1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Boy: Bạn có thích bạn gái mình đi làm không? vì sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi volcanored98, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Uhm..Không biết có phải là ích kỉ và có những suy nghĩ lạc hậu hay bảo thủ nữa....
    Bạn gái mình nghỉ học...Cô ấy xin đến làm giúp trông hàng quần áo cho nhà của người bạn thân...Lương 1 tháng được 1 triệu....Rồi để học hỏi kinh nghiệm đánh hàng HongKong về bán....Thế nhưng mình lại nói rằng..Đấy là nhà bạn thân...Mình có làm gì là làm giúp..Ko được lấy lương...Vì 1T nó không đáng bao nhiêu...Lấy được cái tình cảm của họ mới là khó...
    1 ngày..2 ngày...Những ngày đầu đi làm cô ấy về rất đúng giờ...Đến ngày thứ 3 trở đi là luôn về muộn hơn..Lúc thì lí do không có xe về..Lúc thì lí do đi xem bói...Lúc thì lí do em phải đi khám bệnh...
    Tôi mệt mỏi và cảm giác như mình đang bị cắm sừng..Vì thực tế tôi đang ở quá xa không thể biết cô ấy đang làm gì đi với ai...
    Không những thế..Từ ngày đi làm..Cô ấy có vẻ ăn nói không được ngoan ngoãn như trước..Cãi lại nhiều hơn và thậm chí là chửi tôi....
    Ở nhà đã thế..Giờ đây cô ấy xin đi đánh hàng bên HongKong...1 lần đi mất 5 ngày...Và cô ấy nói rằng sẽ không có gì xảy ra và tình cảm của cô ấy chắc chắn không thay đổi...
    Nhưng bạn thử nghĩ xem...Ở đời này có bao nhiêu cái bẫy...Có bao nhiêu sự cám dỗ...Với 1 người thật nghiêm chỉnh trong tình cảm và có lòng tự trong cao thì khác...Nhưng với người tôi yêu thì tôi hiểu hơn ai hết...Cái quá khứ của cô ấy không tốt....Mà người ta nói đấy...Thật khó có thể thay đổi tính tình hay 1 cái gì đấy đại loại mà đã ăn vào máu rồi....
    Vậy giờ tôi phải làm sao...Tôi trả lời không thì tức là cản trở tương lai và sự nghiệp của cô ấy...Nhưng tôi trả lời có..Thì tôi xác định là mất cô ấy..
    Tôi thích lắm nếu bạn gái tôi học hành tử tế và làm việc ở 1 công sở chứ không phải trở thành dân chợ búa buôn bán...
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bác 8910i luôn có tâm sự nặng nề với bạn gái... khổ thân bác này ghê ý nhỉ.. còn tớ thì thấy thế này.... Con gá i bây giờ di làm là chuyện dương nhiên.. di làm trong lúc di học thò còn có lí do dể các bác trai nhà ta lo lắng chứ.... Dã dến tuổi phải tự kiếm cơm ăn thì... di làm là chuyện bt... nếu lo cho cô ấy.. bác có thể dưa cô ý di làm những hôm rảnh..wen biết dồng nghiệp của cô ấy.. thì lo gì ... Nói chung di làm đối với phụ nữ bi giờ là vô cùng cần thiết.. 1 người chồng thông minh sẽ thích 1 bà vợ thông minh năng động và giúp mình nhiều trong công việc chứ.... Nếu chỉ ở nhà thôi.... hehe có mà chóng già . ngu ra.... và quan trọng là sự tôn trọng của bạn cho cô ý sẽ kém đi ý... Con gái bây giờ khi nghe người ta nói là ăn bám chồng ... thì cũng ko thích lắm đâu vocal àh
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    để cô ấy đi làm đi, ít nhiều còn biết giá trị thật cuả cuộc sống...kể cả bác có giầu đến mấy mà vợi bác hay người yêu bác suốt ngày ở nhà chơi bời thì cũng chán lém....để cô ấy đi làm, biết thêm và khôn thêm...lúc ấy tình yêu cũng có thể được hâm nóng và thêm một vị mới " hom nay em đi làm thế nào, những chuyện gì xảy ra....ờ cũng thú vị khi bf hay chồng mình quan tâm đến mình.....
  4. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Cái bác lập cái topic này suy nghĩ trẻ con quá, chưa làm người lớn được tốt nhất không nên nghĩ đến chuyện yêu đương làm gì.
  5. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Bác này câu bài đấy mà. HOặc là bác thất nghiệp, ăan bám bố mẹ, thấy người yêu có việc làm nên ghen ăan tức ởo đôi chút
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ùh thì tớ dã bảo rồi mà hắn dang câu bài mà....
  7. THANHVAN83

    THANHVAN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật,ko làm is lấy gì mà ăn!Vân đã từng hỏi bạn trai của mình rằng có muốn Vân đi làm ko,anh ý bảo rằng muốn,vì ko muốn Vân ở nhà.Và tự V cung cảm thấy nếu ko làm is trình độ của mình sẽ kém vì ko co time trau dồi kiến thức!
  8. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    ohhh bác nói em trẻ con àh....vui ghê......
    với em dù thế nào đi chăng nữa cũng fải đi làm....kể cả ngồi trên đống vàng thì cũng fải kiếm một công việc gì đó có giá trị để làm và hoà mình vào cuộc sống xã hội..... bác cứ nói cuyện với một người dđã và đang đi làm và một người ko nghề ngỗng ăn bám xem....đối tượng nào thú vị và worth cái thời gian bác bỏ ra để tiếp chuyện xem
  9. volcanored98

    volcanored98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Fleur-de-Lys, Loveme nói cũng đúng. Nhưng vấn đề là thế này:
    1. Bạn gái mình bị hở van tim, nhẹ thôi.
    2. Bạn ấy rất bướng bỉnh, nhưng lại quá chuyên tâm làm việc.
    3. Nếu có ai chạm tự ái là bạn ấy dám làm để thể hiện mình, tất nhiên là việc đàng hoàng chứ không phải dụ đi cướp cũng đi.
    4. Bạn ấy rất dễ thương, không nói là đẹp đâu nhá, dễ thương thôi.
    Mình hiện đang đi làm lương cũng khoảng 300$/m chưa kể làm thêm, nói chung để cô ấy ở nhà bỏ tủ kính THỜ cũng được, nhưng mình lại muốn cô ấy đi làm để biết thêm về cuộc sống có kiến thức, nhưng mình lại sợ nhiều khi với bản tính của mình chính cô ấy sẽ bị thiệt thòi mà không biết, bị lợi dụng gây tổn thương đến mình mà không biết.
    Chuyện là thế, các bác cho ý kiến nhé.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này chănng viết cho rơ ràng từ đầu đi cho nên mọi nguời anti là dúng rồi,,,,,,,, Nói chung bạn gái của bạn thuộc diện sức khoẻ ko tốt thì phải........... Bạn cố gắng tìm chỗ nào nhẹ nhang ít va chạm cho cô ấy hay dưa dón cô ấy cẩn thânk là dược.............. hix thế nhá

Chia sẻ trang này