1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX THI CA CHO 1980 CLUB..( Mời bà con vào xem..!)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Wildcat, 13/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Em vào Topic đăng kí thành viên nhé..Nơi đây là Box Thi ca..Trước khi vào nhà phải nhìn rõ chứ em gái, đi nhầm thế này..hi..hi..anh Dr sẽ đánh đòn đấy!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  2. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên Net vẽ vời
    Gửi cho em vần thơ tuyệt đẹp
    Rồi lo sợ nhỡ em tin là thật
    Chuyện chúng mình không lối thoát đâu em
    Tôi thích viết và em thích xem
    Bài thơ ấy êm đềm bao mộng ước
    Mộng của tôi những điều tuy không thực
    Cũng chẳng là lời giả dối bâng quơ
    Thơ cho em tôi nghĩ hàng giờ
    Tôi đọc lại để rồi tôi mơ tưởng
    Tôi nghĩ đến em vấn vương từng chữ
    Rồi suy tư em sẽ nghĩ vẩn vơ
    Cũng như tôi, em rồi sẽ mơ
    Mơ lời thơ một ngày kia có thể
    Tình trong thơ những lâu đài tôi vẽ
    Dẫu nguy nga lộng lẫy chỉ là vờ
    Em hãy xem bằng con mắt nghi ngờ
    Đừng em nhé, đừng chờ và hy vọng
    Bởi ngày mai khi bước ra khỏi mộng
    Chẳng còn gì ngoài thất vọng đâu em
    My Heart is Red my Mind is Black-Against the world I'll lead THE ROSSONERI ATTACK!
    [​IMG]
  3. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho người tôi yêu hy vọng người đó vô tình đọc được bài thơ này:
    Mình không trốn được nhau đâu
    (Có ai trốn được nhiệm màu tình yêu?)
    Trốn anh, em đã tính nhiều
    Trốn em, anh thử một chiều lại thôi
    Bởi vì này nhé trên môi
    Vẫn còn nguyên vẹn một lời cho nhau
    Lời này anh chẳng nói đâu
    Và em thì vẫn cúi đầu làm thinh !
    Nhưng từ đôi mắt em xinh
    Vẫn ấm áp nhớ bóng hình của anh
    Và anh, trong trái tim mình
    Vẫn son sắt một khối tình Trương Chi
    Trốn nhau nhưng trốn được gì ?
    Làm sao thoát luật huyền vi của Trời?
    Thôi đừng trốn nữa em ơi
    Để anh nói nhỏ một lời: "YÊU EM !"
    My Heart is Red my Mind is Black-Against the world I'll lead THE ROSSONERI ATTACK!
    [​IMG]
  4. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mãi yêu em
    Anh không dối nữa đâu em
    Dẫu rằng dối mãi đã quen miệng rồi
    Nhưng anh chỉ dôi được người
    Còn lòng thì đã rối bời vì yêu
    Cõi mơ anh đã yêu nhiều
    Muốn trao em cả những chiều tương tư
    Trao em hết những vần thơ
    Trao em hết nhưng trông chờ, nhớ mong
    Nhưng anh vẫn giữ trong lòng
    Bởi yêu anh biết rằng không thể nào
    Cho dù hồn có ước ao
    Cho dù tim có quặn đau cũng đành
    Yêu mong trao hết tim mình
    Tim anh đã vỡ chưa lành vết khau
    Trao nhau chi những khổ đau
    Yêu em anh giữ trong đầu ngàn năm
    My Heart is Red my Mind is Black-Against the world I'll lead THE ROSSONERI ATTACK!
    [​IMG]
  5. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0


    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
    Tôi vươn mãi tới anh
    lòng tràn đầy mỏi mệt
    có lẽ nào tình yêu trở thành thói quen
    chút thay đổi cũng làm tôi sợ hãi
    tôi đi qua biên giới chính mình
    như đi qua cái chết
    Có lẽ nào phải suy nghĩ lại
    như ai đó nói về giấc mơ
    thật lạ
    tôi chưa hề bao giờ tưởng tượng ăn năn
    về cái gọi là sự thật
    tôi chưa hề bao giờ hối tiếc dày vò
    về cái gọi là hư ảo
    có lẽ nào phải suy nghĩ lại những gì mình chưa kịp làm
    ngay cả giấc mơ cũng thành có lỗi
    Tôi đã mải miết đi dù rã rời mệt mỏi
    những hành trình thói quen
    cho tôi xanh biếc với bầu trời
    đầy sao
    đừng ai gọi tôi ngoảnh lại...
    Phạm Thị Ngọc Liên

    c'est la vie
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Gió và Nhớ 2
    Không giấu nổi khung trời nghiêng ngả
    khi hồn nhiên thắm biếc qua đường
    Không giấu nổi tâm tư đầy gió
    nhớ vô tình thả ngất ngây hương...
    Cây đứng lẻ dưới Mặt trời bóng lẻ
    lúc không phương gió nhớ mười phương
    Chớ kết luận ban mai đa tình nhé
    cuối chiều nay chim bỗng hót nhoè sương.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ngày ta chia tay nhau
    Hoàng hôn màu tím ngắt
    Chiều không còn trong vắt
    Gió nổi thành cơn giông
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  8. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    đổi không khí chút được không...
    jolie không nhớ bài thơ này của ai nữa...hình như là của Trần Đình Thọ, mà cũng có thể là của ai khác...

    Con Trai Nội Trú

    Con trai nội trú
    Tóc tai bờm xờm
    Nhìn xa dễ tưởng
    Cái thằng hình rơm
    Mặt mày ngơ ngác
    Bỏ áo vô???thùng
    Người ốm lưng rộng
    Thành ra lùng bùng
    Nói năng kẻ cả
    Triết Đông, triết Tây
    Ra chợ Cầu Muối
    Người ta biết ngay
    Con trai nội trú
    Mua cá về kho
    Trả giá mút chỉ
    Xin thêm hành ngò
    Lúc ngồi trong quán
    Chân gác lên bàn
    Lim dim đôi mắt
    Điệu Valse mơ màng
    Râu ria không cạo
    Túi nhẵn bao giờ
    Sờ soạng trên dưới
    Thấy còn bài thơ
    Đọc nào xem thử
    Ối giời, tình yêu
    Em nào bạo nhỉ?
    Mê anh thật liều???
    Con trai nội trú
    Viết thư về nhà:
    _??? mẹ thương con mới
    hết tiền tuần qua??????
    c'est la vie
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tặng em một mùa thu
    Tặng em cả lá vàng xao xác
    Cả trái tim thu úa trong anh
    Tặng em cả trời xanh ngày ấy
    Để em về...ủ một giấc mơ tan.
    Không có tên, bà xã đâu rùi, đặt tên đi.
    Đặt là Mùa Thu cho em

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump 1980 Family
    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 19/05/2002 14:36
  10. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em thì văn ko hay ,em ko biết nhiều bài thơ ,nhưng em lại biết một bài cũng khá hay nhưng ko hẳn là thơ đâu ạ,anh chị nào có muốn tặng bạn trai (bạn gái ) của mình thì cứ tham khảo ạ !
    CUỘC SỐNG LÀ MỘT TRÒ CHƠI
    TÌNH YÊU LÀ MỘT ẢO VỌNG LỚN
    VÀ NÀNG LÀ ẢO VỌNG CUỐI CÙNG CỦA TÔI
    Thế là hết rùi ạ.................quá đủ rùi phải ko ạ?
    sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !

Chia sẻ trang này