1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

boy and girl

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhlung87, 30/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    -Em sao thế?
    Em không thể....
    -Em đi 1 quãng đường như thế để làm gì?
    Nhìn thấy anh
    -Rồi về?

    Anh có phải là người tốt không?
    -Có,nhưng không quá tốt để......
    -Anh đâu có để em thiệt
    Nghĩa là..........?
    -Sòng phẳng
    Em có thể hết mình vì yêu,chứ chưa hề bán mình vì tiền
    -Em thất vọng?
    Ừm,1 chút.
    ........................................................
    Câu chuyện rồi sẽ như thế nào nhỉ?
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    chỉ thất vọng một chút, thì ai cũng biết kết thúc tiếp theo.... kịch bản và motip chuyện ko có j mới...
  3. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    " a boy and a girl" or "boys and girls". Khi đã dùng ngôn ngữ khác bạn nên viết chính xác, ko nhìn rất chối mắt và lãng phí những kiến thức tiếng Anh cơ bản được học. (Danh từ luôn ở dạng số ít bằng cách đi kèm các mạo từ như a, an, the,.....ở phía trước và dạng số nhiều bằng cách thêm đuôi "s" hoặc "es" vào sau, hay biến đổi với 1 số danh từ đặc biệt. Ko bao giờ đứng kiểu chơi vơi, nửa vời như "boy and girl")
    Đoạn hội thoại của bạn. Cá nhân thấy cô gái chưa xác định được rõ ràng về anh chàng kia và tình cảm đôi bên. Nếu đến để nhìn thấy a rồi về thì đừng có để rơi vào hoàn cảnh " em ko thể". Nếu tự nhận là "có thể yêu hết mình" thì đã ko có kiểu anh là người tốt "nhưng ko quá tốt để.....". Tóm lại vẫn còn nhiều do dự, đắn đo, chần chừ lắm - nghĩa là chưa thể yêu hết mình được đâu - vì thế đừng vội vàng buông theo bản năng cảm xúc nữa. Kiên nhẫn thêm chút để nhìn nhận lại mọi thứ vững vàng hơn rồi sau đó dứt khoát là ko hay hết mình. Chứ lơ ngơ kiểu này lại thành nửa mùa, nửa vời như cụm từ tiêu đề topic ấy. Mà cái trạng thái nửa vời, chơi vơi là dễ ngã lắm!
  4. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn trên là y nguyên lời con bạn nó kể,chưa nghe xong nên em chả biết cái đoạn sau nó thế nào.
    Xin thưa với bạn lady_kid là: Trình độ tiếng anh của tớ thì cực dốt .Nếu có làm bạn ngứa con mắt bên phải,đỏ con mắt bên trái vì đọc cái bài này thì cho tớ xin cái địa chỉ để tớ mang thuốc đến cho.Tiện thể xin bái bạn làm thầy.Nhưng mà chỉ vì cái bài này của tớ thôi nhá.Nếu mắt bạn thuộc dạng kinh niên,chuyên đi săm soi cái lỗi của người khác nhằm tôn vinh cái đầu to của mình thì tớ xin pó tay.
  5. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 sở trường sở đoản riêng. Có thể bạn chưa tốt ở tiếng Anh nhưng ở lĩnh vực khác lại ko như vậy. Ngoài ra, tôi ko có bất cứ bệnh kinh niên hay mãn tính gì. Nếu bạn coi như vậy là bệnh thì tôi tự nhận là bệnh cầu toàn trong những gì mình biết. Có lẽ rất nhiều người thấy lỗi chính tả cơ bản đó nhưng họ ko mắc bệnh cầu toàn như tôi , họ ngại viết bài, hay đơn giản là họ ko quan tâm, liếc 1 cái rồi quên luôn. Còn tôi, khi đã thực sự quan tâm đến thứ gì đó sẽ rất chú tâm cho nó từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài. Chủ đề đàn ông và phụ nữ (trong đó có con trai và con gái - boys & girls) là 1 trong những mối quan tâm của tôi nên tôi chú ý đến topic của bạn.
    Ngoài ra, điều duy nhất tôi muốn tôn vinh khi sửa lỗi sai cho tên topic là sự chính xác trong tiếng Anh cơ bản. Nó giống như sự tôn trọng bản quyền với tác giả của 1 tác phẩm vậy. Có lẽ nếu tôi góp ý với bạn bằng pm sẽ khiến bạn ko hiểu nhầm hơn là viết trong topic tâm sự của bạn. Việc này lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Chúc bạn khởi đầu tuần mới hiệu quả!
  6. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên sửa lại câu này !
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Boy này có vẻ hận đời hận người quá nhỉ! Dù bạn gặp cả trăm đứa con gái khiến bạn đau lòng thì vẫn nên tin rằng người thứ 101 ko như vậy! Nthế sẽ thấy dễ chịu hơn là ý nghĩ ng` thứ 101 cũng giống 100 ng` trước đấy
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    đừng chửi như thế,,,bạn nên sửa lại đi,,,vì ít nhất bạn còn có 1 người bà đáng kính,1 người mẹ mẫu mực,1 người chị làm gương,1 người em gái trong sáng,,,,
    Hãy sửa lại đi,,,Đời còn dài,,còn lắm những bông hoa,,ko phải hoa đã từng 1 lần bị gió làm gãy cánh mà hết đi vẻ đẹp,,,mỗi lúc hoa có 1 vẻ đẹp khác nhau.Cái chính là tin vào mắt mình,,,tin vào cái mà người ta gọi đơn thuần là yêu
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: vi phạm quy '<nh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này