1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

box thái nguyên nói chuyện tình yêu_ Lý do cho một tình yêu_Trang 6

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    yêu là mất trong nhà một ít
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    mất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu !
    ===> yêu làm gì ?
    hỏi nhân gian tình yêu là gì ?
  2. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    không biết con gái TN nghi gì vê một tình yêu thât sự vậy ? và có tôn tại môt mối tinh có tên" tình yêu thật sự " không ?
    Được quehuongtn sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 11/12/2004
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  4. bonlmct

    bonlmct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng nghĩ đến một tình yêu thực sự chứ đâu chỉ là con gái nhưng "con gái ĐẤT THÉP" tôi nghĩ phải luôn cứng cỏi bản lĩnh và tỉnh táo trong tình yêu.Nói đùa vậy thôi chứ yêu thì mấy ai tỉnh táo được "cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu"nói nghiêm chỉnh thì là lời tâm sự của một người luôn thất bại trong tinh yều đấy.Nhưng cuối cùng cái đích của tất cả mọi người vươn tới vẫn là hanhphúc thôi.Hạnh phúc là yêu và được yêu với một tình yêu thưc sự sống hết mình trọn vẹn từng ngày mà không bao giờ nuối tiếc
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc là yêu và được yêu với một tình yêu thưc sự sống hết mình trọn vẹn từng ngày mà không bao giờ nuối tiếc
    __________________________________________________
    Bạn gái này nói nghe được đó!
    Đã yêu đừng tính hơn thiệt,nhưng cũng đừng quá thoải mái để mấy thằng nó lợi dụng mình.
    Biết được cái này hơi bị khó!
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    vì sao anh yêu em
    anh cũng không biết nữa
    (biết thế nào mà nói)
    nhưng mà em dẫ hỏi
    thì anh phải trả lời
    đầu tiên là tại trời
    xui anh đi qua ngõ
    sau đó là tại gió
    đưa mùi hương bâng khuâng
    rồi đến tại vầng trăng
    soi nỗi niềm đơn lẻ
    và cũng tại sóng bể
    vỗ cồn cào suốt đêm
    cái chính là tại em
    như hành tinh lạ mặt
    đi qua anh e ấp
    cùng nụ cười không tên !!!!!
    em còn hỏi gì nữa không hả? :6:

  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm chi cho đời đau khổ
    Thà ở một mình tẩm bổ còn hơn.

    tình yêu sét đánh=>............. cháy đen người
  8. dr_hoanghiep

    dr_hoanghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    trời ơi đi đến đâu là bác xí cũng bắt bẻ em hoài dzậy. là sao.?????????????????
    oái, chết roài, từ hôm mình được thăng chức bác xí cứ nói tới mình hoài, sao dzậy nhỉ? em có tội tình gì đâu chứ, nói vậy có sai đâu. mọi người nhỉ, sét đánh thì chẳng cháy đen người còn gì nữa, quá chuẩn hiiiiiiiiiiiiii
    Có lẽ nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình bỗng lướt qua nhau.
    ....(còn 2 câu nữa, ai viết đúng tôi xin nhận làm ...........chồng)
    bác xí có thử k?
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo rằng tình yêu là 1 dòng sông, sẽ nhấn chìm những bến bờ lao sậy. Có người lại bảo rằng tình yêu là chiếc dao cạo râu, có thể làm tâm hồn ta chảy máu...Có người khá bảo tình yêu là một cơn đói không bao giờ thỏa mãn. Tôi lại bảo tình yêu là một đóa hoa mà bạn là hạt giống duy nhất.
    Trái tim của chúng ta lo sợ bị tan nát, bởi chẳng có ai học cách cho trái tim mình nhảy múa. Tình yêu như một giấc mơ lo sợ bị đánh thức, bởi chẳng thể nào mơ được hai lần. Tình yêu là điều sẽ không bị chiếm hữu. Người yêu không phải là người tự dưng ta có được, và tâm hồn của chúng ta lo sợ thay màu, bởi chúng ta chưa từng học cách sống khi tâm hồn mình đổi thay. Khi đêm tối quá cô đơn và những con đường trở nên sâu thẳm, khi bạn cảm thấy tình yêu là duy nhất - thì lúc ấy sự may mắn và sức mạnh đã đến trong tim bạn rồi đấy...Hãy nhớ rằng trong mùa đông, dưới những lớp tuyết dày băng giá, vẫn còn ẩn chứa những hạt giống. Và với mặt trời tình yêu, những hạt giống ấy sẽ trở thành hoa hồng khi gặp mùa xuân...

Chia sẻ trang này