1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Thái Phiên bị những phần tử xấu phá hoại !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi amikistos, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là không bít mấy bác này đang kêu ca phàn nàn về vấn đề jì nữa, phần tử xấu phá loại đâu nào??? Ai dám xâm phạm vào đây chứ, nếu có chăng chỉ có từ bên trong mà thui ...
    Thế nhưng đến giờ này mà còn lôi cái Topic này lên thì kể ra đúng là có kẻ muốn phá hoại thật rùi ...

  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ôn lại kỉ niệm xưa thôi mà
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hic..hoá ra mạng Internet ở VN phát triển trước khi em ra đời cơ àh?hay quá...bi giờ em mới bit
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    chứ sao nữa
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ôi nếu được thế thì VN mạnh vìa CNTT lắm nhờ
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mạnh lém. Mạnh đến mức người ta online free còn mình lóc cóc ra hàng 3K 1 tiếng. Tốn vật

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...

Chia sẻ trang này