1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

boxcun nghĩ gì về 2 chữ "Hạnh Phúc"??

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi boss_cun_1982, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không tồn tại, chỉ có nỗi buồn và sự đau đớn là tồn tại mãi mãi.
    Vì sao ư? Vì Hạnh phúc trôi qua nhanh chỉ trong giây phút, ta chưa kịp nhận ra đó là Hạnh phúc thì nó đã tuột đi mất rồi. Còn nỗi buồn thì cứ giai dẳng làm ta cảm thấy đau đớn.
    Được socola_dang_01 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 16/01/2006
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong được nắm tay nàng, thanh thản đi giữa cõi nhân gian....
  3. cantatca

    cantatca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Voi toi hanh phuc la gia dinh toi hanh phuc va den nam 29 hoac den 32 tuoi mua dc con 318i la tot roi.sau do thi uoc tiep den hanh phuc cua minh!
  4. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế đâu socola ạ, bạn có thể cảm thấy đau buồn lúc này nhưng đó chỉ là thời gian tạm thời thôi. Cuộc sống không cho không ai cái gì và cũng không lấy đi của ai cái gì mà không bù đắp cho người đó.
    Hạnh phúc là khi ta vấp ngã nhưng ta có thể vượt qua và đứng dậy được, khi đó bạn sẽ thấy mọi thứ quanh bạn đều đáng giá, bạn sẽ thấy hạnh phúc từ những điều rất nhỏ thôi. Đôi khi chỉ cần thấy trời đẹp, mặc quần áo đẹp đi chơi là đã thấy hạnh phúc rồi. Hãy cố lên dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.
    Được vitxiem82 sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 23/01/2006
  5. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ rằng: Chẳng có điều gì là không thể, chỉ cần ta cố gắng hết mình
    [/quote]
    Được vitxiem82 sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 23/01/2006

Chia sẻ trang này