1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Trịnh 6 năm - Hãy nhìn lại

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Box Trịnh 6 năm - Hãy nhìn lại

    Home có thể nói nắm giữ khá nhiều tư liệu của box nhạc Trịnh. Nhân dịp sinh nhật box tròn 6 tuổi. Home sẽ dành topic này, post lại một số bài viết có giá trị, mang tính chất "lịch sử" của box, gọi là ôn lại kỉ niệm xưa.


    Bao giờ cho đến ngày xưa...


    Buồn cười thật

    Mình đã gắn bó với cái box này đến mức nào nhỉ ? Một hay hai tháng, dù gì , nói một cách thô thiển, mình vẫn coi nó là ?o đứa con tinh thần ?o của mình. Mình đã từng nhiều đêm mất ăn mất ngủ vì nó. Nhưng cũng nhờ ?o nó ?o mà mình lớn lên nhiều. Mình cư xử hoà nhã hơn, khéo léo hơn cũng như yêu cuộc sống này hơn bất cứ khi nào....

    Cũng buồn cười, nghĩ cũng buồn cười.

    Hôm qua ngồi trong lớp học thêm nghe giảng Văn . Buổi trước nghỉ học vì mải mê vụ đi làng Canh nên hôm qua phải bò ra chép bài. Bác ?o thầy ?o đang dạy đến Chí Phèo , tác giả Nam Cao. Bác đọc nhanh nên đứa nào cũng tặc lưỡi viết tắt thành NC. Mình ngồi vừa dò vở con bạn thân vừa chép, mà đầu thì cứ đọc thành....Nguyet-ca. Hic, buồn cười quá ! Khi mà người ta đã gắn bó với nhau đến mức coi đó như tên thật của mình....Giá bảo có ra đường mà thấy ai gọi Nguyệt Ca ơi hẳn là quay lại ngay tắp lự.... Có khi mừng hơn bắt được vàng...

    Ngày xưa, à mà cũng chả xa xôi gì đâu, có khi chỉ 4 tháng trước , vẫn còn vỗ ngực tự xưng em là Rocker mỗi khi có ai đả động gì về gu âm nhạc. Hôm nay thì khác rồi, cứ như là được giác ngộ Cách Mạng ấy nhỉ ? Dân TTVN thì không nói làm gì .?o Em là mod box nhạc Trịnh đấy ạ ! Hôm nào rảnh các bác ghé qua box em chơi nhé ! Đảm bảo nhiều cái hay lắm. ?o Ngày xưa mình đâu có cái kiểu mời chào quảng cáo....trắng trợn đến thế ?

    Ngày xưa mở mồm ra là hát, nhưng chả biết hát gì, mấy bài Rock thì khàn khàn, hát đau cả cổ. Nhạc Trịnh thì vì tự ti nên không hát nhiều, chỉ dám chơi mấy bài dễ dễ. Bây giờ khác rồi. Chiều ngồi gần 3 tiềng nghêu ngao với anh Quốc Anh , cao thủ guitar, mà toàn bài nhạc Trịnh . Chỗ nào cao quá không theo nổi Khánh Ly thì ...cười, hay là hát bằng giọng giả, nghe choe choé như mèo kêu. Humm, chả sao, miễn vui là được...Bảo hát rock bây giờ chắc cố lắm chi được mấy bài ballads hay nhẹ hều kiểu The Wall, Atomege, Da Vàng.... CD Rock lâu lắm rồi có nghe đâu, toàn xếp xó...bụi phủ mờ cả lớp dày.

    Hồi trước luôn coi ?o Tiến thoái lưỡng nan ?o là một thành ngữ tiếng Việt . Bây giờ giá thử mà có ai nhắc đến bốn từ ấy,hẳn sẽ nghĩ ngay , định nghĩa ngay nó là một bài hát của Trịnh. Hình như quên mất ý niệm bản thân nó là một thành ngữ truyền thống rồi thì phải... Thể nào trong đầu cũng lại hiện ngay lên hình ảnh chú Sơn đang ôm cây mic, ngồi nhả từng chữ một
    ?o Tiến thoái lưỡng nan,
    Đi về lận đận
    Tình đôi ngập ngừng...?

    Đen và trắng, không gian mang hai màu chủ đạo ấy thật ấn tượng.....

