi được rồi. Lần sau nếu có dịp nhất định sẽ tham gia.
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật buổi offline chiều nay nè
    Mặc dù hơn 1 ngày (từ sáng hôm qua, 4-10 đến tận chiều nay, 5-10) "ông" TTVN lại bị hack, mọi người ko thể vào để xem kế hoạch off cụ thể, nhưng chiều nay số nhân vật tham gia vẫn có fần đông vui rôm rả mặc dù đồng hồ cao su được sử dụng hết sức triệt để.
    15h hơn vài fút, em có mặt ở dimas Quán Sứ, ngó nghiêng một hồi chỉ thấy 1 nhân vật "khả nghi", nhưng thấy ko có động tĩnh gì . Khoảng 2,3'' sau chị @gungcayvn cùng bạn bước vào, em quay sang, 4 mắt, ah wên, 6 mắt nhìn nhau (chị gừng đeo kính muh) "em là cafe hả", "chị là chị gừng ạ", thế là tèn tén ten...
    Sau một hồi buôn dưa có lãi, khi chỉ còn lại 2 chị em thì có 2 bác bàn bên cạnh lại gần...Chậc chậc, té ra lại chính là cái bác "khả nghi" thật, là bạn của @lazy_member, 2 bác này tranh thủ ghé qua một chút sau đấy fải đi Thanh Hoá gì đấy. Tiếp đến là sự có mặt của @adnlog với một túi cốm làm chị Gừng sướng rên
    Lại sau một hồi chiu chíu nhắn cho chị C, fải đến khoảng 16h30 mí thấy @connector, [nick] Your Friend[/nick], @Allmyloveforyou kéo đến, fù.......Nhân vật cuối cùng là một sự bất ngờ xưng danh em gái của @kimwoochoong vì bác này công tác trong Đà Nẵng nên em gái đi hộ..(em fản đối bác này lừa đảo bà con nhá)
    Với số thành viên như thế cũng hơn là chỉ có chị C, YF và Allmylove roài đúng ko ạ. Tiếc là bác @trung_si ko hiểu tại sao đến roài mà lại ko vào, còn bác[nick] tuyet_vong_83[/nick]
    thì bận nên ko đến được..
    Theo đúng kế hoạch, mọi người cùng ngồi chuyện trò ra khá là nhiều chuyện thú văn vị (ví rụ như chị C fát hiện ra adnog là đồng nghiệp này) đến tầm 18h thì nhổ rễ đi ăn. Tiếc là chị gừng nhà ta đã theo....quà bỏ cuộc chơi (chả là chị fải đi lấy quà gì ấy ạ). Mọi người kéo nhau lên hàng điếu ăn miến lươn, nhưng bác lazy và bạn fải cáo từ về trước. Ăn no nê là đến lượt đi dạo lòng vòng..thể theo nguyện vọng của adnog muốn gào 1 chút nên điểm hẹn tiếp theo là quán karaoke ở Tôn Thất Tùng...
    Hum nay em mí được thưởng thức giọng oanh vàng của các bác, đặc bịt là chất giọng có thể làm "trẻ con khóc thét" của YF và >< lại là chị C với mấy bài tiếng Anh khá hay (hì hì, cái này là do điệp khúc dụ dỗ "bài này hay lắm chị ạ,chị hát đi" của tảng băng nhỏ em của kimwoochoong)
    Kết thúc buổi offline lần này, em nghĩ chắc ai cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, chị C đưa tảng băng nhỏ về nhà, còn em thì được YF với cả allmylove hộ tống về tận cửa luôn hì hì.
