1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX Uông Bí-Mở rộng vòng tay đón trào những người con Uông Bí (tớ lock lại tránh la??m loa?fng di

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi jindo_quyquai, 18/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitbup856

    vitbup856 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

  2. vitbup856

    vitbup856 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
  3. vitbup856

    vitbup856 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chị luôn tự hào mình là người Uông Bí..Chị thấy các em đi lạc chủ đề ban đầu.Nếu mục đích của các em là để mọi người UB trên diễn đàn biết nhau thì theo thiển ý của chị chủ đề Anh chị em Uông Bí đâu hết rồi nhỉ Đã có từ trước rồi.Giản dị và mộc mạc chứ không phải như kiểu nhà nước kêu gọi kiều bào về Tổ Quốc ấy. Nói sao thì nói chị cũng chỉ trêu các em thôi nhưng nếu em tự ái thì chị không ý kiến gì nữa.Cách mà em đặt câu hỏi rất hay.Không muốn cho người trả lời có 1 câu trả lời hợp lý.Cho em điểm 9
  5. noname_8x

    noname_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Quả thật thấy chị forgive_forgive nói cũng có ý đúng ,vì tên của toppic hơi có vẻ phân biệt đổi xử và hơi cứng nhắc,có lẽ lần này về phải gặp bác jindo xem thế nào,có nên đổi tên toppic không.Và mọi người thử đóng góp ý kiến xem tên nào ý nghĩa nha
    để em trước nhé
    "Uông Bí - Nối vòng tay lớn " Mọi người thấy thế nào
    vitbup và chị forgive_forgive hãy cho ý kiến nhé!!
    "Chúc cho Box UB ngày càng đông vui hơn"
  6. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ ở đây cũng có nhiều thành viên kỳ cực xuất thân từ Uông Bí. Có cả những thành viên đăng ký từ năm 2001!
    Có vẻ tất cả mọi người trên này đều xuất thân từ Uông Bí, chứ không phải đang sống ở đó. Có người ở HN, trong Nam, cả nước ngòai. Hình như Uông Bí không phải là nơi đất lành. Vậy cho nên những người trẻ giỏi có khả năng nhất đều ra đi, sinh sống và lập thân ở nơi khác. Tôi thấy những người đồng lứa với tôi hoặc sau tôi đều không quay lại Uông Bí, mà chỉ thấy những người không thể ra đi được, hoặc những người con ông cháu cha thì mới ở lại. Ngẫm thấy buồn buồn...
    Trước kia tôi hay nghĩ là thanh niên Uông Bí có ngoại hình khá đẹp so với người các vùng khác. Con trai đa số khá cao ráo, dễ nhìn, còn con gái thì da trắng. Nhưng sau này suy nghĩ đó không còn tồn tại mỗi lần tôi nhớ về Uông Bí. Mỗi lần có người ở quê lên thăm, khi tôi hỏi về 1 ai đồng lứa với tôi, thì đa số câu trả lời là nghiện rồi, bị HIV rồi hoặc... chết rồi.
    Tôi về thăm quê mỗi năm, nhưng choán trong mắt tôi vẫn cái xác xơ, bụi bặm của cả cảnh vật lẫn thân phận của đa số con người...
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chị nhất trí
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói có 1 phần ý đúng song theo tôi hơi cực đoan.Có rất nhiều người giỏi thừa sức lập thân, lập nghiệp ở 1 phương trời khác nhưng họ không ra đi,Và rất nhiều người ra đi thì lại không giỏi ....Cái gì nó cũng có 2 mặt nên nhìn vào mặt tốt để thấy sống có ý nghĩa hơn.UB mình tệ nạn thì nhiều điều đó không thể phủ nhận.Cái lớp thanh niên trước bạn hay bằng bạn trước đây tôi không biết song lớp thanh niên của chúng tôi và sau tôi tôi thấy rất tiến bộ,rất khá.. về nhiều mặt...UB giờ đang trẻ hoá...Rất nhiều người tôi biết đã từ HN về đây để đầu tư làm ăn.....Những người ấy có người là bạn tôi có người là em tôi và họ đang là những ông chủ trẻ của thế hệ 8X.Tôi viết ra những điều này để hy vọng bạn có 1 hồi ức đẹp hơn khi nghĩ về UB.Tôi là 1 người bình thường,tôi không giỏi,cũng không phải con ông cháu cha,cũng không phải không có khả năng rời xa UB để lập nghiệp thậm chí là có rất nhiều cơ hội nữa là đằng khác nhưng tôi hài lòng với cuộc sống của mình hiện nay.Ở đây tôi có tất cả gia đình tôi,bạn bè tôi....và tất cả những gì tôi muốn tôi đều có
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 22/03/2006
  9. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn!
    Những cái không đẹp là những cái tôi vẫn đang nhìn thấy, chứ không phải thuộc hồi ức.
    Hồi ức về quê hương của tôi thì đẹp lắm.
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này