1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

box thái nguyên nói chuyện tình yêu_ Lý do cho một tình yêu_Trang 6

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ai noi đấy nhỉ chú ngọc àh --> một kẻ chuyên cưa gái mà chẳng giúp đỡ anh em mà buông những lời nầy thì hỏng hong
  2. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    báng bổ báng bổ! anh qua cái tuổi "dậy thì" thích đâu yêu đấy rồi chú dũng ạ. mà chú vào chuyên ngành rồi hả? cố là học đi. yêu lúc nào mà chẳng được.
    tháng sau anh phải đi tập quân sự. không biết trong thời gian bị cách li với thế giới bên ngoài này anh có nảy sinh tình cảm với mấy đứa con gái Tàu "xinh gái như mấy con yêu quái" này không! ôi lạy chúa. giàng ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Con vừa gọi ta?
    Anh phải đi ấy cái đã...
  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm của tôi là:
    Love means to share the Earth with your partner into two equal halfs.
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Love means never having to say you are sorry
  6. tuananhyeutueanh

    tuananhyeutueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Yêu hả....Bạn cứ thử đi, sẽ biết ngay mà.
    Lúc mới biết yêu em cảm thấy tất cả trên thế giới đều màu hồng và có lẽ là chẳng có gì có thể làm chia cách được 2 đứa...
    Cả 2 người luôn cố gắng làm những giv tốt nhất để người mình yêu được vui vẻ, hạnh fúc ... Đôi khi người đó làm mình giận ghê gớm thế nhưng chỉ cần người đó đến thôi, 1 bó hoa, 1 nụ cười và 1 lời xin lỗi là mình lại wên đi tất cả...Mọi bức xúc , hờn dỗi đều tan biến, vì mình chẳng đủ can đảm để kết tội anh.... Có lần anh làm mình giận đến fát khóc nên chỉ vì cái tội lơ là của anh...Anh về tỉnh khác thăm ba mẹ rùi về lại cũng ko thèm nói mình 1 câu hay đến thăm mình... Vậy mà anh lại có thời gian đến thăm ông bạn của anh rồi gửi lời hỏi thăm tới mình......Rồi biệt tăm về thăm ba má tiếp...
    Thế nhưng có lẽ vì mình chưa đủ kinh nghiệm để ´sửa đổi anh, để anh mãi thuộc là của riêng mình với tình yêu nồng say của 2 đứa hay tự ái của mình wá cao nên mình ko đủ kiên nhẫn để lại thêm 1 lần thứ lỗi cho anh...Dù mình còn yêu và anh níu kéo, van xin mình cũng đành nuốt nước mắt vào tim nói lời chia tay...
    Mình chỉ muốn nói là nếu đã iu rồi thì bạn đừng nên để người đó fải buồn vì bạn,,,,vì những chuyện thực ra wá nhỏ mà làm mất đi một tình yêu trong ssáng..Dù biết là yêu nhưng cũng đừng nên tỏ ra lãng tử để một ngày hối hận cũng ko kịp.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    "Tình Yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình Yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình Yêu không bao giờ mất được."
    Yêu mà thế thì yêu làm giè, giờ mất phương hướng khi yêu quá, chả hiểu iêu làm gì nữa mới chết, mất thời gian lắm, chưa kể các loại phát sinh.
  8. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ui trùi nói túm lại là thế này:
    "Đời là cái đinh !
    Tình là cái que !
    Người yêu là con ngan què ! (hi hi !)"
    "nutac_hoaichau" đã nói như thế đấy .
    Các bác có thấy ý kiến của "emm nữ tặc " có đúng ko a?
    Xin các bác cho ý kiến đi?????????
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    tôi chẳng có tiền hay nhà cửa, chỉ có cuộc đời
    chẳng có gì để cho đi chỉ có heavy metal
    và chiếc xe đạp made in china ngoài kia là người tình duy nhất
    đừng cố gắng hiểu tôi, những kẻ như tôi đều thế cả
    tôi có thể sống ở trường hoặc chết trong nhà tù
    dù thế nào thì đó cũng là quyết định của tôi
    chỉ cần một chút bia và HEAVY METAL là tôi sẽ hài lòng
    thời gian là để giết, hỡi những kẻ đang yêu
    hãy nhớ rằng cuộc đời là của chúng ta
    hãy làm những gì mình muốn, đó là HEAVY METAL
    ĐÓ MỚI LÀ TÌNH YÊU THỰC SỰ
    (theme return of the warlord)
  10. nutac_hoaichau

    nutac_hoaichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn đã lâu lắm rồi nữ tặc tôi không vào trang này
    Cũng như hoathuytinh đã nói thì với tôi định nghĩa tình yêu rất đơn giản:tình yêu la cái bánh quy,nếu ai biết quý trọng thì nó sẽ lâu hết con những ai không biết giữ gìn thì nó sẽ hết rất nhanh chóng"
    Ơ nhưng ma yêu nó thế nào nhỉ? mình cũng chưa yêu bao giờ đâu các bạn ạthông cảm cho mình và đừng cười nha
    "TextTextđời là cái đinh
    tình là cái que
    người yêu là con ngan què
    ngo ngoe ta cho vào nấu xao
    (còn ta là tất cả)"

Chia sẻ trang này