1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Thuỷ Lợi ơi !!! Vực lên nào !!! ( do tuanchosoi sửa . cảm ơn Lakeoftear )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Lakeoftears, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Em thấy câu này quen quen...hình như có ai đã đỏòi ở đâu đó rồi...Câu trả lời có phải là :"câu cá " không??
    p/s gửi tới tuanchosoi01, bảo sửa cho người ta cái title đã sửa đâu mà già mồm.
    ơi....... sói con ngơ ngác của tôi........
    Doraemon
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    câu đố khởi đầu nhẹ nhàng thôi :
    cái gì (ở đây hiểu thế nào cũng được ) mà người con trai có người con gái không có .gợi ý từ đó nằm trong ô chữ gồm bốn chữ cái ,trong đó cho trước hai chữ cái là :"b" và "ô"

    Cần Deck Gì Chữ kí . [​IMG]
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Giải này:
    Pháo thủ: chắc ai cũng biết, là dân pháo binh đó mà
    Quy hàng: Là người điều khiển ở sân bay. Thường phải cầm đèn điều khiển máy bay chiến đấu lên xuống buổi đêm nên phải ngủ ngày...
    Tiếp phẩm: Kiểu anh nuôi, chạy đi chạy lại lo vụ hậu cần...
    Cơ công: dân lính chuyên ngồi sửa chữa các đồ điện, điện tử bị hỏng......chắc là ngồi mãi một chỗ nên bực mình, lẩm bẩm
    Lính đường dây: Lính chuyên đi sửa đường dây điện thoại, điện tín.......



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Hic hic ....
    hoá ra câu này dễ thế .chẳng qua em không đọc kĩ đề bài lên tưởng nhầm nghề gì mà có tất cả các đặc điểm như thế .

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...

Chia sẻ trang này