1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box tình bạn, tình yêu đã có một đêm Noel như thế nào? :((

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Sau khi heo con ra về, mọi người ngồi buồn bã nhớ heo con "ra riết"... nước mọi người ko ai chịu uống nên npl phải cố gắng "thịt" sạch hết tất cả các cốc mọi người "bỏ thừa" cho đỡ phí. Nào hạt dưa, nào coffee, rồi đủ thứ mọi người để lại đều được npl tống hết vào bụng. [Ặc ặc] SAu khi ngồi nói chuyện lung tung và cố gằng cười thêm vài ba nụ nữa rồi thì đường ai nấy đi. Npl đưa chị Minh về rồi lang thang trên đường xem có ai "chạy cổ vũ Noel" ko thì chạy tí cho vui nhưng mà chẳng thấy ai cả. Chỉ thấy toàn "chó săn" đứng rất nhiều, "cá vàng" cũng lượn đầy đường... sau khi lượn chán lượn chê đến gần 2h thì đi dzìa... thế là hết một Noel! huhuhuhu... buồn quá!
    Em muốn trở thành Rocker...
  2. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    haha !!! thật là may mắn vì mình không đi .

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  3. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    .........em thì về chat chit đến 2 h thì ngủ........
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hả, chẳng nhẽ mỗi thế thôi à, nhưng mà em vẫn thấy vui lắm, chẳng có lí do gì để không vui cả, trừ vụ ngồi đàm toạ việc quân với phụ huynh, hic, phụ trội giờ giấc thế thì đừng mong có lần sau nhé con gái ngoan, may mà được thằng em nhanh trí, đồng loã, thế là, he he, đâu lại vào đấy thôi mừ.
    Anh Long ơi, vụ này không vui thì anh tổ chức vụ sau đi, Tết này, giao thừa này, nhiều lắm.
    xanenvang ko phải thế nhé, híhí, ngồi nhà chán thí mồ còn kêu, may may cái gì, lần sau thiếu đội trưởng đội bóng là ko được đâu đấy.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  5. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    lay chua! sao ma noel nay con lai xa nguoi con yeu the nay! amen.
    i love you because i hate you
  6. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    to : friend... : May mà ông còn có người để mong nhớ còn tui thì ...hic hic Không biết có sống sót nổi sau cái mùa đông giá rét này không !! Ah mà quên mình có heo_con rùi mà . hihi

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  7. anh24h

    anh24h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hôm đó tôi gọi điện cho ông npl vào khoảng 9rưỡi mười giờ nhưng toàn ko liên lạc được . chẳng lẽ tôi lại đi tìm à?
  8. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt chủ đề này tại đây! npl là kẻ bất tài, dù đã cố gắng hết sức mình cho mọi người cảm thấy vui vẻ nhưng dường như sự cố gắng đó được trả lời bằng những cử chỉ chán nản.
    npl xin nhận hoàn toàn lỗi lầm của cuộc đi chơi đêm Noel. Hy vọng mọi người sẽ cho npl một cơ hội khác bằng cách đi chơi Tết Dương Lịch.
    Một lần nữa, npl cảm thấy thật xấu hổ khi đã làm cho mọi người có một đêm Noel buồn tẻ! Thành thật xin lỗi!
    Em muốn trở thành Rocker...
  9. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    thui ma! vui the con gi nua!
    colennhe npl155
    i love you because i hate you
  10. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đấy , tao thấy xấu hổ thay cho mày ! haha

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI

Chia sẻ trang này