1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX THI CA CHO 1980 CLUB..( Mời bà con vào xem..!)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Wildcat, 13/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    tôi đã yêu anh bằng tình yêu của cỏ
    lặng lẽ xanh tươi
    lặng lẽ úa vàng..........

    Có lẽ nào anh lại quên em
    Khi thời gian không phai màu nỗi nhớ
    Có lẽ nào anh lại xa em
    Khi tình yêu vẫn dịu dàng như cỏ....
    Cỏ thật mềm....cỏ giống ngày xưa
    ngọt ngào dịu êm như trong cổ tích
    Sao chiều nay chỉ mình em hiu quạnh
    Nhìn cỏ buồn........
    Như em khóc trong mưa...
    Em bắt đầu viết những câu thơ
    không đầu không đuôi_Một nỗi đau xanh thẳm
    Cỏ hao gầy từng đêm
    em úa vàng hy vọng
    Anh có còn nhớ tới ngày xưa......?
    Anh sẽ chẳng bao giờ chợt thức giữa cơn mơ
    chẳng nhớ tới em
    chẳng biết tới những câu thơ không đầu không cuối
    Vẫn biết rằng thôi, từ nay xa nhau mãi
    Cỏ ơi,
    xin cỏ đấy..........
    đừng xanh!!!
    LIVE FAST DIE YOUNG
    Viva 1980 Family
  2. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    CHO MỘT NGƯỜI
    "tôi đã yêu anh bằng tình yêu của cỏ
    lặng lẽ xanh tươi
    lặng lẽ úa vàng........."


    Một ngày kia khi trời nghi ngút gió
    Tôi sẽ đem kỷ niệm thả bay xa
    Có những điều chẳng thể nói ra
    Bởi cuộc đời có hai từ "KIÊU HÃNH"
    Anh sẽ chẳng biết đâu khi trái tim bật khóc
    Vết đau tình yêu có lành lại bao giờ....
    Anh vô tình
    hay cố ý thờ ơ........
    hay bởi cỏ kia vốn mong manh yếu đuối??...........
    Ừ,
    thôi nhé
    anh cũng đừng tiếc nuối!
    Cỏ úa vàng rồi
    lặng lẽ lắm...
    biết không....

    LIVE FAST DIE YOUNG
    Viva 1980 Family
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt em đẹp diệu kỳ
    Xanh xanh bờ liễu rủ hàng mi
    Anh muốn soi hình trong mắt ấy
    Nào ngờ mắt ấy lại quay đi ...
    Đôi mắt em nói thật nhiều
    Lúc thì cương quyết lúc thương yêu
    Khi buồn quạnh hiu thì đẫm lệ
    Tha thiết nhìn "anh" lúc sớm chiều ...
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tôi đã yêu anh bằng tình yêu của cỏ
    lặng lẽ xanh tươi
    lặng lẽ úa vàng..........
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    mình đã đọc câu thơ này trên báo từ lâu lắm rồi và câu tiêp theo là:
    "cỏ êm ái cỏ làm tôi muốn khóc
    Khi tiếng dồn vó ngựa đi hoang "
    Thực sự là không nhớ lắm nhưng ý nghĩa thì mình mãi không quên, có bạn nào nhớ đoạn đầu và đoạn tiếp theo ko?
    huong
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Thơ nè, thơ về tình bạn nhé, ai rỗi rãi thì đọc, còn không thì vẫn cứ đọc. BOX THI CA NÀY CỦA WC mừ. Grừ Grừ .........
    Tôi cứ nghĩ thế giới này thật rộng
    Cho chúng mình mặc sức thoả thê
    Đất trời kia ta một cõi đi về
    Vung tay nhỏ bóp tan cơn bão lớn
    Chém cá kình gan nào thấy rùng rợn
    vạch mặt lũ gian tà vẫn thấy sáng tâm ta.
    Bao tháng năm ta vẫn thấy chan hoà
    Ôm mộng lớn cùng chung tay vun đắp
    Nào ngờ đâu ... một cơn gió vặt
    Quất trúng tim người nhói buốt tim tôi
    Chuyện ngày xưa để mặc gió cuốn trôi
    Đất trời vẫn tròn xin hẹn ngày tái ngộ.
    Tạm biệt bạn tôi, hãy ra đi để tìm hạnh phúc và cuộc sống mới cho mình, có thể một ngày nào đó ta sẽ gặp lại, những lỗi lầm sẽ được bỏ qua.
    night stars
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Bà con qua Trận địa để đánh đuổi Anti Girl đi. Giặc đến nhà, nhà thơ cũng cầm kiếm.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Ta mệt lắm với dòng đời trôi nổi..
    Với nắng hè, với những niềm đau..
    Bao lỗi lầm..xin đừng giữ trong nhau
    Để mùa đông trở về trong yên lặng..!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0

    Một bữa nọ, anh đã gặp phù thuỷ
    Ghê lắm cơ có phép thuật trong tay
    Hô "biến", thế là thành cô gái
    Mái tóc mềm như suối như mây
    Cô gái ấy giống em đây quá đỗi
    Cũng mày ngài, môi đỏ, mắt trong...
    Anh lo lắm để trong lòng dấu hỏi ???
    "Phù thuỷ này có ác như em không ?"
    Night stars
  9. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Tình phổ thông​
    Nhớ những mùa mưa ngày phổ thông
    Vẫn gặp đôi môi tim phập phồng
    Vẫn hay nhìn trộm nàng yêu dấu
    Đâu có hay rằng ngày sang sông
    Sau này mùa mưa nhìn khoảng không
    Trong lòng ta vẫn thấy mênh mông
    Cái cảm giác yêu ngày xưa ấy
    Đưa ta lang thang trong cánh đồng
    Những ngày chia tay như mùa đông
    Lạnh lùng ghê gớm buốt bóng hồng
    Mặc dù khi ấy đương mùa hạ,
    Nỗi yêu thương đó thế là xong.
    Mối tình ngày xưa thật trắng trong
    Nàng hay ngồi bên nói thật lòng
    Nhưng khi xa cách là ảo ảnh,
    Một thời làm áo trắng lông bông
    Được sửa chữa bởi - taysungbavang vào 05/04/2002 19:05
  10. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này tôi post bên Thi ca, thấy tâm đắc nên post sang bên này cho mọi người cùng đọc.
    Vườn thơ
    Một chiều nào ta thả hồn phiêu lảng
    Rồi tình cờ đi lạc vào vườn thơ
    Chợt nghe thoáng hồn thơ khe khẽ gọi
    Và bước chân rất nhẹ của nàng thơ
    Ở nơi ấy thông reo vui bên suối
    Gió thì thầm như mời gọi thi nhân
    Lời cỏ cây ru hồn người vào mộng
    Ta mơ màng dệt vội mấy vần thơ
    Trong vườn thơ ta xây đời bằng mộng
    Mộng không tàn trong giấc ngủ bình yên
    Màu thời gian sẽ chẳng sớm phai tàn
    Không gian cũng không mênh mông cách trở
    Này chú **** trên cành đừng lay động
    Hãy lắng nghe tiếng cây cỏ rì rào
    Tiếng hoa cười, tiếng chim hót líu lo
    Và tiếng gió vi vu lời tình tự
    Would you die for the one you love?
    Would you cry if you saw me cry?
    Would you save my soul to night?

Chia sẻ trang này