1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box VH chán hơn gián

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy cô Ri pọt tờ ưu ái bác Tê thật. Từ Sơn nữ ca, Cánh buồm đỏ thắm cho đến Đồi gió hú ! Bác Tê sướng nhé !

    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    À, mà còn có cả cái phỏng vấn Mr. Cuoihaymeu của cô nường Thiếu iót nữa chứ.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cái sống người ta hay ích kỷ ..Cũng như hay nghe câu " Chọn bạn mà chơi " , chọn được rồi ngưòi ta chi chơi với những người thân , người mình quen biết .. Họ không biết đến ai khác nữa ..Đối với họ những người đó một Không chơi được hai không đáng chơi ba trình không đủ để mình chơi ... Sự cách xa càng xa ...
    Một cái khác : họ hiểu nhau , họ biết nhau ..Nhưng ai đâu có biết họ ... một sự co lại biết ai và ai ... Nói chung vẫn là chuyện Thường Ngày ở Huyện ... Vui rồi cũng tàn , họp rồi cũng tan ..Buồn cũng sẽ qua ... Người cũ cũng sẽ đi , người mới lại vào ... Người nào sẽ ở lại , người nào quay lại ... Tất yếu của cuộc sống ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có dịp vào đây, mình vẫn thấy có chút gì đó thân quen của ngày xưa.
    Sự nuối tiếc về một thời đã qua của mọi người tạo ra một không khí buồn buồn, hình như con người là vậy, nhìn cái đã qua sau một bức màn thời gian sương khói bao giờ cũng thấy nó huyền diệu hơn. "Ngày xưa... cái ngày xưa hăng hái, sôi nổi, say sưa...
    Có lẽ vào cái thời điểm "ngày xưa" ấy người ta chưa thể nhìn nhận đầy đủ những giá trị của nó cho đến khi nó qua đi mãi mãi.
    Buồn một chút nhưng chẳng sao, một chút buồn gắn kết những người bạn cũ cũng có ý nghĩa chứ, và những người mới hiểu thêm về lịch sử của box mình qua những nỗi buồn như thế. Phải là người tha thiết lắm với box mới có được nỗi buồn quý giá này.
    Box Văn Học vẫn là box Văn học, nó phát triển theo thời gian và theo cái cách của nó, cũ có, mới có, sâu sắc có, nhạt nhẽo có, những bài dài hoặc chỉ một câu ngắn...rõ ràng dễ hiểu hoặc mờ mịt tăm tối. Nó vẫn phản ánh và sẽ tiếp tục phản ánh sự dốt nát và tinh tuý, xô bồ và chọn lọc, nó là một phần của cuộc đời bao la này.
    Cho nên đừng bao giờ tắt niềm hy vọng.
    Hoàng Yến
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Serious quá nhỉ.
    Nói của đáng tội, tôi vào đây cũng chẳng mấy khi dám biết nó hay hay dở; tôi là một đứa mới tinh tươm lơ ngơ đi lạc vào thôi ạ. Viết là cứ viết, mà cũng có viết được bao lăm, vốn liếng có hạn, văn vẻ dốt nát, cảm xúc thì chổng mông lên đào đào bới bới mãi cũng chẳng thấy đâu. Thế nên chắc cũng ko tránh khỏi xúc phạm đến cái sự chữ nghĩa cao siêu , mong các bác lượng thứ nhé.
    Nhòm ngó cái topic này lâu rồi, mà thỉnh thoảng nó cũng lại chạy sang hướng khác một tí nhể. Thôi thì dù sao cũng nên có tiếng có nhời trước khi vào nhà người khác, để lỡ ra mình có mắc lỗi gì thì chủ nhà cũng rộng lòng mà tha tội cho.
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, làm gì có ai là chủ nhà hả bạn.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bà chị cứ post thêm vài ba truyện lên đây, là được rồi./.
    Thích thì nói thẳng ...
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thế ra còn có người làm chị codet àh ? hehe đúng là thế giới còn ẩn chứa bao điều bí ẩn !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sau khi trả lời linh tinh trong các topic. Tự dưng tôi muốn tìm lại topic này. Hoá ra nó đã rơi xuống tận trang 8. Tức là từ dạo tôi kêu ca cho tới bây giờ đã có cả lố topic. Đây đúng là dấu hiệu đáng mừng. Thậm chí đôi khi để ý, tôi thấy box VH vẫn có rất nhiều khách đến thăm.
    Thực tế box dạo này đã lấy lại được phần nào khí thế. Đồng thời dạo này tôi thấy có rất nhiều bạn mới vào và post bài ầm ầm, đúng như tinh thần "cứ post không sợ bị chê" của box VH.
    ***
    Đọc lại topic này, tôi thấy vẫn phải nhắc lại một điều. Tôi phản đối sự chê trách của một số bạn, rằng box VH bị lũng đoạn bởi một số cá nhân gạo cội, rằng những người mới vào box bị thờ ơ và dù muốn cũng không tìm được tiếng nói chung.
    Điều thứ hai, tôi xin lỗi vì trong topic này đã quá khích khi nói một câu lúc trả lời bác Coco, rằng box VH dạo chán như gián vì dạo này nó đông đúc quá. Có lẽ chính vì ý kiến này dẫn đến việc một số bạn phê phán cái gọi là "công thần". Tôi nói thế là vì lúc đó box nhiều người post bài ra phết mà ai nấy chỉ toàn chat chít.
    Box VH lại đông vui nhiều topic nhiều bài viết như thời điểm hiện tại, thật là tốt quá. Tuy vậy, tôi có cảm giác là một số thành viên chăm chỉ post bài đang cảm thấy hơi cô đơn lạc lõng, vì thường là chỉ độc thoại trong topic của mình.
    Mong là mọi người thoải mái và hăng hái cãi vã chế giễu chê bai nhau nhiều hơn nữa.

