1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX Thanh Hoá những cuộc hội ngộ

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tranghaykhoc, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    BOX Thanh Hoá những cuộc hội ngộ

    Hôm qua vào đúng 4h ngày 15 tháng 5 năm 2004 ,các thành viên BOX Thanh Hoá tại Hà Nội đã kéo đến nhà Green BamBoo Để đập phá ....chúc mừng sinh nhật & Offline luôn .

    Cuộc hội ngộ lần này diễn ra rất gần mùa thi nhưng vẫn hiện diện đầy đủ các thành viên kì cựu ,cùng với các thành viên mới đã thắp sáng thêm ngọn lửa thân mật của Đại ra đình .

    Bia tràn trề, tiếng cười ngập chợ
    Nếu phải mắc nợ cũng đáng ... Green ... ha



    Ê .... bọn mi viết tiếp được không ,lúc khác tao lại vào...còn bi giờ híc híc ... tính lô gỡ gạc vụ tối qua !

    Thân!!!!!!
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Phù ! May mắn thật , vẫn nguyên vẹn về đến nhà .
    Một ngày đẹp trời , hẹn mãi mới được emgaicanha đi dạo cùng mình , tâm trạng lâng lâng hạnh phúc .Đứng trước cổng trường Y mãi mờ chưa thấy bóng dáng em , "ồ kia roài , một bóng hồng đang đi tới " ,híc nhưng đứng xa xa phía sau là một nhóm rất khả nghi đang nhìn về phía mình. ( Một kẻ chuyên trừ gian diệt bao như mình có nhiều kẻ thù lắm , phải đề phòng mí được,hô hô hô ) . Mình và bé đang dao bước trên con đường rợp bóng cây bỗng nhóm người kia lao ra cản đường : Trời ! Thì ra là nhóm sát thủ của Box Thanh Hoá . Tên langtu không nói không rằng lao vào đấm ngay giữa mặt , may đã có đề phòng nên mình sử dụng dụng thân thủ linh hoạt thoát được 5 cú đấm ngàn cân của Langtuhettien ,chưa kịp định thần thì gặp ngay kẻ trốn tù đứng chặn trước mặt , đang trong cơn nguy cấp không biết làm gì thì may quá có những giọt nước mắt thánh thót của Tranghaykhoc làm cho kẻ trốn tù bị phân tâm . mình đang định lợi dụng cơ hội này tiến đến dứt điểm ngay thằng này thì có cảm giác lành lạnh ở sau gáy hoá ra là thằng YNCS đang lăm lăm con dạo định chiến mình .Trời ! ai cứu được zola này bây giờ , bỗng có một giọng nói xen vào " không nên dùng bạo lực , là một hiền nhân không nên thế " Nhìn lại hoá ra là chú em tienbacgamnhamochiennhan , fù may thật , cứ tưởng sắp đi thì lại được cứu .Chưa kịp mừng thì ketrontu hét " Tao xẽ lôi thằng bean về xử tội mày " .
    Thằng ktt vừa biến đi thì lại xuất hiện thêm một kẻ thù nữa của mình đến cùng lúc với Bean và ktt quay lại , đó là dreatnightinlove , thấy có vẻ đã đủ đội sát thủ thằng Bambo quyết định áp tải mình vào mê cung nhà nó .( lúc ra đi lạc mấy lần )
    Vào nhà nó cả nhóm sát thủ thay nhau tra tấn mình nhưng mình quyết không chịu lòi ra 200k . May sao đang hồi gay cấn có một giai nhân yểu điệu đi lạc vào mê cung ( hình như là em gái thằng bambo ) + với luckypam( một khách mời của bambo )cả lũ sát thủ dính mĩ nhân kế quên béng mình đi , thế là thoát , 7h mình mới mò ra được khỏi mê cung về nhà .
    Về đến nhà vẫn không tin được rằng mình đã thoát . Thế mới biết là nhóm sát thủ Box Thanh Hoá đáng sợ thật .
    Xin chân thành cảm ơn : tranghaykhoc , duong-thanh85, ke_tron_tu,emgaicanha ,Mrbean_dtk3 , Yeunangcasi , zola ,dreatnightinlove , em gái bam bo . luckypam . Đã đến dự sinh nhật bambo và off line cùng Box Thanh Hoá .