    [​IMG]

    Ngày xưa chả có mấy bạn online, bây giờ đi đâu cũng nhìn thấy bạn. Thật vui khi người ta có những người bạn tốt, nhất là những ngươì bạn có chung niềm đam mê, sở thích với mình.
    Tự nhiên muốn được đọc những dòng tự cảm của mọi ngưòi, những tình cảm của mọi người với box và những con người cụ thể trong box . Đại Hội đến nơi rồi, muốn viết một cái ?olịch sử box nhạc Trịnh? mà sợ không đủ vốn, vì box mình quá non trẻ.
    Xin mượn một câu của Tequila nói về box Văn học, nhưng cũng là mong muốn của Nguyet-ca với tương lai box Nhạc Trịnh sau này....

    ?o Thực sự mà nói, có thể người khác sẽ bảo dân tình box VH đang ngồi ca tụng khen ngợi lẫn nhau. Nhưng ai nghĩ thế thì kệ họ thôi, chẳng ở đâu hơn được box VH của chúng ta đâu. Chúng ta không giỏi giang bằng, không sâu sắc bằng, không nói năng hùng biện bằng, không giàu trí tuệ bằng thiên hạ. Những diễn đàn khác người ta giỏi giang kinh hồn.
    Nhưng box VH của TTVNonline có tình bằng hữu, không ở đâu có được. Người ta là một võ đài, thượng đài thì phải hạ đối thủ và tôn vinh mình. Còn box VH của chúng ta, Tequila đã nói một lần rồi. Box VH là một mái nhà ấm cúng, ngoài trời thì tuyết rơi gió lạnh. Ta đốt một bếp lửa, hâm nóng một bình rượu, và ngồi đợi bạn bè đến đàm đạo chuyện văn chương. ?o

    Tự nhiên cũng muốn một năm nữa, có thể là Đại Hội lần sau, NC hay ai đó tâm huyết với box nhạc Trịnh có thể nói một câu tương tự thế. ?o Box nhạc Trịnh là một mái nhà ấm cúng, ngoài trời thì tuyết rơi gió lạnh. Ta đốt một bếp lửa, hâm nóng một bình rượu, và ngồi đợi bạn bè đến mạn đàm nhạc Trịnh. ?o
    Đôi khi phải bắt đầu bằng những tình cảm gia đình online mới được ! Bác netinventor ơi, bác là bác cháu nhỉ ? NC có chị là tigerlily, anh là tasti. Ồ , thế này thì vui quá rồi...