    Tequila Sunrise
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu nghiêm túc một cái
    1. Về sự lạc lõng của các thành viên hiện nay
    Đây là vấn đề mà ai cũng nhận thấy. Iron Will đang độc thoại, Daydreamer đang độc thoại, Bagpipper đang độc thoại. Julian xưa nay vẫn độc thoại (nhưng topic của bác Julian rất đông người đọc và việc độc thoại là do tính chất của topic)... Tôi mỗi khi post bài cũng độc thoại. Nói chung tác giả của các topic viết dài hiện tại đều đang độc thoại cả. Điều này là do đâu?
    Cho đến bây giờ, tôi nhận thấy mảng tranh luận văn học thực sự có tầm quan trọng đặc biệt. Xưa nay tôi ít tham gia vào đó, bởi vì trình độ phân tích văn học yếu kém, thành ra không thích. Mặt khác ở thời hoàng kim của box VH đã có rất nhiều cao thủ về mảng này. Tiếc là các cao thủ cũ như Pagoda, Cười hay mếu, Grass, VNHL, ... nhiều người khác nữa, đều đã chạy hết cả. Còn các cao thủ mới thì vẫn đang ẩn dật (?)
    Chính mảng tranh luận văn học này đem đến sự giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên. Các thành viên hiện nay ?ocô đơn? và độc thoại, chính là vì không ai thấy có lý do gì để bàn bạc hay tham gia tranh luận cãi cọ. Còn các topic tản mạn, truyện ngắn, tự cảm, thơ,... thì gần như không có gì để mà reply. Chúng ta cần có tranh luận về văn học, để từ đó có cảm hứng mà bắt bẻ hay cãi cọ lẫn nhau trong các tản mạn và tự cảm cá nhân.
    Nhìn vào các topic hiện tại, thì vẫn có nhiều những topic tranh luận văn học. Nhưng, thử nhìn vào từng topic, chúng ta dễ dàng nhận thấy tính chất chat chit của nó.
    - Có ai thích truyện này không?
    - Tớ thích truyện này lắm, các bạn thế nào?
    - Sao không có ai nói về truyện Y hay tác giả X thế nhỉ?
    Với những cách nêu vấn đề như vậy, thì làm sao có thể trở thành một topic có chất lượng.
    Sự hời hợt của cách đặt vấn đề, sự lặp lại của các chủ đề đã từng được bàn bạc nát nước nát cái, chính là lý do khiến cho mảng tranh luận của chúng ta hiện tại rất nghèo nàn kém chất lượng. Mà như vậy, thì các thành viên không thể có được sự hiểu biết lẫn nhau, quý mến lẫn nhau hay ghét bỏ lẫn nhau. Sự độc thoại, lạc lõng và mối quan hệ hời hợt đều từ đó mà ra cả.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này