1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

boxcun nghĩ gì về 2 chữ "Hạnh Phúc"??

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi boss_cun_1982, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boss_cun_1982

    boss_cun_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    boxcun nghĩ gì về 2 chữ "Hạnh Phúc"??

    Xin lạm bàn về hai chữ "Hạnh phúc"! Mọi người có thể cho biết ý kiến, sự định nghĩa của cá nhân mình hay cách hiểu về hạnh phúc được không? Biết đâu, nó sẽ giúp mọi người nghĩ đúng và làm đúng hơn những gì chưa đúng?!
    " Chẳng hạn theo cá nhân tôi, hạnh phúc là một mái ấm gia đình, trong đó vợ, chông rất mực yêu thương nhau, luôn thấu hiểu và chia sẻ! Người vợ hay người chồng vừa là 1 người bạn, vừa là một người bạn đời! Thật hạnh phúc biết bao khi bên ta luôn có người thấu hiểu và yêu thương mình nhất mực! Chuyện tiền bạc ở đây chỉ là thứ yếu thôi! Tôi không quan trọng tiền bạc và chỉ coi đó là phương tiện, là thứ yếu! Đối với tôi:
    Râu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon."
    Còn ý kiến của bạn thì sao?? Đồng tình? Phản bác? Hay một cách nghĩ khác, mới mẻ và hợp xu thế hơn?
    Nào hãy làm nóng một đề tài cũ rích!!!!!!

    Thân!
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thời nay làm gì còn khái niệm hai vợ chồng "gật đầu khen ngon" như thế nữa đâu ông ơi.Thời buổi kinh tế thị trường sôi động thế này mà cứ gật đầu kiểu đó có mà chết đói.Cái quan trọng là thu nhập mỗi tháng bao nhiêu? Thu nhập mà ko đủ sống thì có yêu thương hết mực được hay ko nhỉ? Tóm lại thời nay hạnh phúc trong nghèo khó,nghèo mà vui... như các cụ nói ngày xưa chỉ là điều không tưởng.Hai vợ chồng đi làm mà lương ko đủ sống và nuôi con thì chả lục đục suốt từ sáng tới tối ấy chứ
    Quan niệm hạnh phúc của tôi : Hai vợ chồng có thu nhập ổn định,không lệ thuộc về tài chính của nhau là hạnh phúc nhất
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tầm này làm gì còn có cái khái niệm "1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng" là hạnh phúc nữa. Trừ khi đó là "trái tim vàng 4 số 9". :-D Gia đình hạnh phúc là gia đình có vợ chồng yêu thương nhau. Nhưng nếu chỉ có vợ và chồng yêu thương nhau chưa chắc đã có gia đình hạnh phúc. :-D
    Còn như bạn chithanh thì tớ cũng ko khóai lắm, khi mà cả 2 độc lập quá thì rất dễ bị tách ra thành 2 cá thể riêng rẽ vào bất cứ một thời điểm nào, khi có xung đột chẳng hạn, khi tình cảm tức thời bị giảm xuống mức zero hoặc dưới zero, do ko bị lệ thuộc vào nhau, cuộc chia tay dễ xảy ra chóng vánh và đôi khi nghĩ lại thì cũng đã muộn.
    Theo tớ gia đình hạnh phúc là gia đình chồng yêu vợ, vợ yêu chồng. Chồng là số 1, vợ là số 2 (ý là vợ luôn phải đứng sau chồng). Người chồng chăm sóc gia đình về mặt tài chính, người vợ chăm sóc gia đình về lãnh vực tinh thần. Tất nhiên, 2 bên có thể hỗ trợ nhau ở một mức nào đó, đừng nhiều quá, để dẫn đến hiện tượng đôi bên cân bằng như tớ nói ở trên.
  4. boss_cun_1982