    Nguyệt Ca (27.07.2002)
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    ( trích từ một trang Nhật kí )
    Mấy hôm nay cũng hơi buồn, thậm chí còn chán, vì nhiều chuyện, nhưng mà không online, cũng như không vào box thì chẳng chịu được. Hình như box nhạc Trịnh đối với
    mình đã quá gần gũi đến mức hình thành cảm giác nhớ nhung. Nghiện mất rồi.
    Nhớ lại hồi ban đầu, mình cũng không đến mức hứng thú thế này đâu. Mình cứ tự nhủ hãy làm việc hết sức của mình. Cho đến khi gặp cái bài ?o Gửi các bạn trong box nhạc Trịnh ?o của bạn Maika hay gì đó, tự nhiên thấy nóng gáy lên. Đó là cú ẩy đầu tiên khiến mình quyết tâm hơn.
    Box ngày một đi lên, xuất hiện thêm nhiều nhân tài mới, viết càng ngày càng hay, sâu sắc : netinventor, tigerlily, Chitto,..., song quanh đi quẩn laị cũng chỉ có thế. Cho đến khi nhận thấy bài của hoacuctim ?o Box này hơi ít bài chất đấy ?o. Đọc bài này , tự nhiên mình cảm thấy mình vừa bị một cái tát rất đau , loạng choạng và suýt thì ngã gục. Đã thế, home_nguoikechuyen , nhân vật xưa nay vốn nổi tiếng nhiệt tình hô hào , cũng phát biểu một câu đồng tình rất vu vơ làm mình thất vọng ghê gớm. Phải chăng người ta đang mất lòng tin vào mình, vào box ?
    Ban đầu, là một kẻ nhạy cảm, mình cảm thấy người ta đang xúc phạm mình và những người tâm huyết với box, cả trên diễn đàn và ngoài cuộc sống. Mình cáu kỉnh, mình phàn nàn với họ : Temely, tigerlily, netinventor, Nguoinuocngoài, blue293,...Nhưng rồi mình bình tĩnh đọc lại tất cả những gì mình cho là hay trong box và ....đếm. Quả là ít thật. Mình cũng không còn thất vọng nữa vì biết rằng mình đã cố gắng hết khả năng của mình. Một mình mình không thể làm nổi một diễn đàn, cũng như tính chất của diễn đàn này không cho phép người ta quá tự do như các diễn đàn khác. Post bài ở box nhạc Trịnh khác nhiều so với các box khác. ở box nhạc Trịnh, viết một bài hi dài đã là khó, vì viết sao cho đúng với chất Trịnh Công Sơn còn khó hơn , thậm chí còn không nên chat chit hay câu bài. Ở box nhạc Trịnh , mọi người còn không chấp nhận bài viết không có dấu, ( có ai nhớ vụ chú home không nhỉ ). Tất cả như một sự kiểm duyệt gắt gao. Nhưng cũng chính vì thế đọc bài trong box cứ như đọc một cuốn sách đẹp, có mục lục, có hoạ tiết trình bày, bố cục gọn gàng, mạch lạc.... Đấy chẳng phải là cố gắng của thành viên tâm huyết với box hay sao ?
    [​IMG]
    Mình thấy rất nhiều thành viên trong box là thành viên box Văn học, nhưng ngoài chị Quang ra thì chưa ai post nổi một bài tử tế. Liệu có nên quy định , ai là thành viên mà 2-3 tháng không post bài thì gạch tên khỏi danh sách không nhỉ? Cũng chả biết nữa.
    Mấy hôm nay chán chán, thì sự trở lại nhiệt tình của những thành viên tâm huyết cũ làm mình vui lên. Uh,cũng là do ngoại giao cả thôi. Từ sau hôm gặp mình ở Làng Canh, anh Chitto quay trở lại. Mình cũng lôi kéo được bao nhiêu là các anh chị trong BQT TTVN và các hội lớn như 7X qua những lần họp bàn về Đại Hội : ATC, Choc, Sweet lady VKT, sutumom, vari ty_xyz.... Những cao thủ thường xuyên bàn luận về TCS ở bên dactrung cũng đã đăng kí nick TTVN chỉ để ghé qua xem box làm ăn thế nào.
    Mình đang phải vượt qua những ngày khó khăn trong cuộc sống, thì cũng là lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất khi box đang dần gây ảnh hưởng lớn với toàn TTVN, cũng như mình có những người bạn tuyệt vời như anh Temely, chị lys, metalwarhn, bác netinventor,.....
    Mình tin là sẽ có một ngày người ta công nhận những gì nhỏ bé mình và mọi người làm được cho vong hồn chú Sơn. Còn bây giờ chỉ biết nỗ lực và chờ đợi.
    Mấy hôm nay chán chán, hoang mang và lo lắng cho tương lai mờ mịt của mình....
    Ngày ...tháng....năm
