1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box VH chán hơn gián

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, đúng là Box Văn học bây giờ chán thật. Tớ cũng biết vậy mà chẳng biết làm thế nào. Phần tớ thì bây giờ cũng rất bận, với lại sang bên này điều kiện tiếp xúc với sách vở văn học tiếng Việt cũng ít nên nhiều khi cũng chẳng biết nói gì.
    Ý kiến bác Toanli cũng rất có lý. Vấn đề là mọi người khi viết bài phải nêu rõ và bảo vệ được quan điểm của mình, chứ không nên khi viết về một tác phẩm hay một tác giả nào đó, chỉ buông xõng một câu "tôi thích ông ấy, hay tác phẩm này trên cả tuyệt vời hoặc ông nhà văn đấy thuộc loại dở hơi biết bơi...
    Các bạn cũng có thể các bài tuỳ bút, truyện ngắn hay cả thơ ca vào trong Box.
    Hì, Tequila kêu ca thế, thế mấy cái tuỳ bút, truyện ngắn mới đây đâu, sao không post vào trong này.
    Ý kiến về bình bầu tác phẩm hay nhất Box Văn học cũng rất hay. Chúng ta có thể lựa chọn các bài hay nhất trong các thể loại: truyện ngắn, tạp bút, thơ, phê bình/cảm nhận văn học. Thế giải thưởng có thể là cái gì nhỉ?
    Thay mặt các Mod, rất mong các bạn góp ý để xây dựng box Văn học tốt hơn.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  2. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem ra ngay cả ý kiến của Coco cũng là muốn tìm một lối thoát cho Van Học nhộn nhịp.
    Mỗi người cần trao đổi thực tâm cái ý kiến là của riêng mìinh và tự chịu trách nhiệm với điều ấy là được. Ai cũng giống nhau về nhận thức thì lại thiếu tính bội sinh..
    Mà điều này rất cần cho không khí phê bình cũng như sáng tác. Bấy lâu ngay trong giới chuyên nghiệp còn thiếu những ý kiến trung thực với chính mình. Sự trung thực có thế sai đúng. Nhưng nói trúng điều mình đã nghĩ là rất quan trọng. Mà giới trẻ chúng ta ở dây mất gì của bọ mà không dám trung thực?
    Tôi thấy ở trang văn chương này không phải thiếu những người có trình độ nhất định về sáng tác. Tuy không phải cây đa cây đề nhưng ít nhiều đóng góp cho vài tờ báo. Các bạn có thể gửi những tác phẩm đã in ấn cho anh chị em đọc. Và ngay cả kinh nghiệm sáng tác nữa, Những thất bại chẳng hạn, cũng là tốt cho không khí. Tôi nhớ ngày xưa tôi mới viết, nhà văn Ngô Ngọc Bội rất hay kể với tôi về những thất bại của ông. Từ những câu chuyện tưởng như tẻ nhạt ấy , tôi nhận ra ông muốn tôi tránh đi những sai lầm và học . Tới nay tôi thầm cám ơn những bài học ấy coi ông như thầy đàu tiên, theo quan niệm : Nhất tự Vi Sư.
    Sự đăng tải một vài tiểu phẩm ở đây cũng rất tốt, tản văn chẳng hạn. Nó làm không khí trẻ và tươi. Những ngày tôi ở Việt Nam được đọc toàn tập của Ra Xun tặng, tôi nhận ra rất nhiều điều mà tự tôi cần phải điều chỉnh về nhận thức của tôi với lớp các bạn.