    Đặc biệt cảm ơn Bambo đã tổ chức một buổi sinh nhật ( 100% lỗ ) để anh em box Thanh Hoá có cơ hội gặp nhau , nói chuyện cực kỳ vui vẻ . Có cơ hội hiểu nhau hơn . và sau này chúng ta sẽ còn có nhiều buổi offline xem fim , ăn kem , đi du lịch , đã bóng vui hơn , hoành tráng hơn .
  3. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Đúng 2h15 mình với Bean and KTT bắt đầu đi từ nhà .Để đến được điểm hẹn với anh em 3 thằng đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan .Gặp không biết bao nhiêu là chướng ngại vật .Cuối cùng thì cũng đến được điểm hẹn .Phải nói là trời nắng nhưng anh em đã không quản nhọc nhằn không quản khó khăn làm cho mình cũng thấy cảm động .Chờ hoài ,chờ hoài không thấy thằng ôn zola đâu .Ơ kìa nó đến với ai kìa .Chắc là em gái đây .Ha ha mình đoán đúng ghê .Ờ mà trước đó có thằng mô đứng bên trong trường Y cứ nhìn mình kiểu soi mói .May mà có anh em ở đây mình ngại chứ không thì cũng cho nó vài đấm vì cái tội soi đểu mình .Ho ho hoá ra lại là ku đét nai .May mà mình chưa uýnh nó không thì bỏ bu .
    Cả hội kéo nhau và nhà thằng Lãng tử cho hôm nay nó hết tiền luôn .
    Lúc thấy nó lôi bom bia về cả lũ bảo nhau không nên uống nhiều để nó còn tiếp bạn buổi tối .Vậy mà mới 5h chiều đã phải nghiêng cái bom mới rót được bia .Đúng là tửu lượng của con trai thanh hoá .
    Buồn cười nhất là ông hay khóc với thằng Trốn tù cứ tranh nhau em Thảo mà không biết mắt em cứ dán vào mình .Nhưng phải cái mình có người yêu rồi chứ không thì .Ho ho
    Còn gì nữa thì ai đó viết tiếp giờ tui đi ăn cái đã
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Nghe các anh các chị kể lại cũng thấy vui quá.Tiếc rằng chiều thứ 7 hôm qua bố em ra nên em không thể đi được góp vui với các bác, đã dự định là đi, đi để gặp lại những người bạn cũ đấy chứ, vậy mà không làm được.Kể cũng buồn.
    Nhưng thôi, sẽ còn nhiều dịp khác vào hè này , hè sau nữa, chỉ mong box Thanh Hoá luôn vui, phát triển hơn và có nhiều thành công hơn.
    Nhân đây cũng xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh Bambô nhà ta,chúc anh tuổi mới với nhiều niềm vui mới, thành công hơn trong sự nghiệp hạnh phúc hơn trong tình cảm và có thật nhiều quá.
    Chúc cho các bác có một kì thi thành công, sức khoẻ dồi dào và làm gì cũng ổn hết.
    Mong mọi người luôn vui vẻ.
  5. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bây giờ tui mới lê nổi cái thân dậy đây, gớm..không biết hôm nay người mình làm bằng cái gì nữa, chọc vao chỗ này thấy bia, chọc chỗ kia thấy rượu, chấp nhận là mình dại ... chơi ba ca trong một ngày...chết không kip chăn trối...
    thôi, để đến lúc em hết đau đầu...Post tiếp thôi, bay giờ ...di ngủ tiếp...
  6. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ...14h!
    ko có một người nào !
    ơ !
    một '''''''' thằng '''''''' nhìn ...đẹp trai ~ =mình xuất hiện :
    '''''''' bác ... cho em hỏi bác họp box thanh ạ ''''''''
    lễ phép kinh !
    mr.bean?
    non!
    c''est GREEN BAMBOO
    chít wên quà ! hà ko sao ?
    14h 30'''''''''''''''' 47'''''''' một bác nhìn kha khá lịch sự tiến lại nơi hai thằng đang ngồi uống nước !
    ỐI TRỜI ĐẤT ƠI !
    trang hay khóc ! _ wá choáng !