    Tặng bài này cho những người bạn tôi trong box nhạc Trịnh : Temely, tigerlily, luunguyen, metalwarhn, netinventor, Quang,... ( dù đây là nhật kí song bài viết hoàn toàn không mang tính chất tự tôn cá nhân, mong ai đó đừng hiểu lầm ).
    Nguyệt Ca (01.08.2002)
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Trái tim Việt Nam , một diễn đàn được lập ra thực chất là để làm nguôi đi nỗi nhớ nhà... Quả thực chỉ trong vòng nửa năm mà mọi người đã gắn bó với nhau quá. Box nhạc Trịnh chúng mình có lẽ nên tự hào, đúng không nhỉ ?
    Nếu ai hay lên mạng vào thời điểm này, lướt qua vài box, hẳn sẽ thấy ngay sức gắn bó cũng như tinh thần của box... NC thực sự rất tâm đắc câu này của anh Temely ?o ta đến với nhau bằng tấm lòng thì cũng ở lại bằng tấm lòng ?o, vì box mình là như thế.
    Thời gian thuyên giảm online cũng chính là khi các thành viên ở Hà Nội tích cực offline. Thử điểm lại xem nào ? Offline lần 2 , rồi Đại Hội, offline lần 3, rồi đến cả những lần lẻ tẻ, đơn giản chỉ là đi sinh nhật một người bạn : lyylyus, anh dong533, ngochikien,... Thế mà cũng nhớ nhau ghê gớm. Có chuyện gì vui, buồn, trong khi offline anh em cũng kể hết, tâm sự hết cho nhau ( hí hí, các bác con trai rủ nhau đi uống rượu và nói những chuyện gì thì có Trời mới biết chứ NC tớ đây thì không thể biết được ). Người ta bảo ?o Tứ hải giai huynh đệ ?o, quả có vậy. Người ở Đức, ở Ấn Độ, Trung Quốc, kẻ ở Hà Nội, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Sài Gòn mà cứ nhìn thấy nhau là tay bắt mặt mừng (đôi khi chỉ là qua net ), hỏi han rối rít, rồi lúc hứng lên thì quay sang mạn đàm nhạc Trịnh,hứng nữa thì cất cao tiếng hát tặng nhau.
    Quả thực âm nhạc Trịnh Công Sơn có thể làm những điều phi thường, thậm chí kì diệu. Bởi vì có được những người bạn tốt là một điều kì diệu hơn tất cả mọi điều kì diệu trên Trái Đất này. Vui sướng biết bao nhiêu khi bạn bè anh ở khắp năm châu bốn bể, và như thế nơi đâu cũng là nhà.
    [​IMG]
    Viết đến những dòng này thì thấy không còn gì là buồn cười nữa,( theo như tên ban đầu của topic này ) mà chỉ thấy tự hào , cảm động và vui sướng. Giả dụ như ngày mai mình ốm nằm liệt giường, mình biết sẽ có những cú điện thoại hỏi han ngay từ sáng sớm. Cũng như ngày mai nếu một thành viên nào trong box có chuyện buồn, hay bị ốm, mình sẽ là một trong những người đầu tiên gửi lời hỏi thăm. Người box nhạc Trịnh là như vậy.... Và nhạc Trịnh làm cho con người yêu thương nhau như vậy....
    Nguyệt Ca (27.09.2002)
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Temely viết về Nguyệt Ca
    Quen Nguyệt Ca hơn một năm nay, từ Forum TTVN Online, Forum đông thành viên nhất của người Việt . Lúc đó Nguyệt Ca là một trong những người tích cực góp công xây dựng 1 Forum về nhạc Trịnh Công Sơn tại đó, và cô bé đã tự ý ghi tên tôi vào làm thành viên, sau đó xin lỗi. Ấn tượng đầu tiên không phai về Nguyệt Ca, là một cô bé năng nổ, hơi nóng vội, nhưng lại nhiều lúc trầm tư và có nhiều suy nghĩ lạ lẫm đến không ngờ. Quen, rồi mến, rồi thân. Tôi coi Nguyệt Ca như đứa em gái nhỏ, mặc dù những suy nghĩ của cô bé không nhỏ tí nào. Đọc những giòng tự cảm của Nguyệt Ca, buồn và xúc động. . Những lời tự cảm, nghe đơn giản nhưng đôi khi bén ngót như dao, nào có ai cứa, mà sao lòng đau..
    Nhiều lần muốn viết về Nguyệt Ca, nhưng từ khi có bài viết về Nguyệt Ca của VôThườngCa và của Reporter TTVNOL, nghĩ là lúc này không thể viết hay và đầy đủ hơn thế được.
    VôThườngCa viết trong Box Nhạc Trịnh TTVNOnline, ngày 31.05.2003:
    "Có một hôm ngồi bâng quơ nghĩ về những cô con gái của box Trịnh đôi khi thấy cũng nhiều điều hay hay thú vị...
