1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX TRẦN PHÚ ĐÂY CÁC ANH CÁC CHỊ ƠI!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ricarica, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    trời!anh đang định đi thế mà em không đến thì anh biết nói với ai đây,có quen ai đâu nào
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
  2. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Anh ngố kia! Anh có dám khẳng định là ko wen ai ko?? Thế cái mặt em anh mà ko wen à?? Mà mấy bác HH này hình như máu mỗi Rica hay sao ý nhảy??? Chứ rica mà ko đi thì các bác cũng ở nhà ôm gối à? Sao mà ngố thế ko bít?

    To the world u'r only a person, but with a person, u'r all the world


    To live is to fight
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO NGOTAU: Em không đi được thì còn huyencham85, anhhoa, hoangfnhung... kia mà, nhiều người biết anh lắm ngotau ơi!!! Anh yên tâm, tuy em không đi nhưng em sẽ uỷ quyền cho huyencham chăm sóc anh. Thế nhé!!!
    TO HUYENCHAM85: Eh CHÂM ơi! Tao giao ngotau cho mày chăm sóc đến lúc tao đi chơi về nhé! Có chuyện gì mà ngotau kêu ca là tao xử mày đấy!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao không có lời mời đích danh mình nhỉ??
    A bell is not a bell until someone rings it.
    A song is not a song until someone sings it.
    Love is not love until someone receives it.

  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO VANBASTEN: ĐÂY!!! Em mời đích danh bác hội trưởng hội VIMARU tham gia buổi họp box tụi em nhé! ( nhưng em ko đi được đâu)
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  6. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    To ngố: anh nghe thấy chưa? rica uỷ wuyền chăm sóc anh cho em nhá! Anh lớ fớ hư là em đánh đấy! hehe!
    To rica: mày dám xử tao ko? Tao đố ngố dám kêu ca gì đấy!! hehe, anh ngố nhỉ!

    To the world u'r only a person, but with a person, u'r all the world


    To live is to fight
  7. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng muốn đến có được ko , em huyền châm có chăm soc anh ko .. hihi ... anh thì dễ tính lắm , ko kêu ca chi đâu .

    #==][==AbuSayyaF==>>
  8. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Mời anh rồi mà em không có mặt à. lạ quá thế thì ai khao anh nhỉ??
    A bell is not a bell until someone rings it.
    A song is not a song until someone sings it.
    Love is not love until someone receives it.

  9. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    vậy à,huyền châm ơi anh khoẻ lắm em đừng chăm sóc anh,như thế anh như thằng trẻ con ấy,hịhị xấu hổ chết,mà huyền châm cho anh biết hôm đó huyền châm ngồi đâu vậy,anh ngố mà không nhớ đâu
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
  10. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO NGOTAU: Cáu wá ngotau ơi! Em chưa đi mà anh đa quay qua tán tỉnh huyencham rồi thì hôm tới em đi rồi không biết sẽ xảy ra những gì nữa đây!
    TO HUYENCHAM: Châm ơi! Mày mà xớ rớ với ngotau thì đừng trách tao không nẻ mặt bạn bè đấy!
    TO VANBASTEN: Em đã nói trước là khoản money thì american style mà, em đi hay không thì thế cả thôi. Mà anh cũng đừng trách em, không đi được em cũng tiếc hùi hụi đây này, sung sướng gì đâu!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!

Chia sẻ trang này