    thì ra bác này vốn là puskin của box thi ca ! và từng làm xiêu vẹo bao chàng trai !!!!!!
    .....
    14h 44''''''''48'''''''' xuất hiện ba ''''''''quái nhân '''''''' trên một con '''''''' chiến mã ọp ẹp '''''''' yêu nàng ca sĩ _ kẻ trốn tù & mr.bean !
    (* chàng bin nhà ta có bộ râu hơi bị dê*)
    một con bé gây chú ý ! em ơi nói chuyện với anh nào !
    ..... ''''''''anh cho em hỏi sân trường y ở đâu ạ ''''''''_?
    trời ơi vậy mà tưởng em gái cả nhà !
    vậy mà chỉ 15''''''''36'''''''' sau bé đã đi cùng một quái vật :
    '''''''' công chúa và quái vật ''''''''
    hic !bà con ạ hoá ra đó là em gái thật ~
    bác zfzola chơi ác thật rủ em đợi ở sân y !đi cùng ! ???
    .....
    cuối cùng bác ''''''''hiệp sĩ tối trong tình yêu '''''''' tới !
    lạy thánh ala !
    hoá ra là cái thằng nãy giờ phía trong sân y !
    ... (* nghe nick vậy mà gầy ghê _ *)
    .......
    mời viết tiếp !
    la coeur a ses raisons que la raison ne connait point
    con tim có những lí lẽ riêng mà lẽ thường không thể hiểu !
    (* số phận bất hạnh _treo nick vĩnh viễn _phiên bản 2 của : tiền bạc gặm nhấm óc hiền nhân *)
    Được duongthanh85 sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 16/05/2004
  7. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời tính lô mệt thật!!![:0]
    Hê viết gì nhìu vậy các chú ! ....cố mà cá kiếm lấy nhìu em...hì hì.. trước tiên là số lượng còn sau đó thì ......tính sau Để lần sau đi đến chỗ nào hay ho ..tình cảm chút
    Chứ hèo như bây giờ vắng vẻ quá ,trong khi emgaicanha lại nhỏ quá ... không nỡ ...
    Thi xong chắc đầu tháng 7 gặp lại được chứ cứ thoải mái đi ...
    nghĩ cho kĩ rồi ra ý kiến .... chúng ta OKE rồi tít Hi Hi....[r32)]
  8. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ngày .....
    hôm qua quả thật vui !
    mặc dù sắp thi nhưng ai cũng tham gia nhiệt tình !

    ..... thanh hoá
    chúc box ta ngày càng thịnh vượng !
    bia bọt anh em khá khủng khiếp (* 1 bom bia _chưa ai say *)
    cuộc vui đang hấp dẫn thì em gái cả nhà bị bị .......
    (* lần sau cấm về trước *)
    cuộc hội ngộ tuy ko đầy đủ những thành phần hiền tài của thanh hoá _ đất địa linh nhân kiệt sinh ra những thiên tài (* như mình đây !*) !
    nhưng cho thấy một thanh hoá đẹp đẽ , vui tươi , chân tình , thân thuộc ....
    cùng anh em nhau cả (* & chị _em *) uống cho say , cho đã , mừng ngày họp mặt anh em _đồng chí _
    uống cho đậm tình anh em thân thuộc !
    uống để mừng cho quê nhà thân thương !
    anh em ta vui vui và hơn thế nữa _rất vui
    và chắc chắn một điều : box thanh đang trên đà hưng thịnh _ thời gian tới sẽ phục hồi công lực _ sau đó sẽ bành trướng xâm lăng !


    híc em định post ảnh _hiền nhân _tức là em lên nhưng máy ở hàng net này trục trặc _ lần sau em sẽ post !
    đề nghị các bác cũng post lên _ hội ngộ !
  9. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    h ức trước tiên em xin chân thành cảm ơn anh Green đã tỏ chức 1 buổi họp mặt ..... hay ho như thế !!!!!! Nhờ có buổi họp mặt đó em mới được diện kiến dung nhan của mí anh !! em ấn tượng nhất là quả râu nhìn "siêu dê" của anh Bean !!! ừm !! mờ ! sao trông anh KTT hiền thế nhỉ ??? em cứ nghĩ anh ấy trông hầm hố lắm cơ !!!!
    với lại mọi người chơi xấu , mọi người thản nhiên để em đi đến 3, 4 vòng thế mờ k gọi em lại !! anh Trang hay khóc bảo "sao em ít nói thế " => mệt wé k nói được chứ có làm sao đâu ạ !!!
  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Oài !
    Híc , thèng ku Thành láo quá , dám gọi mình là quái vật , thía mới sợ chứ .
    Hì nhưng mờ dù sao cũng thấy hay hay .
    Thằng ktt và YNCS đã cắt tóc đi tu , càng ngày càng chứng tỏ đúng là Ktt , he he
    Việt ơi mày đua đòi làm giề ? Trang haykhoc Ktt chiến đấu là đủ roài .

Chia sẻ trang này