    Nhớ offline lần 1 là lần đầu tiên biết mặt cô bé Nguyệt Ca, hình như hôm đó cũng là vào ngày sinh nhật của cô bé này. Cô bé mặc juýp và có đôi mắt khác hẳn lứa tuổi 17 của thanh niên bây giờ. Tôi được gọi bằng "bác" nghe cũng ngượng ngượng, lâu dần thành quen đâm ra thích. Một cô bé dễ vui dễ hờn, nhưng cũng biết xoa dịu cả những cơn thịnh nộ mạnh mẽ nhất của các thành viên trong box. Một đầu tầu có rất nhiều tâm sự về tình yêu, nội tâm. Nhưng cũng khá kiên quyết với nạn câu bài và sẵn sàng khoá nick của những thành viên vô tổ chức. Cũng may hồi đấy tôi học nội quy nhanh hơn những người khác nên chưa bị "treo" bao giờ. Hồi đấy tôi mới vào chẳng hiểu môtê gì, và thường tự hỏi tại sao cô bé này hay thích khắc nghiệt với một cậu có tên là Home_ người kể chuyện. Hoá ra đã có một lịch sử từ trước khá là rối rắm của những mod tiên phong mà tôi rất mừng là sau này đã hoà giải được. Quả thật hồi đó tôi cũng thấy nể nể cái cô bé này, bởi vì trên mạng thì tôi tưởng cô này phải lớn tuổi lắm hoá ra cũng trẻ. Nhưng cái sự trẻ ấy có giá trị bằng một giọng hát hay và mạnh dạn trong giao tiếp. Hình như có lần trên mạng Lylyus đã chất vấn Nguyệt Ca rằng: "Không biết em có học thanh nhạc ở trường nào ra không?" Nói chính xác ra thì Nguyệt Ca thuộc vào giới của những gia đình khá giả, nhưng lại rất giản dị và không "sao" tí nào. Đi đi về về bằng một chiếc xe đạp, tung hoành khắp nơi đôn đáo lo được bao nhiêu là việc. Lên cửa hàng của tôi ngồi nói chuyện tự nhiên, gần gũi. Nói dối một chút, có lần tôi thấy Nguyệt Ca phóng như bay ngoài đường trên con xe đạp đi đâu vội lắm. Trên tay vẫn còn đang dở dang chiến đấu với chiếc... bánh mì. Đó chính là nét dễ thương, dễ gần mà không phải một cô gái nào cũng có được......"
    [​IMG]
    Hình như Nguyệt Ca chỉ sinh hoạt tại Forum TTVNOL, viết nhanh và nhiều, dùng nhiều nicks : VC_latmetal (đã bỏ), Nguyet-ca, thit-vit-ngon-nhat, immortal-flower, crystal_vase....(những bài viết ở đây sẽ chỉ ghi chung là Nguyệt Ca).
    Em đã viết : "........Thế giới đang xoay vần. Mỗi ngày trái tim tôi rộng mở để đón lấy cuộc đời. ............Một chút nổi loạn chỉ là những cố gắng bất lực để chứng minh với thế giới xung quanh rằng mình còn đang tồn tại. Nhưng mình đã không hiểu rằng người ta chỉ tồn tại khi là chính mình, trong thế giới của mình.. bình yên.. và như thế có tên là hạnh phúc. Hạnh phúc thật nhỏ bé và giản đơn..." .
    Nhiều lúc, anh đã không biết nói gì, Nguyệt Ca, chỉ lặng thinh theo vết chân em và thầm mong cho em được hạnh phúc !
    Temely (tháng 11/2003)
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    vothuongca viết về Nguyệt Ca:
    Bỗng tôi thấy trăng kia là một vầng không khuất mờ
    Từ trước đến giờ tôi vẫn coi Nguyệt Ca là thủ lĩnh của box nhạc Trịnh (nói không hề quá). Vì khi tôi biết đến box này thì cũng là biết đến Nguyệt Ca đầu tiên (lúc đó chưa biết tuổi thực của cô bé). Khi biết đến tuổi thực thì tôi cảm phục vô cùng, bởi vì tôi nghĩ rằng thật may mắn khi nhạc Trịnh vẫn còn những hậu duệ tâm huyết đến vậy. Trước khi đến với box Trịnh thì tôi cảm thấy thật chán nản khi thế hệ trẻ bây giờ dường như không còn quan tâm đến dòng nhạc đầy ý nghĩa này nữa. Dường như họ không muốn cảm nhận, không muốn lắng nghe và quy chụp với cái những cái tên "nhạc vàng", "nhạc sến", "nhạc không có tính chiến đấu" trong khi đó hàng ngày họ vẫn đang hát cái thứ nhạc trẻ rẻ tiền, thương mại với nhịp điệu đập thùm thụp trên cái lời nhạc rên rỉ cực kỳ mâu thuẫn. May thay, cô bé Nguyệt Ca đã làm tôi sống lại cái niềm tin về giới trẻ bây giờ và chính vì thế mà tại sao khi mới bước vào box tôi lại viết nhiều và cảm nhận nhiều đến vậy. Tôi viết vì muốn tạ ơn những người bạn trẻ như Nguyệt Ca, tigerlily, ngô chí Kiên, cafein, hôm người kể chuyện, andrei... đã