    Hi vọng tháng sau lại có cơ hội để tổ chức 1 buổi off nữa, và tất nhiên sẽ đông thành viên tham gia hơn.
    chị Gừng ơi post ảnh lên đi

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 05/10/2003
  4. vina_life

    vina_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    UN OFFLINE TTVN Thái bình BOX MEMBER
    Đau khổ
    không còn gì đau khổ hơn khi bị trễ hẹn
    buổi chiều nay em chẳng có gì để làm cả
    nhưng Cà fế đã hẹn 15h - trà dimah 64 Quán sứ
    và dưới đây là những gì em gặp được chiều nay
    1h Setup xong cho anh bạn cái WIN XP
    1h 20'' lên xe 14 move tới đầu đường HQV
    Chuyển sang xe 30 Move tiếp đến ĐH GT ( lúc này khoảng 2h chiều )
    Tại đây tiếp tục nhảy nhót thêm một lần nữa xe 32 , tới ga hà nội
    tới ga lúc 2h 25 " , tự dưng thấy HN đẹp quá lên lang thang đi theo đường gì đó , chẳng hiểu sao một lúc đã bò được ra đến Cái rạp chiếu phim SV CINEMA
    lúc này mới 2h 35" vẫn sớm
    ngồi chơi với một em ĐH NN ( tán thi phải , vì em cũng xinh xinh ) đang chờ xe 11
    đúng 3h nhảy tiếp xe 32 đến Quán sứ
    xe dừng trước cửa một ngôi chùa
    theo lời của CF thì là 65 hay 64 Quán sứ gì đó , cà fe trà DIMAH
    đúng là lùi xuống khoảng 3 m thì có một quán trà Qualitea và có địa chỉ là 65 , cạnh đó có một trung tâm thể thao , rất giống với những gì Cà fe mô tả
    nhưng
    chỉ khác cái
    quán này là Trà Qualitea chứ không phải dimah , địa chỉ nó là 65 chứ không phải 64 , sau 2 phút ngỡ ngàng , nghĩ mình đã sai địa chỉ ( và đến giờ vẫn chưa hiểu mình sai hay đúng nữa )
    đành quay ra , tiếp tục lang thang dọc cái phố quán sứ đó , đến tận Hà Nội TOWER , thì tìm được số nhà 64 nhưng chả có quán trà nào hết toàn thấy NOKIA, S PHONE , và cũng chẳng có gì hao hao với những gì mà CFCT7 nói cả , tức
    lúc này đã 3h 45" chiều rồi , lại lững thững trở lại quán Qualitéa kia , chẳng có gì để biết được ở đây hay ( ở đâu đó) đang chuẩn bị một cuộc gặp mặt đồng hương cả
    Cú !
    nhảy xe 01 ra khâm thiên
    nhảy xe 03 xuống giáp bát
    nhảy tiếp xe 28 về cổ nhuế
    đi bộ về nhà
    ăn cơm tối
    lăn ra ngủ đến giờ thì dậy
    rõ chán
    dù sao thì buổi Offline này mình cũng có một Hanoi by day
    BY BUS
    kết cục
    vẫn chả biết ai là connectồ
    ai la Cà fê
    ai là Analog
    .............
    .....................
    -------------------------------------------
    Nghĩ lại thấy buồn quá
    biết sẽ như thế này thì hôm qua cứ ở quê đến tận thứ 2 mới lên cho xong
    háo hức chờ đợi
    rồi thay đổi ý kiến
    thay đổi chỗ hẹn
    và chẳng biết là ai hẹn mình nữa
    cũng may vì không rủ ông anh đi không TTVN TB BOX lại thêm một suy nghĩ xấu nữa , vì lần trước hẹn đi đá bóng , khi hai anh em đến sân thì chẳng có ma nào cả, cũng chẳng có một thông báo gì về việc huỷ bỏ cuộc chơi
    ----------- Em bắt đầu có những suy nghĩ khác về các bác rồi đó
    [​IMG]
  5. tang_bang_lon_1

    tang_bang_lon_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    zdùi ui em ui, hôm qua chị phải vội vàng đi là vì quà của chị là đồ măm măm được mà lại ko để được lâu, nếu ko đi lấy thì... hic...hic....
