1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box tình bạn, tình yêu đã có một đêm Noel như thế nào? :((

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Box tình bạn, tình yêu đã có một đêm Noel như thế nào? :((

    Hãy để npl tâm sự như tâm sự với chính bản thân mình:
    18h: Ôi, mình phải ăn mặc thật đẹp, chải chuốt một chút chắc cũng không sao nhỉ? Aha, còn phải đi đón chị Minh nữa, hôm nay có nói với chị Minh là sẽ cho chị Minh xem mặt người mình yêu quý mà. Đi nào...
    15' sau
    "Chào anh! Sao chưa thấy ai đến vậy anh? Hơn 6h rồi mà?!"
    Một tiếng nói trầm trầm phát ra từ một anh chàng trông rất bảnh trai đang đút tay vào túi quần và lại rút ra vì sốt ruột "Uh, chẳng thấy gì cả, anh đang đợi bọn nó".
    "Em đi ra đây một chút, sẽ quay lại ngay"
    Vèo.... chiếc áo trắng cùng 2 cái đèn biển xanh xa dần.
    18h45: "A, heo_con_xinh!! Còn đây nữa, heo con lon ton phải không?". Đang đứng nói chuyện rất vui vẻ thì... hoét... một tiếng còi cất lên như để phạt Gendut!!!
    "Không dc để xe ở đây", một chú lính chì đang cố điểu khiển các cơ của một cái mặt trông ngu ko thể chịu được của mình cho nghiêm túc hơn một chút.
    Và thế là đến tiết mục đi lòng vòng xung quanh tượng đài, 1 vòng, 2 vòng, n vòng ko thể nhớ được. Nhưng rất nhiều, hình như hết mất 1/8 cái bình xăng 13L của npl. Trong lúc lượn thì điện thoại réo liên tục.
    Nào là "Heo con à? Sao em chưa ra đi?"
    Rồi "Gừng cay à? Ấy đang ở đâu thế? Bảo ở tượng đài cơ mà?"
    "Ôi dời ơi, Tùng (xanenvang) ơi, mày ko đi được à?"
    Thời cứ lặng lẽ trôi như không hề đoái hoài đến cái bụng của mọi người đang réo rắt hát những bài hát muôn thủa. Lục bục... lục bục...
    "Mọi người à, em phải đưa heo con lon ton về"... một tiếng nói trong trẻo dễ thương cất lên.
    Trời ơi... vậy là lại mất một G xinh xắn nữa rồi. Thật buồn quá, nhưng phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao được. Vì gia đình heo con lon ton chỉ cho con đi chơi sau 8h chứ ko được đi sớm?! (Điều này rất gây thắc mắc! Có thể phải về nhà làm gì đó mới đc đi chăng?)
    Tiếp đến anh24h: "Các đồng chí ơi, tôi ra đây một xíu sẽ quay về liền".
    Tic tic tic... thời gian lại trôi đi.
    Thôi, 7h rưỡi rồi đi thôi mọi người ơi. Nào đóng góp nào..
    "Thực ra 50K chỉ là...... mọi người nên hiểu là.... tất cả cũng chỉ vì...." npl nói như cái máy để mọi người đóng góp vào.
    Cuộc hành trìnnh bắt đầu......
    <tập tiếp sẽ đc chiếu vào lúc 13h ngày 27/12. Tác giả phải đi học bây giờ)