tiếp thêm nhiều niềm tin cho những fan nhạc Trịnh khác đặc biệt là fan trẻ :) Bây giờ box Trịnh đã lớn mạnh, đã khẳng định được tên tuổi trên diễn đàn này và một số người lỗi thời như tôi muốn thu mình lại để thai nghén những cảm xúc mới, những ý tưởng mới và chờ ngày thoát thai chúng. Tôi thực sự mong mỏi các anh em hãy nghe nhiều hơn nữa, viết nhiều hơn nữa, tranh luận nhiều hơn nữa (tất nhiên không phải là tranh luận phiếm mà phải tranh luận bằng những bài viết, bằng việc tham gia đầy đủ các buổi ofline với tinh thần xây dựng). Nói thật, khi tôi bận thì tôi không đi ofline được. Nhưng nếu đã đi thì bao giờ tôi cũng tập sẵn ở nhà một số bài hát Trịnh cho mình để sẵn sàng hát khi nhập cuộc. Ngày nào tôi cũng nghe nhạc Trịnh, hát nhạc Trịnh và cố gắng học thuộc những lời bài hát. Chính từ những lần học thuộc đó mà tôi tìm hiểu được rất nhiều ý nghĩa trong những ca từ. (Khi bạn hát lên một bản tình ca tức là bạn đang muốn hát lên cuộc tình của chính mình...) Cuộc tình của tôi cũng giống như cuộc tình của các bạn đó là cuộc tình máu thịt sâu đậm với nhạc Trịnh, không dễ gì mà bỏ đi được. Nói chung, cá nhân tôi, nhạc Trịnh đã vận vào đời như một định mệnh tuyệt vời, kiểu kiểu như Trịnh nói "Tôi yêu cuộc đời bằng nỗi niềm của một người tuyệt vọng" vậy...
    [​IMG]
    Không biết tôi có nói lan man, thái quá, tự đại cái gì không, có khiến ai phải phì cười khi đọc không nhưng tôi biết các thành viên tâm huyết nhất của box nhạc Trịnh đều hiểu tôi đang nói gì. Đừng dốc hết việc cho cô bé Nguyệt Ca vì những gì cô gái này làm cũng đã đủ cho tôi xin một lạy rồi. Các bạn mỗi người hãy xẻ bớt "cái tôi đáng ghét" của mình để đóng góp cho box nhạc Trịnh ngày một đẹp hơn, đời hơn. Nguyệt Ca sẽ vắng mặt một thời gian và đó là thời gian để các thành viên khác nghĩ về trách nhiệm của mình và cũng là cơ hội để các bạn gìn giữ và phát triển những gì mà Nguyệt Ca đã làm. Đừng cảm thấy hẫng hụt mà hãy tiếp tục mạch lòng của mình đi, khi nào Nguyệt Ca trở lại chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc khi thấy cây trái đã ra hoa kết quả trong lòng box Trịnh.
    Tôi muốn viết nhiều, chúc nhiều nhưng cơm áo cứ níu kéo tôi về những lề thói hữu hạn. Tôi ước gì box Trịnh có mặt trong đời tôi từ khi tôi mười chín, đôi mươi như các bạn thì tuyệt vời biết bao, lúc đó tôi tha hồ có thời gian để bay nhảy lòng mình với nhạc Trịnh như Nguyệt Ca, Tigerlyly, Home người kể chuyện, Kiên, cường, lylyus... bây giờ. Để được yêu khi đời mang đến... một cành hoa giữa tâm hồn...
    Thân ái!
    Chúc mọi thành công đến với Nguyệt Ca, thủ lĩnh tinh thần bé bỏng của tôi!
    vothuongca (17.02.2003)
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    TTVNOnline - chuyên mục Người thứ 4
    Nguyệt-ca "người 18 - trẻ con và nhạc Trịnh"
    Nếu chỉ biết Nguyet-ca qua những dòng tự cảm, tuỳ bút... về âm nhạc Trịnh Công Sơn hay những bản thông báo, lời kêu gọi, bài tường thuật các hoạt động của Box nhạc Trịnh, chắc tôi không tin chủ nhân của cái title ngồ ngộ "trâu lãng mạn, văn học là quê, nhạc Trịnh là nhà, một người hết lòng vì TTVNOnline" là một cô nàng 18 tuổi. Khi cô chững chạc đến thế với vai trò là một trong ba mods của ngôi nhà Nhạc Trịnh thuộc đại gia đình TTVN, khi cô viết không những khoẻ và nhanh mà còn với suy nghĩ, tâm tư, quan điểm rõ "già nua". Dù giọng văn rất đỗi mượt mà, bay bổng và đầy nét lãng mạn thường thấy ở các cô học trò trung học có khiếu văn chương, ham hiểu biết...
