1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX THI CA CHO 1980 CLUB..( Mời bà con vào xem..!)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Wildcat, 13/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hãy đốt cháy môi thơm
    Bằng nụ hôn nắng hạ
    Hãy ru đời bỏng khát
    Bằng mê khúc mùa thu
    Hãy đưa em ẩn trú
    Qua mùa đông giá băng
    Bằng ấm nồng hơi thở
    Gối chăn nơi em nằm
    Trái tim em ủ lửa
    Suốt mấy mùa yêu thương
    Trách tầm xuân vội nở
    Gieo cung trầm tơ vương

    ................. Chắc là vì ........... Anh yêu em..............
  2. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa hạ​
    Hai đứa vẫn còn quá xa xôi
    Bao nhiêu thương nhớ có thành lời???
    Mây xưa tim tím về giăng lối
    Phố cũ những chiều....em với tôi
    Kỷ niệm ban đầu mãi vấn vương
    Trú mưa hai đứa, quán bên đường
    Chiếc ô nho nhỏ che sao đủ
    Giây phút đứng nhờ...vai lấm son
    Cái thuở ban đầu lưu luyến nhau
    Huyền thoại chiều xưa mưa trắng màu
    Hôm ấy Ngưu Lang và Chức Nữ
    Đổ xuống trần gian những giọt đau
    Chuyện tình ngày đó như giấc mơ
    Chợt đến chợt đi có ai ngờ
    Trong nhau, còn lại là dĩ vãng
    Đẹp thuở ban đầu những vần thơ
    Phố cũ hôm nào vẫn như xưa
    Những chiểu ray rứt của cơn mưa
    Chiếc ô nho nhỏ, hồn còn tựa...
    Nên về tìm lại mảnh tình xưa
    My Heart is Red my Mind is Black-Against the world I'll lead THE ROSSONERI ATTACK!
    [​IMG]
  3. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Còn đêm thao thức với đêm
    Còn người thao thức với riêng nỗi niềm
    Tủi hờn xanh cõi triền miên
    Cỏ mầm dốc sức một miền phù du

    Con đò cập mạn lời ru
    Ai mang câu hát sang mùa ước mơ
    Đáy sông vớt một câu thơ
    Đếm sao năm tháng tơ vương bến này
    Chèo qua ký ức đêm nay
    Để ta khắc khoải một ngày nhớ em.