    Tập II
    Sau khi đã đóng tiền, mọi người vẫn muốn chờ anh24h vì thực sự số lượng người đi không nhiều, bây giờ lại còn thiếu nữa thì thật tệ. Thế là chờ một lúc..
    Ahaaa... đây rồi, anh24h đây rồi. Npl đang định lên tiếng trách móc "Sao mà đi...."
    "Xin lỗi anh em nhé? Tôi phải đi ra đây. Số điện của ông npl là bao nhiêu nhỉ".
    Trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! npl nghe như tiếng sét ngang tai. Tại sao? Tại sao mọi người đã đến rồi lại cứ bỏ đi thế??? heo con lon ton, bây giờ đến anh24h!!! Hichic... nhưng ko sao, npl sẽ cố gắng để cho mọi người cảm thấy thật thoải mái.
    Cuộc hành trình thật sự bắt đầu...
    "Alo, bây giờ đi ăn mỳ xào nhé?" Giọng npl cố gắng nói một cách thật vui vẻ.
    "uh uh..." Mọi người hưởng ứng để làm cho cuộc đi chơi không buồn chán.
    ....
    Quán ăn đông kinh khủng, mình đã cố gắng để sắp xếp chỗ cho mọi người nhưng vẫn thiếu. Hichic.. làm sao bây giờ? À, phải réo rắt tên chủ quán ra vậy.
    Bớ chủ quán ơi, xếp cho cháu bàn nào 11 người cái nào..
    Chỉ 10 người thôi, em phải đi đón em em. Mọi con mắt đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói. Mình cảm thấy như có cái gì nghẹn trong cổ! Có lẽ lúc đó mình lắp bắp:
    "Em...em... có nhớ đường ra đây không? Ko thì để anh đưa em đi..." sao tiếng nói của mình lúc đó nghe thất vọng đến thế.
    Thật tệ là trong lúc mình lấy xe thì cô bé dễ thương nhất trong những người đi chơi hôm đó đã đi mất rồi....
    ....
    Có ngay chỗ ngồi đâyyyyyy, một giọng nói ngọt như tú bà và thảo mai như bạch cốt tinh. Rồi thì bà ta cố gắng để sắp xếp cho mọi người nhưng mà hình như vô ích thì phải. Quán đông như là cả Hanoi chỉ có một quán mỳ xào đó. Mình đã buộc phải nói rằng mong các bạn thông cảm, quán ngon nên khá đông. Rất xin lỗi, sẽ có chỗ ngồi ngay thôi. Cuối cùng thì thanh_la cũng tìm thấy một chỗ cho 10 người.
    <npl phải gọi điện cho bạn. Sẽ hoàn thành sớm! Đây là những suy nghĩ của npl về chuyến đi chứ ko phải là nhận xét gì cả. Chỉ là những suy nghĩ chủ quan mà thôi.>

    Em muốn trở thành Rocker...

    Được npl155 sửa chữa / chuyển vào 27/12/2002 ngày 22:31
  2. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thăng ..điên kia ! Đang hồi hộp . hừm

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ,Noel là kí rì thía nhỉ?
    hic hic,nghe mọi người thông báo có vẻ hào hứng,cực kì hào hứng.....hôm đó may mà mượn đuwọc xe của ông anh,phóng như dien từ nhà đến chỗ hẹn...phu! phu!mới có 6h15,chưa muộn,nhung nhìn quanh cái tượng đài đó chả có ai cả,à mà đúng hơn là có hai anh chị nào đó(sau này biết được la Trang và anh Vũ nhưng không biết nick hic ...hic....).ko nghĩ đó là "quân nhà mình"thế nên cứ thế àm phóng qua thui....
    vòng đi vòng lại ở đó ko biết bao nhiêu lần,ko mang theo thẻ đt thoại,
    chờ đến 7h,akay_chim cú quá nên phóng xe đi tìm chỗ gọi Đt....cha mẹ ơi,gì mà chả có nơi nào cả,mãi đến tận chỗ Đội Cấn nmới có cái Bưu Điện.....nhưng mà gọi ở đó thì máy của Npl báo là ko liên lạc được,lại phải mua t hẻ để gọi ở ngoài......hờ hờ,bít là mọi người đang ở chỗ tượng đài....phóng xe qua đó,lại chỉ có hai người lúc trước.....không nghĩ là box mình vì nghe trong mays của npl lúc trước ồn ào và đong vui lém cơ.hic hic,
    lai di thêm một vòng nữa để gọi điện lại,lúc quay trở về thì thấy mấy nhóc đứng đó...hic hic...chit mất....
    mà công nhận là cái Box này hình như rất thích ăn kẹo cao su hay sao í,hic hic....đến gần 8h mới xuất pohát được,cứ nghĩ là mọi người đi chơi luôn cơ,thêa nên trước khi đi đã chén nào là chocolate,nào là dâu tây,cơm rang thập cẩm...bi giờ mọi người lại rủ nhau đi ăn nữa,hic hic,thà chít còn hơn.....
    he he,no cái bụng rùi thì phải đạp phá chứ,ngồi yên thì chịu làm sao được......he he...trong luc mọi người ngồi ăn thì gungcayvn ,....hai tay hai cái đũa,nghiêng bên này ,ngó bên kia,ko cho ai yên cả....hình như nhờ thế mà mọi người ăn ngon hơn hay sao í.........
    Mà Box mình hiền quá là hiền đi,hay là hôm đó........
  4. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ......hôm đó anh ala chết 100%.......
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  5. nhoc85_dangyeu

