1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX THI CA CHO 1980 CLUB..( Mời bà con vào xem..!)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Wildcat, 13/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Các bạn than mến,
    Hiện nay thơ của chúng ta có rất nhiều, ai cũng làm thơ hay nhưng làm xong, post lên, chưa chắc đã có ai đọc. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau bình thơ đi. Các bạn hãy chọn một bài thơ hay nhất rồi chúng ta cùng bình nhé.
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử uống đi một chút men say
    Để cố quên một điều gì đó
    Nỗi cô đơn lạnh lùng đáng sợ
    Từng phút từng giây thấm tận trong hồn
    Đêm nay chung quanh chỉ có nỗi buồn
    Lòng chợt chơi vơi không người chia sẻ
    Nếu đêm cứ mãi hững hờ như thế
    Đời sẽ vô tình như có mà không
    Trống vắng là khi lạc giữa đám đông
    Thiên hạ xôn xao líu lo cười nói
    Lòng chợt cô đơn âm thầm đá sỏi
    Vẩn vơ nỗi buồn không thể nào quên
    Nghiêng ngả hai đầu giữa nhớ và quên
    Thức tỉnh mông lung giữa không và có
    Đời chợt liu riu buồn như quán trọ
    Nỗi cô đơn bỗng đâu chầm chậm kéo về???
    Night stars in 1980 Family
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chảy đi sông ơi..cho buồn thôi đọng lại..
    Bên hiên đời quạnh quẽ chỉ còn ta..
    Được và mất chỉ cách nhau gang tấc
    Nhớ và quên..cùng là một mà thôi..
    Ừ.. thì quên trong men say lả luớt..
    Tỉnh dậy rồi có thật đã quên chăng?
    Ta nhớ đó..có thật là nỗi nhớ..?
    Khi một chiều..mây cuốn nhớ bay xa..
    Người là người, mãi mãi chẳng là ta...
    Loài hoa nở về đêm, anh có biết?
    Hương thơm ấy có còn tha thiết..
    Cuốn sao trời..rơi xuống đêm nay..???
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Night stars in 1980 Family
  3. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn nắng man mác hương đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Lúa đã vàng tỏa ngát hương đồng.
    DƯƠNG THỤ
    c'est la vie
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà xã
    Gió và nhớ​
    Gió không thể chờ người
    gió lang thang nhớ
    ngày xa khói biếc lên trời
    Nhớ không thể chờ lời
    nhớ lang thang gió
    biền biệt người xa xôi
    Em là gió cũng như anh là nhớ
    dường như không hẳn bên nhau
    vẫn có thể một đời duyên nợ.


    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 27/04/2002 12:57
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tặng ...
    Ngày xưa​
    Em và ta vỡ đôi từ viên đá
    Bàn tay vô hình
    Ném em vào biển cả
    Ngàn năm
    em thành ngọc vô giá
    Ngạo nghễ giữa trùng khơi
    Ta lăn trên cát đời
    tìm em
    nửa ngày xưa tan vỡ
    bàn tay vô hình
    ném ta vào nỗi nhớ
    Rêu phủ...
    bơ vơ