    Lục tìm thông tin cá nhân về Nguyet-ca, càng ngạc nhiên hơn khi cô nàng kể rằng cô được sinh ra trên đời với cân nặng 1,4 kg! Baby bé xíu ấy không hiểu được bố mẹ chăm bẵm thế nào mà bây giờ đủ sức đam mê và yêu thích nhiều loại hình nghệ thuật và lắm thứ linh tinh đến thế. Cô nàng liệt kê và phân định ngôi thứ thế này: Yêu nhạc Trịnh, mê Văn học, thích Rock, thích hội hoạ... và không quên thông báo rằng ta đây còn thích viết thư, hay sưu tầm cốc sứ, vịt bông cũng như thích vô số loài hoa từ hoa sen đến hoa loa kèn trắng, hoa hồng vàng, hoa lys, hướng dương...
    Ấy là nàng còn chưa kể với bạn là nàng còn mê ca hát nữa. Chỉ nhận là người hay hát nhưng dự các buổi offline "hát cho nhau nghe" của box Nhạc Trịnh sẽ biết nàng cũng thường được người khác chấm điểm cao cho giọng hát sôi nổi, tự nhiên, mộc mạc thật đấy nhưng nồng nàn, mê đắm. Với việc ca hát, nàng cũng thật tham lam. Khi thì mê mải với những ca từ đầy chất thơ trong ca khúc của nhạc sỹ họ Trịnh, khi xao xuyến với bài hát Nga dành cho người sắp rời ghế nhà trường "Rồi mùa hè sẽ qua"... Noel tới lại xúng xính áo đỏ, tóc hai bím hát Jingle bell rộn ràng. Lần nào cũng đầy cảm hứng, lần nào cũng tha thiết như nhau. Hào hứng, nhiệt tình như chính con người Nguyet-ca với đầy đủ vẻ hồn nhiên, nông nổi của tuổi 18 trẻ con.
    Trái tim căng đầy nhựa sống và tình yêu, tuổi 18 ấy không chỉ khuôn một ngày của mình trong thời khoá biểu của cô trò lớp 12 gương mẫu mà đi xa hơn cùng những hoạt động của "Ngôi nhà Tình Yêu" nơi cô cùng với những thành viên tâm huyết dành công gầy dựng từ những ngày đầu tiên.
    "Người 18 tuổi - trẻ con" là phác hoạ của cô về bản thân. Nhưng không thể thiếu được trong phác hoạ ấy nơi chốn cô nhận làm chỗ nương náu của mình trong quê nhà Văn học, nhạc Trịnh. Yêu và biết tại sao mình yêu, cũng là một nét tính cách của cô. "18 tuổi em nghe nhạc Trịnh và người ta thấy em lạc lõng giữa những cuộc vui với đầy nhạc trẻ rún rẩy, nhạt nhẽo nhưng chính lúc ấy em tìm lại được cõi sâu thẳm của lòng mình..." Biết nghe nhạc Trịnh từ năm lên 10 qua giọng hát Khánh Ly đầy mê hoặc từ chiếc cassette cũ kỹ của ông ngoại rồi dần dà gắn bó như thể đó là một phần không thể thiếu được của cuộc sống một cô bé mê văn chương và sớm ý thức về những lý lẽ của đời sống.
    [​IMG]
    Thay tên Bạch Thuỳ Linh bằng tên một ca khúc Trịnh từng viết, cô thành Nguyet-ca của mạng TTVN từ tháng 5/2002. Một tháng sau, cô có tên trong danh sách những người khai sinh Box Nhạc Trịnh thuộc diễn đàn Âm Nhạc, ngày 11/6/2002. Chỉ vừa tròn nửa tuổi nhưng box Nhạc Trịnh có quyền tự hào là một trong số rất ít box trực thuộc Âm Nhạc có thể sống và sống tốt. Tự hào vì đã tạo lập được 5 "phòng triển lãm" là những topic chất lượng nhất về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn gồm 2 tuyển tập bài viết về TCS và của TCS; tuyển tập những cuộc phỏng vấn, nói chuyện; tuyển tập hình ảnh cùng tuyển nhạc của TCS. Số lượng thành viên từ con số 50 ban đầu đã lên tới hơn 170 ngưòi ở thời điểm cuối tháng 12. Số lượng topic được post lên hàng tuần dao động từ 3 đến 10. Lượng người đọc hàng tuần từ 700 đến xấp xỉ 1000 lượt, nhất là sau mỗi lần offline...
    Từ một niềm tin chân thật "sẽ có một ngày người ta công nhận những những gì nhỏ bé mình và mọi người làm được cho vong hồn chú Sơn. Còn bây giờ chỉ biết nỗ lực và chờ đợi", Nguyệt ca với khát khao được khẳng định và sự nhiệt tình vốn có "giơ cái đầu vốn đã không to, cái gan vốn đã không can đảm lắm chịu báng trước mọi trách nhiệm" khi 2 mods khác là Tasti và Tigerlily đang du học nước ngoài chỉ có thể đảm nhận trách nhiệm trong hoạt động online.
