1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box VH chán hơn gián

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Coco chứ nhưng bác nói như người cỏi trền nhìn xuống vậy .Tôi không biết bác bao nhiêu tuổi và đã đọc cả ba truyện của Mạc Ngôn nói trên chưa nhưng dù sao bác cũng nên có một cái nhìn rộng lượng hơn bởi vì tôi thấy vẫn còn rất nhiều người yêu thích văn học cả cổ điển lẫn hiện đại dấy.
    Nhân tiện hỏi các bác khi mơíi nói chuyện mà không hỏi:
    +Ai đã dọc X
    +Tôi thấy X hay.... thì còn biết nói gì bây giờ chăng nhẽ cứ diển thuyết về nhưng chủ đề mà không biết có ai quan tâm không àh

    Ich wiesse nicht
  2. narziss

    narziss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To TEQ :
    Sometimes, it''s better to walk alone.

    I''''''''''''''''m falling...

  3. HeavenGate

    HeavenGate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thì có 2 ạ?
    The man who saved the world
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    To Narziss,
    Dĩ nhiên là như thế. Nhưng chính bạn cũng đã dùng chữ somtimes, thế còn những lúc ngoài mấy cái sometimes ấy thì sao?
    Sẽ là vấn đề khi đa phần muốn hoà nhập nhưng lại bị lạc lõng.

    Tequila Sunrise
  5. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Một tiếng đàn ngân lên tiếp theo đó là âm thanh của các nhạc cụ khác tạo nên một bản hoà tấu trầm bổng. Mỗi nhạc cụ vẫn giữ được sắc thái tạo âm riêng nhưng tất cả đều tuân theo một quy luật chung, dưới bàn tay tài tình của nhạc trưởng, chúng biến thành những mảnh nhỏ ghép lên một bức tranh hoàn thiện đẹp đẽ.
    Bản hoà tấu ấy khác với âm thanh hỗn tạp của một cái chợ. Cho dù mỗi âm thanh đều cố gắng nâng cao cường độ nhưng chúng vẫn trở nên lạc lõng và hoá thành một mớ tạp âm không thể trộn lẫn.
    Nhưng kẻ tri âm tri kỷ khi gặp được nhau có thể say mê đàm đạo thâu đêm suốt sáng, có khi hể hả vui cười, có khi tranh luận đỏ mặt tía tai để tìm ra lẽ phải, nhưng điều mà họ luôn có chung đấy là nguồn nhiệt huyết tràn đầy trên con đường đi tìm cái đẹp, cái thiện. Họ tạo ra cảm hứng cho nhau và cho chính họ một cách nghiêm túc nên không bị chi phối bởi những cái tẻ nhạt tầm thường. những cuộc đàm đạo văn chương thực sự là món quà quí giá cho những ai tham dự nó.
    Vài dòng tản mạn hy vọng không trở nên lạc lõng...
    Hoàng Yến
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bác thế này,
    Tham gia vào box VH, mọi người đều thích đọc sách cả. Với một cuốn truyện X, nếu người này chưa đọc, thì sẽ có những người khác từng đọc. Trừ phi đó là một cuốn quá khó kiếm hoặc quá mới vừa phát hành xong. Lúc đó lại mang một tính chất khác.
    Cho nên câu hỏi có ai đọc chưa, có ai thích không.. là hoàn toàn không cần thiết.
    Vâng, bác cứ diễn thuyết thoải mái không cần băn khoăn có ai quan tâm hay không. Thường thì chúng ta không quan tâm lắm tới việc một người nói cái gì, mà là quan tâm xem người ta nói như thế nào, có gì đặc sắc không.

    Tequila Sunrise
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là như thế đấy chị Hoàng Yến.
    Làm sao có được một tiếng nói chung của các thành viên, đấy là việc mà tất cả chúng ta cần phải lưu ý.
    Có tiếng nói chung không phải là sự khen ngợi tâng bốc hay lúc nào cũng bắt tay nhau cho vui vẻ thân mật. Ở đây, "tiếng nói chung" có nghĩa là sự nghiêm túc và tâm huyết của mỗi thành viên khi post bài. Từ đó chúng ta mới tạo ra được những topic có chất lượng, và mỗi khi vào box chúng ta không phải thất vọng vì những gì mình tìm kiếm được.

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 31/07/2003
  8. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    còn vào đây nghĩa là hãy còn tình cảm, cứ từ từ rồi sẽ tìm được tiếng nói chung.
    tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
    thoại bất tâm đầu bán cú đa
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.255
    Đã được thích:
    2.701

    Nói đi nói lại, cũng vẫn thấy Box hơi chán
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  10. HeavenGate

    HeavenGate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là tinh thần post bài một cách nghiêm túc và nhiệt huyết như bác Teq nói hả.
    Bác đi viết và post mấy cái truyện ma của mình đi Namdinh80, đọc thú hơn nhiều
    The man who saved the world

Chia sẻ trang này