    Khi tiếp xúc một bữa với một số người trẻ của nhóm Raxun, Hoang Nguyên.v...v,... trong số các bạn trẻ đó có người mải mê văn chương nhưng lại bỏ công đi dạy các em tật nguyền bên tận Gia Lâm không lấy tiền làm tôi rất cảm động. Rồi nhiều người nữa, có cô như cô Thiếu I ót còn dạy tôi vài từ tiếng lóng và nói chuyện rất dí dỏm, cả những người bạn tôi quý mến và cảm thông làm tôi. Nhưng quan trọng hơn nữa là trong số các bạn có nhiều tấm gương bất kể khó khăn tới đâu vẫn không bỏ đi tình yêu văn chương. Dẫu là đi sâu mới thấy hơn hết các bạn còn rất khó khăn để định hình mình và tự khẳng định mình. Từ đó dần dần tôi suy tư và có ý nghĩ viết một cuốn tiểu thuyết ....
    Do vậy tạo thành không khí văn học không chỉ là vài anh Box. Tôi thấy cô Cỏ- Grass bay giờ chạy đi tận Đức tham gia. Có lẽ đôi khi cũng nên quay lại đây viết bài cho Chốn cũ. Như vậy thể nào chả Xôm.
    Còn tất nhiên cây đa cây đề còn có tác phẩm dở, có lúc viết sai bỏ xừ nữa là anh em chúng ta ..Những người yêu nhưng còn cả một chặng rất dài để viết. nhưng văn chưong không vụt chín được, nó cần tự chín và chờ thời gian để chín, nhất định tụ điểm này sẽ hay và quy tập nhiều văn tài nếu mỗi người tự có trách nhiệm khi hạ bút. Điều ấy cần tới sự tự thân và tinh thần không chỉ một ai.
    Được Toanli sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 24/04/2003
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Dà dà, các bác bàn luận nghe lí thú phết, lại nhớ thời xưa. Hồi trước box VH một nữa là tranh luận VH, nửa còn lại là tuốt tuồn tuột các thứ trên trời dưới biển mà nhiều khi cóc hiểu nó là cái gì (như kiểu Egoist) thế nên nó mới thú. Ví dụ thú vị hơn là hồi trước lên net như ngồi quán nước hoặc uống rượu vỉa hè, bây giờ phải quần áo là lượt chui vào cái quán cafe lịch sự nói chuyện với mấy tay đạo mạo cho nên mất hết cả phần thú vị, nói dăm câu là hết thứ để bàn. (nói nhiều người ta dí mình chết cụ)
    Box VH bàn về văn học, đã rõ, nhưng nói thật ra các thứ hay hay hồi trước bàn hết rồi hay sao ấy, mà hồi trước thì cũng chả có ngồi bàn VH không, nhưng mà vẫn hết. Thành ra bây giờ chỉ còn vài cái vở vẩn để nói ra nói vào, nhưng tựu chung lại thì vẫn cứ là người nay triển khai ý người kia chứ chả có vẹo gì mới mẻ. Đọc sách hay thì ai chả thích, nhưng nhiều khi lôi nó ra soi mói cũng mất hết cái hay ho, mà soi cho ra soi cũng là vấn đề không dễ. Nếu như có đối lập trong nhận định thì hay, nhưng mà cái nhận định đối lập mình nó chả đặc sắc, nhận định mình cũng thế thì hoá ra hai thằng cái nhau một hồi rồi đâm ra mất cả hay của tác phẩm.
    Nói lan man, em chốt lại là em thích mấy cái thứ khù khoằm, léng phéng, chứ còn mấy vụ phân tích bình luận chuyên nghiệp thì đọc báo, xem sách có các nhà văn nói đủ rồi.
    Léng phéng ở đây chả phải bố láo, chỉ là vui vẻ mà lôi cái cảm tưởng thuần chủ quan của mỗi người ra thì nó thú vị hơn.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thật, đúng như chú Raxun nói, chả cần thiết phải bàn luận văn học sâu quá như mấy bác chuyên nghiệp. Đọc thế khô khan lắm. Thú thật là tôi chưa đọc được trọn vẹn nghiêm túc một bài phê bình, một bài lý luận văn học nào cả.
    Cái hay nhất của box VH là bàn về văn học thì ít mà bàn về nhân sinh quan của mỗi người thì nhiều. Tôi vẫn thích nghe mọi người nói về cái nhìn của mình, hơn là nghe nói về cái nhìn của ông A bà Z.