    Bây giờ thì cô đã có thể tự tin viết lời mở đầu cho Hợp tuyển box Nhạc Trịnh "...có thể nói box nhạc Trịnh đã thực sự lớn mạnh cùng với khả năng tiềm ẩn. Càng ngày càng nhiều người gắn bó hết mình với box, coi box là ngôi nhà chung, nơi giữ gìn và ca ngợi dòng âm nhạc Trịnh Công Sơn đầy tài hoa. Người ta có thể tìm thấy ở đây những khám phá tìm tòi về nhạc Trịnh từ nhiều góc nhìn, khía cạnh hay cả những thông tin về những buổi offline "hát cho nhau nghe" đầy thân mật. từ những bài viết chuyên nghiệp, những lý giải về ca từ cho đến những dòng cảm xúc chân thành xoay quanh nhạc Trịnh... "
    Đã thành thông lệ, mỗi tháng các thành viên "Ngôi nhà tình yêu" lại chọn một ngày để ra khỏi mạng, gặp gỡ, giao lưu và quây quần trong tình thân mật anh em bè bạn giữa một không gian ăm ắp hình ảnh và những giai điệu ngưòi nhạc sỹ họ yêu quý đã viết... 6 tháng và 6 lần offline, lần nào cũng có điều đáng nhớ. Nhưng có ý nghĩa nhất thì phải kể tới chương trình của tháng 12.
    Từ lời trò chuyện quanh câu hát "để gió cuốn đi" giữa các thành viên, một ý tưởng hướng tới tháng hành động Vì người nghèo được khởi xướng để đi tới quyết định biến chính hoạt động offline của Nhạc Trịnh thành đêm diễn từ thiện tại địa điểm quen thuộc của những lần gặp gỡ khác là Nhạc Tranh cafe. Nguyet-ca nhận nhiệm vụ tổ chức, lo mọi khâu từ liên hệ địa điểm, kêu gọi sự tham gia của các nghệ sỹ đến dựng khung chương trình, kết nối mọi người... Và "Để gió cuốn đi" tối 17/12/2002 đã thành công ngoài dự kiến của chính người trong cuộc không chỉ bởi số tiền hơn 1 triệu đồng quyên góp gửi quỹ "Tấm lòng vàng" Báo Lao Động. Ba cô gái của box Nhạc Trịnh, Quang, Songbird21 và Nguyet-ca cùng mọi ngưòi đã hoà ca lời hát kêu gọi yêu thuơng của TCS "hãy trao cho nhau muôn vàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau..." trong tiếng guitar bập bùng, kết lại một lần offline đầy ý nghĩa với nhiều ấn tượng đẹp dư âm trong lòng những người có mặt ở Nhạc Tranh đêm đó.
    Người 18 tuổi trẻ con, sau những hào hứng, nhiệt tình, không chút nề hà lại được một vài người cố tình trách cứ vì một vài hạt sạn nhỏ trong khâu tổ chức, lời động viên thì không được nhận, đã dằn dỗi "em xin nghỉ hưu nhường việc vác tù và hàng tổng cho người có năng lực hơn". Nhưng Nguyet-ca nhỉ, dỗi thì nói thế thôi, ai chẳng biết em từng thú nhận "mình đã gắn bó với cái box này thế nào nhỉ?... mình đã từng nhiều đêm mất ăn, mất ngủ vì "nó" nhưng cũng nhờ "nó''" mà mình lớn lên nhiều. mình cư xử hoà nhã hơn, khéo léo cũng như yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết..."
    Người thứ tư đầu tiên của năm 2003 ơi, mọi người đang chờ em tiếp tục khẳng định mình đấy! Cố lên nhé, Nguyet-ca!
    Reporter TTVNOL
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    he he, hôm nay tạm thế đã. Hôm sau post tiếp.
    Trên đây là các bài viết xưa cũ, nên hoàn toàn dùng các hình ảnh xưa cũ.
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    6 năm nhìn lại, công nhận bao nhiêu thứ thay đổi. Cám ơn bạn Home nhiều nhé. Những tư liệu này tớ vẫn còn giữ đủ cả, vì đối với tớ nó rất quý giá, nhưng dưới tay bạn Home post lên, tự nhiên thấy lâng lâng xao xuyến ghê lắm.
    Dù gì cũng gắn bó với nơi này 6 năm rồi mà.
  9. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Home à, sao ko post tiếp?
    Đọc lại những dòng cũ thật xúc động, dù 6 năm trước tớ còn chưa biết khái niệm về box Trịnh
  10. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hi Home, NC & cac ban,
    TH dang o Phap va co mo Box Trinh cho cac "ong ban gia" yeu nhac Trinh tai Paris de ho biet tinh yeu dong nhac Trinh Cong Son voi the he tre ngay nay cung khong he thua kem cac bac tien boi...
    Rat thich cac bai viet mang tinh lich su cua Box...
    Neu duoc thi nho NC & Home cung cac ban bien tap lai - TH muon xin phep dang gioi thieu mot chuong nghiem chi ve Box trong tap sach Vuon xua II dinh ra vao Gio nam sau (4/2009).
    Than men
    TH

Chia sẻ trang này