    Hôm qua mọi người có đi hát nữa à? hic,... vui thế? Hôm qua bên 7X cũng kéo nhau đi ăn tối, ngồi hò hét, măm măm Kem ở Nhà hát lớn, rùi cũng kéo nhau đi hát đến 11h mới về, hic, nhưng muh ở trên Ngõ Huyện cơ, xa tit tắp....
    Không được đi trọn vẹn với Box mình, hơi buồn.... Nhưng dù sao cũng đã gặp được mọi người rùi.....
    Ảnh thì một lát nữa xong việc Gừng mới post lên được, cả nhà chờ nhé.
     
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chị gừng rõ rơ nhá, nhưng ko seo, ko có gừng chợ vẫn cứ đông, mà gừng có đi lấy chồng thì chợ lại càng đông í í í Hì hì, lần sau off ai đã đến là cấm cho đi đâu nữa.
    Bác[nick] vina_life[/nick] ui khổ thân bác, seo lại nhìn ra 64QS cơ chứ, hic, muh cũng tại cái lão TTVN đấy, em nhớ là em dặn bác 65QS cơ muh nhỉ,hix, hay là em oánh nhầm hả bác??? Khổ thân bác quá, thương bác quá cơ, mà bác chả linh hoạt gì cả,nhẽ ra bác fải nhảy bổ vào chứ
    Em cũng ko để ý nó là dimas hay quality nữa tại vì mấy lần đến đấy em thấy mọi người toàn hẹn là dimas 65QS nên em ứ để ý.
    Thôi lần sau bác nhé...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Cuộc họp vừa qua thấy vina_life tội nghiệp quá.Hì hì.CHúng ta xem lại về cuộc họp đầu tiên nhé.
    Do Not Give Up
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Xin giới thiệu bài của bác C viết về cuộc họp gần 1 năm về trước.
    Cuộc gặp mẹt các thành viên Box diễn ra khá tốt đẹp lúc 18:30-19:30pm chiều tối qua. Trước khi đi bác buiviet74 có hẹn qua online rằng lúc 6:00 sẽ chờ tui ở cổng cơ quan tui rùi đi. Nghe bác ý nói là nhân thể chờ một thành viên "lổi tiếng" của Thái Bình nữa, người này lại làm cùng toà nhà với tui khiến tui... ui chao mà hồi hộp.
    Buổi chiều cơ quan tui có cuộc họp dài.. "bất thường", thành ra mãi đến 6:05pm tui mới có thể về. Chạy vội ra bãi đỗ xe và nghĩ bác buiviet không còn đợi nữa nên tui phóng một mạch đến Cafe Nhân, số 9 Láng Hạ.
    Đến nơi thấy một hội đang ngồi cà phê cà pháo chuyện trò râm ran. Tôi nghĩ bụng: Các thành viên Thái Bình đây sao? Đông thía không bít! Tôi đang lơ ngơ, vì trong hội Thái Bình tui chẳng biết ai ngoài KVB cả, thành ra... Đang ngơ ngơ ngác ngác thì thấy một khuôn mặt khá duyên dáng, đầu đội mũ len, mang kính cận... Tui nhìn nàng và... cười đại! Nàng lon ton chạy ra: "Chị là Connector hả"! Như người chết đuối vớ được cọc, tui gật đầu liền mấy cái. Té ra đây là Gừng cay vờ nờ. "Xin giới thiệu với chị đây là hội 7X". Tim tui đập thình thình (tui chưa đi gặp mẹt kiểu này bao giờ mừ!!!), rồi cứ thế theo Gừng vào bên trong nhà.
    Tưởng mọi người đã đông đủ cả, ngờ đâu mới có... 3 mống. Gừng cay nhanh nhảu giới thiệu chúng tui với nhau. KVB thì tui biết quá rõ rồi. Còn cái người nhỏ thó nhưng trông lanh lợi đó lại chính là... buiviet74, Chi hội trưởng 7X. Tôi xun xoe như người có lỗi với buiviet: ''''Anh chờ em ở cổng cơ quan em có lâu kô? - Anh chờ đến 6:15!" Cha mẹ ui, thế mà tui cứ ngỡ... Thế mà bác ấy còn đến đây trước cả mình cơ đấy, đúng là tay lái lụa...
