1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box VH chán hơn gián

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buidoihanoi

    Buidoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn cha mẹ em hiền
    Cắn hạt cơm không vỡ, cắn $ vỡ đôi.
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Những con bò băng vội qua đường
    Ở cánh đồng trời mưa tầm tả
    Quả sung rụng tím góc vườn hoang
    Trời chiều loan lổ chiếc quần thâm.
    Những con cu mắc mưa sầu rủ cánh
    Hoa lekima trắng chắn lối sình
    Tiếng khóc đám tang người hàng xóm
    Nghĩa địa mừng !kìa khối kẽ đến thăm..
    Người đàn bà nhìn qua cửa sổ
    Những con bò đực đỏ nghẹn ngùng
    Hoa màu gà mừng thầm khắp khởi
    Tiếng con cún âm ỉ cuối chiều buồn
    (Một vài dòng tuông ra mà không biết từ đâu )

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

    Được daysleeper sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 27/04/2003
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chán như gián----->Có vẻ như là từ chuyên dùng của một số người . Cũng như có một gã nọ cứ buột miệng là một " khứa gà" , hai " khứa gà" , đến khi hỏi khứa gà nghĩa là gì, gã bảo không cần biết nhưng nghe khoai khoái thế ..... thôi, em không buôn dưa nữa , nói chuyện ....người nhớn đây ạ !
    Đúng là cái box Vh dạo này chả ra làm sao cả mà em thì cứ có thói quen trước khi dạo quanh một vòng phải lấy nó làm điểm xuất phát, ấy mới tai hại ! So với cùng kì năm ngoái, bài viết vừa kém chất lượng vừa thiếu chất " Vỉa hè, chợ búa ", người ta nhớn cả rùi nên đâm ra trịnh trọng, chức tước... nói thật chứ em là em chả nuốt nỗi những cái gọi là lí luận, phê bình, chuyên môn ...( vì em chả có cái chuyên môn nào cả).
    Để giải thoát cho cái box này ra khoải tình trạng lèo bèo hiện nay, em tán thành cả hai tay lẫn 2 chân cho những đè sức nêu trên của anh Die- xì....Thiết nghĩ MODS nên lập những topic có tính chất cố định. Chẳng hạn như " Giới thiệu sách", các thành viên có thể lăng xê cho những quyển sách mình ưa thích kèm theo lời bình ( không bắt buộc phải quá khệ nệ kiếu cách trong câu chữ) nhưng tuyệt đối không bình kiểu cóc nhảy đâu nhá ! Đa phần những người nhảy vào box này là những kẻ lang man, dấm dớ, hay đẻ ra cái lối suy nghĩ vản vơ, chạm vào cái gì nhậy một chút là về nhà sinh ra bệnh viết....vậy em đè nghị các bac nên Reset lại cái topic " Tuỳ bút - tự cảm vớ vẩn" vì cái cũ đã n- trang rồi ạ! Có những bài viết rất hay trong thời gian vừa qua của Ironwill hay của Wildcat nhiều người vì bận rộn chưa kịp đọc thì nó đã chuôi xuống trang khác , tiếc thât!
    Tuy nhiên em cũng không hoàn toàn đồng ý với cái cách kêu chán của bác trẻ Teq . Có lần ai đó , hình như là Blur13 đã nói " Người ta vào đây là tìm người quen " chứ không phải là để quen người! Em bé này nói nghe được ! Tôi lấy ví dụ nhé : bây giờ bác trẻ Teq post lên một bài ngay lập tức sẽ xuất hiện một tập hợp con : Die, ego, ai-rit, pitty, vê-anh-hat-lờ hoặc là răng-sún , quang đại loại là thế! Hoặc là bác không trẻ Toanli cất lời thì ngay lập tức Latrung sẽ vào góp chuyện . Họ chửi nhau, ca tụng nhau vì họ ... đã hiểu nhau và hiểu nhau ! Cái kiểu chơi cục bộ này cũng hay nhưng cũng hại ! Tre già măng nhu lên là chuyện hiển nhiên , nhiều người vào đây hăm hở lắm nhưng sau một thời gian thấy lạc lõng quá lại chui đi nơi khác, người cũ thì lại bận việc , người cũ click lên không thấy người cũ đâu lại out ra , rốt cuộc là chán như gián! Có hai kẻ lạ mặt cùng đi trên đường, chưa được bao xa 1 kẻ vội rẽ ngoặc....hoặc là 2 kể cùng đi nhưng kẻ nào cũng muốn kẻ kia phải là người biết mình trước-----> chúng nó chả biết gì về nhau !
    Cũng nhân đây em xin nói chuyện nhổ cỏ dại ....ai cũng biết làm cỏ thì tốt nhưng diệt tận gốc thì e không nên !( Đời sau lấy đâu mà diệt nữa) .MOds cũng biết mà, trên đời này chẳng ai xấu hoàn toàn mà cũng chẳng ai tròn trịa vuông vức hoàn toàn. Buông dưa leo , em đồng ý là nên phe phán, nhưng nếu không buôn dưa người ta tháy chán ! Hôm trưóc em thấy người ta xoay cái " Kiêu hãnh và định kiến " thành " let's talk about films..." tuy hơi chệch vấn đề nhưng cũng có thể nuốt được, mọi người đang lên cơ...ấy thế mà đùng một phát bác nào diệt sạch, cây thiếu cỏ đâm nhớ nên chui xuống theo cỏ luôn một thể!!!
    Em là em hay nói leo heo vậy thôi, nếu khong phải Mods cứ việc de cái bài này ! không ý kiến!
    Túm lại..à mà chả có gì để túm lại...Em chỉ xin câu thêm vài câu nữa thôi ạ ! Em nào lên box này thì bỏ chút công vào nhé, cứ la hét nhiều vào , la hét thoả mái, nhưng trưóc khi cất giọng phải nhớ3 điều: la cái gì, la cho ai nghe, la = cách gì. Như có lần Ego đã nói " chửi nhau với 100 thằng mới tìm ra 1 thằng tâm đắc " , cứ thể mà làm. Xin hết !

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hê hê khéo lo hão!

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đấy topic này viết có mấy ngày. mà những người nhiệt huyết với box đã vào gần đủ.Thế tại sao chúng ta thay vì nói những gì ở đây, chúng ta cùng nhau viết bài để xây dựng box đi
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cái topic này được vào tiêu điểm F5 cái khỉ gì đó này
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/190354

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hề hề tên iem được nhắc những vài lần cạnh bóng quan nhớn VHML và cậu Răng sún Các quan phóng viên F5 đúng là viết cái của khỉ gì thật vì xưa nay em đâu có cái khiếu gì trên box Văn học này
    (Có một dạo ưu áo được làm thư ký bê kẹp ghim và bút giấy cho quan huyện VNHL thôi nhỉ )
    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chậc, nhớ lại cái hồi có cô thư ký xinh đẹp bê kẹp ghim và bút giấy đi kè kè bên cạnh mà thấy sướng thật.
    Hỡi ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    chỉ có ngắm mấy cái avatar và title của các bác là thấy còn ý nghĩa :)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hehhe, xem chừng cái cô (chắc là cô nhỉ?!) Reporter có vẻ hâm mộ bác Tequila nhỉ?! Cái bài bác í viết về Đồi gió hú đang ở trang nhất kìa bác kìa!

    easy come, easy go

Chia sẻ trang này