    Tequila Sunrise
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Quên, Wildcat lúc nãy bảo cái gì mà những người trẻ...
    Trong box VH này, ai thì cũng trẻ hết, Wildcat ạ. Đến như bác toanli, ngoài đời mà gặp thì tớ phải gọi là chú, nhưng trên này thì cứ bác bác em em. Thế cho nó dễ nói chuyện, bác toanli nhỉ.

    Tequila Sunrise
  6. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cũng cần sự nghiêm túc và học thuật như bác Toanli nói. Vấn đề là tìm một cách viết và ngôn ngữ nào đấy cho vui vui để anh em ở đây dễ đọc và dễ vào.
    Cũng tại box mình cuối năm ngoái thì tan tành hết. Bác Linh béo và thằng Teq thì đi. Raxun và em Pit bận thi đại học. Quang, Grass hay Tiny Huong... ít thấy vào. Mấy bác Đà nẵng, từ sau quả " Nhớ Hà Nội" cũng chẳng thấy xuất hiện mấy. No fear bận kiếm tiền hả? Còn tớ thì vốn lười viết số một rồi.
    Thôi, nói nhiều làm quái gì. Tốt nhất là bắt tay vào viết vậy. Để tớ về type lại" Cái đêm hôm ấy đêm gì" rồi pọt lên
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Riêng tôi thì chúa ghét đọc phân tích tác phẩm tác giả.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ! xem ra cái sự chán cũng vui đấy chứ ! Cu Teq phai than vãn thế này là đúng là chán rồi . Còn với tớ thì cái bõ này đã chán từ lâu . Nhưng nó đã trở thành thói quen . Nên gọi là một thói quen nhàm chán ...
    Riêng cho Teq : Tao biết mày có lắm thứ tâm huyết . Box VH này là một khán phòng mọi và mọi người vừa là khách xem vừa là diễn viên . Ai thích xem thích diễn thì tuỳ . Cuộc chơi chán thì về nhà đắp chăn mà ngủ . Khi nào thấy nhớ nhớ lại mò vào... Tao thú nhận cái suy nghĩ của riêng tao về một vài người trong cái box này . Đôi khi tao thấy họ tự xem mình là quan trọng hay đại loại là đã được xem là cao quý nên có vẻ e dè buông lời ...
    Ý kiến của tôi để biến con gián thành con dế :
    _ Các mod giới hạn số dòng viết trong mổi lần reply ( quá ít là xoá )
    _ Tất nhiên phải chất lượng
    _ Gom tất cả các chủ đề buông dưa lê làm một ( viết lung tung ở ngoài là xoá )
    _thành lập một topic để đánh giá chất lượng bài viết của những người trong box để khích lệ tinh thần anh em viết lách ( vì viết không thù lao nên phải cần được khích lệ bằng mồm )
    _Các chủ để mới được mở phải không dưới một tờ A4 ( Ví dụ : "tôi rất thích F . Kafka , các bác bàn luận đi nào "<<= lâu lâu tôi vẩn thấy những topic kiểu như thế này . Và nó cần phải xoá thẳng tay )
    _Thành lập một topic mới dành cho việc hỏi han này nọ ( mổi topic phân công cho một mod quản lý )
    _ Các bác có uy tín thì thành lập những chủ đề viết trong tuần , hay trong tháng .... ( Ví dụ : Viết về đôi dép lê , không dưới 500 từ . AI được đánh giá cao nhât nếu là nữ thì daysleeper dắt đi ăn kem , Nếu là Nam thì .... em Quang rủ đi ăn phở )
    Đấy ! cứ thế mà làm thì không chán như gián thì cũng chán như dế cho mà xem ... he he

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    Đây là những ý kiến có giá trị,đề nghị các môđ Văn học tham khảo.Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý.Nếu không ai phản đối,tôi sẽ làm theo một số điểm trên đây
    --------------------
    Cố hương ơi! cách nửa địa cầu
    Nghìn trùng thương nhớ vẫn theo nhau
    Đêm nay ta đốt dòng tâm sự
    Trong khói men nồng dĩ vãng xưa
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hic, thôi thì đành lọ mọ ngồi viết vậy, gọi là ủng hộ bác Teq.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông

Chia sẻ trang này