    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  6. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    CÓ THỂ...
    Có thể rồi... anh sẽ mãi ra đi
    Mong manh lắm... thuỷ tinh thường dễ vỡ
    Em trót lỡ... dùng thuỷ tinh đong hạnh phúc
    Hạnh phúc vỡ oà... em tìm nhặt những niềm đau
    Có thể rồi... anh sẽ mãi ra đi
    Thuỷ tinh vỡ hay lòng em vỡ
    Giọt nước mắt lăn dài theo nỗi nhớ
    Lăn dài theo từng khoảng trống chênh vênh
    Có thể rồi... anh sẽ mãi ra đi
    Trái tim em đã hoá thành ngọn lửa
    Thiêu trụi hết những gì không cần nữa
    Tan tác đâu đây vài đám tro tàn
    Có thể rồi... anh sẽ mãi ra đi
    Biển từ nay không xanh màu khát vọng
    Sóng dội vào bờ vỡ tan niềm thương nhớ
    Sóng rút ra rồi, bờ đá đứng chờ trông
    Mọi đại dương đều bắt nguồn từ sông
    Mọi tình yêu đều bắt nguồn từ nhớ
    Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc
    Vẫn biết rằng... có thể... rất mong manh....
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    SỐ PHẬN...?
    Hơn một lần ta viết cho em..
    Câu thơ ngã nghiêng theo dòng đời trôi nổi
    Trong giấc ngủ nhiều lo toan nặng gánh..
    Có bao giờ..em mơ một ngày vui?
    Hơn một lần ta chợt thấy em..
    Nằm co ro bên vệ đường lặng lẽ..
    Mưa bụi vô tình...
    Đến vội cả trong mơ...!
    Hơn một lần ngắm nhìn đôi mắt ấy...
    Em cho ta bài học cuộc đời..
    Cuộc sống nhọc nhằn...
    Muôn nỗi lo toan..
    Ai hơn ai..
    Một trái tim nồng ấm...?
    Tờ vé số chiều nay vô nghĩa..
    Cầm trên tay..
    Nghe mặn đắng cõi lòng..
    Dáng em gầy trong chiếc áo mong manh...
    Tuổi xuân thì..
    Em đánh rơi giữa trưa hè rát bỏng..
    Em không hay mình đã là thiếu nữ..
    Em đi rồi..
    Ta dõi mắt trông theo..
    Số phận là gì..
    Sao lắm kẻ long đong..?

    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  8. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Vầng trăng nguyệt thực
    Xưa yêu nhau:
    Anh gọi em là vầng trăng nhỏ
    Vầng trăng sáng tỏ không khuyết bao giờ
    Trăng tròn lắm như tình em mười sáu
    Nguyệt thực là gì? em có biết đâu...
    Vậy mà nay:
    Vầng trăng em - vầng trăng nguyệt thực
    Thiếu ánh sáng tình yêu...
    Nỗi nhớ nằm thao thức
    Lặn lội đêm dài kiếm tìm hạnh phúc
    Mơ về vùng sáng của ngày xưa...
    Trăng nguyệt thực... hay tình anh nguyệt thực
    Em mỏi mòn chờ ánh sáng của bình minh
    Quá muộn rồi... em phải ra đi...
    Dẫu cho lòng đau khổ nghĩ suy
    Nhưng em muốn...
    Trong anh trăng không bao giờ: nguyệt thực.
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    BÀI THƠ CHO HỘI TÍM...
    Anh bảo rằng em đừng yêu màu tím
    Vì tím buồn, tím giận, tím cô đơn..
    Tím là mây mỗi lúc trời nổi gió..
    Tím là tình phụ bạc lúc chia xa..
    Anh nói rằng không nên yêu màu tím..
    Vì tím quê mùa, tím của đồng quê
    Tím bờ đê khi ánh chiều khuất dạng
    Tím trong hồn khi vắng bóng người thương..
    Anh nói rằng tại em yêu màu tím..
    Nên tình mình tan vỡ mộng chung đôi..
    Bây giờ thì..en biết tím đơn côi..
    Tím vẫn trôi trong cõi lòng lạnh giá..
    Vì tím là đồng nghĩa với niềm đau...!

    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  10. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    em chào các anh các chị ạ !
    đầu tiên em có vài lời thỉnh :
    em sinh năm 83 nhưng anh chị và bạn bè của em đều sinh năm 80, họ rất quý em và chiều em nữa.......nên khi em thấy có câu lạc bộ này em rất vui..............mọi người có thể cho em tham gia với được ko ạ ?
    Em sẽ là một thanh viên ngoan đó ạ !
    sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !

Chia sẻ trang này