    Mấy anh em ngồi trò chuyện hỏi han nhau! Bác KVB ở trên diễn đàn thì hài hước là thế, mà bên ngoài thì... im như thóc nấu, nói gì cũng cười rất tươi! Buiviet rất thân thiện, luôn miệng hỏi thăm tui. Được một lúc thì Truongdu đến. Chậc chậc, người tui hâm mộ từ lâu mừ! Rồi... tình cờ... (không biết có phải duyên số không đây), bác ấy chính là người làm cùng toà nhà với tui - người mà bác buiviet nói rằng sẽ đến đón. Có lẽ ngày thường bọn tui gặp nhau chan chát ở cầu thang máy cũng nên... và hỏi ra mới biết là trưa còn ăn cơm ở cùng một nhà hàng nữa đấy. Thế ''''có duyên'''' không chứ lị!!!
    Mấy cái ghế trống bên tui vẫn chưa có ai hạ.... cánh. Chúng tôi ngóng ra đường, dòng người qua lại như mắc cửi. Your Friend, Dark Wizard và Trannam chưa đến. Gừng cay rất "ách tív", nàng lăng xăng chạy ra chạy vào, chốc chốc lại ra trò chuyện cùng hội 7X, rồi thỉnh thoảng sốt ruột... kêu la. Tui thì cứ ngóng hai đứa nào cao to.. beo béo (Your Friend nói về mình và DW thế)... mà mãi chẳng thấy bóng dáng ai. Cái ghế bên tui vẫn trống, trannam mồm ngang mũi dọc ra sao, tui có biết đâu, thế mà vẫn giữ ghế cho cậu ta, híc híc. Cốc trà lipton nóng không đường của tui đã cạn tới đáy, dốc ngược lên cũng chẳng còn giọt nước nào rơi. Tui vẫn khát, định gọi tiếp mà nghĩ lại thương cái túi tiền của bác KVB nên thôi (ấy, tui có tính thương người như thế đấy, mặc dù một cốc lipton chỉ 3.000 đồng).
    Một vài người của 7X vào tán gẫu với bọn tui, có một người tên là Dê nghe đâu có tý chút Thái Bình. Thế mà nhìn nick De trên diễn đàn, tui lại cứ tưởng là "dế", chả là ngày bé hay đọc "Dế mèn phiêu lưu ký" mà! (không ngờ thời buổi này mà đầu óc mình vẫn còn trong sáng thế!!!, ai cũng biết là Dê, chỉ mình mình nghĩ là Dế). Hội 7X cuối tuần này rủ nhau đi Đồng Mô, tui không đi Mai Châu cùng mọi người ở cơ quan thì chắc cũng đăng ký một suất. Đành hẹn khi khác vậy!
    Chúng tôi ''''leo cây'''' chờ Your Friend, Dark Wizard và Trannam136 đến 7:30 thì chia tay nhau. Gừng cay vờ nờ và Bùi Việt rủ tui đi cùng Hội Kem, nhưng thương cái dạ dày chưa có tý gì mà phải ăn nằm cùng kem lạnh thì tội quá nên tui cáo từ, trước khi ra về không quên nhắc KVB trả tiền cả cốc trà lipton! Trên đường về, tui cảm thấy rất vui! Hoá ra, trên diễn đàn, dân Thái Bình nhà mình nhiều người làm "to"...
    Nhưng có một điều tôi không hài lòng là Your Friend, Dark Wizard và Trần Nam hẹn như thế rồi mà không đến. Nếu có gặp, tui nhất định sẽ cắt lưỡi mấy người này làm... nhiều mảnh mới được - Niu Pa Ga Zi!
    Hà Nội 8:45 sáng ngày 23/11/2002

    Do Not Give Up
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Và bài của YF cũng vào ngày đó.