    nhoc85_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cotg hôm đó bác "vỉa" hơi ác đó làm em tí đứt hehe
  6. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn kể lại hẳn hoi cái coi !!!! Bựt cả....mìn... rùi !

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  7. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    noel vui quá nhẩy!
    i love you because i hate you
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    kể thé mối hay chứ,kể hết ra thì còn gì là thú vị nữa?????????
    Hê hê,ai bảo là không đi thì mất quyền lợi thui
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Được để em tiếp tục hiệp 3 nhé, à nhầm hiệp phụ chứ.
    Hu, heo con xinh phải đi đón thằng em trai quý tử, nó làm bình phong mới đi khuya được. Đường tắc cứng cựa không cục quậy nổi. Đến nơi thì mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả là nạp năng lượng rồi, vác cái bụng đói meo suốt từ sáng tu được 2 ngụm bia của chị Minh, người phê hơn là phê thuốc.
    Cũng vì đường tắc nên anh npl155 đưa ra ý kiến tìm đường vắng mà đi, không hiểu đầu óc anh ý nghĩ cái gì mà mọi người dung dăng dung dể tham quan sông Hồng. Hì hì, trên đường đi cái tên có bộ mặt nhăn nhở nhất hội trở thành mục tiêu tấn công, xịt tuyết trắng xoá mặt mũi chỉ khổ bà chị hiền lành tử tế chịu trận oan gia. he he. Chị gungcayvn ngồi sau lưng sếp, eo ôi, xấu tính ko chịu được, bảo ôm thì không ôm, lấn hết chỗ của anh ý, khổ thân sếp, ngồi xe như gấu làm xiếc ý. Ba chàng lính ngự lâm duy, cotg, và thằng em của heo con xinh 1 xe lượn lờ như say, may mà mấy chú cơ động đang bận ôm người yêu hết rùi, thoát, thằng em phản chủ dám cướp vũ khí chiến đấu của heo con, tức, đang yên đang lành bị dính chưởng. À, mà mấy người đi đường lớ xớ rơi vào trận địa cứ gọi là xoe mắt nhòm ko hiểu vì sao thế.
    Còn hiệp phụ thứ 2 thì thế nào nhỉ, về trường Marie Curie gửi xe rùi uống cà phê, hic, heo con xinh 10h phải có mặt ở nhà thế mà 10.30 vẫn còn nhe sỉ ở đấy, ko thể cố gắng nổi, nên bật rễ. 17 năm sống trong cuộc đời này trừ dịp giao thừa năm ngoái đã bao giờ uống thuốc liều đi muộn thế này đâu. Thế nên đoạn sau không rõ lắm. Hết rồi.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chị gungcayvn, đồng minh của chị nè, lúc nào em phải khăn gối lên bái sư học đạo chị thôi, em phục chị sát đất, chị làm thanh_ala không thể nào về Quảng Ninh mà ko day dứt đấy. Anh ý thao thức mãi chị ạ.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.

Chia sẻ trang này