    boss_cun_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hic .... quả là rất hay.... mỗi người mỗi ý kiến, không ai giống ai!!! Đây là điều mà tôi rất tâm đắc, đơn giản là vì với những ý kiến khác nhau như thế mới giúp chúng ta có sự nhìn nhận một cách khách quan về chữ "Hạnh phúc"!!!!!!!!!!!
    Tuy nhiên, xin lỗi các bạn! Điều mà người viết đưa ra đề tài này là muốn các bạn nói về cách hiểu chữ "Hạnh phúc" theo nghĩa rộng: khônng chỉ trong gia đình, giữa nam nữ, vợ chồng,... mà đôi khi chỉ là cá nhân bạn mà thôi.... Cái hình ảnh ban đầu mà tôi đưa ra chỉ là ví dụ thôi! Chẳng hạn tôi sẽ nêu 1 ví dụ khác:
    "Tôi sẽ rất hạnh phúc khi kiếm được một cô nàng đẹp cả về hình thức và tâm hồn, chung thuỷ...." hay một ví dụ khác:
    "Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có thật nhiều tiền, tôi sẽ mua ô tô, sẽ có điều kiện cưa nhiều gái đẹp ... keke...."
    Hãy tiếp tục cảm nhận và cách hiểu về "hạnh phúc" bạn nhé!!!!!!!!!
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời không phải là chết mà là bị lãng quên... là khi người bạn yêu dấu nhất từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo... là khi những người bạn thân của bạn từ bỏ bạn vì đơn giản rằng họ không hiểu bạn.. Dẫu em có nghi ngờ : ngôi sao là ánh lửa,mặt trời di chuyển chỗ, chân lý là lừa dối. NHƯNG EM CHỚ NGHI NGỜ TÌNH YÊU CỦA ANH, EM NHÉ!
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Râu tôm nấu với ruột bầu...
    chồng chan vợ hất lắc đầu....đếch ăn.
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc xảy ra đều theo ý muốn của mình! Ôi, hạnh phúc quá! <~ Ko tưởng!
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thời điểm ta lại thấy có những khái niệm hạnh phúc khác nhau. Có thể hôm nay đi chơi với bạn bè, thấy mình thật hạnh phúc vì có bạn bè ở bên cạnh, chia sẻ với mình. Mai đi học thầy cô cho điểm cao lại thấy mình thật hạnh phúc vì học hành thế này thoải mái.... Mỗi lúc cảm thấy hạnh phúc khác nhau, đâu cứ phải có người yêu mới thấy hạnh phúc???
  8. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì à ? Là khi ta cảm thấy hài lòng về cuộc sống này. Là khi công việc của ta không quá khó khăn và trắc trở. Và đặc biệt là có 1 người để yêu thương và chia sẻ những vui buồn mà ta gặp phải . Như thế là quá đủ
    Nếu bạn trông chờ quá nhiều ở cuộc đời này thì bạn chẳng bao giờ có hạnh phúc, được hạnh phúc và cảm thấy hạnh phúc
  9. boss_cun_1982

    boss_cun_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    hic...hic.... quả là mỗi người có mỗi quan điểm và cách nghĩ riêng. Tuy nhiên ít nhiên tớ thấy rằng tớ và look_at_me hình như gần như là cùng có chung quan điểm về cách nghĩ. Chỉ có nhóc_cj và matrix là còn khắt khe với hạnh phúc thì phải.....
    Rất vui vì được biết quan điểm và cách nghĩ của các bạn về Hạnh Phúc....
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời không phải là chết mà là bị lãng quên... là khi người bạn yêu dấu nhất từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo... là khi những người bạn thân của bạn từ bỏ bạn vì đơn giản rằng họ không hiểu bạn.. Dẫu em có nghi ngờ : ngôi sao là ánh lửa,mặt trời di chuyển chỗ, chân lý là lừa dối. NHƯNG EM CHỚ NGHI NGỜ TÌNH YÊU CỦA ANH, EM NHÉ!
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả khắt khe tẹo nào cả, boss không hiểu ý tớ à? Tớ nói rằng đôi khi hạnh phúc đến thật bất ngờ từ những cái nhỏ nhoi nhất, chứ không cao xa gì cả.

Chia sẻ trang này