    Cuộc gặp mẹt các thành viên Box diễn ra khá tốt đẹp lúc 18h-19:30pm chiều tối qua. Trước khi đi cậu Dark-Wizard có hẹn qua online rằng lúc 5h:30 sẽ chờ tôi ở cổng trường tôi rùi đi. Tôi háo hức lắm. Xe bị thằng bạn mượn đang lo đi mượn lại thì có thằng đến lai mình, làm gì mà chẳng sướng!!!
    Buổi chiều lớp của Dark-Wizard được nghỉ sớm thành ra cậu ta đến lúc 5h cũng chẳng đợi em nữa ,cậu ta gửi xe rồi chạy thẳng lên phòng tôi. Thế là hai anh em làm một quả tiền cuộc họp với 2 chén chè và mấy điếu thuốc. Kể ra cũng sướng phết.
    Đến nơi thấy vắng tanh vắng ngắt,chuyện gì thế này,vô lý. Tôi nghĩ bụng: Sao chẳng thấy thành viên Thái Bình nào cả?
    Quay sang hỏi Dark-Wizard : Sao trông quán có vẻ nhỏ bé vắng vẻ thế này?? - Trông thế thôi nhưng cà phê ngon nổi tiếng đấy!!
    Quay sang hỏi ông chủ:Sao quán vắng thế hả bác??
    - Ấy đang giờ người ta ăn cơm,phải đợi đến tối cơ.!!
    DW bảo ngày ông chủ kê 2 cái bàn ra rồi đợi mọi người.
    6h30: Có 1 con Wave xanh phóng vào. Cả 2 đứa tim gần như ngừng đập. Nhưng quái bà chị bảo mặc áo đen cơ mà đây là hồng, có lẽ không phải.Tôi liền luồn ra đằng sau xem số xe nhìn thấy chữ K4 đành tặc lưỡi quay đi.
    Hai anh em ngồi trò chuyện những việc trên trời dưới biển. Chẳng chuyện nào khớp với chuyên nào. 6h45 rồi 7h, chuyện gì thế này làm gì có chuyện không 1 ai đến. Vô lý.!!!
    Tôi quay sang hỏi Dark-Wizard: - Ở đây còn quán cà phê NHân nào khác không??
    - Cà phê Nhân thì chỉ có 1 thôi chứ làm gì có nhiều!!
    Tôi liền phi ra ngoài đường nhìn đi nhìn lại chữ NHÂN to đùng ở cửa mà ngao ngán.Thấy có lẻ tẻ vài người vào nhưng không phải người nhà mình.
    Cả 1 cái bàn trống tuênh trước mặt tụi tôi vẫn chưa có ai hạ.... cánh. Chúng tôi ngóng ra đường, dòng người qua lại như mắc cửi. Cố gắng trợn mắt để nhìn một con Wave xanh.
    7h25: Tôi bảo Dark-Wizard :Thôi tình hình đã đến thế này thì chắc không có ai đến đâu.Chúng ta về thôi.
    Chính thức lúc 7h30 hai thành viên khốn khổ của box rời quán. Nhưng mọi chuyện đâu có kết thúc như thế. Được khoảng 30 phút sau khi rời quán tôi mới nhớ là tôi quên cái cặp ở đấy, Chúa ơi. Với vận tốc như 1 vận động viên đi xe đạp chuyên nghiệp tôi phi lại quán. Hì hì may quá vẫn còn không thì đợt này khỏi phải thi môn Vật Liệu xây Dựng.
    Hỡi các bác ở một quán Nhân nào đó (Chắc là gần chỗ tụi em), các bác có hiểu thấu nỗi lòng bọn em cũng chờ đợi cũng khắc khoải lắm không, mà bên bác vui hơn tới 5 người, bọn em thì chỉ có 2 người thui.
    Em thì có bao giờ bò ra tận ấy uống cà phê đâu, sao các bác không bảo rằng có 2 quán để tụi em phải chờ như vậy.

    Do Not Give Up

Chia sẻ trang này