    ( Collect by B )
    ................. Chắc là vì ........... Anh yêu em..............
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    ĐÊM....! ( Viết cho anh...Đêm của em)
    Đêm _ là anh khi em cần ngơi nghỉ
    Cần tựa đầu lên nệm ấm gối êm..
    Đêm _ là anh khi nắng chiều đi khuất..
    Khi mây trời tâm sự với ngàn sao
    Đêm_ là chúng mình, khi cuộc sống lặng êm..
    Khi không khí chẳng còn nóng bức..
    Khi anh hát thì thầm về hạnh phúc...
    Tình yêu mong manh..
    Tình của chúng mình..?
    Đêm là gì..anh nhỉ..có nhớ không?
    Nơi em ngắm những vì sao vụt sáng..
    Thầm mơ ước một điều không dám nói..
    Đêm..là gì? Anh hỡi..đêm nhớ anh..!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  5. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cánh nắng mỏng vắt ngang khung trời lạ
    Có phải vì nghe gió thoảng xôn xao...?
    ________________
    Vết trăng nhoà...
    có tới đáy sông...?
  6. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Trần gian đau khổ lắm người nghèo,
    Đói rách chia nhau chiếc bánh xèo.
    Nhà rột mưa rơi lời tí tách
    Tường xiêu gió thổi tiếng hò reo
    Quanh năm thiếu thốn ăn khoai độn
    Một phút huy hoàng nhậu thịt heo
    Phú quí, rừng sâu nhiều bạn hữu
    Nghèo hèn, giữa chợ chằng người theo
    Trớ trớ, trêu trêu chuyện chuột mèo
    Ông già bảy chục gái tơ theo
    Cái thân lép xẹp đi không vững
    Tiền của phồng lên lắm đứa trèo
    Trai tráng khôi ngô thì lại ế
    Cụ gần xuống lỗ lại ì xèo
    Ai về nhắn với ông bà Nguyệt
    Chớ để tơ duyên ủ mốc meo
    My Heart is Red my Mind is Black-Against the world I'll lead THE ROSSONERI ATTACK!
    [​IMG]
  7. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Người tình duy nhất
    (Tặng cho người tôi yêu)
    Anh yêu nhỏ, nhỏ yêu anh, huề nhé,
    Hai đứa mình cùng đã trả lời nhau,
    Hai đứa cùng yêu, cùng nhớ, ban đầu,
    Vừa gặp mặt đã in sâu hình bóng.
    Ngày vắng nhỏ anh bồn chồn trông ngóng,
    Đêm không anh, nhỏ thức trắng canh thâu.
    Rồi hôm sau khi hai đứa gặp nhau,
    Ta vội vã chung đầu, tim thổn thức.
    Ta yêu nhau phải chăng từ kiếp trước
    Trời đã dành đôi lứa tự ngàn xưa
    Nói bao nhiêu, anh thấy cũng bằng thừa
    Nên thương nhớ gởi câu thơ tình tứ
    Trong tim anh nhỏ muôn đời chiếm ngự
    Chỉ một mình nhỏ đó chẳng ai đâu
    Dù chia xa duyên thắm chẳng phai màu
    Nhỏ mãi mãi là người tình duy nhất
    Hy vọng TG vô tình đọc bài thơ này của AD
    My Heart is Red my Mind is Black-Against the world I'll lead THE ROSSONERI ATTACK!
    [​IMG]
  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Tháng sáu mây mù trời, mưa lạc lõng..
    Giữa những sợi mưa, gió thổi hững hờ
    Em đưa môi.. tìm trên làn kính mỏng..
    Cửa sổ chiều nay..loang vệt môi hôn..
    Không có anh..không có vòng tay ấm..
    Mưa thấm lạnh rồi..chăn có đủ ấm không?
    Chẳng có tay anh..tách cà phê buồn tẻ
    Nằm lẻ loi..miệng úa vàng..!
    Tháng sáu là gì..sao buột chặt tim em..
    Trong cô đơn..trong mỏi mòn chờ đợi...
    Nửa trái đất bên kia, anh cười trên bàn phím...
    Tháng sáu chẳng là gì ..phải không anh...
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  9. Carlos-Kleiber

    Carlos-Kleiber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nắng tháng tám
    Gió tháng ba
    Mẹ ru con ngủ
    tiếng à ơi
    Đời mẹ vượt bão giông năm tháng nuôi con khôn lớn thành người
    Con vụng dại chưa biết nói một lời thương mẹ
    mẹ đi rồi
    còn đâu.
    CK
  10. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Post bài này lên cho nhóc đỡ buồn, chả nhớ là của ai nữa.
    Nói với em
    Bỏ đi em, để lại phía sau một thời quá độ
    Khi tình yêu đã có 1 phép so:
    Vì người ấy biết nhin, biết chờ.. và biết làm tất cả
    Biết nâng em khi bản ngã sai lầm
    Em mãi mãi chẳng bao giờ có tội
    Anh đến, anh chờ, anh tạo nên nhiều giả thuyết
    Nhưng thực tình em đã nói gì đâu
    Đâu thể là bội ước khi chưa một lời hẹn ước
    Người đời bảo cuộc tình như canh bạc
    Gã khờ kia đem dốc thật lòng mình
    Ngay từ lúc mới bắt đầu ván đấu
    Để bây giờ cầm bài ngửa trên tay
    Dù canh bạc có tàn, và túi anh có rỗng
    Chẳng bao giờ anh hối hận với em đâu
    Anh đã chọn con đường đi về phía trước
    Dẫu đi hoài - đi chẳng đến - mà lòng đau
    Don't cry, baby

Chia sẻ trang này